1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua BT cũng 1 mình lang thang trên đường phố Sài Gòn...
    Khi nào Solop cần 1 người bạn, dù chỉ là ngồi lắng nghe; hãy nhớ đến BT nhé. Solop còn giữ SDT của BT mà, đúng ko?
    BT rảnh thường xuyên đó ^_^
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    CHỈ LÀ MƠ ANH ​
    Ta vẽ trong giấc mơ mình
    Gương mặt của Anh
    Người đàn ông như bao người khác
    Với nụ cười ánh mắt
    Có phải dành riêng ta ?
    Cứ ngỡ là
    Con tim sẽ chẳng thiết tha
    Sẽ chẳng mộng mơ
    Khi đã qua cái thời vụng dại
    Đã có lần
    Trước tình yêu ta loay hoay mở cửa
    Mới biết mình quên mang chìa khóa
    Ta mệt nhoài... Chuyện tình lặng lẽ qua
    Ta gặp Anh
    Con tim vốn bình yên
    Bỗng dưng gợn sóng
    Nhớ như chưa bao giờ nhớ
    Dẫu rằng chỉ ta nói với ta
    Biết rằng tất cả rồi sẽ qua
    Nỗi nhớ rồi sẽ tan trong gió
    Rồi trái tim ta lại bình yên như cỏ
    Sẽ úa tàn để xanh mãi... tình thơ ​
    (Trích Áo trắng)
  3. bobob

    bobob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ làm tôi lo lắng, lo lắng tới phát hoảng.
    Tôi sợ những tiếng ò í e
    Tôi sợ không nghe được giọng nhỏ
    Tôi sợ sự im lặng của nhỏ
    Tôi thích tiếng cười và giọng nói của nhỏ
    Thích vô cùng
    Nhưng nhỏ cũng làm tôi lo lắng vô cùng
    Đêm qua tôi mất ngủ!
  4. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Black_tulip ơi ! Solop thanks Black_tulip nhiều nhiều nhé.
    Solop nhất định sẽ gặp Black_tulip vì lần trước mình chưa kịp nói với nhau điều gì cả.
    Thanks again !
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    NGỌN NẾN TRONG ĐÊM​
    Vào một đêm, ngọn đèn bỗng nhiên vụt tắt , những ngôi sao nhỏ ở quá xa để có thể với tay lên hái. Mảnh trăng cô độc đã ngụp lặn sâu trong dải ngân hà để tìm cho mình một nữa đã lỡ đánh rơi . Dường như bầy đom đóm cũng lạc lối giữa những bông cỏ lau đẫm sương khuya. Từ trong thăm thẳm vô cùng của màn đêm, hãy thắp lên một ngọn nến hồng để sưởi ấm cho trái tim bé bỏng.
    Ngọn lửa mới nhen lên yếu ớt đến mức tưởng chừng như một hơi thở nhẹ của đêm cũng có thể làm cho nó vụt tắt. Nhưng nó dẻo dai hệt như một vũ công nhà nghề, dù ở bất cứ tư thế nào cũng không bao giờ cho phép mình trượt ngã trên sâu khấu . Ngọn lửa có lúc nghiêng qua trái, qua phải, lúc bập bùng thật mạnh, lúc lại dập dìu tựa hồ đang nhảy theo một bản nhạc. Bản nhạc viết cho cái đêm mà bầy đom đóm đã vô tình lạc lối?
    Ngọn lửa cháy rực bén vào lớp sáp chảy xuống như những giọt nước mắt. Thế mới biết đằng sau mỗi hào quang là cả một sự hy sinh thầm lặng mà lớn lao. Để có được sự thành công phải có đôi lần thất bại. Để nở được một nụ cười trên môi phải có dôi lần có những giọt lệ đắng cay tuôn rơi. Con người ta phải trả giá cho những gì mình muốn, đôi khi cái giá ấy rất đắt.. Những giọt sáp cứ lăn dài tạo nên những hình thù bí ẩn trên thân nến. Nó nói cho ta biết bao nhiêu sáp nến đã phải tan ra để một ngọn lửa nhỏ nhoi có thể tồn tại. Ta không bao giờ quên bao nhiêu lần gục ngã để cuối cùng mới dũng cảm đứng lên, bao nhiêu lần trái tim tan vỡ để rồi mới có một ngày vui trở lại.
    Ngọn nến kiên cường tỏa sang cho đến hết cuộc đời ngắn ngủi của mình. Khi sợi tim của nến cháy hết, nó chỉ còn lại là một khối sáp đặc cứng và nguội ngắt. Dù có cố mồi lửa cách mấy nó cũng không bao giờ có thể sáng lên được nữa .
    Chính sợi tim nến mỏng manh ấy đã đem lại ánh sáng lung linh diệu kỳ, thế nên khi nó không còn thì màn đêm lại bao trùm một màu tăm tối . Niềm tin của con người cũng vậy . Có lúc nó thật nhỏ nhoi, le lói nhưng chỉ cần có niềm tin là có tất cả , bởi nó là ánh sáng lấp lánh xuyên qua hết thảy đắng cay, chán chường , tuyệt vọng. Thiếu niềm tin, cuộc sống trở nên vô nghĩa . Vì vậy hãy nuôi dưỡng nó như nuôi dưỡng một hạt giống trong tâm hồn.
    Những ngọn nến thường được thắp lên trong sinh nhật để đánh dấu bao nhiêu năm tháng cuộc đời đã trải qua , bao nhiêu dại khờ và bao nhiêu khôn lớn . Mỗi người chọn cho mình một điều ước rồi thổi nến vụt tắt để ở trong tâm tưởng, những ánh nến vẫn luôn soi sáng cho ước mơ đến được với hiện thực.
    Những ngọn nến cũng được thắp lên trong lễ tưởng niệm , trong niềm thương nhớ khôn nguôi, trong lời nguyện cầu thành tâm để linh hồn của những người kém mai mắn tìm được ánh sáng về với một nơi chốn nào đó cũng bình yên và tràn ngập tình yêu như họ đã từng nhận được ở trên cõi trần gian này.
    Hay đơn giản , nến hồng được thắp lên trong đêm nay, một đêm mà ánh đèn vụt tắt và những vì sao ở xa quá..
    (Lê Thu Trang - Áo trắng)​
    @ Tặng cho tất cả những người bạn của tôi : Những người bạn luôn luôn ở bên cạnh của tôi mỗi lúc tôi vấp phải những khó khăn và thất bại.. Những người bạn luôn cho tôi biết tôi không đơn độc và lẻ loi..
    Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi những người bạn tuyệt vời như thế..

  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó nói rằng "Đừng lo, rồi sẽ có người hiểu mình.. Luôn luôn có một ai đó trong cuộc đời rộng lớn này, ngay cả khi tất cả mọi người quay lưng đi , thì người ấy vẫn bên cạnh , dõi theo , nâng đỡ......"
    Thế mà sao tôi cứ mãi đi tìm...
    Tìm hoài không thấy...!
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đừng lo, cũng đừng tìm kiếm nữa. Tự nhiên rồi đến thôi chị ạ. Chị kiếm, biết đâu lại nhầm người.
    Cầu cho chị sự bình yên!
  8. stomber

    stomber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chị cứ đợi, anh sẽ không đến. Chị đi tìm người trong mộng, cũng không thấy anh đâu. Lên đỉnh núi chị sẽ nhìn thấy người đối diện cũng ở trên đỉnh núi khác như mình, 2 người chỉ gặp nhau khi cả 2 cùng xuống đến chân núi.
  9. hoacuanang

    hoacuanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0

    Nếu em nói thế này chị đừng buồn: chị phải thoát ra khỏi cái hố chị tự đào cái đã. Chị lấy cái gương rồi nhìn vào người đối diện.đó. người đó rất thương và hiểu chị, rồi chị tìm về với những người đã sống, gắn bó và bảo vệ, nuôi dưỡng chị từ khi chị còn yếu ớt nhất, đó là những người luôn mong chờ được nhìn thấy chị, họ chỉ mong là chị còn khoẻ mạnh, hạnh phúc.
    Cuối cùng, chị hãy hiểu anh rồi làm cho anh hiểu chị, chị làm ngược lại thì hơi khó.
     

    được vantu_kt sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 05/06/2008
  10. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Mảnh vỡ​
    Tìm một ai đó thay Anh
    Làm chiếc bóng ấm căn phòng mỗi tối
    Tìm một bóng hình
    Thay thế chính em
    Trong những ngày còn liên quan đến Anh
    Em muốn khóc
    Như tất cả những giọt nước thông thường đều rơi xuống.
    Em muốn ép tim mình
    Đẩy máu đen theo những con đường ngược lối về tim.
    Em đi tìm những chiếc lá đi đêm
    Rơi trong sương
    Như em mộng du giữa cuộc đời
    Tìm chính mình
    Sau những vội vàng và hối hả miên man
    Tìm tất cả những mảnh vỡ của trái tim
    Ghép thành trái tim mới
    Không có Anh
    Em quên mất chính mình
    Là một ai đó đã từng ở cạnh Anh?​
    (Tuổi trẻ Online)​
    Được solop sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 09/06/2008

Chia sẻ trang này