1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonberry1981

    tonberry1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    xem topic của solop thấy cuộc đời còn có nhìu người buồn quá. tôi cũng vậy, thất nghiệp, kô có người yêu, thật là buồn cười, tôi chỉ muốn đem vui vẻ đến cho mọi người, nhưng người ta vui một lúc rồi lảng tránh !!! hay là tại tôi quá nồng nhiệt !!! thế là tôi lại buồn ... cuộc đời quả là không công bằng . chúng ta phải cố gắng lên nhé solop .... kô bao giờ lùi bước nhé
  2. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tình trường cũng như thương trường, muốn thành công và có hạnh phúc, người trong cuộc cần phải biết "đầu tư" đúng cách.
    Trong tình yêu, ai lại đề cập đến chuyện "đầu tư". Đó là câu trả lời của nhiều người khi được hỏi: "Theo anh/chị, đầu tư cho tình yêu bao nhiêu là đủ?".
    Tuy nhiên, những người đã yêu hoặc đang yêu lại thừa nhận: "Chúng tôi không gọi đó là đầu tư, vì nghe có vẻ vật chất và thương mại quá". "Thế nhưng, khi dành thời gian, công sức và đặt tình cảm, niềm tin vào người yêu hiện tại, ai cũng ngầm hiểu đó chính là đầu tư cho hạnh phúc sau này".
    Cây tình yêu cần được chăm sóc
    Có ai đó đã từng nói tình yêu cũng như cây xanh. Nó đòi hỏi hai người yêu nhau phải chăm chỉ tưới nước, bắt sâu, tỉa lá... không chỉ một mà rất nhiều ngày, thậm chí cả đời. Có như vậy, cây mới phát triển, ra hoa và kết trái.
    Nếu không có sự chu đáo, cây sẽ cằn cỗi và chết dần chết mòn. Tình yêu cũng tương tự, nếu không nhận được sự quan tâm, đầu tư đúng mực của hai người trong cuộc.
    Chuyện tình của Ngọc Quyên, 27 tuổi, trợ giảng tại một trường Anh ngữ ở Q.10, TP.HCM là một điển hình. Quyên tâm sự: "Những lúc bên nhau, người yêu cũ của tôi luôn miệng nói: "Anh rất yêu em". Thế nhưng, qua 18 tháng tìm hiểu, tình cảm anh ấy dành cho tôi còn thua cả bạn bình thường".
    "Lần nghỉ việc ở công ty cũ, tôi buồn chán và gọi điện cho anh chia sẻ. Anh nói cần ngủ sớm để mai đi công tác"
    "Sau khi chuyển qua chỗ làm mới, lần nào về khuya tôi nhờ anh đến đón, anh cũng bảo tôi đón taxi về. Có ai yêu mà lại tiết kiệm thời gian, công sức và cả xăng xe đến thế không?"
    Kết cuộc chia tay của Ngọc Quyên và bạn trai là điều khó tránh khỏi. Tình yêu và đầu tư thường phải sóng đôi với nhau. Đầu tư cho tình yêu bao gồm nhiều khía cạnh như: tình cảm, công sức, vật chất...
    Đầu tư tình cảm thể hiện qua hành động quan tâm, chăm sóc, lo lắng và cùng chia sẻ các vấn đề của nhau. Đầu tư công sức thể hiện qua những gì bạn đã làm, đóng góp cho lợi ích của người yêu. Nó có thể là một việc đơn giản như đưa đón hoặc đầy thành ý như túc trực ở bệnh viện khi người yêu ốm nặng.
    Đầu tư vật chất đóng vai trò tô điểm, giúp tình yêu thêm lãng mạn và có những khoảnh khắc khó quên. Dạng đầu tư thể hiện qua những món quà, chi phí giải trí... Cần lưu ý rằng tuy yêu là chuyện của riêng hai người nhưng khi đầu tư, bạn không chỉ nên chăm bẵm cho riêng người yêu. Lấy lòng gia đình chồng hoặc vợ tương lai cũng quan trọng không kém.
    Sau một thời gian qua lại, người được "đầu tư" sẽ quyết định có nên sống trọn đời với "nhà đầu tư" của họ hay không. Mức độ đầu tư càng nhiều, tình cảm hai bên dành cho nhau càng sâu sắc. Điều quan là đầu tư, cũng như tình yêu, cần phải đến từ cả hai phía. Cán cân bị lệch suốt một thời gian dài sẽ khiến "nhà đầu tư" chán nản và thất vọng.
    Vì sao họ đầu tư thất bại ?
    Ngoài những người không chịu đầu tư và để tình yêu "chết", cũng có những "chủ đầu tư" bỏ ra rất nhiều nhưng không hái được quả như mong muốn. Nguyên nhân thường xuất phát từ một hoặc cả hai nhân vật chính.
    Nguyên nhân đầu tiên là do người trong cuộc đầu tư không đúng thời điểm. Khi tình cảm mới chớm, nếu bạn quá vồ vập, đổ dồn cả tình cảm, tiền bạc, nửa kia thường cảm thấy choáng. Họ thấy mình trong tình thế bị động và mơ hồ cảm thấy bất an, nghi ngờ, bất chấp ý đồ của bạn có trong sáng đến đâu.
    Ngược lại, cũng có những cặp trải qua giai đoạn đầu đầy tốt đẹp. Thế nhưng, đến giai đoạn sau, một trong hai người lại lơ là với tình yêu, khiến một nửa của mình bị hụt hẫng.
    Ngọc Linh, 29 tuổi, nhân viên kế toán, vừa quyết định dời hôn lễ sang năm sau, mặc cho người thân và bạn bè hết lời can ngăn. Người yêu của cô là Đức Tuấn, 32 tuổi, nhân viên marketinng của một công ty nước giải khát. Anh là mẫu đàn ông mơ ước của nhiều cô gái vì tốt bụng, thông minh và khá giả.
    Thời gian đầu yêu nhau, Tuấn hết mực chuyền chuộng Linh. Anh chăm chút cho cô từ chai dầu gội có mùi hương yêu thích đến đôi giày hợp mốt. Mỗi lần đến thăm gia đình vợ tương lai, anh đều mua quà cho từng thành viên hoặc đưa cả nhà đi ăn nhà hàng. Ngày bà ngoại Linh mất, anh nghỉ phép một tuần và túc trực tại nhà cô để đỡ đần bố mẹ Linh.
    Trước tấm chân tình của Tuấn, Linh bằng lòng lấy anh. Thế nhưng, trong khoảng thời gian chuẩn bị đám cưới, Tuấn lại lơ là người yêu. Anh quên mua quà sinh nhật cho Linh, không đến dự kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ cô, cả tháng mới đến thăm nhà đôi ba lần...
    "Tôi nghĩ sắp thành vợ chồng nên không thật sự chú tâm nữa. Không thể trách Linh vì cô ấy quá hụt hẫng và thất vọng, tôi chỉ còn biết cố gắng và chứng minh tình yêu của mình lại từ đầu", Tuấn tâm sự một cách bất lực.
    Nguyên nhân thất bại của Tuấn là do đầu tư cầm chừng, không bảo đảm phong độ. Tương tự, không xác định được đích đến cũng là nguyên nhân dẫn đến tan vỡ của nhiều mối tình bốn, năm, thậm chí mười năm.
    Diệu Lan và Minh Phước cùng 30 tuổi, yêu nhau từ những năm tháng sinh viên. Tuy yêu Phước nhưng Lan không hài lòng với thu nhập ở mức trung bình của anh. Cô cứ dùng dằng không cưới, làm cả hai "kéo co" suất gần chục năm.
    Mệt mỏi, Phước quyết định chia tay. Nhìn lại cuộc tình đã qua, cả Lan và Phước đều nuối tiếc vì thời gian, công sức bỏ ra quá nhiều để rồi kết cuộc là con số không. Quyết định đầu tư vào người không yêu mình hoặc không cùng quan điểm sống, không đáng tin... sẽ không thể mang lại một đám cưới rỡ ràng như bạn mong muốn.
    Cần và đủ cho quá trình đầu tư
    Do vậy, đầu tư không chỉ đơn giản là bạn sống hết mình, hết lòng vì người ấy mà còn đòi hỏi bạn phải khôn ngoan và sáng suốt từ khi bắt đầu "chạy" đến khi về đích. Khi chọn đối tượng, bạn nên thận trọng xem xét nửa kia trên mọi phương diện. Bạn không nên quá cầu toàn nhưng cần tự vấn những câu hỏi sau trước khi quyết định yêu và "đầu tư" lâu dài:
    - Nửa kia có đáp lại tình cảm của bạn không?
    - Nửa kia có nghiêm túc khi đến với bạn không?
    - Người ấy có hay thay lòng đổi dạ, đứng núi này trông núi nọ không?
    - Gia đình của bạn và người ấy có tương đồng không? Người thân của bạn và đối phương có chấp nhận mối quan hệ của hai bạn không?
    - Bạn và người ấy có cách nhìn nhận sự việc và quan điểm giống nhau không?
    Nếu đáp án của những câu hỏi trên đều khả quan, bạn đã có được yếu tố "cần" cho quá trình đầu tư. Yếu tố "đủ" là mức độ đầu tư cần thiết cho mỗi giai đoạn. Tùy vào sự phát triển tình cảm của cả hai phía, bạn nên gia giảm lượng "đầu tư" thích hợp. Khi đối phương không tiếp nhận sự "đầu tư" của bạn, hãy tìm hiểu nguyên nhân để có hướng giải quyết!
    Bên cạnh đó, khi cảm thấy mối quan hệ không có kết quả, dù yêu nhau đến mấy, bạn cũng nên suy nghĩ lại. Hãy dành thời gian và công sức cho một mối quan hệ mới và triển vọng hơn!
    Hãy chân thành và tỉnh táo khi yêu
    Với những bạn trẻ được "đầu tư", bạn nên xác định tình cảm thật sự của mình càng sớm càng tốt!
    Không ít bạn, dù không yêu người đang theo đuổi mình nhưng vẫn nhận sự chăm sóc của đối phương. Họ cho rằng "có còn hơn không" và nghĩ khi nào tìm được một nửa kia thực sự, dứt khoát cũng chưa muộn.
    Tuy nhiên, Thùy Trang, 29 tuổi, thư ký, một cô gái từng có quan niệm như thế, cay đắng cho biết: "Suốt một thời gian dài, chẳng ai dám theo đuổi tôi vì họ cứ đinh ninh tôi đã có vị hôn phu. Thậm chí, có nhiều người gặp tôi đều hỏi khi nào sẽ cưới".
    "Đến khi tôi nhận ra và dứt khoát chia tay, các anh chàng khác đã có bến đỗ hết. Còn tôi lại không đủ yêu để cưới vị hôn phu hờ của mình.. Vậy là lại độc thân, thật phí thời gian, công sức. Quan trọng hơn, điều này còn gây nhiều tổn thương cho cả hai".
    Đầu tư trong tình yêu quả không phải là chuyện đơn giản nhưng chỉ cần bạn khéo léo, sáng suốt và thật lòng, hạnh phúc sẽ mỉm cười.
    Theo Tiếp Thị Gia Đình
  3. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Em sắp tuổi 30 ?!
    Là tựa đề của một bài blog Nó vô tình đọc được ở trang web ngoisao.net.. Nhưng cũng lại là tình hình ?othực tế? của Nó ở thời điểm hiện tại.
    Thoắt một cái Nó đang bước sang cái tuổi 30 rồi đâu còn nhỏ gì nữa đâu?.
    Cả một tháng nay ?oxí xọn? đếm ngược từng ngày, chờ đợi đến ngày sinh nhật chỉ để cùng bạn bè một ngày vui vẻ.. để tự tặng cho mình vài cuốn tiểu thuyết yêu thích đã ghi tựa từ lâu lắm rồi vẫn chưa mua? để một lần quay về chỗ cữ?. để làm gì nữa nhỉ?..?
    Ah để chờ đợi?.! chờ đợi một điều không bao giờ đến?!
    Một điều vô vọng ?!
    Biết thế nhưng vẫn chờ?. !
    Phải chăng những người đàn bà khi đã 30 tuổi, họ sẽ từng trải, đằm thắm và rất mạnh mẽ? ?
    Nó đúng là ?otừng trải? - từng trải nếm những mùi vị chua xót, cay đắng của cuộc sống và công việc ban tặng cho mình, từng trải với những niềm hạnh phúc vô bờ bến, những cũng đau buốt đến nghẹn lòng khi tình yêu cất cánh ra đi?Nhưng hình như mạnh mẽ và đằm thắm thì Nó vẫn chưa đạt được?!
    Nó có đằm thắm không ? câu trả lời của mọi người bảo đảm sẽ là KHÔNG thật to tướng hihiiihhi.. Ai cũng bảo Nó hung dữ, ngang tàng và chanh chua ? !
    Nó có mạnh mẽ không ?? Cái này thì chính bản thân của Nó sẽ la lên một tiếng KHÔNG thật là lớn, la thật nhiều lần nữa là khác ? Nó yếu ớt và mỏng manh lắm?. Đôi khi Nó tưởng chừng mình sẽ tan biến đi như bọt xà phòng, như không hề tồn tại trên cõi đời này?Đôi khi Nó tưởng chừng Nó là một hạt cát bé nhỏ mà ngọn gió sẽ thổi tung bất cứ lúc nào.. Bay đi vô phương vô định.. !
    Nó đã sắp 30 tuổi rồi? Nhanh thật?.!
    Ngày nào Nó còn là con bé con với hai bím tóc Mẹ đưa tới lớp.. Ngày nào Nó còn thong thả đạp xe ngày hai buổi đến trường trong chiếc áo dài trắng tinh?.Và cũng mới ngày nào Nó trong chiếc quần jean với áo sơ mi nghịch ngợm nơi giảng đường với những buổi trốn học đi rong cùng bè bạn?Vậy mà Nó bây giờ ngày ngày ?otrói mình? trong những bộ vest hoặc áo sơ mi quần tây đến Công ty với một vẻ ?ogià nua và nghiêm nghị?
    Cô bé con năm nào luôn nghĩ rằng tình yêu là một điều gì đó thiêng liêng và duy nhất, không có gì có thể thay thế và chen ngang được?Con bé con năm nào luôn tin rằng cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến trái tim và cho đi là không đòi hỏi phải nhận được gì ? đã sống và yêu theo đúng bản năng của mình, có một chút "bất cần" , một chút liều lĩnh, và nhiều thật nhiều đam mê.......liệu có còn ở trong cơ thể người phụ nữ sắp tuổi 30 nữa không ?
    Hay chỉ còn là một sự trống rỗng bủa vây.. ?
    Hay chỉ còn là một phụ nữ đang "mất dần? đi những ?obản lĩnh? để luôn thấy mình lạc lõng ở giữa đám đông , chọn cho mình những góc lặng để ẩn mình ?otrốn? và ?ochờ đợi? ??
    Em 30 tuổi với em tuổi đôi mươi có khác nhau không nhỉ khi em bây giờ làm gì cũng suy nghĩ nhiều hơn, tính toán thiệt hơn.. và biết ?osợ? nhiều hơn.. !
    Em có còn là em không khi em ?othực tế hóa? cả tình yêu? Em không còn tin vào cái tình yêu lãng mạn ?" cái tình yêu đầy nước mắt , đau khổ và đầy những nổi vô vọng - như xưa nữa?.. phải chăng ?ocơm áo, gạo, tiền? đã thực tế em như vậy nên em giờ đây có cho mình một mẫu hình tượng mới về người đàn ông của mình
    Và em trở nên ?ođa nghi? nhiều hơn nhưng lại không còn ?okhéo? che giấu những cái đa nghi như em thưở hai mươi nữa rồi? ! Em nhìn gì cũng hai mặt cả và ?oquan trọng? hơn là em nhìn mặt tiêu cực trước rồi mới đến tích cực?
    Ôi ! em 30 tuổi là như thế sao ? Em ?okhông còn? là em nữa rồi.. Em khác xa nhiều quá.. .!
    "Ba mươi là lúc chấp nhận những thay đổi mà cuộc đời dành cho ta, không kháng cự, chỉ uyển chuyển lợi dụng để những đổi thay cuộc đời biến thành động lực khiến ta đi tới".
  4. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0

    Ừm, 30 ?. Nói là ko có gì để nói thì cũng ko đúng, nhưng mà có gì thì cũng chẳng biết là có gì ?. Oài, 30...... nửa đời người rồi chứ ít gì nhỉ ! Cũng nên để chút thời gian suy ngẫm chứ ! Suy ngẫm về những gì đã làm trong ngần ấy thời gian sống trên dương thế, được gì mất gì, vui nhiều hay buồn nhiều ?!?!? Cuối cùng thì cũng ngẫm ra hình như là buồn nhiều hơn vui, mất nhiều hơn đươc . Oài, nói thế thì cũng hơi bất công nhìn lại thì chỉ thấy mình bớt ngây thơ đi một chút, cứng rắn hơn một chút,nhẫn tâm hơn một chút, chua ngoa hơn một chút, còn lại thì vẫn như cũ, chả thay đổi quái gì !
    Nói tới nói lui thì cũng chúc mừng sinh nhật solop cái nhể !
    Tuổi mới hạnh phúc và thành công trong cuộc sống ! Luôn tươi vui và nhất là luôn là chính mình !
    Mong một ngày gặp lại bạn hiền !
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    SINH NHẬT HẠNH PHÚC - December 11, 2008 ​
    11h - 11/12/1980 : Nó cuộn tròn trong vòng tay và bầu ngực căng đầy sữa của MẸ.. với nụ cười nở trên môi và đôi mắt nhắm nghiền.. bước chân vào thế giới loài người ?" không chút âu lo muộn phiền .. MẸ bảo rằng năm đó trời rất lạnh và MẸ chỉ có 1 mình vì BA bận đi công tác ở xa không về kịp?
    11h ?" 11/12/2008 : Nó ngồi trước computer ?" người bạn thân của Nó khi ở nhà ?" với xung quanh là những món quà tràn ngập tình thương yêu của tất cả mọi người dành cho Nó. Một tình thương yêu vô bờ bến.. !
    Vậy là Nó đã đi qua tuổi 28 của mình để đặt chân vào một ngưỡng cửa mới ?" 29 tuổi !
    28 năm sống trong sự bảo bọc, thương yêu của Mẹ Cha và Anh Chị cùng bạn bè thân yêu? Mẹ dành hết tất cả tình thương yêu của mình vào những buổi cơm sáng để cho Nó mang theo đi làm?vào những bộ đồ vest thẳng thớm trên người Nó mỗi sáng đến Công ty?Nó như là tất cả của Mẹ ở trên đời này.. !
    Tuổi 29 - tràn ngập hoa, bánh kem và quà.. cùng những lời chúc mừng qua điện thoại, offline và những tấm ecard?!
    - Một cái bánh kem với dòng chữ CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM IU ?" MẬP của thằng cháu iu dấu. Sáng sớm nhìn qua dòng chữ EM IU, thấy tim mình đánh lô tô dù biết là không thể nào? đến khi phát hiện ra ?othủ phạm? thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm
    - Một lẵng hoa Lys, Lan và Hồng vàng của Khánh , Hải thật rực rỡ và nồng nàn hương thơm quyến rũ
    - Những lời chúc yêu thương của Chị Hai và món quà ?ochưa gởi? - Hai luôn thương đứa em bướng bỉnh này mà không bao giờ trách giận mỗi khi Nó ngỗ ngược..
    - Một đôi giày của Anh Ba
    - Một bộ ?onội y? của Anh Chị Năm với những lời chúc thương yêu
    - Một món quà thật to và thật sớm ?" 6h30 sáng ngày 11/12 do đích thân Bé Mèo đem tới ?" Một món quà thật đặc biệt và tràn ngập tình thương mà Nó nghĩ rằng khó ai có thể đoán được đó là món quà gì? Không nói đâu ?" Giữ bí mật cho riêng mình vì nó đặc biệt không thể diễn ta nên lời ?" Nó hiểu em yêu thương Nó như thế.. Và Nó hạnh phúc !
    - Hai món quà của Tú và Thầy thì càng sớm hơn nữa - Thứ bảy 06/12 - vì lúc nào Nó cũng chia sẻ ngày sinh nhật của mình sớm với Nhóm Bộ Ba Huyền Ảo của Nó cả .
    - Một món quà rất thần giao cách cảm của Anh iu ?" khiến cho Nó cũng ngạc nhiên không kém
    - Một món quà được tặng ?otheo đơn đặt hàng? của Bợm iu dành cho Nó ?" Năm nào cũng vậy, kể từ khi Nó quen Bợm thì Nó luôn dành bữa trưa trong ngày sinh nhật của mình để cùng ăn trưa với Bợm nhưng năm nay thì có một ngoại lệ vì sự xuất hiện của một cô nhóc nhỏ - Người bạn mới ! Năm nay Bợm không tự tặng quà cho Nó nữa mà Bợm tặng theo sở thích của Nó, còn Nó thì bắt Bợm phải đích thân ghi vào đó và tự tay gói quà cho Nó nhưng Bợm ?obiện minh? cho việc không tự gói quà bằng 1 lý do mà Nó không thể nào cãi lý và bắt bẻ được. Nên đành tạm tha cho Anh đó ?" Bợm iu
    - Một món quà mà Nó không nghĩ rằng sẽ là như thế bởi sự ưu ái và yêu thương mà Chị dành cho Nó nhiều quá? khi mà thời gian Nó biết Chị chưa nhiều và thân thiết lắm ?" Chị làm cho Nó đi từ ngạc nhiên này đến những niềm vui khác mà không nói nên lời ?" Kế toán mới của Công ty YBC, Bên cạnh đó còn có 2 món quà của các bạn đồng nghiệp ở Công ty mới nữa: một tấm thiệp đầy chữ ký và lời chúc của mọi người, một món quà của Tú và Thịnh
    - Một món quà của người ?oBị hăm dọa? không cho ngồi kế nếu không có quà.. Hehehe sau mà Nó ?otàn nhẫn? khi ăn hiếp thằng nhóc như thế.. Không biết Nhóc có giận không ?" chắc là không đúng không Nhóc.. Nó sẽ tìm chỗ để khắc chữ lên món quà đó làm kỷ niệm.. !
    - Ah ! còn một món quà rất đặc biệt không thể không nhắc đến ?" nó đã đi một quãng đường thật xa để giờ đây được đặt ở một góc nhỏ nơi phòng ngủ của Nó - Sự ngạc nhiên pha lẫn thích thú.. vì chỉ có Anh mới có thể tặng cho em món quà như thế mà thôi đúng không TSU RUI . Mong sẽ sớm gặp lại Anh dù là Hà Nội hay Sài Gòn Anh nhé.. !
    - Và một người đặc biệt đã ở bên Nó 10 tiếng đồng hồ.... cùng Nó đi tìm món quà mà Nó yêu thích nhưng không có món nào dành cho Nó cả - Âu cũng là duyên phận nhưng đã làm cho ngày sinh nhật của Nó trở nên trọn vẹn ý nghĩa ... Bởi Anh là người rất rất quan trọng với Nó !Nó thật hạnh phúc ! trên đời này còn gì hạnh phúc bằng khi được sống bên cạnh những người mình yêu thương và yêu thương mình
    Ngày mai Nó khởi đầu cho mình một tuổi mới với những lãng quên để làm lại từ đầu.. Bước đi không ưu tư muộn phiền BAMBI nhé - Gởi những dấu yêu xưa về phía trời xa .... !
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Solop thật hạnh phúc vì có thật nhiều điều, nhiều người để mà yêu thương, phải không nào? .
    Chúc Solop sinh vui vẻ, sang tuổi mới an lành, bình yên nhé.
    Silv cũng có vài người bạn rất đặc biệt sinh vào tháng 12. Ở nơi Silv sinh ra và lớn lên, tháng 12 quả là rất đặc biệt bởi nó là tháng lạnh nhất của mùa đông. Mùa đông lạnh mà ấm.
    Sài Gòn không có mùa đông. Nhưng mỗi khi thấy lạnh, thấy ai sinh ra vào những ngày này Silv lại nói, sinh vào mùa đông...
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    @Silv: Cảm ơn Silv rất nhiều vì những lời chúc tốt đẹp....
    Tuy Solop chưa tìm được cho mình 1 nửa còn lại để cùng đồng hành suốt đoạn đường phía trước , nhưng Solop biết mình rất hạnh phúc và không bao giờ cô độc vì bên cạnh luôn có gia đình và những người bạn.
    Solop rất thích tháng 12 với chút se lạnh....
    Chúc Silv luôn vui vẻ hạnh phúc nhé....và đón một mùa Giáng Sinh an lành sắp tới
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    SINH NHẬT LẦN 2 - December 14, 2008 ​
    Không thể phủ nhận được là Ông Trời đã dành cho Nó quá nhiều ưu ái mà Nó nghĩ rằng không phải ai cũng có thể có được?
    Chưa bao giờ mà Nó lại bận rộn và có chút mệt mỏi vào ngày cuối tuần như thế này cả..!
    Thứ bảy - 10h30 sáng - Nó nhận được cái mail của Sếp mới với những yêu cầu phải hoàn thành trong ngày bàn giao công việc đầu tiên ?" sáng thứ 2 ngày 15/12 ?" hix hix hix tài liệu của Nó thì có thể xong nhưng để lấy tài liệu từ các phòng khác thì hơi bị ?ophiêu? nhất là trong ?otình hình? hiện tại..
    Lại thêm một vấn đề ?ocăng thẳng? đó là dọn phòng !
    Dọn ?
    Không dọn ?
    Nó đứng giữa..
    Nó không biết phải làm thế nào cho ?ophải đạo? với Sếp Tổng và Sếp mới hix hix hix ..
    Nó choáng quá?!
    Và cuối cùng cũng phải dọn? !
    Thứ bảy - 1h30 trưa nắng chang chang - Nó từ nhà phóng cái vèo lên Công ty đúng 2h, Nó lao lên lầu 2, dọn dẹp để lấy chỗ khiêng tất cả đồ đạc của Nó từ lầu 1 lên?
    Nhờ bảo vệ gọi 4 bác khuân vác khiêng 2 cái bàn làm việc , 1 cái tủ hồ sơ, 1 cái tủ sắt? từ lầu 1 lên lầu 2 và 1 cái bàn ở lầu 2 sang phòng khác..Riêng Nó và Anh bảo vệ phụ trách khiêng cái ghế salon ?" cái ?ogiường? iu quý của Nó mỗi trưa - lên lầu 2 ???hix hix hix ??..mồ hôi toát ra như mưa ??..
    Rồi một loạt hồ sơ, tài liệu?máy vi tính, máy in? tất tần tật phải mang lên hết?
    Đúng là thông minh khi Nó mang đôi giày bata phóng vèo vèo lên xuống lầu 1 và lầu 2?
    Khi tất cả lên hết rồi - Chị Thanh đi về - Nó một mình với ?ochiến trường? và thế là dọn ?
    Nó tự gắn dây điện thoại, máy vi tính, máy in và luôn cả dây cáp ineternet? Không ngờ Nó giỏi thế nhỉ ?hehehe?.!
    Rồi sau đó là soạn tất cả những file hồ sơ , công văn và các hồ sơ cá nhân của nhân viên toàn Công ty đem về nhà làm việc..!
    Chủ nhật ?" Nó chăm chỉ ngồi vào bàn làm việc - Vì chiều Nó có một cái hẹn đi ra ngoài với 4 cô gái xinh đẹp của AASCs?
    Quả thật là Nó có chút mệt mỏi.. ? Nhưng mà những mệt mỏi đó hoàn toàn biến mất khi những bất ngờ và hạnh phúc mà 4 cô em gái đem tới cho Nó..
    Nó ngạc nhiên, bỡ ngỡ và tưởng chừng như không thể tin vào mắt mình.. Vì sinh nhật của Nó đã trôi qua được 3 ngày rồi mà trên tay em vẫn là cái bánh kem?!
    Một sinh nhật muộn nhưng vẫn nguyên vẹn ý nghĩa và hạnh phúc.. Khi Nó thổi bánh kem.. Nó cảm ơn Ông Trời đã cho Nó niềm hạnh phúc như thế này và nguyện cầu rằng sẽ không bao giờ mất đi những tình yêu thương đó?
    Nó không biết phải nói như thế nào để thay lời cảm ơn đến mọi người?! Chỉ biết nói rằng Nó hạnh phúc lắm? 4 cái gái xinh đẹp có biết không ?
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy? Nó có thêm 1 ngày để sống và yêu thương.. .. !
  9. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    NỖI NIỀM VỚI MÙA ĐÔNG​
    Và cứ thế Đông lại về với phố
    Một ngày mùa du hành nỗi riêng tôi
    Mãi lang thang bước chân đành mệt mỏi
    Không tìm ra hình bóng cuối con đường
    Đông trở mình nên nỗi nhớ vương vương
    Mang lạnh giá để lòng thêm cô độc
    Hình như tôi giờ chẳng còn hay khóc
    Không còn buồn khi hồi ức vụt qua
    Đông cứ vế một người mãi đi xa
    Bức tường rêu hoang phế màu ký ức
    Xòe bàn tay xem những gì được mất
    Bỗng giật mình kỷ niệm kéo nhau trôi
    Mùa lại về heo hút với riêng tôi
    Giá kỷ niệm đã hóa thành tro bụi
    Không còn mang những gì tiếc nuối
    Không lạnh lòng khi gió thổi mùa Đông
    (Áo trắng)​
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi cố không tạo cho mình thói quen vào trong Tản Mạn, vậy mà chẳng hiểu sao cứ bước vào. Thấy tên mình trong này, xúc động thật sự.
    3 năm trước, năm nào tháng 12 mình cũng có mặt trong SG, nhớ thật nhiều những khoảnh khắc đó. Năm nay SG tháng 12 SG lạnh đôi chút rồi chứ không còn ấm áp như những lần mình vào trong đó nữa. THáng 12 HN giá, tháng 12 HN lạnh. Vẫn con đường quen thuộc đi về và cố không nhớ về nơi đó nữa. Sẽ đến một ngày mình lại lang thang trên những con phố muốn qua, làm những điều mình muốn làm, cho chính bản thân mình khi tất cả những kỷ niệm đều trở lên đẹp đẽ và ta ngửng cao đầu bước tiếp. Sẽ đến ngày đó, phải không em?
    Thank Solop vì những dòng viết về mình, để mình thấy là minh vẫn có mặt trong Tản Mạn. Chúc Solop một giáng sinh vui vẻ bên mama nhé! Hy vọng sớm gặp lại

Chia sẻ trang này