1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của Julliet !!!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi ngandu, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của Julliet !!!

    Không đối đầu trong tình yêu như những bộ phim khác, tất cả chỉ là cho đi mà không cần nhận lại. "Ở đời không phải cái gì ta muốn đều có thể có đâu... phải biết bao dung, trải lòng mình ra với mọi người..." Tôi không có ý muốn luận bàn về thương và yêu trong này bởi vì tôi cũng là kẻ thất bại... hay chính xác hơn là chưa hiểu gì về tình yêu. Chỉ xin đôi lời cùng các bác về ... "tình yêu cuả Julliet" đang phát trên HTV7. Ngày mai thôi ta sẽ biết rõ tất cả mọi chuyện về số phận cuả từng nhân vật... nhưng có một điều gì đó cứ làm tôi khó chịu. Tình yêu là gì khi ta chỉ cho đi mà không bao giờ chịu nhận lại. Thử đặt mình vào tất cả nhân vật trong phim, tôi không tin mình có thể làm được như họ. Một Chang Ky Fung sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để mong thấy "nụ cười trên môi em mãi mãi.. kể cả khi phải bán linh hồn mình". Một Chue Shon Woo làm tất cả khả năng cuả mình chỉ để đem lại cho người mình yêu cái mà họ phải có để rồi đến 2 tiếng "anh yêu em" nếu mà không nói ra "anh sẽ đến vỡ tim mất". Một cô bé yêu nồng nàn cuồng nhiệt đến ích kỷ. Mà tình yêu vốn dĩ thế mà, có ai tự đem dâng tính yêu cuả mình cho ai bao giờ. Một cô gái cứ âm thầm lặng lẽ bước bên cuộc đời nguời mình yêu chỉ với một mong ước rằng người ấy 1 lần trải lòng mình ra, để biết rằng mình không phải là kẻ thừa trong cuộc đời cuả chàng.
    Thật không hiểu hết yêu là gì mà sao người ta có thể làm được thế nhỉ ?


    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lau trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  2. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Romeo trên cuộc đời có được bao nhiêu
    Mà cô gái dám làm Juliet
    Xuân hương ơi maù trầu xanh tha thiết
    Đi tìm hoài đâu có kẻ ăn chung

    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Và thời nay có bao nhiêu người sẽ dám đứng lên đấu tranh cho tình yêu của mình nhỉ?????
    Tell me when will you be mine
  4. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  5. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, họ đấu tranh đến mức tự tử cùng nhau chết hết rồi đó
    Nếu có vote xin hãy vote 1*... thanks
  6. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Tự tử cùng nhau liệu có phải là đấu tranh cho tình yêu? làm thế tình yêu trở thành vĩnh cửu được à chỉ một lần trong Romeo and Juliett thôi các bác ạ. Thời đại ngày nay làm thế khéo thiên hạ lại bảo là "sao mà ngu dại đến thế", còn thiếu gì cách để mà được sống cho nhau và vì nhau. Cứ yêu đi và đừng mong rằng sẽ nhận lại bằng đúng với những gì mình đã cho đi , tình yêu tự khắc sẽ gõ cưả trái tim bạn thôi. Tôi đã không làm được như thế và tình yêu đã bỏ tôi mà đi không một lời từ biệt. Nhưng tôi vẫn ngồi đây, vẫn thao thao bất tuyệt với các bác về tình yêu dẫu biết mình là kẻ thất bại thì rõ là "không mợ thì chợ vẫn đông, vắng mợ thì chợ vẫn chẳng bỏ không bưã nào kia mà" Tình yêu là tất cả nhưng mất nó không phải là mất tất cả. VIVA LOVE VIVA LOVE

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lau trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  7. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bạn chỉ cần mất 1" để yêu ai đó, 1' để nói lời yêu ai đó nhưng bạn lại mất cả 1 đời để quên một ai đó
    Nếu có vote xin hãy vote 1*... thanks
    Được DTC sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 23/03/2003
  8. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cũng giống như dây leo vậy. Nó sẽ héo khô và tàn lụi đi nếu không có cái gì để quấn quýt

    Lạy ông đi qua lạy bà đi lại vote dùm cho kẻ nghèo hèn này một ít ***** làm phước.... nam mô a di đà phật...
  9. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Phim kết thúc vậy là cũng được nhỉ. Tuy không trọn vẹn nhưng có lẽ đó là cách giải quyết tốt nhất!
    Jeno
  10. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tui k0 coi phim HQ. Nhưng mà theo như chú ngandunói thì hình như trong phim này toàn là những người cao thượng, yêu 1 cách cao thượng. Nhưng chỉ yêu âm thầm mà k0 hề đòi hỏi có sự đáp lại thì chán lắm. Và đó là chuyện trong phim. Chứ trong đời thường, liệu người ta có htể yêu như vậy trong bao lâu??? Hơi bị khó à nhe.
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?

Chia sẻ trang này