1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của Julliet !!!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi ngandu, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Phim HQ hay chỗ là nó biết cách đưa tình tiết lên đến cao trào rất tốt, nhưng cách mà đạo diễn tháo gỡ các nút thắt lại quá dở, làm cho bộ phim mất hay.
    Còn một điều nữa mà tôi rất ghét ở phim HQ là tinh yêu của người đàn ông luôn mang tính cực đoan. 99% nhân vật nam chính trong phim HQ luôn là những người yêu hết mình, nhưng lại yêu đến nỗi quá quì lụy, thiếu tỉnh táo và thiếu sự lạnh lùng cần thiết.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
    Marketing Manager of Digital Storm Group & AbsoluteTemplates.com
    http://www.digitalstormvn.com
    http://www.absolutetemplates.com
  2. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thế nào thì mới gọi là yêu "thiếu lạnh lùng". Đồng ý với bác SV-Star là lắm lúc phim HQ kết thúc quá ư chẳng ra gì mà tui ghét nhất là cái vụ chẳng biết cho chết bằng cách nào cho oai hùng ...thế là a lê hấp " ung thư nhé ! " thế là xong. chàng và nàng chết tốt, chết tức tuởi, chết đau đớn, chết "đẹp".
    Nhưng cái vụ mà yêu "thiếu lạnh lùng" thì hơi khó hiểu một tý. Bác nhỉ? các bác nào nói rõ hộ em tý.

    Lạy ông đi qua lạy bà đi lại vote dùm cho kẻ nghèo hèn này một ít ***** làm phước.... nam mô a di đà phật...
  3. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Các bác có thấy họ đi ăn kem với nhau lần nào đâu mà không thiếu lạnh với chả lùng nhẩy.
    Nếu có vote xin hãy vote 1*... thanks
  4. heosun

    heosun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    bộ phim ko hay lắm, ko thắt nút mở nút nhiều nhưng mà thu hút người ta bởi cái lãng mạn của các nhân vật, tình cảm của ai dành cho người yêu cũng khiến người xem phát ghen tỵ lên i' chứ!
    Thế cũng thú vị thật nhưng cái kết cục là thú vị nhất. Chàng và nàng ko đến được với nhau, tiếc thì tiếc thật nhưng qua đó tôi thấy rằng ngoài tình yêu ra hai con người đến với nhau còn có cả trách nhiệm và tình thương nữa, thế mới đúng "người " nhất.
    Tất nhiên là ngoài mấy yếu tố quyết định trên cũng còn nhiều thứ mà hai người yêu nhau ko thể thiếu để tình yêu luôn là động lực thúc đẩy những kẻ trong cuộc chứ dí dụ như là ............. là gì nhỉ hì hì tôi chưa thật sự biết tình yêu là gì cả!

Chia sẻ trang này