Tình yêu của KHỈ Khỉ thật. Ngày hôm nay không hiểu thế nào, muốn ở nhà ngủ một chút lại bị bạn gọi đi. Yêu với chả đương, lúc cần nghỉ ngơi lại bị dựng dậy. Tại sao con gái ko biết thông cảm là gì nhỉ? Sáng nay đến công ty muộn, gần 10h, hic, thế là cãi nhau với sếp. Chiều gặp thằng bạn thân giúp nó mấy việc, đã giúp rồi hướng dẫn đủ thứ nó cũng không theo, cãi nhau tiếp. Tối gặp thằng bạn thân thứ 2, lại tiếp tục cãi nhau. Đã bảo đừng mở công ty vội, bây giờ thì 2 thằng nai lưng ra mà trả nợ. điên. Thôi, ngày mai đi xin lỗi 2 thằng. Khổ thế. Ước gì ta chẳng có thằng bạn nào hết.