1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠN GÁI

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Hoang_Yen_new, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠN GÁI

    I.
    Hằng nói với tôi : " Buồn nhất trên đời là bị người yêu chán, tự nhiên hẫng một cái, bao nhiêu quan tâm âu yếm biến đi đâu sạch, dường như chưa bao giờ tồn tại cái tình yêu nồng nàn say đắm mê mẩn mẩn mê trước đó". Tôi hỏi : "Bị thế bao giờ chưa?" Nó im. Tôi biết rồi nó sẽ kể cho tôi nghe, không phải là chuyện người yêu chán nó mà chuyện nó đã làm cho người yêu của một đứa bạn gái rất thân của nó chán cô ta. Bọn con gái ký túc xá đang xì xào chê trách nó mặc dù chẳng biết thực hư thế nào. Tôi chẳng bênh vực gì nó nhưng tôi hiểu rằng có những chuyện xảy ra tự nhiên như nắng như mưa cho dù ta không hề mong muốn nó cũng vẫn cứ xảy ra.

    (Còn tiếp)

    Hoàng Yến

    Được Hoang Yen sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 29/05/2003
  2. big_small

    big_small Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hâm! Chẳng ra đầu, chẳng ra đuôi

    Tưởng lớn mà nhỏ, tưởng nhỏ mà lớn
    [/size=8]
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, tiếp tục đi nhé.
    Thích thì nói thẳng ...
  4. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    II.
    Hằng, Hân, Vân, Thuý là người Hải phòng, Hằng học cùng lớp cấp III với Hân, Vân. Thuý kém một tuổi học khoá sau. Vào đại học, Hằng, Vân, Thuý học cùng khoa, ở nội trú cùng phòng, Hân học trường khác nhưng vẫn tiếp tục chơi thân với nhau nên tối thứ bảy thường sang Tổng Hợp chơi và ngủ lại, ngày chủ nhật bọn chúng rủ nhau đi chợ, mua đồ về nấu nướng, ăn uống rất rôm rả. Hằng quý Hân vì tính Hân thẳng thắn, hết lòng vì bạn bè thêm nữa, hoàn cảnh Hân hơi đặc biệt, bố Hân mất sớm, Hân là chị cả trong gia đình nên Hân có vẻ người lớn, già dặn hơn những đứa bạn cùng tuổi. Hân không xinh, da ngăm ngăm, mắt buồn. Hằng thì ngược lại, nổi trội trong đám, môi đỏ và ướt, má lúm đồng tiền, hay cười và rất thông minh. Hằng thường hay nghỉ ra các trò vui cho cả nhóm, các cuộc đi chơi, chụp ảnh, đi xem phim, xem ca nhạc...
    (còn tiếp)
    Hoàng Yến
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Welcome back, HoangYen! Chị lại tiếp tục loạt truyện dài kỳ khác à chị?! Post nhanh và dài lên nhé, cho mọi người xem với!

    I'm real! I'm unique!
    Blue Fairy, please make me real!
  6. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    III.
    Hân là đứa có người yêu đầu tiên trong bọn, người yêu Hân là Dũng học cùng lớp Hân ở trường Kinh tế. Dũng đẹp trai theo kiểu công tử con nhà, tóc hơi xoăn, mắt đa tình. Không hiểu sao khi mới nhập học năm thứ nhất, Dũng đã chết mê chết mệt cô lớp trưởng Hân về hình thức rất mờ nhạt khi đứng cạnh Dũng. Có thể do nể phục cách Hân quán xuyến công việc trong lớp và thấy Hân học giỏi mà nảy sinh tình yêu. Cũng có thể do sự dịu dàng như một ngưòi chị của Hân khi quan tâm đến mọi thành viên trong lớp làm Dũng mong được riêng mình sở hữu một sự quan tâm đặc biệt, hơn hẳn. Chẳng rõ từ đâu, chỉ biết cả lớp Hân đều chứng kiến sự si mê của Dũng, nét buồn thảm trên mặt Dũng những lần Hân lảng tránh sự quan tâm của cậu. Bọn con gái trong lớp, nhất là những đứa xinh đầu tiên thì thắc mắc ngạc nhiên sau thì phát ghen lên với Hân. Vào ngày 8-3 khi Dũng ôm một 100 nụ hồng nhung đến đặt ở đầu giường Hân thì tất cả bọn con gái đều cho rằng Hân chẳng có lý do gì để từ chối một mối tình nồng nàn như thế.
    Sau một năm rưỡi theo đuổi, Dũng đã đạt được kết quả là sự mềm lòng của Hân. Hân nhận lời Dũng, sau đó cô đưa Dũng sang Tổng Hợp chơi để giới thiệu Dũng với nhóm bạn rất thân của mình.
    (còn tiếp)
    Hoàng Yến
  7. Margareta

    Margareta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đọc tiêu đề, em cứ tưởng bác HoangYen post truyện ngắn cùng dòng với bác hoahonggay
  8. YUNALOVETIDUS

    YUNALOVETIDUS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện con gái thọc gậy bánh xe nhau hử ? Cậu post một lượt luôn đi , đọc cho nó dễ .
    YUNALOVETIDUS
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ thía này thì nó mới thấm lâu được,hi``hi...chuyện bon chen này nhiều lắm rồi....từ từ xem con gái đối với nhau thía nào trong tình cảm nhá!
    Moon bright Dark of night Take my wish And set things right.

Chia sẻ trang này