1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của sinh viên xa nhà - Liệu có lâu bền???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mummy_handsome, 08/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mummy_handsome

    mummy_handsome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của sinh viên xa nhà - Liệu có lâu bền???

    Tôi là một sinh viên xa nhà, nhưng có một điều kiện học tập hết sức thuận lợi! Vì là con một trong gia đình nên tôi không thiếu thốn một thứ gì. Có người nói tôi là niềm mơ ước của rất nhiều cô gái. Và chính bản than tôi cũng đã đưọc cảm nhân điều đó. Họ vốn là những Tiểu Thư con nhà khá giả, nhưng họ nói với tôi là có thể bỏ tất cả vì tôi. Nhưng tôi có nên tin họ không - Khi mà một sinh viên xa nhà như tôi lại sở hữu một tài sản khá lớn : đi học bằng Amok @, liên lạc với ban bè bằng Nokia 8310, va` tôi cũng khá đẹp trai, galang. Tôi phải làm sao để nhận ra một tình yêu chân chính trong thòi đại Telecommunication! Hỡi ngững người bạn cùng và không cùng cảnh ngộ với tôi, hãy cho tôi một lời khuyên!!!!!!!!

    MUMMY
  2. locyc

    locyc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nói lố!!! Tui không tin! Nhưng nói chung nếu được như vậy thì tốt. Có ai thích Thiên văn làm ơn ghé qua box thiên văn xem đe. Tui đảm bảo bạn sẽ thích ngay mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    locyt
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu đi rồi sẽ cảm nhận ..Làm sao mà biết thế nào là tình yêu chân chính ... Hic khó mà biết được khi chưa trải qua ..
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế ...!
  4. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ thử đi học bằng xe đạp, dép tổ ong, vứt tạm cái nokia kia đi, rồi thử đi tìm bạn gái xem sao. Chắc là số tiểu thư con nhà khá giả có thể bỏ tất cả vì bạn sẽ giảm đi nhiều lắm.
    Chúc người dạp trai galang sớm tìm được tình yêu chân chính !!!

    có em là thế gian thêm một ngày thắm

  5. McWolf

    McWolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo à? Lý tưởng đấy nhỉ. Nhưng mà thế thì liên quan quái gì đến chuyện xa nhà mới chả gần nhà nhỉ.
    *******************************
    We Real Cool
    We Left School
    Được McWolf sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 09/10/2002
  6. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    hi hu!tui hơi khoái you rồi đó beengoan! mấy bài của u rất hay!toàn độc hàng không thui! nhưng tiếc 1 cái là:em thua chị 4 tuổi bee ơi!tiếc quá!

    Tinh la 1 vung sinh!
  7. Lonely_Cat

    Lonely_Cat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    ờ thế tóm lại là mummy là mơ ước của khá nhiều cô gái con nhà khá giả, mừ mummy cũng lại là con nhà quyền quý, thế thì túm lấy 1 cô rồi thử bảo anh và em cùng bỏ hết tất cả đi tìm tình yêu chân chính xem có em nào đi hay ko? Hay chính bạn cũng lại là 1 trong số n~ người ko dám dũng cảm để chứng tỏ mình trong thời đại trước...that's it!!!!!!!!!!

    I don't know how to live without your love
    I was born to make you happy
  8. pig_piglet

    pig_piglet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    mummy, you muốn tìm một tình yêu chân chính thì trước hết...you cần phải "chân chính" với người you iêu....thế thui! Hãy tin vào người congái mà you iêu trước rùi tin vào chính bản thân you, nếu you làm điều ngược lại.....chiện gì sẽ xảy ra nhỉ ???Mà xa nhà hay không, đâu phải là yếu tố quyết định trong tinh yêu, nhở ??? Có ai nghĩ như vậy không ??????
    BT
    Stop searching forever! Happiness is just next to you!
  9. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì đến thì sẽ đến. Đối với các cô gái đến vơi bạn mà bạn vẫn còn đắn đo liệu các cô ấy đến với mình bởi ý nghĩa gì thì có lẽ bạn chưa yêu ai...Rùi sẽ có người dành cho bạn và bản thân bạn không thể cưỡng lại được cái người ta gọi là sức mạnh tình yêu....Hãy yên tâm đến lúc đấy bạn chỉ cắm đầu cắm cổ vào yêu thôi và bạn không kịp nghĩ xem cô ấy yêu bạn vì lí do gì cả......Bạn yêu cô ấy đơn giản thế thôi...Nghe tưởng chừng là mù quáng nhưng không phải thế ...Tình yêu đấy....Bạn muốn che chở bảo vệ cô ấy....
    Thôi đừng bao giờ đem vật chất ra so bì tình cảm bạn thấy cuộc đời thật vô nghĩa.....
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  10. whatever

    whatever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hihihi,ban mummy nay co tri' khoi hai wa ha,hihi, ma cong nhan ban mummy cung co dau oc tuong tuong kha fong fu..mummy ne,ban co the thanh nha van viet truyen tieu thuyet tinh cam dc day,hihihi..li do tai sao,ban biet ma,fai ko hah?hihihi

Chia sẻ trang này