1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của tớ - đáng tự hào!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi The-Slayer, 13/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của tớ - đáng tự hào!!

    Nàng lớn hơn tớ đến 2 tuổi các bạn ạ!! Thế mà chúng tớ đã yêu nhau đấy......
    Tháng 9/2001, tớ rời Đà Lạt xuống TpHCM để nhập học vào ĐHKTTp, kết quả của những cố gắng trong suốt 12 năm đi học......Trước lúc đi, tớ mới háo hức làm sao......Nhưng suốt hơn 1 tháng sau đó, tớ cô đơn, tớ buồn, tớ nhớ nhà da diết....và thế là tớ tìm đến chat...trong 1 buổi tình cờ, tớ gặp nàng qua Internet........Và như bình thường, tụi tớ trao đổi mail đến hơn 1 tháng trời, càng mail nhiều, tớ càng cảm thấy mến nàng hơn.......Rồi nàng cho tớ số Đt nơi nàng ở trọ.........tớ gọi đến khoảng 4 lần, không lần nào có nàng ở nhà........Và lần thứ 5.......


    Và The-Slayer đã nói : "Dù sao thì trái ớt vẫn cay!"[​IMG]
  2. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Oé oé...... bạn thì tự hào rằng cưa được một "chị" nhớn hơn 2 tuổi.
    Còn chị kia thì tự hào rằng đã "xỏ mũi" được một baby kém mình 2 tuổi.
    Dù sao yêu vênh tuổi kiểu gái già trai trẻ bây giờ đang là mốt đấy.
    Công nhận tình yêu của bạn đáng để tự hào thật.
    Lang Thang Vất Vơ ( random walker )
  3. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Oạch chưa đâu đến đâu bác đã tự hào rùi, iem nghi ngờ bác ngộ nhận rùi đấy, cho số điện thoại thì đã sao????.
    Mà iu ngưòi hơn 2 tuổi thì đã làm sao, diểm xưa roài, nhìn sign của em thì bít liền thui
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đan bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em!​
  4. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bạn muốn tự hào về chuyện gì thế???? chưa đi đến đâu cả...TY thì phải bắt đầu đã chứ với lại chưa chắc đã đi đến đâu....lại tự hào vì nghĩ là cưa đc một chị lớn tuổi hơn rùi...chưa chắc đâu bé ơiiiiiii
  5. yêu_Ga`_CoN

    yêu_Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, lần thứ 5 thì làm sao hả cậu ? kể tiếp đi. Nhưng mà này, mặc kệ người ta nói gì nhé, cứ tiếp tục đi. Nếu cậu còn ái ngại thì nghía tạm bài hát này nhé
    Diana
    I''m so young and you''re so old
    This, my darling I''ve been told
    I don''t care just what they say
    ''''cause forever I will pray
    You and I will be as free
    As the birds up in the trees
    Oh, please, stay by me, Diana
    Thrills I get when you hold me close
    Oh, my darling, you''re the most
    I love you but do you love me?
    Oh Diana, can''t you see
    I love you with all my heart
    And I hope we will never part
    Oh, please, stay with me, Diana
    Oh my darlin'', oh my lover
    Tell me that there is no other
    I love you with my heart
    Oh oh,
    Oh oh,
    Oh oh
    Only you can take my heart
    Only you can tear it apart
    When you hold me in your loving arms
    I can feel you giving all your charms
    Hold me darling, ho ho hold me tight
    Squeeze me baby with a-all your might
    Oh, please, stay by me Diana
    Oh, please, Diana

    I''m shining like a candle in the dark
    When you tell me that you love me ....

    Gà tồ ơi, đợi anh một chút ....
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu đâu cần quan tâm nhiều đến tuổi tác, chỉ cần chú ý đến nhịp đập của con tim mình
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn

Chia sẻ trang này