1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của tớ nó là như thế nào vậy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoalebibi, 24/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoalebibi

    hoalebibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của tớ nó là như thế nào vậy

    Đến tận bây giờ thì tôi chẳng thể nào hiểu được người yêu mình như thế nào nữa rồi,nhiều lúc tôi cố để không nghĩ đến nó nữa nhưng thất sự trong tôi bây giờ chẳng biết mình phải làm gì.
    Tôi đã phải bỏ qua tất cả mọi thứ kể cả mọi chuyện mà người yêu tôi sai lầm hay phải cãi lại cha me.
    Nhưng thực sự ngưòi yêu tôi không hiểu được điều đó,hình như tôi cảm thấy lúc nào cần thì cô ấy mới đúng là người yêu mình còn không thì nó sao mà nhạt đến vậy.
    Dạo này tôi chẳng thể làm được gì đầu óc cứ để đâu đó,bạn bè thì mắng và chửi tôi rất nhiều vì sao mày cứ phải khổ vì một đứa không đáng như vậy nhưng nói thực ra trong thâm tâm tôi sợ mất người đó lắm..
    Cũng chính vì như vậy mà tôi cũng đã có lỗi với nhiều người con gái khác vì tôi muôn quên đi người mình yêu,muốn không phải nghĩ gì nũa nhưng không thể nào đươc....Có lẽ tôi đã quá yêu người đó rồi....
    Hic...hic... giờ tôi phải làm sao đây...tôi bế tắc hoàn toàn rồi
  2. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0

    Bạn hãy cho biết một số thông tin về người yêu của bạn và cách cư xử, thái độ của cô ta đối với bạn đi. Như thế mọi người mới có thể góp ý, giúp đỡ bạn được.
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đây giống vụ ông ăn chả bà ăn nem thì đúng hơn... nếu bạn thật sự yêu người ta thì bạn đã không đến với những người con gái khác, bạn biện minh rằng do chán nản, do muốn quên đi cô ấy? thật vớ vẩn, nếu bạn đặt mình vào cô ấy thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? tôi nói thế chắc bạn sẽ hiểu, vì vậy theo tôi hai bạn như đang lợi dụng nhau, cô ấy cần thì đến với bạn, còn bạn thì vì lòng ích kỉ chăng? hay do tự ái? nên luôn muốn cô ấy là của riêng bạn?
  4. phammaitrang

    phammaitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có người yêu mà cách cư xử rất kì lạ . Anh ấy hầu như là chẳng quan tâm gì tới tôi -bởi thời gian phần lớn anh ấy dành cho công việc . Chúng tôi trải qua 7 năm l;à bạn thân , sau đó mới tiến đến tình yêu , vì thế tôi không thể không tin anh ấy . nhưng đã đến lúc tôi không thể chịu được một người yêu mà không bao giờ xuất hiện đúng lúc , đến với tôi những lúc tôi cần . Anh ấy luôn là người đến sau .
    Vậy thì bạn ơi , có nên yêu một người như thế không . Tình yêu trao không đúng người rùi bạn a .
    Dù biết là đau khổ , biết là mất mát ....nhưng tôi đã làm được .Liệu người ấy cí xứng đáng nhận tình yêu đó của mình không???
  5. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi thì bạn có xứng đáng nhận tình cảm của anh ấy không thì đúng hơn? Đã là bạn thân với nhau 7 năm rồi mới đi đến tình yêu, đáng ra bạn phải hiểu và thông cảm cho anh ấy hơn ai hết chứ? chính bạn cũng đã khẳng định là do công việc anh ấy bận rộn rồi còn gì? phải chăng bạn là người quá ích kỉ? thật không xứng với tình cảm của anh ấy.......
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Bạn giống y như tớ ý,, tớ cũng chẳng biết nói thế nào cả,, cứ như cả 2 ngưòi ko liên quan gì dến nhau ý.. Thâtlạ dau buồn,, Tớ,,,,,,,, Vãn dang châp nhận dược.. vẫn chưa xa anh ý.. vì quá yêu anh ý.................... hu hu tớ cứ như ngưòi diên ý...
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đúng là chỗ này toàn đành cho những cô củ chuối hay sao ý? lập hội củ chuối đi, híc! Đen mới gặp các cô này
  8. hoalebibi

    hoalebibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi đành bó tay thật thôi,chứ cứ mãi như thế này tôi cũng chẳng biết được người ta yêu tôi thật hay đó chỉ là một chốc thoáng qua nữa.
    Mà người đó lại cũng chuẩn bị đi nữa rồi,chia tay có khi nó sẽ tốt cho tôi và cả người ta nữa..
    hic..hic......
    CÓ LẼ TỪ NAY TÌNH YÊU CỦA TÔI NÓ ĐÃ CHẾT RỒI...

  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    nếu như đã yêu rồi thì bạn phải làm quen với chấp nhận và chịu đựng sau đó là chịu đựng để lắm nghe đừng trốn tránh nó làm gì ..?
  10. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    quá si tình đôi khi cũng ko tốt...chỉ thương những người trong cuộc thôi chỉ họ mới hiểu được...tui cũng vậy,chán

Chia sẻ trang này