1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của tôi, 1 câu chuyện tiểu thuyết đầy đắng cay!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ShangHai_Kid, 18/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ShangHai_Kid

    ShangHai_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của tôi, 1 câu chuyện tiểu thuyết đầy đắng cay!

    bây giờ là gần 3h sáng rồi mà anh không thể nhắm mắt ngủ được em có biết không? Em còn nhớ anh nói hôm nay ngày 17-04-2004 đối với anh là 1 ngày hạnh phúc nhất nhưng cũng là 1 ngày đau khổ nhất đối với anh không? Tại sao lại như vậy hả em? Anh và em chúng mình yêu nhau bàng 1 tình yêu hoàn toàn trong trắng mà! Tại sao bố mẹ em lại muốn ngăn cách tình yêu của chúng mình hả em? Chỉ vì gia đình anh bố mẹ bỏ nhau và vì vậy cha mẹ em sợ rằng anh 1 ngày nào đó anh sẽ như cha anh sao? Sẽ bỏ rơi em sao? Hay là vì 1 lí do nào khác hả em?

    Yêu em anh yêu bàng cả trái tim mình và hôm nay anh đã không thê dấu diếm được tình cảm của trái tim anh dành cho em, và anh đã nói với em rằng anh yêu em. Anh biết Em cũng yêu anh nhưng em đã không nói gì với anh hết mà chỉ thầm lặng đưa cho anh cái link tới những bài viết của em dành cho anh. Anh đã thật cảm động khi đọc những bài viết của em, và anh cũng đã rất buồn khi anh đọc tới những điều mà bố em nói về anh, "anh không phải là 1 người không tốt mà vì là bố mẹ anh ly dị nhau, vì vậy anh không được phép yêu em", vì anh không xứng đáng với em, vì anh sẽ con nào cha ấy ư? Em bảo đừng vì vậy mà anh xa em, em còn nhớ không em? Nhưng những điều làm em sợ giờ đây cũng đã đến với chúng mình, bố mẹ em không muốn chấp nhận cho anh yêu em. Dưới chân anh giờ đây mọi thứ đều như đã đổ nát em có biết không? Anh và em chúng mình đã nói với nhau là tình yêu của chúng mình sẽ giúp chúng mình vượt qua tất cả mà em? Nhưng mà giờ đây sao anh cảm thấy mình yếu đuối quá. Và Anh đã hứa với em là chúng mình sẽ lại chỉ coi nhau như là Brother and Sister như ngày nào thôi và chúng mình đã hứa sẽ coi tất cả chỉ là 1 giấc mơ mà thôi. Nhưng giò đây anh cảm thấy mình không thể, anh yêu em và anh không muốn mất em. Một ngày nào đó anh sẽ nói chuyện với bố mẹ em, anh không muốn tình yêu của chúng mình sẽ kết cục như quấn tiểu thuyết Romeo và Juliette. Anh nghĩ tình yêu của Romeo và Juliette chỉ có trong chuyện tiểu thuyết, nhưng giờ đây nó lại xảy ra với chính em và anh. Không anh không muốn vậy, anh không muốn và anh sẽ đấu tranh cho tình yêu của mình. Anh tin rằng 1 ngày nào đó bố mẹ em sẽ hiểu cho tình yêu của chúng mình mà? Anh sẽ làm tất cả cho tình yêu của chúng mình mà. Rồi 1 ngày nào đó bố mẹ sẽ hiểu là tình yêu không phai là sự sắp đặt mà tình yêu đến từ chính trái tim của anh và của em.
    Các bạn ơi mình phải làm gì bây giờ đây? Chưa bao giờ mình cảm thấy mình yếu đuối vậy? Các bạn hãy cho mình 1 lời khuyên di nhé. Mình sẽ rất vui nếu các bạn dành 1 chút thời gian để tâm sự vời mình



    -------------------------------------------------------------

    Hãy tin vào tình yêu của chúng mình em ha! Anh tin tình yêu sẽ giúp chúng mình vượt qua tất cả mà
  2. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên:
    1. Củng cố lòng tin và tình yêu của bạn gái.
    2. Có được điều đó rồi cùng nhau bàn bạc hướng giải quyết cũng như tìm đường đi qua trái tim nhiều ngăn của phụ huynh.
    Chú ý: Phải thận trọng, thành thực và làm bằng cả trái tim của mình.
    Chúc thành công
  3. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    Chú cứ yên tâm. Không việc gì phải yếu đuối như vậy. Nói chung tâm lý của chúng ta là muốn thành công ngay. Khi chú nói iu người ta là chú muốn được người ta chấp nhận ngay không có gì cản trở hết. Nhưng như chú lại hay, không mất công mà có ngay một tình huống khắc nghiệt để thử thách tình cảm của cả chính chú và cô bé kia.
    Nếu thực sự yêu nhau, thì chẳng có gì cản được chú và cô bé kia đến với nhau đâu. Sau thử thách này, hoặc 1 khoảng lặng, một thời gian xa cách nhất định nào đó mà cả chú và cô bé kia không thể chịu đựng được sự thiếu vắng nhau, cả 2 sẽ tự tìm đến với nhau thôi.
    Trong thời gian đó chú tha hồ mà tự xem xét tình cảm thật của mình xem nó có thật là yêu không hay là chỉ si mê nhất thời thôi. Nếu sau đó mà cả 2 người bọn chú đều thấy nguôi ngoai hoặc không còn quan tâm nhau nữa, thì bỏ vụ đó luôn, đi kiếm vụ khác.
    Anh trải qua trường hợp của chú rồi nên anh thấy thời gian là phép thử, cũng là phương thuốc kỳ diệu nhất.
    Còn một cách nữa, là chú cần nhờ một ai đó là người lớn có uy tín, mẹ chú chẳng hạn, nói chuyện phải quấy với ông bà già cô bé, rằng chú không phải / không thể chịu trách nhiệm về những gì mà cha mẹ chú đã làm. Hơn nữa nếu ông bà ấy quý mến ủng hộ chú thì tốt, chia rẽ tình cảm của chú là họ chỉ có thiệt vì trước sau gì (giả sử thôi nhé) chú cũng thành con rể của ông bà ấy, dù ông bà ấy có muốn hay không, lúc đó ông bà nghĩ sao????
    Chúc chú may mắn.
  4. chau1979

    chau1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    chào bạn Shanghai_kid, bạn phải cố gắng lên và đừng nãn lòng, bạn muốn cha cô ấy chấp nhận mình thì bạn phải chứng tỏ cho cha cô ấy biết rằng mình yêu con ông ta thật lòng và sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy, mình tin rằng không co người cha nào mà lại không yêu con. rồi sẽ có một ngày ông ta sẽ chấp nhận bạn. chúc bạn hạnh phúc bên cạnh người mình yêu
    Vượt qua rào cản lớn bằng nghị lực của mình
    rồi bạn sẽ hưởng được những thành tựu.
    đừng bao giờ nãn lòng......hãy cố lên

  5. ShangHai_Kid

    ShangHai_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bạn đã dành 1 chút thời gian để tâm sự với mình. Mình và cô ấy chúng mình đã quyết dịnh sẽ yêu nhau và sẽ chờ nhau, bất kể diều gì xảy ra, bọn mình sẽ không rời xa nhau. Hôm qua em trai cô ây có nói chuyện với mẹ của cô ta và mẹ cô ấy đã nói rằng sẽ không ngăn cản tình yêu của bọn mình, nhưng bố mẹ cô ấy chưa muốn cho con gái của họ yêu sớm vì còn phải học hành. Mình hiểu và mình đã hứa với cô ta là mình sẽ chờ đến khi cô ấy học xong sẽ nói chuyện với bố mẹ cô ấy 1 lần nữa. Mình biết thời gian mình phai chờ cô ấy sẽ rất lâu nhưng mình sẽ chờ. Có lẽ đây cũng là thử thách đầu tiên trong tình yêu của bọn mình, nhưng mình tin tình yêu của bọn mình sẽ đủ sức mạnh để giúp bọn mình vượt qua được mọi cản trở. Cám ơn các bạn đã tâm sự với mình!
  6. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Lan và Điệp phải không nhỉ

Chia sẻ trang này