1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của tôi có phải là tội lỗi?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hunterthepassion042009, 13/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunterthepassion042009

    hunterthepassion042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của tôi có phải là tội lỗi?

    ..........1 ngày như mọi ngày.Tôi là 1 người mê chát.Chat với tôi là 1 điều ko thể thiếu trong thực đơn hàng ngày.Qua đó tôi quen nhìu người.Tôi hay đánh gục con mồi bằng những lần gặp mặt thực đầu tiên,tôi đắc thắng và đem sự cả tin của nhìu người con gái đó ra làm 1 tró đùa mà tôi cố che giấu điều đó mỗi khi 1 ai đó nói với tôi như vậy...........cho đến 1 hôm,tôi vào anhyeu.com để chát........tôi đã gặp em,1 gương mặt ko xinh lắm giữa những cô gái khác nhưng tôi cảm nhận cái ảnh thật từ nét mặt cô ấy.Qua ảnh tôi cũng đoán được cô ấy hơn tôi tuổi nhưng ko biết bao nhiu.Tôi xem lý lịch cô ấy và biết được là cô ấy 40 tuổi nhưng tôi vẫn cứ chát.Lúc đó cô ấy đang gặp chuyện buồn hay đúng hơn là 1 vướng mắc về 1 vấn đề,1 vấn đề nào đó về quan điểm,lúc đó tôi bảo là tôi 38 tuổi mặc dù tôi ít hơn tuổi đó rất nhiều.Tôi và cô ấy tranh luận về vấn đề vướng mắc của cô ấy.Thời gian sau tôi và cố ấy ngày này cũng lên mạng gặp nhau,dường như chúng tôi ko gặp nhau là thấyn thiếu 1 điều gì đó.Tôi ko biết lúc đó mình đang làm gì,tự hỏi xem mình có còn là mình ko???Một kẻ ko biết yêu là gì,1 người chỉ lấy đó là trò vui 1 chút.....thế nhưng tôi hôm nay lại nhớ 1 ai đó,nhớ 1 người.Khi tôi nhận ra rằng,mình đã yêu cô ấy và cố rất rất yêu tôi,cô ấy thì thường xuyển gửi webcam cho tôi còn tôi thì ngược lại(rất ít gửi cho cô ấy) và tôi cũng biết được là cố ấy biết tôi nhỏ tuổi hơn cô ấy,nhưng chúng tôi cứ bị cuốn hút vào nhau trong những cấu chuyện những chủ đề những cuộc tranh luộn về tình yêu,cuộc sốngv.v.v.v.v........Cô ấy đẹp,tuy 40 tuổi nhưng nếu ai đó thấy cô ấy sẽ ko nghĩ rằng cô ấy 40,tôi bị cuốn hút ngay từ cái lần gặp cô ấy đầu tiên qua webcam,1 nụ cười của thiên thần.......cho đến 1 ngày tôi thú thật với cô ấy về tuổi của tôi.Cô ấy bảo là đã đoán trước rồi nhưng vẫn buồn và khóc.....tôi hiểu có lẽ vì cách nói chuyện của tôi rất người lớn nên cố ấy klo nghĩ tôi nhỏ tuổi vậy........tôi bối rối thực sự.Cho đến 1 hôm cô ấy nói rằng cố ấy muốn đi du lịch và tôi là người lên lịch cho em.Điểm đến là Việt Nam,nhưng trước khi đến VN em ở lại Bangkok vài hôm sau đó mới đến VN.Em tôi có 4 người con,người con lớn gần bằng tuổi tôi,ngày em đến VN chúng tôi gặp nhau mà ko biết nói gì.Chỉ thấy vui,hạnh phúc cứ dâng trào.Tôi ko còn mơ nữa.Tôi và em đã gặp nhau.MTV 65 Võ Văn Tần là nơi mà tôi và em gặp nhau.Em biết tôi là 1 sinh viên,em xa VN đã 28 năm,em ko biết đi xe máy.Khi tôi chở em đi em rất là sợ.Nhưng mấy ngày sau lại quen,em ở lại Sài Gòn 9 ngày và quãng thời gian đó là cảc 1 niểm hạnh phúc của tôi và em.Tôi yêu em thực sự,yêu rất nhiều và trong đời tôi em là người con gái đầu tiên mà tôi yêu như vậy.Em sợ tôi bỏ em đi,sợ sau khi em về tôi sẽ quên em và mau chóng tìm 1 người bạn gái khác,sợ tôi là người đa tình,sợ sợ rất nhiều về tôi.........nhưng điều đáng sợ nhất mà cô ấy sợ là sợ gia đình tôi ko chấp nhận.Thật sự tôi cũng ko dám nói với Bố Mẹ tôi biết,sợ nhìu lắm nhưng điều đó chẳng làm cho 2 chúng tôi tách ra khỏi nhau,trong 9 ngày đó ngày nào cũng là niềm vui và hạnh phúc đối với tôi.......ôi biết nói sao bây giờ,thật khó nói những gì tôi nghĩ hiện tại.Tôi ko cần cô ấy sinh cho tôi 1 đứa con,tôi chỉ cần cơ ấy và 4 cháu nhỏ là quá đủ rồi.Hôm nay đây cố ấy đã về Anh Quốc và tôi buồn rời rợi.ngay lúc này đây tôi rất đau đầu......tình yêu chúng tôi liệu có lối thoát?????????Xin đùng nói lời chia tay với chúng tôi.
  2. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nhưng rất tiếc ngoài việc đó ra thì không còn lối thoát nào khác cả.
    Ngoại trừ mấy điều sau:
    1- Cậu tẩu tán sang Anh
    2- Con của cô ấy đồng ý gọi một người đáng tuổi anh nó là cha dượng, còn không cậu sẽ phải đối mặt với cảnh gọi cô ấy là em và con cô ấy cũng là em nốt. Không ổn lắm, nhỉ?!
    Cá nhân tôi thì tôi cho rằng, chỉ là tình yêu đang bỡn cợt cậu vì cậu đã bỡn cợt quá nhiều với nó. Nó không đến với cậu một cách nghiêm túc.
    Tôi không cho cậu lời khuyên, vì cậu đang phải trả giá. Trả hết nợ rồi thì cậu sẽ tự yên ổn thôi. Lấy đó làm bài học, cậu nhóc ạ.
  3. hunterthepassion042009

    hunterthepassion042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Trả giá?Thế nào gọi là trrả giá trong tình yêu?Cái giá này cho tôi hay cho người tôi yêu?Giá như người tôi yêu lừa tôi thì giá tôi trả cũng đáng lắm nhỉ hì.
    Tôi chỉ nghĩ đến mình em lúc này,tôi ko muốn chát nữa,tôi xoá tất cả các nick,chỉ còn lại nick em và nick của chị gái,các số phone của những ai trước đây khi chat cho tôi tôi đều xoá cả.Tất cả và tất cả.
    Tôi và em bây giờ vẫn liên lạc qua yahoo,vẫn gặp nhau thường ngày và vẫn đợi nhưng tôi vẫn lo.
  4. cotamngaynay

    cotamngaynay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đùng là thời buổi tự do nên nhiều vấn đề chập mạch!!!!
    Một bà nạ dòng sồn sồn, có thể đã qua vài đời chồng, và đã ly dị vài đời chồng với 1 cậu nhóc vắt mũi chưa sạch (<25) nhưng cứ ngồi tưởng tượng ra cái mối tình của mình có cái gì kỳ bí lãng mạn và đặc biệt lắm, tự xây mộng ngớ ngẩn cho mình.
    Bà nạ dòng thèm sự an ủi từ trai tơ, còn cậu trai tơ thì bị cuốn hút bởi cái vẻ từng trải của bà chị. Chả có cái quái gì ở đây cả. Cứ tự tưởng tượng rắc rối rồi thêm thắt tình cảm sâu đậm vào..
    Cậu nhóc!!!! Đứng dậy đi đá bóng, đi xem phim, la cà với bạn bè và cười khẩy...bà sồn sồn rồi mà cón thích bám trai tơ. Vài ngày là sẽ hết bệnh, khéo cậu còn chat chit giễu cợt bà ta nữa.
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hãy để thời gian ******** cảm ban đầu lắng xuống, bạn sẽ biết mình và cô ấy là thực yêu hay chỉ choáng ngợp.
    Khi đó, bạn sẽ biết phải làm gì
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tại sao ko ai tán thành cho tình yêu này nhỉ ???
    con người ai chẳng mơ một hạnh phúc
  7. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    tán cũng được nhưng có thành hay ko lại là 1 chuyện khác..đâu phải thích thì yêu..bạ đâu yêu đó..yêu cũng phải biết nhìn nhận thực tế 1 chút chứ..bà ta 40 tuổi..cứ cho la 18 tuổi bà ấy đã sinh con đi..thì con trai bà ta khoang 22 tuổi..con`anh Sinh viên nay thi bao nhiêu? àh mà thôi ..tặng cái link này..hãy vào mà đọc..đọc xong tự hiểu và tự biết lam gi ..thế nhe
    hãy click vao đây cậu nhóc ah
    http://www.ngoisao.net/News/Truyen-hay/2005/10/3B9B3AF5/
  8. kiki05

    kiki05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Mù quáng,mù quáng quá! nhưng cùng với thời gian bạn sẽ ổn thôi mà.Hãy tập trung vào công việc học tập và giải trí,bạn sẽ bình tĩnh và nhìn nhận thấy mọi khía cạnh của vấn đề.Chúc bạn sáng suốt!
  9. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Bồng bột quá, cậu đã biết những gì về thân thế của người ta rồi. Đừng tự huyễn hoặc cho tình yêu của mình nữa ( mà hầu hết nó chỉ là cậu tưởng tượng ra thôi, cậu đã ở gần người ta được bao lâu đâu), thực tế một chút đi, có nhiều cái bất hợp lý quá đấy.
    Chết cha, xếp vào kìa, chốc nữa post típ.
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    KO biết phải nói sao khi đọc câu truyện của bạn.... Đối với xã hội VN thì chuyện này thật là khó sức tưởng tượng... Những ở bên Mỹ này thì không hề thiếu.... Dù sao bạn ở VN và còn chịu nhiều ảnh hưởng từ gia đình, nếu quên được cô ấy thì sẽ là lời khuyên tốt nhất của mình dành cho bạn lúc này.... Thật đáng buồn khi yêu nhau mà không đến được với nhau

Chia sẻ trang này