1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của tôi đi đâu mất rồi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trongluyen, 10/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của tôi đi đâu mất rồi

    Ai có biết cảm giác khi nhìn thấy người mình yêu từ từ đi xa mà không cách nào cản lại được.Nhìn thấy người mình yêu ngả vào vòng tay người khác cảm giác đó thật là đau.Ai chia sẻ với tôi đây

    size=4]
    trongluyen
    [/size=4]
  2. su_tu_con

    su_tu_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đó chính là cảm giác tuyệt vọng
  3. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Đau! nhưng phải chấp nhận , sự thật bao giờ cũng vẫn là sự thật. cố chấp nhận và tìm lại hạnh phúc nơi khác mà thôi!
    phut boi roi
  4. atlco

    atlco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chào mấy u!
    Sao mấy u hiền quá vậy?
    Thấy người mình iu đi như vậy thì phải lấy dây mà buộc lại chứ.
    Cứ ngồi đó mà than với thở,chán đời quá đi !
    Nếu thấy không tìm được dây để buộc thì phải chấp nhận sự thật thôi.
    Mấy u cứ đi tìm gì đó giải sầu như tui nè.Hồi tui bị như vậy,sau khi đã hẹn người đó lên mạng để nói chuyện( lên mạng chứ ngồi đối mặt nhau khó nói chuyện lắm a`) và sau khi biết được quyết định cuối cùng của người đó,tui mặc dù rất "đau con tim" nhưng vẫn cố đi chơi điện tử,đây là sở thích của tui mỗi lúc rãnh rỗi.Chơi cho đã đời và cố gắng đừng nghỉ ngợi bất cứ chuyện gì.
    Hạn chế tối đa việc ngồi cô đơn một mình.
    Sau một thời gian, nỗi đau cũng bớt đi phần nào.Tui bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân gây ra chuyện đó.Rồi cuối cùng là rút ra bài học kinh nghiệm.Hi`.........(Nói chung giờ này tui tạm thời không dám để ý đến ai cả.
    Tap Doan ATLCO
  5. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    công nhận đau thật
    nhưng ng` ta đã xa rùi níu kéo thế nào được phải chấp nhận thui! thế nhỉ
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^ vì mấy khi yêu mà chắc được yêu

Chia sẻ trang này