1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của tôi đó!

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi Nico78, 05/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cu_lan

    cu_lan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi là giời.
    Nhìn thấy topic này lâu rùi mà ngại chẳng dám vào. Hôm nay mới vào mới thấy ông em nico của tôi nhiều tâm sự quá. Thật không ngờ đó, đúng là không thể ngờ được một Nico, người mà có thể phong làm Danh hài của HPC lại có một tâm trạng thế này.
    Bố trí hôm nào anh em làm bữa rượu nhỉ, dính vào đàn bà con gái lằng nhằng lắm ông ơi.
    Cu lan nhat Hai Phong
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Nhưng giờ đây đâu phải chỉ có nước mắt của riêng em trong biển. Trong một đêm thật buồn khi phải xa thành phố, xa em, nước mắt của anh cũng đã tìm được đường đi từ trái tim để đến với biển. Chúng đã đi tìm những giọt nước mắt của em để được dù chỉ một lần duy nhất thôi, hoà tan nhau để cùng chu du dưới đáy sâu của Đại Dương. Nước mắt của em giờ đây đã không còn phải cô đơn giữa bạt ngàn vị mặn của Biển nữa. Nó đã có những người bạn đồng hành, chỉ có anh là phải ở lại, một mình giữa những kỷ niệm.
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông
  3. khunglongvn

    khunglongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    "Tuổi còn trẻ yêu làm gì cho khổ
    Yêu để rồi tội lỗi với thời gian
    Cho tuổi trẻ chóng tàn
    Cho sự nghiệp,cho công dang dang dở"
    ỦNG HỘ CHỦ NGHĨA ĐỘC THÂN
    Tôi muốn làm bạn với tất cả mọi người
  4. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Nhưng giờ đây đâu phải chỉ có nước mắt của riêng em trong biển. Trong một đêm thật buồn khi phải xa thành phố, xa em, nước mắt của anh cũng đã tìm được đường đi từ trái tim để đến với biển. Chúng đã đi tìm những giọt nước mắt của em để được dù chỉ một lần duy nhất thôi, hoà tan với nhau để cùng chu du dưới đáy sâu của Đại Dương. Nước mắt của em giờ đây đã không còn phải cô đơn giữa bạt ngàn vị mặn của Biển nữa. Nó đã có những người bạn đồng hành, chỉ có anh là phải ở lại, một mình giữa những kỷ niệm.
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông

Chia sẻ trang này