1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của tôi làm đòn bẩy cho tình yêu của người khác - Sự thất tình của tôi lại là đòn bẩy cho s

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi KabutoKagi, 10/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KabutoKagi

    KabutoKagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của tôi làm đòn bẩy cho tình yêu của người khác - Sự thất tình của tôi lại là đòn bẩy cho sự thành c

    Tình yêu đầu ra đi để lại những vết thương. Có lẽ nó đã lành nhưng vẫn còn nhức nhối mỗi khi trái gió trở trời.

    Bao nhiêu năm trong sự câm lặng của trái tim, tôi lại biết yêu. Nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn, người yêu của tôi lại hiểu ra rằng cô ấy yêu người khác, những lúc xa tôi, cô ấy mới hiểu ai là người thực sự cần cho cô ấy.

    Còn tôi, tình yêu ra đi làm cho con tim rắn lại. Nhận về một khối lượng công việc khổng lồ. Làm việc, làm việc và làm việc. Liệu có phải tôi đang hành hạ mình hay không. Không phải! Trước sự thất bại (có thể gọi như thế chăng?!) tôi đang khao khát chiến thắng. Công việc sẽ làm tôi quên đi nỗi buồn và chiến thắng trong công việc sẽ ve vuốt sự tự ái do thất bại trong tình yêu của tôi.
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Phải... em vừa đi đến một quyết định. Em không biết nó lớn cỡ nào những nó có lẽ là một bước ngoặt của cả cuộc đời. Năm vừa rồi em cũng đã thất bại, thất bại nhiều hơn em tưởng. Chẳng ai nghĩ một người như em lại đến thế. Điều mà em nhận ra được bây giờ là nếu dứt bỏ được tình yêu, em khát khao được làm việc và chiến thắng hơn ai hết!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

Chia sẻ trang này