1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU CỦA TÔI MÃI DÀNH CHO EM.......NHƯNG?????????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tibim, 15/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tibim

    tibim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU CỦA TÔI MÃI DÀNH CHO EM.......NHƯNG?????????

    tôi và em ở cung khu tập thể, chung tôi quen nhau thật tình cờ, lần đầu tiên em chào tôi, tôi cung chỉ biết mỉm cười và chẳng nghĩ gì cả, rồi sau đo chúng tôi cùng nhau đi học vào các buổi sáng........tôi hoc ở xa, còn em học ở gần nhà, và tan hoc em lại đợi tôi, tình cảm của tôi dành cho em dần dần trở thành tình yêu lúc nào mà tôi cung chẳng biết nữa.......... thế rôi chúng tôi yêu nhau ma..........2 năm sau chung tôi chia tay chỉ vì lý do của em: em cũng không biết nữa..đó là câu trả lời của em........
    sau đó 3 tháng lai là em làm lành và chung tôi lại yêu nhau và hiểu nhau hơn..........hơn 1 năm chung tôi sông thật hạnh phúc, tôi cứ tuởng sẽ không bao giờ mất em lần nữa...nhưng rồi tôi như choáng váng trước lời đề nghi....... chia tay .........và cung với lý do không hợp nhau..........tôi thực sư mất hêt niêm tim và tưởng rằng không thể gượng dậy được nữa.........nhưng đúng như mọi người nói thời gian là phương thuốc hiệu quả nhất.......
    rôi tôi cung dần quen với việc sông mà thiéu tình yêu của em
    nhưng giờ đây ssau 3 tháng lại là em muốn chung tôi quay lại với nhau...........lòng tôi rối bời không biết sao nữa.....................

    lovehienforever
  2. blue_fall_t

    blue_fall_t Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
  3. gaubong1

    gaubong1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tui ko dam noi gi ban nhieu nhung thuc ra tui thay ban da de co ay loi dung qua nhieu.Tuy tui la mot nguoi con gai nhung ma tui ko bao gio lam dieu do.Tui ko dam khuyen ban phai lam gi nhung mong ban hay tinh tao dung de nguoi ta coi ban chi la thu do choi.
    doi la cai dinh
    tinh la cai que
    anh ma loe ngoe
    la em dap chet!
  4. thankyouforlovingme

    thankyouforlovingme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    he, thế mà bạn bảo là cô ấy đã lợi dụng à? Tôi nghĩ là trong trường hợp này thì cũng không nên quay lại nữa nhưng mà kết luận là lợi dụng thì cũng hơi qua đấy.

    tình yêu là cái quái gì nhỉ?

  5. huongdoan

    huongdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không phải là cái quán trọ , vui thi ở , buồn thì đi . Có lẽ cô ta chẳng hề yêu bạn mà bạn chỉ là 1 chỗ trú ngụ tạm thời trong lúc trống vắng của cô ta mà thôi . Mong bạn hãy sáng suốt để nhận ra đâu là tình yêu đích thực ?

    HuongDoan
  6. bigbigthu

    bigbigthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật không may khi lại yêu một người thay đổi ý kiến như thay ,,,, áo. Mà mình nghĩ nếu là tình yêu thực sự thì sao người ta lại có thể như thế nhỉ ??? Bạn có nghĩ thế không ?
    Bạn hãy suy nghĩ cho thật kĩ và hãy quyết định. Bạn đừng để người khác lợi dụng sự chân thành của bạn lần nữa nhé !
    Chúc bạn sáng suốt tìm ra câu trả lời cho chính mình.
  7. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Sáng suốt nhé,đừng để tình cảm lấn át lí trí.
  8. mr_mad

    mr_mad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Quá tam ba bận! Lần này thì cậu chết chắc rùi! He he! Thôi đừng nghĩ gì nữa! -----> Còn yêu còn tha thứ!
    có thắc mắc gì gặp anh (madness@vol.vnn.vn), chuyện này anh nhớ không nhầm thì anh đã lãnh khoảng 2 hay 3 lần gì đó! he he

    Mr. Mad! -----> Whassup????
  9. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt TY của anh,chúng mình không thể nào nữa rồi,nếu có lần thứ 2 chắc sẽ có lần thứ mấy nữa đây nhỉ???
    Yêu đương đâu phải trò đùa....!

    Con mai voi thoi gian
  10. tibim

    tibim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn tất cả các bạn đã ghóp ý ......
    nhưng mà.....vẫn không biêt sao nữa.........
    tôi thì vẫn yêu em.......
    lovehienforever

Chia sẻ trang này