1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của tôi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Small_Dragon_new, 02/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Small_Dragon_new

    Small_Dragon_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2001
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu của tôi

    Chào các bạn. Tôi viết bài này khi tình yêu của tôi và cô ấy bắt đầu có những rạn nứt đầu tiên. Chúng tôi yêu nhau đã được gần hai năm.Tôi đã từng nghĩ rằng nàng là người con gái duy nhất hiểu tôi. Bố mẹ cô ấy không thích tôi. Họ muốn con gái họ yêu một người có tất cả : tiền bạc, danh vọng và dịa vị. Nhưng tôi chỉ là một người bình thường và giống như các bạn tôi chưa thể có tất cả những thứ đó. Có khi nào tình yêu chân chính lại xây dựng trên tiền tài, danh vọng và dịa vị không các bạn. Bởi vì nếu để đến tình yêu bằng những thứ đó thì đâu còn chỗ cho cái gọi là thiêng liêng, cao quý nhất của mỗi con người. Còn cô ấy không dám bảo vệ tình yêu của mình. Chúng tôi yêu nhau trong sự chui lủi. Không bao giờ tôi có thể gọi điện hay đến nhà cô ấy chơi một cách bình thường. Chúng tôi hầu như không bao giờ đi chơi vào buổi tối vì cô ấy không thể ra khỏi nhà ( nếu là di với tôi ). Nếu bạn là một người dàn ông bạn sẽ hiểu tại sao tôi lại cảm thấy buồn đến thế. Dường như nàng cũng giống như bố mẹ nàng chỉ chạy theo những danh vọng, những thứ hào nhoáng. Cô ấy muốn tôi đi học ở nước ngoài bằng mọi gía, bởi vì cô ấy muốn điều mà bố mẹ cô ấy muốn, rằng chỉ có những người đi học ở nước ngoài mới là con người thành đạt, còn những người học đại học ở trong nước chỉ là những người không ra gì. Còn tôi, tôi cũng muốn đi lắm chứ, nhưng có phải nói đi là di được đâu. Tôi không có đủ điều kiện để đi du học. Tôi có ước mơ nhưng không cứ là có ước mơ là phải làm mọi cách, mọi giá dể thành sự thật bởi vì có những điều vượt quá khả năng của mình. Bây giờ mọi việc thật nặng nề, tôi cảm thấy lo lắng cho tình yêu của mình. Cô ấy yêu tôi hay là yêu danh giá và bằng cấp. Bởi vì nếu cô ấy là một người thực dụng như vậy thì ngay cả khi tôi là người có tất cả những thứ đó, tôi cũng không muốn yêu nàng, bởi nàng đâu có yêu thương gì bản chất con người của tôi.
    Các bạn ạ, tôi chắc rằng trong số chúng ta cũng có người có hoàn cảnh giống như tôi. Hoặc không, tôi cũng mong nhận được sự chia sẻ của các bạn. Hãy nói cho tôi biết tôi nên làm gì trong truờng hợp này. Nếu bạn là tôi, bạn sẽ làm gì.
    Thân mến



    Small Dragon
  2. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    ông đừng có coi thương tiền bạc danh vong và địa vị, những thú đó lợi hai lắm đấy. Bất kỳ người con gái nào cũng thích người yêu mình có những thứ đó. Tôi nghĩ muốn giữ một người con gái một cách chắc chắn ta phải cố gắng kiếm được ít nhất một trong ba thứ đó. tình yêu mà không có tiền nuôi dưỡng hay bị chết lắm. Biết rằng tình yêu chân chính không cần những thứ đó, nhưng đời là thế. Chúc ông giữ được người mình yêu
    LýThông
  3. William_Bui_new

    William_Bui_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Quả nhiên nếu nói rằng một tình yêu cao cả mà không cần đến danh vọng và tiền bạc thì cũng có phần không đúng.Vì anh thử nghĩ coi,giả sử anh có thể sống cùng bạn gái đó nhưng đến sau này,nếu anh không có cả danh vọng lẫn tiền bạc thì liệu tình yêu đó có còn được bền vững nữa hay không?Do vậy,thay vì ngồi đây than vắn thở dài về duyên phận của mình sao anh không thử làm một việc gì đó làm thay đổi số phận của đời mình cho cô gái kia suy nghĩ lại!Chúc anh lại tìm được lẽ sống riêng của mình!!!

    Romantic Man-William Bui

Chia sẻ trang này