1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU CỦA TÔI!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thaonguyensm, 17/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU CỦA TÔI!!

    Ai đã từng yêu cũng có ít nhất một mối tình đẹp, những kỷ niệm để gặm nhắm, một góc nhỏ này sẽ là chỗ để chia sẽ tình yêu của mình với mọi người, những ngọt bùi, cay đắng trong tình yêu, để những người đang yêu sẽ biết trân trọng hơn tình yêu của mình để những người đã yêu sẽ thay đổi suy nghĩ đối với tình yêu đã qua của mình!!


    Ngày đầu gặp anh, cứ như là một tình yêu sét đánh tuy sét không đánh trúng ngay ngày đầu tiên nhưng không biết mình yêu anh từ lúc nào, chỉ biết khi đã yêu anh mình yêu say đắm, yêu không còn biết trên đời này đang hiện hữu điều gì nữa, yêu quên cả mối tình đầu mà mình những tưởng sẽ gắng bó với mình suốt cả cuộc đời còn lại!
    Rồi thời gian trôi qua, không biết ma đưa đường, quỷ dẫn lối thế nào để mình gặp lại mối tình đầu, những cảm xúc cũ, những tình cảm trong lành năm xưa lại hiện về, hành hạ, ám ảnh mình rồi lại dần dần ru mình vào quá khứ với biết bao nhiêu kỷ niệm tình yêu ấy! Mình quên mất mình đã yêu anh đến say đắm, đến lạ lùng mà chỉ nuôi những kỷ niệm mối tình đầu cho nó dần lớn lên, rồi nó lấn chiếm cả tình yêu mình dành cho anh, mình đã gây ra cho anh biết bao đau khổ, rồi thù hận, kỷ niệm tình yêu của mình như những vết dao cứa vào tim anh, anh vẫn yêu mình tha thiết, vẫn cố gắng kéo mình thoát khỏi đầm lầy kỷ niệm mà mình chìm đắm trong đó! Bằng mọi cách, anh đã đưa mình về thực tại, bên anh, có anh trong đời, những kỷ niệm mối tình đầu đã được anh chôn lấp đi để chèn vào đó là kỷ niệm của anh và mình, những giây phút ở bên anh, tất cả đã dần dần đưa mình vào kỷ niệm tình yêu hiện tại!
    Mình biết rằng, giờ đây, mình yêu anh vô hạn, nếu tình yêu đó không còn hiện hữu nữa mình sẽ đau buồn đến mức nào, sẽ cô đơn đến giá lạnh thôi! Nhưng conn bé mình đây không còn là con bé ngây thơ ngày nào nữa, tình yêu bây giờ không cò là món ăn tinh thần duy nhất của mình nữa, mình muốn làm giàu, muốn kiếm thật nhiều tiền vì mình nghĩ chỉ có tiền mới nuôi dưỡng được tình yêu, mới làm cho tình yêu trở thành món ăn tìn thần hoàn thiện nhất!
    Biết bao nhiêu khó khăn, vất vã mình cùng anh vượt qua, anh đã dùng biết bao nhiêu cách để giữ mình ở bên cạnh, để mình không biến mất trong vòng tay của anh, tuy là vậy nhưng mình biết, không chỉ riêng anh muốn vậy, mà mình cũng vậy, mình sợ sẽ có lúc không tìm thấy được vòng tay của anh nữa!!
    Những cuộc cãi lộn, những xung đột tưởng chừng rất nhỏ đã dần đẩy mình và anh xa nhau, những vấn đề tiền bạc, những lúc suy nghĩ cho tương lai đã làm cho 2 tâm hồn không cùng đồng điệu thêm xa cách! Giọt nước tràn ly, những đau khổ lại ập xuống! Trong nhà đầy ấp những tiếng cười của đám em nhỏ nhưng trong lòng mình trống vắng đến lạ! Mỗi tiếng chuông điện thoại là mỗi lần mình mong đó là tiếng chuông của mình, dành cho mình! Anh đã không còn tìm mình như ngày nào nữa!
    Lạc lõng! Chơ vơ! Đi một mình trên con đường đông người mà vẫn chỉ cảm giác có một mình mình! Rồi mình sẽ tự hỏi, vì sao chia tay, vì sao xa nhau, khi cả hai cũng hiểu rằng, cả hai đang rất nhớ nhau, rồi mình sẽ tự tìm ra câu trả lời như mối tình đầu vậy thôi! nhưng đôi lúc mình cũng tự hỏi mình, liệu mình có làm cho người thứ 3 đến với mình đau khổ không nhỉ! Tình yêu dần làm cho mình trở nên vô vị rồi! Hôm nay mình lạ phải sống thôi! Sống để nhìn lại những tình yêu đã qua! sống để nuôi lại những kỹ niệm tình yêu của mình!
    Tạm Biệt!
  2. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Thật nhảm nhí, mình lại có thể làm điều nhảm nhí đó cơ chứ! thôi kệ, mod mà, sau này cảm thấy ko có ý nghĩa nữa thì del, no pro! hehe!!!
  3. DungSiDietChuotDnVn

    DungSiDietChuotDnVn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết rất hay...cảm ơn bạn
  4. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Có gì là nhảm nhí đâu nếu như viết ra những cảm xúc thật trong lòng mình. Ai cũng mang trong tim một mối tình, có thể đẹp, có thể đau khổ, nhưng nếu như viết ra được thì nó sẽ làm ta cảm thấy thoải mái đôi chút.
    Bài viết của bạn rất hay đấy... ^^
  5. coledakhac

    coledakhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    bạn viết hay quá ........

Chia sẻ trang này