1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu cũng như mọi thứ, cần có sự trải nghiệm.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi flowerhalinh, 30/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Cách đây không lâu, em nhảy lên tầng cảm nhận của cảm xúc, rồi sau đó chủ động đi tim cảm xúc để cảm nhận, giống như thú săn khi tăng level phải tìm con mồi khác.
    Anh rarach level cao rồi, có khi nào level cao, tìm rắn để ăn như rắn chúa. không ăn ếch nhái như mấy loại rắn thông thường. hehe. phải không anh?
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    o sho là thức ăn rất tốt cho việc nhảy tầng trong nhận thức. nhưng nó cực nguy hiểm, mà theo a thấy thì em nên tạm dừng việc đọc nó lại.
    mà thực ra những cái a viết kiểu này xem ra cũng ko tốt lắm, ko tốt cho ng đọc nó lắm.
    những tri thức, kiến thức kĩ năng trong công việc cuộc sống. khi có trong tay, thì có thêm 1 công cụ nó sẽ phục vụ , ngoan ngoãn phục vụ
    nhưng những tư tưởng thì khác, nó ko ngoan hiền như tri thức kiến thức đâu, mà sẽ phải chiến đấu với nó. bị nó chém. nó dày vò, thậm chí còn bị thâu tóm , bị nó thôi miên, điều khiển nữa.
    nó là thuốc cực bổ, nhưng có thể vụt chốc thành cực độc.
    nó như 1 con thú, 1 cây đao. phải thuần phục đc nó, thâu tóm nó thì nó sẽ thành công cụ rất mạnh. nhưng ngược lại., lúc nào nó cũng muốn thâu tóm ngược lại mình.
    ____________________________________________
    viết như bò
    nói như đi
    nghĩ như chạy
    tưởng như bay
    trực ......... chẳng làm j
  3. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Anh Rarach. CẢm ơn anh đã khuyên em. Có lẽ đây chưa phải là lúc để đọc. Em sẽ tìm thanh kiếm khác. Quả thật là kiếm này quá nguy hiểm, Nội công chưa cao thì dễ bị nuốt chửng.
  4. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    này ,thanh kiếm khác ah?
    chắc bạn ấy tính cầm chuôi Jiddu rarach ơi
    đề nghị đọc con diệc đen,đầu bết trứ danh,thằng ngố bakebôn va cậu bé bút chì
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Chú Thoòng nữa.Đảo hải tặc ra đến tập mấy rồi ấy nhỉ?
    @rarach24: rất cảm ơn và khâm phục cách xử lý lần này của cậu.Đúng với nguyên tắc "điều gì có hại cho mình thì nên hãm phanh người khác lại".
  6. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Ha ha!
    Xôm tụ nhỉ.
    up cho các member nhiệt huyết.
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Theo mình với đời sống giàu sang sung túc của ông Osho;nói chung là sướng hơn nhiều người đói khổ và hữu tình khác mình nghĩ ông ấy thuộc hệ "chư thiên dục giới"(chỉ là phỏng đoán của tớ thôi nha);hết phước lại bị đọa thôi;hình như cuối đời ông ấy bị trục xuất về nước và bị bệnh tim(???!)
  8. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    chả hiểu các bác này nói gì :P . Theo tớ tình yêu là 1 chữ Duyên
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Còn lấy nhau là một chữ PHẬN! :D
  10. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    tớ thích avatar của ấy,tớ thương ấy
    hình như ảnh của 1 bé nguời hàn do cha chụp

Chia sẻ trang này