1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu cũng như mọi thứ, cần có sự trải nghiệm.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi flowerhalinh, 30/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là mặt hồ Gươm và chú chuồn chuồn phương Nam
    xa vời xỉ
    tôi........
    bay thấp
    đá nước
    rồi lên cao chót ngót
  2. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Thích tấm hình nhưng thương người để tấm hình? Có sự chọn lựa để chải nghiệm sao ?
  3. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    sai chính tả rồi kìa pa
    @Bên trên : tớ là chổng lên nhá , tự thấy mình ngoài đời cũng tạm.Dưng chưa gặp tình huống nào mới nhìn ava và 1 bài viết mà đã thương mình cả . Ôi ngượng thế
  4. somthiniside

    somthiniside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ cần có sự trải nghiệm, nhưng đối tượng k phải bên ngoài mà là ở bên trong. căn bản là hiểu mình.
    Được somthiniside sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 03/06/2009
  5. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Hiểu mình rồi thì sao hả bạn? có phải là rút kinh nghiệm ? sau đó tách và chọn từng phần, rồi đun và nấu ra món lẩu tử thi mà Osho đã nói ?
    chào mừng mem mới! tặng kẹo cục nè !
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    khi yêu ng ta chẳng biết nói j, chẳng biết làm j
    lọt thỏm trong ánh mắt nhau, bơi vầy trong con ngươi đó ^)^
    tình cảm, tình yêu tự nhiên biến thành những hành động bản năng, bản năng tìm đến nhau , những cái ôm vầy ấm áp,
    những ngọt ngào đó ko đến từ ý chí, ý nghĩ.
    nó tự nhiên sinh ra , ko biết vì sao . ko cần ý nghĩ.
    cứ vậy, 2 tâm hồn ............... đè lên nhau :">
    __________________
    gần đây, tôi phát hiện ra, khung cảnh buồn _ bi thương nhất mà tôi từng đc nhìn
    là trong gương ^)^
    nó ko còn là nước mắt, ko còn là máu, ko còn là nỗi đau u uẩn,
    ko biết gọi nó là j, nhưng nhìn nó. tôi ko định hình đc là j. chỉ cảm thấy gai rợn, tang thương !
    nhưng ko đâu, tôi chẳng mấy chốc lại hồi sinh, nảy sinh__ tôi cảm thấy vậy .
    hihi
    ____________
    có lẽ mai mình sẽ đi cắt tóc (90%)
    cũng hơn 1 năm rùi , dài quá vai rùi,
  7. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Lọt thỏm?nếu đánh vần chữ thỏm...như đặt một đứa trẻ vào trong nôi
    Cảm giác lúc đó mình thật nhỏ bé anh rarach nhỉ ? giống như là hạt hat giống(có thể là tình yêu) được sinh ra được nuôi nấng và lớn lên trong môi trường tâm hồn , mảnh đất trông nó là trái tim.
    Nó hấp thụ tinh hoa và lớn lên, rồi đơm bông kết trái. Nuôi nấng trong môi trường nào thì sẽ quyết định được vẻ đẹp đó. Nhưng cũng lo những kẻ cắp. kẻ nguy hiểm nhất là kẻ đã trao tay cho mình hạt giống. vì quá tin tưởng mà không đề phòng.
    Sau những lần bị đánh cắp, một số ngưòi không trồng nó trên tim nữa, mà trồng trên não, trồng trên lý trí. Quả tim thì có niềm tin, Não thì có suy tính. Môi trường thay đổi ******** yêu không còn như trước. Trồng trên tim thì đẹp thật nhưng cũng có quá nhiều lo ngại.
    Nếu cần có trải nghiệm, thì có phải ta đang di chuyển môi trường trồng nó, là đang suy tính thiệt hơn. Tim chỉ còn là nghĩa địa của tình yêu, mà người ta hay ra đó để tưởng nhớ tình yêu đầu, tình yêu cho người mà mình ghét(1),tình yêu dang dở.....
    Quá nhiều để nhớ...
    Có nên chăng? Có nên chăng?...Có nên....
    ( 1: Nếu 1 ngày bạn phát hiện ra mình đang yêu một người mà mình ghét nhất, thì đây là đoạn tình cảm thắm thiết nhất)
  8. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0


    tôi cũng mê tóc dài nè
    để hơn 7 tháng
    tóc sau quá vai mười mấy cm
    mái trước quá cằm
    tập tành theo Mộc Thôn thác Tai
    ...
    nếu mái dài xuống xương quai xanh thì cột lại đẹp đấy rarach
    ko có áp lực nhiều thì để đi
    chứ mê tóc dài rồi trc sau cũng để lại thôi
    tại con gái nó cứ còn mà
    Được nonstophit sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 07/06/2009
  9. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    cái ông này ko biết đang đi đâu thế
    người Gia Lai goi cái này là : thả hồn
    Được nonstophit sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 07/06/2009
  10. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    How can i stop loving?

Chia sẻ trang này