1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu cũng như mọi thứ, cần có sự trải nghiệm.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi flowerhalinh, 30/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    let your love crossover me
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    có một thanh kiếm cao hơn nó, thanh kiếm vô thượng . nhưng thanh kiếm này chỉ có một lưỡi ( tuy vậy nếu ko cẩn thận vẫn có thể bị đứt tay )
    nó thường dành cho những ng có căn cơ, có duyên, hoặc có ngộ tính cao !
    đó là ..............đạo phật,
    con đường giải thoát , con đường của đức phật , con đường vượt sinh tử luân hồi .
    con đường chân chính duy nhất .
    và đức phật là đại biêu của chân thiện mỹ, đại biểu của tình yêu vô hạn , ko có ai đáng đc sùng bái như ngài.
    trong những lúc cùng cực nhất, mình vẫn hay nhẩm danh hiệu ngài .
    chỉ cần nhẩm tên ngài thôi, đã cảm thấy ngọt ngào rồi !
    ngọt ngào từ bên trong , từ chính trong bụng, chứ ko đến từ các giác quan bên ngoài !
    nhưng con đường của ngài cũng giống như tình yêu, có muôn vàn lối vào tình yêu, nhưng nếu có thể ra đc thì họ sẽ lại ra = 1 lối !
    tuy vậy mình cũng chưa chuyên tâm đọc nó, đi vào nó, với mình mình biết mình cần phải đọc nhiều cái nữa, trải nhiều cái nữa, để có đc trạng thái max , trạng thái mà mình tự ngộ max của mình, một lúc nào đó mình ko tự tiến đc nữa, sẽ là lúc mình đi vào.
    có thể bạn chưa hiểu, nên chưa tin ngài, nhưng bạn ko nên phỉ báng ngài, bởi như vậy bạn sẽ thật thiệt thòi .
    ngược lại, bất kể bạn là ai, đã làm j, bất kể lúc nào. bạn cũng có thể xin ngài ban phát tình yêu vô lượng của mình.
    Được rarach24 sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 13/06/2009
  3. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    "Phúc cho ai chưa thấy mà tin "
    +
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn là ngày qua ngày tôi cứ phải giết đi một người, nhưng thú thực thú vui của tôi là giết người, tôi ghét cái này của gã, tôi phải giết đi bằng được, tôi căm thù cái kia của cô ta, sao tôi có thể để cô ta sống. Tôi mà có tội ư, tôi chỉ giết thôi, mà suy cho cùng ai mà chẳng giết, nếu tối không giết thì cô ta sẽ mãi mãi không đầu thai được.
    Đọc tiếp đoạn "giết người biện minh được" của Osho
  5. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    ngụy biện. tránh nặng tìm nhẹ, tránh nhẹ tìm nặng.
    Biện hộ đặc biệt(Fallacy of Special Pleading)
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Trải nghiệm tình yêu. Cụm từ này là dấu hỏi của bao nhiêu người? bao nhiêu thế hêhiệm.
    Nhưng tôi nghĩ chúng ta không nên hiểu nó theo cái hướng:" Yêu nhiều để có kinh nghiệm đối xử tốt hơn" như câu hởi pác chủ thớt đưa ra.
    Vâng! bởi giản đơn,bản chất của tình yêu là sự TIN+ YÊU, và yêu CHÂN THẬT. Làm sao ta có thể tới với một người với suy nghĩ: " NGƯỜI NÀY SẼ LÀ MỘT TRẢI NGHIỆM, MỘT BÀI HỌC ĐỂ LẦN SAI TA YÊU TỐT HƠN ĐƯỢC" Nếu có thể nghĩ thể, thì không thể nói ta YÊU được.
    Nhưng vẫn có những trải nghiệm? là do đâu?
    Do khi yêu, ta đã yêu hết lòng, bằng những rung cảm chân thật, và rồi một ngày nào đó, Tình yêu chết! ( dẫu là lỗi từ ai thì TY cũng đã chết) Ta bỗng nhận ra nhiều điều hơn:
    - Những điều ta đã làm đúng hay sai?
    - Người đó có thực sự yêu ta như ta đã từng nghĩ hay không?
    - Ty đổ vỡ, có phải do ta đã k biết thứ tha để hàn gắn, hay thực sự ta đã đi đúng con đường là giải phóng chính ta ra khỏi thế giới mà giờ đã k phải là của ta, hoặc chưa bao giờ là của ta...
    Để rồi ta sẽ yêu, lại yêu, và cảm nhận về ty 1 cách chín chắn hơn, ta yêu chân thật hơn, và hiểu rõ hơn mình cần làm gì để gìn giữ tình yêu mới này.
  7. aovai

    aovai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Yêu là gì ?
    Hồi trước, lâu lâu tui thường hay tự hỏi, và hỏi cả đám bạn cùng phòng (hồi sinh viên) : Có tình yêu thực sự hay không ?
    Và nhớ là hồi đó, cả đám thường hay lảng tránh câu hỏi của tui, thường thì tụi nó bàn lảng sang chuyện khác, hoặc sang chuyện nhỏ kia dễ thương, nhỏ nọ nói chuyện có duyên, ...
    Yêu người hay là yêu mình ? Mình yêu người con gái khác, vì sao ? Vì người ta dịu dàng với mình, vì người ta tỏ ra ngưỡng mộ mình, tôn trọng mình, hiểu được những chuyện mình làm, vì người ta xyz mình, người ta abc mình , ... Tóm lại, toàn là người ta đem lại cho mình sự dễ chịu, sự sung sướng, ...
    Vậy thì là ta yêu người hay là yêu mình ?
    Có ai đi yêu 1 người ghét mình không ? Yêu một người vừa xấu, vừa đen, vừa vô duyên, vừa hôi hám, vừa đanh đá, chanh chua, lại chẳng hiểu mình không ?
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    chúng ta chỉ thích đến, gần những thứ mà ta cảm thấy mình hay ho, giá trị của mình cao thui
    đa phần là vậy
    chúng ta bị hút vào đó
    bởi vì chúng ta quá gà để có thể biết mình là cái j,
    ở chỗ nào
    chúng ta cứ đi theo quán tính , tìm những điều đẹp, vị trí đẹp trong bày đàn .
    để có thể vểnh râu cười ngạo
    bởi chúng ta sinh ra từ bày đàn,
    nô lệ cho bày đàn dày xéo .
  9. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    ok lắm
    ..
    rồi thời gian sẽ trả lời thôi
    tuy cũ rích nhưng la vậy
    nêu sau quãng đuờng dài mà vẫn hạnh phúc,chuyện đâu có đó thì...cứ gọi đó là tình yêu đi
    lá cờ mĩ: nhiều khi lý tuởng là mình tuởng nó có lý
    chỉ mình thôi
    who care!! cứ yêu đến thôi
  10. doikocodon

    doikocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ngu ý của tui về tình yêu:
    Một thử nghiệm tâm lý: trước khi bước vào phòng, mỗi người đều phải mở cửa. Cạnh cửa có một cái gương lớn. Hầu hết những người đi qua cửa đều liếc về phía cái gương.
    Tôi thấy tình yêu như là cái gương. Ai cũng muốn nhìn mình trong gương. Ngắm vuốt chút xíu, thấy mình "không đến nỗi". Có người thích gương tròn. Có người thích gương oval. Có người thích soi nhiều gương. Có người chỉ tự tin nhất với một cái gương duy nhất. Nhưng dù là người thay gương liên tục hay chỉ trung thành với một mà thôi thì đều có một mong muốn sâu kín là thấy mình đẹp nhất, hoàn thiện nhất, và mỗi ngày còn đẹp hơn, hoàn thiện hơn.
    Liệu có phải những người đuổi theo hết cuộc tình này đến cuộc tình kia là vì họ vẫn chưa hài lòng về mình?

Chia sẻ trang này