1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu cũng như mọi thứ, cần có sự trải nghiệm.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi flowerhalinh, 30/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì lại thích yêu 1 ng, và lấy 1ng, nhưng đó chỉ là mong ước
  2. thieutien12

    thieutien12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------------
    tôi thì thích yêu, chứ lấy thì ko thích tẹo nào. lấy về vợ già cũng sẽ chán, cứ yêu thôi thì lúc nào cũng đẹp cũng được chiều
  3. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Mọi mong ước đều có thể trở thành sự thật
  4. quocluankid

    quocluankid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    vấn đề ko fải nên hay ko nên mà vấn đề ở chỗ, hầu như, ta ko thể chỉ yêu có 1 người được
  5. U_Luong

    U_Luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ cả cuộc đời ko đủ kinh nghiệm . Cái này cũng như sự học vô cùng lắm bạn à . Có khi qua dăm ba cuộc tình đến khi tìm được người ưng ý nhất thì họ lại chả thích những cái kinh nghiệm của bạn , ngta ghét cái sự từng trải ở bạn thì sao Riêng tớ cứ yêu một cách tự nhiên như mình phải ăn , phải uống , phải hít thở ý . Như thế thì đẹp hơn Mà với lại , cứ qua hết tình yêu này đến tình yêu khác đến lúc cảm thấy chai lỳ với những cảm xúc khi yêu thì đáng sợ lắm 8-x
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Đuúng roài, yêu nhiều chai lyoỏid lại cảm thấy tình yêu vớ vẩn rồi ko tin cho mà xem, he he
    Thấy các anh chị mà yêu nhêìu ấy
    Yêu nhêìu quá rồi lại thấy chán
    he he
    Để thấy đời đẹp, he he
  7. timonline

    timonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nó sẽ như đi vào trong BigC để chọn hàng. Trên giá có nhiều túyp thuốc đánh răng, rút ra dùng thử, mãi đến khi ưng ý thì mua lấy một túyp về.
    Đối tượng mình yêu lúc này cũng chỉ là một loại hàng hóa.
  8. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    đôi khi cũng cần có đủ thời gian, trải nghiệm để cảm thấy đủ tin tưởng và gần gũi với nhau, lúc đấy tình yêu đẹp thật sự mới bắt đầu. Có những người đến với nhau chỉ là chơi bời thôi nhưng mà càng ngày càng không rứt ra được và gắn bó với nhau. Có những ty sét đánh, nhưng mà cũng có ty như kiểu hoàng tử hay công chúa ếch, cần có thời gian và sự kiên nhẫn để nhìn thấy những cái đẹp của nhau. Mỗi người một kiểu, một hoàn cảnh, ko ai hiểu được mình cả, chỉ có riêng mình là hiểu mình thôi, nên đừng nên nghe hay làm theo những lời khuyên của người khác, vì mỗi người hoàn cảnh khác nhau nhiểu lắm, hãy làm những gì mình cho là đúng và tốt cho mình nhất. Tất nhiên cũng phải tham khảo, chọn lọc những ý hay ý tốt của mọi người và thay đổi để phù hợp với riêng mình hơn.
  9. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Kể từ lần cuối vào topix này.Mình đã kịp yêu nửa tá gái, xinh xắn có, dễ thương có, đầu gấu có,trẻ trung có,già dặn có..... Rốt cuộc vẫn chả muốn trải nghiệm làm gì nhiều.Chỉ muốn lấy 1 cô vợ thôi sao mà khó thế +____+
  10. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    trải nghiệm chưa đủ, ko phải cứ yêu nhiều ng là trải nghiệm nhiều, đôi khi chỉ yêu 1 ng thôi nhưng mà trải nghiệm lại nhiều hơn đấy, cái này là chiều sâu chứ không phải chiều rộng, là chất lượng chứ không phải là số lượng.

    có ai muốn trải nghiệm ko nhỉ?

Chia sẻ trang này