1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thật sự là thèm cuốn "mình cư trú ở nơi này " lắm rồi. Mai chủ nhật thằng bé nghỉ học có cuốn đó đọc cùng nó thì tuyệt. Thôi ăn xổi. Có cái nhà Pháp cổ trong ngõ Sơn Lâm khá đẹp, bây giờ mình sẽ đi ký họa bút chì cái nhà đó để đối lấy cuốn sách. Vẽ trực tiếp khá là khó, chắc cũng xứng đáng với cái giá 68k. Vẽ nhanh ko thì nhà xung quanh đó đập ra xây lại hết rồi cái nhà đó chắc sắp có số phận tương tự. Cố lên vì cuốn sách tuyệt vời nào. Thích nhất trang vẽ về biển, sâu bên dưới là đủ thứ, thằng bé sẽ tha hồ mà hỏi, tha hồ mà nói phét.

    [​IMG]

    Chút nữa sẽ sở hữu thứ này. Nhưng phải có tranh để đổi đã.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Chương trình đổi tranh lấy đồ chơi đây. Tưởng ký họa thì 2 tiếng thôi cuối cùng thêm công đoạn hậu kỳ nữa là gần 4 tiếng, quá xứng đáng với "Mình cư trú ở nơi này". Nhọc ra phết. Chưa biết bức màu Alita đổi đc gì, cứ vẽ đã, nếu mất nhiều công sẽ đc đồ chơi đắt tiền, tương xứng công sức bỏ ra. Trò này hay ghê.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Bức màu Alita đổi lấy con này. Cố mà vẽ sao cho xứng giá tiền 85k. Thường thì mình ko bao giờ hài lòng với những gì mình vẽ, gì cũng cho là vớ vẩn. Nhưng nếu quy ra đồ chơi thì cảm thấy cũng có chút giá trị, ko phải ở chỗ nó đẹp hay xấu, mà là ở công sức mình đã bỏ ra. Lâu lắm rồi "đóng băng" ko vẽ đc, giờ có trò này tự nhiên vẽ đc. Chắc từ giờ vẽ đc rồi. "Sự nghiệp" của mình bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên vào cuối năm 2020, tròn 20 năm sau cái ngày đỗ Đại học mà chẳng biết làm gì với cuộc đời.
    [​IMG]

    Đây là thứ mình muốn hướng đến, phù hợp hoàn toàn với tư duy, quan điểm thẩm mỹ của mình. Ko là chim thì là thú, giáp xác, cá, thân mềm, bò sát v.v ... trái đất này chứa nhiều thứ đủ để vẽ đến lúc chết. Cứ đi tà tà chắc sẽ có lúc đến.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Đồ chơi mà kinh phết.
    --- Gộp bài viết: 07/12/2020, Bài cũ từ: 07/12/2020 ---
    [​IMG]

    Chả biết 1 bức như nào mới xứng với con này nữa.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    Hôm nay dừng ở đây. Đã xem khá nhiều tranh và thấy là dù tạo hình có ngờ nghệch ngô nghê, mình vẫn có 1 thứ đáng giá, đấy là phong cách riêng. Ko cần ký, nhìn là biết ai vẽ. Đơn giản là vì ko có ai khác vẽ trông như vậy cả :)) Đầu tư vào hình và ý tưởng, lên hoàn chỉnh thật sự ko kém cạnh, mình tự tin thế, nhất là vẽ chỉ để đổi đồ chơi thì quá tự tin rồi :))
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Thật ra chỉ nên đổi đồ chơi lấy các bản vẽ chì thôi, nó khó. Còn vẽ màu thì ko cần treo thưởng. Bản chất của 1 ng OCD sẽ đi dọn dẹp những thứ chưa hoàn chỉnh, nó làm họ ngứa mắt. Vừa nằm vẽ vừa nghe nhạc giết đc thời gian còn gì. Dùng thời gian vào lướt web vô bổ làm mình giận dữ, như là đã tiêu tiền vô bổ vậy. Có trò vẽ thì ko còn dư tí thời gian nào nữa, bao nhiêu cũng ko đủ. Cảm thấy dùng thời gian ko phí hoài đó là phần thưởng rồi, treo giải cho bản vẽ chì thôi, nó cần suy nghĩ. Con vịt này đủ cho bản vẽ chì Alita ngô nghê.
    --- Gộp bài viết: 08/12/2020, Bài cũ từ: 08/12/2020 ---
    [​IMG]

    Vẫn còn nhiều thứ lộn xộn cần phải dọn dẹp. Lúc đón thằng bé về thì mình thấy quá bận rộn ko 1 khe hở thời gian rảnh nào, lúc nó đi học thì mình thấy thời gian quá quý phải tiêu vào những mục thật sự xứng đáng, tiêu 1 tí ra ngoài cũng bực bội vì lệch chuẩn, hóa ra chẳng có 1 lúc nào thật sự thư thả. Thế cũng tốt. Nhàn cư vi bất thiện, nhiều tiền hay nhiều thời gian đều nguy hiểm.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Bữa trưa. Chui vào gầm cầu thang bật máy sưởi ngồi thật ấm. Lâu lắm mới vào fb đọc bài, cảm giác thế giới người lớn thật bát nháo, hỗn loạn, chán ngắt, vô vị, mệt mỏi, rắc rối. Chỉ tiếp xúc với 1 đứa trẻ con khiến mình bị NHI TÍNH HOÁ, đầu óc đơn giản đến nỗi ko chịu nổi bọn người lớn nữa, quên chúng đi. Mình chỉ có gia đình và 1 người bạn nhỏ duy nhất là thằng bé thôi. Nghe người lớn nói chuyện thở ra đã thấy ghét. Vào fb khoe tranh thôi. Chán thế giới đấy lắm rồi.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Mới sắm đc của nợ này mà thích quá, đi hút hết ngõ ngách, cảm giác nhà cửa sạch bong khiến 1 ng OCD thấy rất hài lòng. Mình nghĩ là mình chỉ vừa vặn với 1 BÀ NỘI TRỢ thôi, ko phải họa sĩ nổi tiếng gì đâu. Có thể khả năng của mình nếu phát triển sẽ ở mức khá nhưng tâm lý của mình thì quá yếu kém. Mình còn rất ngại đi xe máy, cảm giác sợ, chỉ đi đc xe đạp điện 20km/h, ôtô thì ko bao giờ lái đc vì thần kinh kém. Chấp nhận khả năng của bản thân và vui vẻ là 1 bà nội trợ đi. Ở nhà với mình ko là vấn đề, giao tiếp với ng khác thì mình cũng ko hứng thú lắm vì họ nhạt nhẽo quá, lỡ đọc 1 đống sách to đùng rồi nên thấy đa phần mọi ng nói chuyện rất vớ vẩn, thời buổi này còn tuổi nọ tuổi kia hợp nọ hợp kia xung khắc nọ kia thầy nọ thầy kia lễ lạt nọ kia toàn 1 lũ ngu dốt, ko chịu đọc 1 cuốn vật lý thiên văn nào hết, thà loanh quanh ở nhà dọn lá trong vườn còn hơn. Thỉnh thoảng thích thì vẽ tí cũng đc. Ờ. Hài lòng với vị trí của mình rồi đấy, vì khả năng của mình chỉ ở mức đấy mà thôi. Mà biết đâu tâm dễ chịu lại vẽ đc nhiều hơn. Cũng ko quan trọng lắm. Quan trọng là đang cảm thấy yên ổn, ko ngờ 1 cái máy hút bụi rẻ tiền lại khiến mình nhận ra giá trị bản thân. Hài lòng với vị trí của mình là có đc hạnh phúc đấy.
    --- Gộp bài viết: 11/12/2020, Bài cũ từ: 11/12/2020 ---
    [​IMG]
    Chụp 1 cái ảnh xinh xinh để kỷ niệm ngày cảm thấy vui vẻ nhẹ nhàng ko cần phải ý nghĩa cuộc đời lên gân lên cốt, ko cần phải giá trị bản thân nọ kia. Ko cần vẽ, cũng ko cần cả doping lego, nếu thích thì vẽ, thừa tiền thì mua lego lắp vui vui thôi. Từ giờ sẽ vận động và ăn nhiều rau, hoa quả, ko muốn chết nữa rồi thì phải sống khỏe mạnh chứ. Ngày hôm nay cũng giống y hệt ngày hôm qua khác gì đâu chỉ thêm 1 cái máy hút bụi mini rẻ tiền mà sao mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, theo chiều hướng tích cực. Lần này mình rất tin là nó sẽ có tác dụng lâu dài. Bình yên rồi thì đi ngủ thôi. Ngủ ko còn là điều khó khăn.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Ko thoát đc cái vòng kim "có giá trị" đâu. Xác định chỉ là 1 bà nội trợ ko có gì đáng kể cả vì năng lực, chính xác hơn là năng lượng chỉ có đến thế, vậy mà vẫn cố phải vẽ để có cái gì đó ngầu đăng fb khoe. Vẽ đâu có sung sướng gì, mệt, tại sao mình cứ phải đi làm 1 việc ko bắt buộc, ko vẽ mình có chết đâu, ko trông đc thằng bé mình mới chết. Tại cái vòng kim cô giá trị nó thít vào đấy, đau, nên phải vẽ.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Tối qua thằng bé hâm hâm nóng, mọi thứ đều sụp đổ. May về sau nó lại mát, ko sao. Hôm nay trời mưa rét tê tái thật, cảm thấy cuộc đời đúng là 1 bể khổ. Đi qua được 1 kiếp người là cả 1 nỗ lực khủng khiếp. Giờ chỉ mong SỐNG được là tốt rồi. Mọi thứ khác là vô nghĩa.

Chia sẻ trang này