1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Bác Bạt mới qua đời. Ngày xưa thần tượng bác luôn, đáp hẳn 1 chuyến tàu lên Hn đi về trong ngày chỉ để mua cuốn "Suy tưởng" mỏng mỏng ở Nguyễn Xí. Bẵng đi hơn chục năm, giờ nghe tin bác mất, cũng ko cảm xúc gì lắm. Mình vẫn biết vũ trụ này là KHÔNG có ý nghĩa gì cả, nhưng mình vẫn tin cuộc sống này có ý nghĩa gì đó, tình yêu, nỗi đau, sự hy sinh, sự sáng tạo, xúc cảm về sự thiêng liêng v.v... chúng hẳn có ý nghĩa gì đó. Giờ thì KHÔNG nốt. Bản thân suy nghĩ, cảm xúc của mình cũng chẳng có gì sâu sắc, chúng cực kỳ hời hợt. Tin tốt là: sau khi thấy những gì là Tốt chẳng có ý nghĩa gì, thì những gì là Xấu cũng ko có ý nghĩa lắm. Sự đau khổ, thứ mình sợ nhất trên đời, cũng theo đó mất luôn. Thời trẻ mình coi thường đạo Phật, thế gian này còn nhiều thứ hay ho chứ, âm nhạc, sự sáng tạo, trí thông minh, lòng trắc ẩn, các phát minh v.v... sao lại sắc sắc không không được. Giờ thì chịu rồi. Ổng đã đúng. Muốn ko có buồn, thì cũng chẳng có vui, muốn ko có đau khổ, thì cũng triệt tiêu luôn cả sung sướng. Mọi thứ thật sự đều Vô THƯỜNG, ko có ý nghĩa, kể cả suy nghĩ, cảm xúc, ký ức ngắn ngủi của đời người. Cãi đài mãi rồi cuối cùng ổng đúng mới đau chứ.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Mình ko phải là thánh mà sống theo kiểu KHÔNG GÌ CẢ. Gần 2 tháng nữa là Tết rồi. Từ giờ đến Tết cần hoàn thành 3 việc: 1 là tiết kiệm để trả xong hết nợ. 2 là vẽ 1 bức em bé cú vọ thật kỹ lưỡng để tặng Dung Xoăn, in thành 3 tranh to, 1 chì 2 màu, 1 màu để tặng còn 1 chì 1 màu để treo ở nhà. 3 là tô xong cái tranh cô gái hoa cẩm tú cầu, mua rồi mà ko thèm tô cứ vứt đấy. Từ 2h chiều đến 9h sáng hôm sau mình bận rồi, 1 ngày tính ra rảnh khoảng 2 đến 3 tiếng, hoàn thành chừng đó là đủ. Xong hết thì đặt mua bộ trụ sở ninjago 5000 mảnh này lắp hết 7 ngày Tết là xong. Kế hoạch từ giờ đến Tết là thế. Hy vọng thằng bé ko đau ốm gì và mọi thứ đều suôn sẻ. Chốt đơn rồi ko phải suy nghĩ lăn tăn gì nữa. Ít nhất là cho đến hết 7 ngày Tết, thằng bé đi học trở lại. Lúc đó sẽ lên kế hoạch cho đến sinh nhật 4 tuổi của nó.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Ko trồng cây, có dại sẽ mọc. Xác định đc cây cần trồng thì cứ thế mà trồng thôi. Lười vẽ thì tô theo mẫu, có hứng vẽ thì lại vẽ, tạm thời sắp xếp lại chi tiêu thấy cũng có dư, đủ để trả nợ. Cầm đt thì hoặc là vào pinterest xem tranh lấy cảm hứng, hoặc là xem lego, xem web nhảm mất thời gian vô tích sự. Mình cũng ko hẳn là mê lego và vẽ lắm, nhưng nếu ko dành thời gian vào đấy thì hoặc là xem web vớ vẩn, hoặc là suy nghĩ tiêu cực. Nói văn vẻ là mình vốn cũng ko thích trồng cây cho lắm, nhưng ko có cây, cỏ dại sẽ mọc và tàn phá. Thôi trồng đỡ vài cái cây xinh xinh vậy.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Phải vẽ chì bức này mới được. Mới xem lại coco, hóa ra điều quý giá nhất trên đời này chính là thằng bé. Người cha còn từ bỏ cả sự nghiệp âm nhạc cơ mà. Đẻ ra và chăm sóc 1 đứa trẻ là chuyện quá bình thường, ng ta còn đẻ 3, 4 đứa, nên ko ai coi trọng chuyện đó cả. Thậm chí nhiều người còn ko muốn có con cái, hoặc coi đó là gánh nặng, hoặc bỏ con. Hóa ra chuyện ở cạnh 1 đứa trẻ con là điều tuyệt vời nhất, quý giá nhất trên đời này. Cả cuộc đời bộ xương Hector chỉ mong 1 lần đc gặp lại con gái, chẳng thèm nhạc nhẽo gì hết. Ok. Hiểu rồi. Mình có 1 thằng bé, tức là có 1 điều quý giá nhất quả đất, và mình hàng ngày sống cùng nó, tức là đang làm việc tuyệt vời nhất quả đất. Vẽ vời cũng đc, nhưng xếp xa xa phía sau thôi. Phải vẽ bức này phóng to ra treo để nhớ.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Cảm xúc đúng là thứ nhảm sít nhất trên đời này. Cách sống đúng chẳng gì khác ngoài thứ ng ta vẫn nói ra rả hàng ngày: có 1 mục đích, rồi đi tới mục đích đó. Cũ rích, nhàm chán nhưng ĐÚNG. Mục tiêu có thể ko có giá trị lắm, ai mà chẳng chết, quan trọng nó giúp ng ta KHÔNG LẠC LỐI. Được cái mục tiêu mình đặt ra ko quá khó để đạt được, ko bị stress. Mục tiêu thấp thì lúc đạt được cũng ko vui sướng gì lắm. Mà ai cần. Chỉ cần có mục tiêu để ko bị lạc lối mà thôi. Chắc Tết ko lắp bộ trụ sở ninjago đâu, nặng đô quá, lắp bộ nhà cá thôi. Còn thằng bé, ko quan tâm thái quá đến nó nữa, càng quan trọng càng lo lắng nhiều, càng nặng nhọc. Quan tâm đến 3 mục tiêu của mình thôi. Thật ra để chạm được 3 mục tiêu này thì mình cũng đồng thời chăm sóc được thằng bé luôn rồi, biến việc chính thành việc phụ, đỡ áp lực.
    Lần cập nhật cuối: 20/12/2020
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Chuẩn bị quà Noel cho thằng bé, mua 3 cái hoa, định dán cả mà xấu, nhiều ko phải lúc nào cũng tốt, 1 cái là đẹp. 2 cái kia cất trong tủ, đợi Noel 2021 và 2022, thằng bé gần 6 tuổi. Chắc lúc đấy hết đóng bỉm rồi, mà chắc là cũng tự đi ị tự giật nước được rồi ko cần phải đổ bô nữa. Sang năm sau nữa là chuẩn bị vào lớp 1. Ko thể tin được là có ngày nó cũng lớn, lúc mới đẻ tưởng nuôi mãi ko bao giờ lớn. Mà cũng sắp tròn 3 tuổi 8 tháng rồi đây.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thằng bé sốt, đau họng, khám rồi, thuốc rồi, có lẽ ổn rồi, mà tâm trạng vẫn tụt xuống dưới mức 0. Đúng là 1 ngày chỉ có 30p thảnh thơi ngồi cf sáng 1 mình, 1 tháng có 1h ngồi starbucks lắp lego 1 mình là thật sự nhẹ nhõm, còn thì ngập tràn GÁNH NẶNG, GÁNH NẶNG, và GÁNH NẶNG. Nên đặt niềm vui cho tuần nữa đi, cứ cuối tuần thì đi vẽ 1 bức ký họa xong được mua 1 quyển sách tranh nhỏ nhỏ, thật ra bức ký họa hôm nọ nhìn ko tồi, khá mềm mại và nhấn nhá bay bổng. Ký chì thì cũng ko áp lực bút sa gà chết gì cả. Dễ. Đặt niềm vui cho năm nữa. 1 năm sẽ được nghỉ 1 ngày, làm gì nhỉ. Thì giống hồi chưa có thằng bé thôi, đi ăn, đi xem 1 bộ phim, và mua 1 cuốn sách KHỦNG. Ờ, phải đặt ra những Nghi Lễ. Khi chơi vơi ko điểm tựa thì nghi lễ chính là các cột bám, tôn giáo cũng toàn dựa vào nghi lễ, ko có nghi lễ tôn giáo sụp đổ ngay lập tức. Có các mắt xích ngày, tuần, tháng, năm rồi thì cứ thế mà giăng lưới thôi, kín hết cuộc đời.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Tiêu cực đến mức cho thằng bé đi học cũng cảm thấy tội lỗi vì đã "tống" nó vào" trại", ở Hp trường tư 3 tr cũng là tàm tạm rồi, đủ khả năng cho nó học Joy and Jill gần nhà 4tr, chắc tốt hơn, mà lại nghĩ con nhà lính tính nhà quan, bình dân cho dễ sống. Tiêu cực cũng có mặt tốt, 1 mực cho rằng cs chỉ là gánh nặng thì ko còn mất công đi tìm niềm vui nữa, đã khoanh vùng thì chỉ có vài mắt xích theo ngày, tuần, tháng, năm đó là nhẹ nhõm bỏ GÁNH NẶNG xuống, tạm nghỉ vài phút, xong lại phải vác nó lên. Mơ đến ngày HÒAN TOÀN nhẹ nhõm hả? Còn lâu. Bao giờ vào nhà dưỡng lão mới hết lo, mới quẳng đc gánh nặng cuộc đời xuống. Công bằng mà nói lúc thằng bé khỏe mạnh vui vẻ thì thấy gánh bớt nặng đi 1 tí, dù vẫn phải gánh. Nhìn lại con Alita bù xù thấy cũng hay hay, có lẽ mình có tài năng thật mà ko biết, hoặc là mình ko đến nỗi kém cỏi như mình nghĩ. Thứ 6 sẽ đi vẽ, thứ 7 sẽ được đi hiệu sách chơi. Vậy là hết 1 tuần.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 23/12/2020, Bài cũ từ: 23/12/2020 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 23/12/2020 ---
    [​IMG]
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Lô en bằng cắm đầu dọn thật sạch nhà cửa, những gì "để lúc nào làm" thì làm luôn, sau đó là 2 quả trứng vịt lộn, 1 bát sủi dìn, 1 trà cúc, 1 hạt dẻ, hết. Thế là sang rồi, có phải đi móc cống đâu. Còn nghe đc câu chuyện rất hay:

    - Thằng chồng con sửa quần áo mới chết đấy, eo ơi buồn thế.

    - Buồn gì mà buồn. Bệnh thì chết. Sinh ra trên đời ông trời ông ấy gọi lúc nào thì thưa. Buồn gì mà buồn.

    Cảm thấy 2 quả trứng thật đáng giá. Nó phải cỡ 12 triệu, chứ ko phải 12 nghìn. Người ta bảo trầm cảm là do gien di truyền. Chả phải. Con cái của mấy ng suốt ngày than thân trách phận nghe mãi lâu ngày cũng bị u ám tăm tối như bố mẹ chúng luôn. Trời sinh ra thế, buồn gì mà buồn.

Chia sẻ trang này