1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Làm 1 cái lễ nhỏ để chia tay vẽ chứ. Khiếp lễ lạt mấy lần rồi chưa xong. Lược sử vạn vật của Bill Bryson chốt bằng câu: nhờ vào hàng loạt những may mắn gần như bất tận, chúng ta mới có mặt ở đây, ngày hôm nay, vậy chẳng phải chỉ cần sống và hít thở, ăn 1 chút gì, uống 1 chút gì là TẤT CẢ những gì 1 con người cần à. Vì họ có mặt ở đây, ngày hôm nay đã là trúng Vietllot rồi, sự sống họ đang có là giải độc đắc, còn muốn gì hơn. Nhưng con ng đã càn quét 99% số động vật trên hành tinh trong vỏn vẹn 5000 năm văn minh vừa qua, ko loại trừ việc Phát triển của con ng chính là để tiêu diệt con ng luôn thể, ko thì họ cứ đẻ ra đủ thứ để hành hạ nhau làm gì. Cs hiện đại đang quá nhiều căng thẳng, quá nhiều vấn đề. Việc 90% gái Việt đổ xô đi cắt mí độn cầm nâng ngực tắm trắng là 1 xu hướng hủy diệt khó tưởng tượng, tương lai ko biết còn gì nữa. Sách mà tốt à? Ít thôi thì tốt, xuất bản sách ngốn biết bao nhiêu gỗ, mực in độc hại, sách cũng là 1 gạch đầu dòng trong kế hoạch hủy diệt con ng. Chuẩn nhất là KHÔNG LÀM GÌ CẢ, KHÔNG TIÊU DÙNG, KHÔNG PHÁT TRIỂN, có thì thật tiết chế. Bắt thóp đc cái bẫy của tự nhiên rồi nhé. Hehe.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Mình ko hiểu sao tiki có thể bán với giá này, muốn quất luôn mà Nhã Nam chém nguyên xi 350k, trong khi đây cả ship mới 220k. Mà ship cực nhanh, nay đặt mai đã có. Bỏ ra 350k có mà điên. Bởi vì từng đọc cả nghìn cuốn sách, khá nhiều trong đó là sách khoa học, những gì trong cuốn này viết mình đều biết qua. Vấn đề là cách viết, thêm nữa là hình vẽ ngộ nghĩnh. Tại sao phải đọc đến cuốn này mình mới nhận ra chỉ sống đã là 1 may mắn, đã là ĐỦ? Ko biết. Cơ duyên chăng. Trước vẫn nghĩ sống thôi chưa đủ, còn phải sống có GIÁ Trị nữa. Ngta vẫn nói sống ko thôi chỉ là Tồn TẠI. Bọn láo khoét. Chúng ko biết Chỉ Tồn TẠI thôi cũng là 1 điều kỳ diệu rồi, các nhà đạo đức học ấy, chúng nói con ng đã sống thì phải thế nọ thế kia mới là sống, ko thì là con vật. Ủa con vật cũng có giá trị của con vật mà. Hạ cấp như thế để con ng mặc sức hành hạ con vật à. Từ rao giảng của các nhà đạo đức học này mà sinh ra đủ thứ đè nén, chèn ép, dẫn đến đủ thứ tâm bệnh. Thôi. Thoát rồi. Trước cứ nghĩ mình phải vẽ thì mình mới là thứ có giá trị, giờ thì quăng hết. Hãy vẽ lúc nào mình thật sự có điều kiện, mà nó là sở thích thôi, ko phải là giá trị của mình. Mình chỉ cần sống thôi, hít, thở, ăn, uống, ngủ, đi vệ sinh, đã là 1 giá trị cực lớn rồi, dù chẳng ai nhận ra điều đó. Hehe. Mọi thứ khác ngoài sống đều là bonus, là râu ria.
    Lần cập nhật cuối: 19/03/2021
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    Phải ghi lại mấy dòng kỷ niệm lần đầu tiên trong suốt gần 4 năm chồng trông con cho mình đi chơi. Đi có việc như bà già ốm nằm viện thì cũng 1 vài lần rồi, trông cho đi chơi thì chưa bao giờ. Hiệu sách ở HP này đi mòn mỏi rồi nhưng Fahasa ở Aeon thì chưa. Tí đi lượn thử. Mình chưa bao giờ thoải mái khi ở cùng thằng bé, đi chơi, đi ăn với nó lại càng là cực hình. Thậm chí mình còn ko dám ăn tối lúc đón nó về, vì ăn trong lúc căng thẳng sẽ bị đau bụng. Loại mẹ gì mà ăn với con cũng bị căng thẳng? Ko biết. Bao nhiêu lần đi chơi với nó là bấy nhiều lần căng thẳng, mệt mỏi, chán nản, có biết vui biết chơi là gì đâu. Tí đi lượn 1 vòng để biết đi chơi thực sự nó là như nào. Rảnh định vẽ tí mà thôi, mệt lắm. Ko cần cố gắng để tỏ ra có giá trị.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Lại tha về 2 cuốn. Mua sách mà ko vì nội dung của sách. Sau cuốn Lược sử vạn vật cho bé thì mình chẳng có nhu cầu đọc thêm 1 chữ nào nữa. Chốt sổ rồi. Có mua thì là vì 1 ngày lễ kỷ niệm nào đó, sinh nhật, năm mới, ng ta sắm linh đình này kia đâm mình cũng phải tiêu 1 cái gì, thì mua sách thôi. Sách tranh, chủ yếu trông hay hay. Đọc nhiều quá rồi giờ chỉ cần Không LÀm Gì thôi, mua cuốn Pinocchio vì nó có hình 3D ngoài bìa. 40 tuổi mình vẫn ko ngừng sửng sốt với sự kỳ lạ của mọi thứ xung quanh, dù đơn giản nhất. Tranh nhựa 3D là 1 trong số đó, nghiêng bên này là 1 hình, nghiêng bên kia laị là hình khác, giống những cái thước kẻ cho học sinh hồi xưa. Nó là biểu tượng cho sự kỳ dị của mọi thứ. Cuốn kia mua vì nó có những bản pháp tay phim hoạt hình Aladdin và cây đèn thần, 1 phim hoạt hình 2D quá xuất sắc. Khó tưởng tượng chỉ từ những hình vẽ chì thô sơ, chính xác là hàng nghìn vạn hình vẽ thô sơ như kia chắp nối lại lại thành 1 bộ phim hoạt hình khủng khiếp như vậy. Chưa kể đạo diễn, biên kịch, ***g tiếng, âm nhạc v.v... 1 khối lượng công việc khổng lồ cho 1 bộ phim hoạt hình trẻ con. Loài ng, trên bước đường phát triển và tự hủy diệt của mình, đã tạo ra đc những thứ thật kinh ngạc. Ko chỉ là tài năng đâu, mà là 1 sự TRÂU BÒ dã man con ngan. Đúng là nên STOP, ko vẽ nữa, chỉ bê phở là hợp. Có chút tài năng thì ăn thua gì, phải cực kỳ cục súc trâu bò, nhắm theo đc ko mà vẽ mới chả vời. Thôi mua 2 cuốn này xong thì yên tâm sống 1 cuộc đời thật tầm thường mà ko thắc mắc gì nữa. Rất nhiều thứ vĩ đại, nhưng nó chỉ dành cho đội trâu bò, ko dành cho mình.
    --- Gộp bài viết: 20/03/2021, Bài cũ từ: 20/03/2021 ---
    [​IMG]

    Thôi nốt cái lễ này là chấm dứt series lễ đấy nhé. Dù gì thì chấm dứt 1 ước mơ hoang tưởng kéo dài 20 năm ko thành cũng nên có tí lễ chứ. Chọn quán này vì nó là nơi diễn ra sinh nhật thằng bé và cũng là sinh nhật mình hàng năm. Có nó thì ăn chơi gì mà chẳng là cực hình, mỗi sinh nhật là 1 cực hình. Mình chỉ dễ chịu khi đi ăn 1 mình, đi chơi 1 mình, có ng là khó chịu rồi. 1 đứa trẻ thật là ồn ào, nhiễu. Bàn kế có 2 vợ chồng và 1 đứa con trai. Đứa bé trắng trẻo khôi ngô, đặc biệt vui vẻ, tự tin, quan sát thấy mẹ nó nói chuyện với nó nhiều. Thằng bố thì chỉ ngồi bấm đt. Rõ là những thằng bố việt Nam điển hình. Tưởng xì tí tiền lương là xong trách nhiệm với gia đình. Thằng bé đc vui vẻ tự tin như kia vì mẹ nó đã thật sự lắng nghe, để ý đến suy nghĩ, cảm xúc, tôn trọng nó. Chắc chắn thế. Giống thằng bé của mình. Gần 4 tuổi mà nó ăn nói gẫy gọn như 1 ng lớn. Đâu tự nhiên mà đc như vậy. Mình đã vì nó rất nhiều, dù ớn tận cổ. Thôi chốt sổ thế đc rồi, đi về. Nhà còn cuốn LSVV tiki vừa giao đang đợi nữa chứ. Chúc mừng ngày qthp 20t3
    Lần cập nhật cuối: 20/03/2021
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Mình có 1 ý tưởng "mần ăn". Cuốn best seller này ko có gì để chê, và chắc chắn sẽ đc tái bản. Vẽ minh họa cho 1 cuốn sách thì có nhiều rồi nhưng đây là vẽ minh họa cho 1 cuốn đã có tranh minh họa. Các hình vẽ trong này đáng yêu và đơn giản, đúng tinh thần ng viết, dùng để tô màu luôn thể. Chẳng mất gì nếu mỗi hình vẽ bình dân đại chúng đó đc in đính kèm 1 tranh vẽ của họa sĩ thật sự. Cầu kỳ nhưng vẫn theo tinh thần minh họa nhẹ nhàng, thơ mộng. Đây là cuốn sách có tiềm năng sống dai, rất ít chữ, nhưng nhẹ nhàng, dễ chịu mà ko hời hợt, ko bắt trend, xứng đáng để "ăn theo". Mình mà hoàn thành đc dự án này thì mơ ước bước vào tiệm sách thấy có 1 cuốn sách "của mình" bày bán là ko xa vời. Vẽ minh họa theo mấy kiểu này thì siêu xinh[​IMG]
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Lại công cuộc tiêu sản vĩ đại. Tối qua đột nhiên trời trở lạnh, chở thằng bé đi ăn cơm gà rồi đến nhà bác chơi với 2 đứa anh chị họ, nó đứng đằng trước xe, ôm gọn trong tay mình, tự nhiên nghĩ giờ cái cục thịt này tan xèo 1 phát thành bụi, như Thanos búng tay 1 phát thì tốt. Thôi. Mình thế là hỏng hẳn rồi. Đừng nói thêm 1 câu nào nữa. Ko thể cứu vãn đc nữa. Đây là những thứ mình muốn mua trong sinh nhật 29/4 này. Quả này khá là nặng đấy nhưng nặng thế thì mới xứng đáng để chờ đợi. Mọi thứ khác, kể cả thằng bé, chẳng quan tâm nữa.
    Lần cập nhật cuối: 22/03/2021
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Cái vườn nó (chồng) dọn ghê chưa. Ăn ở bẩn thỉu bừa bộn hôi hám, ra vẻ chăm chỉ dọn cái vườn thì phá tan hoang luôn. Năm ngoái tầm này cũng phá tan hoang, mãi rồi nó cũng đẹp duyên dáng tự nhiên trở lại, xong lại phá tan hoang, có gien phá hay sao ấy. Mình ko bao giờ chăm sóc gì cái vườn này, ko trồng gì cả, ngày ngày mình chỉ quét sạch cái sân, tỉa cành quá rậm, còn thiên nhiên tự xử lý với nhau. Mình chẳng làm gì, chỉ đợi, và cái vườn nó tự chữa lành. Mọi thứ có lẽ cũng như thế, ko cần lòng lộn lên làm gì cả, mọi thứ sẽ dần đc thời gian chữa lành. Thằng bé cũng thế, cuối cùng sẽ đến lúc ko phải quát mắng nịnh nọt để đút đc thìa cơm, ko khóc mếu mỗi khi đi học, ko ọ ẹ lúc ngủ, ko kêu buồn, chán, mệt mỏi, liên tục đòi hỏi đồ chơi. Mình sẽ bớt sợ và ghét nó, rồi mọi thứ sẽ ổn mà ko cần phải mua đống sách vở đồ chơi bên trên. Chờ đợi cái đống tan hoang này tự chữa lành đc chắc phải mất 1 thời gian dài, ít nhất là 1 năm nữa. 1 năm nữa thằng bé 5 tuổi, mọi thứ sẽ ổn hơn. Nhìn cái vườn hoang này mà xem, siêu chậm chạp rùa bò, nhưng mỗi ngày lá héo sẽ phân hủy thành đất, còn lá xanh sẽ mọc lên. Chỉ cần dọn sạch sẽ xung quanh và đừng có thay đổi gì cả. Gì chứ 2 việc này mình làm tốt. DỌN SẠCH, KHÔNG TÁC ĐỘNG, và CHỜ ĐỢI. Nghe giống cuốn cuộc cách mạng 1 cọng rơm thế nhỉ.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Em nó đây rồi, cũng phải dò tìm 1 lúc, lắm sách quá. Lý thuyết "chỉ cần dọn sạch, mọi thứ tự ổn" này đã sống sót sang ngày thứ 2. Thường thì các lý thuyết mình xây dựng thường sụp đổ tức khắc, ngay sau khi vừa viết xong, thuyết này có vẻ thọ. Để xem nó sống đc bao lâu.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Mệt mỏi
    Đi dọn nhà
    Chênh vênh
    Đi dọn nhà
    Lo lắng
    Đi dọn nhà
    Tức giận
    Đi dọn nhà
    Chán nản
    Đi dọn nhà
    Hoang mang
    Đi dọn nhà
    Không biết làm gì
    Thì cũng đi dọn nhà
    Đi dọn nhà
    Đi dọn nhà ...

    Chân lý tối hậu đây rồi, nó sống đc đến ngày thứ 3 tức là nó sẽ sống mãi mãi. Càng đọc càng vỗ đùi đen đét. Hôm qua down thế mà đi dọn nhà cái high luôn. Vẽ cũng bày 1 phát ra bừa bộn xong tính vào mục dọn nhà. Thế là toàn vẹn. Yên tâm sống nốt quãng đường còn lại.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.069
    Đã được thích:
    15
    Nhanh còn về trông ku. Sáng nay mệt ko bò dậy nổi, mà vì nó vẫn phải bò dậy. Từ giờ sẽ NUÔNG CHIỀU bản thân. Trông nó là nhiệm vụ DUY NHẤT trong cuộc đời mình, là tất cả những gì mình làm. Mà nó cũng đáng đấy, vất vả lắm. Ng khác bay lên sao Hỏa thế nào ko biết chứ trông nó mình thấy vất vả lắm, bám chặt, hết sạch năng lượng, chẳng làm đc gì nữa. Mà cũng chẳng cần làm gì nữa.
    --- Gộp bài viết: 27/03/2021, Bài cũ từ: 27/03/2021 ---
    [​IMG]

Chia sẻ trang này