1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Đặt đỡ ghiền. Sách 48k mà ship 22k. Mà ko sao. Miễn là Đặt. Cứ bóc hộp là vui, như đc tặng quà. Ngày mùng 4, ngày cuối cùng của gói vay 7 ngày đầu tháng 7. Chắc vèo cái cũng đến ngày 11 thôi nhỉ. Mai là thứ 2 đc đặt 1 món mới, chắc là chọn đàn ukulele, màu trắng, xong vẽ lên như mama coco. Hôm nay ăn ngoài, ko phải nấu gì cả mà theo thói quen vẫn dậy từ 6h. Tô nốt bức này chắc chưa hết covid, phải xong 1 bức nữa may ra. Nói gì thì nói thằng bé phải đi học thì mới vẽ đc, vẽ rất mệt. Đợt dịch này khiến cho đầu mình luôn căng thẳng, vì luôn căng thẳng nên làm luôn chân luôn tay cho nó dịu bớt đi, ngừng làm là chìm. Cũng tốt. Với thói quen dậy sớm, làm liên tục đến lúc ngủ, ko có việc thì bày ra việc, mình sẽ trụ đc với cuộc đời đầy những khó khăn bất trắc này. Lại còn có cục đường là quà online nhử đằng trước chứ, con kiến cứ thế mà bò.
    --- Gộp bài viết: 04/07/2021, Bài cũ từ: 04/07/2021 ---
    [​IMG]
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mới đóng 70k xem Netflix, mình đã 40 tuổi, ko còn nhiều thời gian để phung phí, lâu rồi ko vào facebook, youtube nữa, những thứ MIỄN PHÍ thường là đầy rác. Trả tiền để xem những thứ Có Giá Trị 1 chút. Ai mà chẳng tạo ra đc 1 nội dung trên những nền tảng miễn phí vô tội vạ đó. Còn để có mặt tại Netflix, nó phải là 1 TÁC PHẨM công phu. Tha hồ mà nạp hình ảnh, âm thanh chất lượng, ko còn nhiều thời gian nên chỉ nạp những thứ xứng đáng vào đầu thôi. Mấy cái bài post nhàm chán, nông choèn trên các mạng XH chẳng đáng 1 xu. 70k vẫn là rẻ.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Đúng nghiện. Đang buồn buồn đặt 1 cuốn trên tiki thế là tỉnh táo luôn. Chẳng lẽ mình cam chịu là 1 con nghiện? Bà già cũng sợ như thế. Thôi mỗi tuần đc mua 1 cuốn sách Tranh thiếu nhi tầm 100k hơn tí, tuần cuối cùng của tháng mới là 1 món đồ gì đó giá trị, căng nhất cũng 1 củ 1 tháng thôi. 1 thứ nhất định phải có, nhưng dưới 1 củ 1 tháng thì gọi là Nghiện trong kiểm soát. Chấp nhận đc. Tuần này là chuyện về chú gấu Bắc Cực, tuần sau là quả lê khổng lồ, sau nữa là Thần lùn, đến tuần cuối tháng là đàn ukulele. Tiếng hay chắc phải tầm 5,7 trăm. Đàn rẻ thì đầy mà chắc là đồ chơi thôi. Còn thích 1 bộ màu dạ Touchlit 126 màu nữa. Để tháng sau. 1 com Bumblebee siêu cấp có mặt nạ nữa. 1 bộ lego Harley Davidson... Cứ nghiền ngẫm mấy thứ này mà sống đến cuối năm. 15 này chưa mua cuốn khái lược thứ 3 đc. Đã hết dịch đâu. Mình nói ngày mà 3 cuốn đó xếp cạnh nhau là ngày mà hết đợt covid thứ 3 này, thằng bé đc đi học, tống của nợ đến lớp. Ngày đó chắc còn xa vời lắm, hết năm. Chưa kịp học lớp 4 tuổi thì học luôn lớp 5 tuổi.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 10/07/2021, Bài cũ từ: 10/07/2021 ---
    Tại sao lại là Starbucks nhỉ? Vì nó ĐẮT. Thể loại ăn sáng 30k 1 bát bún cá cũng lấn cấn như mình thì nơi này là 1 chỗ nằm bên ngoài thế giới thực. Nó là 1 chỗ khác, như kiểu đền chùa với ng mê Phật và nhà thờ với ng mê Chúa, nó ko thuộc về cõi trần tục. Nơi này ko có năn nỉ thằng bé ăn cơm, năn nỉ nó ngủ, quát mắng, đánh đập, ko có lo sốt vó khi nó ho 1 phát, giận tím mặt khi nó nhè 1 miếng, rồi sặc, rồi nấc, rồi muỗi đốt, rồi mọc mụn, nẻ môi, rồi kêu mệt, kêu buồn. Thích nhất là sờ vào ng nó thấy mát lạnh. Nghĩa là nó bình thường, nó ko sốt. Nơi này là chỗ tạm lánh 1 chút để thoát khỏi cục tạ. Chồng mặt nhăn vào, mà kệ. Suốt hơn 3 tháng qua phải đc nghỉ 1 buổi trưa chứ, thoát đc 1 bữa ăn, 1 bữa ngủ. Để sạc năng lượng về chiến đấu tiếp.
    --- Gộp bài viết: 10/07/2021 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 10/07/2021 ---
    Con ng thật ra cool ngầu như này cơ mà. Chúng ko chỉ TỒN TẠI, chúng nghĩ ra đủ cách để vui chơi. Nhìn xung quanh toàn ng khổ, rồi bản thân mình cũng thấy khổ, đọc lão Tất Đạt Đa Cồ Đàm lại càng thấy Đời là Khổ. Khổ tại sao lại nghĩ ra đủ trò thú vị như này. Chỉ sống ko thôi chưa đủ mệt hay sao mà còn nghĩ ra đủ chướng ngại vật để vượt qua. Những thử thách khủng khiếp chỉ để VUI, chả để kiếm tiền, lập gia đình hay sinh con đẻ cái, cho khỏi thua kém ng này ng kia. Con ng ko khổ đâu. Mấy nước nghèo đói ô nhiễm tham nhũng bị bóp nghẹt bởi thuần phong mỹ tục, truyền thống dân tộc mới khổ thôi. Bọn giàu chúng rất MẠNH MẼ, Vô Tư, Hồn NHIÊN, chúng ko tam tòng tứ đức ăn trông nồi ngồi trông hướng gì đâu, chúng nghĩ ra đủ thứ để VUI CHƠI. Ở trong ao tù nước đọng, tối ngày ngửi mùi thối rồi kết luận cả vũ trụ này thối um. 1 cuốn sách thật sảng khoái. Bảo sao Tây NGỐ, chúng ngố vì chúng là kẻ MẠNH, chỉ bọn yếu đuối mới phải khôn.
    --- Gộp bài viết: 10/07/2021 ---
    [​IMG]
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Đúng là 1 siêu phẩm. Đại bác nhả đạn như đúng rồi. Chỉ dưới 100 mẫu nhỏ mà ghép đc cả thế giới. Lego ko số 1 thì ai? Mỗi tội hàng dỏm lắp đau cả tay. Bộ này Bela chợ Đổ 160k, Lego chắc ko thể dưới 1 triệu 6. 1 dịp nào đó cực kỳ đặc biệt, như khi thằng bé 6 tuổi, mình sẽ nghiến răng chén 1 bộ lego xịn. Thứ cứu rỗi cuộc đời mình hóa ra ko phải văn học nghệ thuật gì hết. Nó là đồ chơi. Lego và các con biến hình hầm hố vừa tuyệt đẹp vừa biến hóa ảo diệu với cả trăm khớp nối. Đồ chơi dựng nên 1 thế giới ko có nỗi thống khổ nào hết, ko bệnh tật, ko đau buồn, ko thất bại, ko mất mát. Nhưng mà nó cũng giống như rượu, ma túy, gái gú, cờ bạc, chùa chiền thờ cúng lễ bái..., dựng nên những hư ảo, lấp lánh rồi tan xèo cái hết. Vừa xơi 1 bún cá giòn sợi to như cái đũa Cát Dài, 1 cốc nc chanh ở quán bờ sông, giờ thì quay về cái máng lợn. Quán này cũng 1 buổi chiều 4 năm về trước mình ngồi đây, sống ko bằng chết, thuốc trầm cảm nó vật cho cuồng hết chân tay, chảy dớt chảy dãi. Đời đúng là sông có khúc ng có lúc.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Lại chán ngán và muốn bỏ đi. Mình cần phải tìm ra giải pháp. Như covid, ng ta ko trực tiếp chữa bệnh, ng ta chỉ chữa các TRIỆU CHỨNG của bệnh, rồi dần mà nó tự khỏi. Trầm cảm thì sẽ ở bẩn, ko thiết vệ sinh cá nhân→ phải SẠCH SẼ, ngày tắm 2 lần, 2 ngày gội đầu 1 lần. Trầm cảm thì sẽ dùng điện thoại nhiều, chơi game, faceboole → Dùng thật ít điện thoại, quên hẳn fb đi. Trầm cảm thì cơ thể MỆT MỎI → Ăn đủ, ngủ đủ, tập thể dục đủ. Trầm cảm thì ngủ dậy muộn, thức khuya → ngủ sớm dậy sớm. Trầm cảm thì ko chịu đc các cảm xúc tiêu cực, khi kết nối với ng khác họ chỉ xả ra tiêu cực, ng hạnh phúc trên đời rất hiếm, ai cũng 1 đống vấn đề và liên tục than vãn, ai cũng cố gắng kiếm ng để trút bớt bất hạnh lên -> ko kết nối với ng khác. Trầm cảm dễ rơi và rối loạn, hoảng loạn→ giữ 1 nhịp sống cố định, yêu tĩnh, ko ồn ào, lặp đi lặp lại. Trầm cảm cần niềm vui→ 1 tuần mua 1 món đồ yêu thích. Trầm cảm dễ nghĩ quẩn khi ngồi rảnh→ làm 1 việc nhẹ nhàng, như là tô tranh số hóa. Tạm thế. Quan trọng nhất là né ng khác ra, ai cũng muốn vớ lấy 1 ai đó để họ bớt chìm, ko phải nể, cứ đạp thẳng họ ra. Mình cứu mình trước. Muốn bấu víu phải tìm ng hạnh phúc mà bấu chứ, bạ ai cũng bấu là sao, hại chết ng ta.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    VN nói là làm, hôm nay bà già định đổ cức lên đầu mình thế là mình tắt máy luôn. Ko có nghĩa vụ hứng những ức chế của ng khác. Hãy tìm ai đó hạnh phúc để trút. Mình rất là ít hạnh phúc, phải để dành cho bản thân. Dùng đt ít đi cũng thấy thoải mái, cứ nghĩ những điều này sẽ kéo mình khỏi vũng lầy thì lại có động lực. Không chữa bệnh Trực TIẾP, chữa các TRIỆU CHỨNG, bệnh tự khỏi, gọi là công thức covid. Lại lên cơn thèm mua hàng online rồi. Đặt mua 1 cuốn sách đáng tiền vậy, cuốn "Quả lê không lồ ". Cứ tốc độ này lúc thằng bé lớn thì sách đầy 1 nhà. Khi nó ko cần nữa, mình sẽ đóng hộp tặng hết cho 1 tủ sách nhà quê nào đó. Toàn những cuốn khủng, cỡ hơn trăm k, vài trăm k là thường, ko 1 giá sách cộng đồng nào có đc. Toàn em yêu Bác Hồ mỏng dính, ko có tranh vẽ, làm sao xây dựng tình yêu đọc sách đc. Thế thì công cuộc nghiện hàng online này cũng ko đến nỗi tệ lắm.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Lên cơn đặt mua hết 1 lố những thứ dự định mua. Đàn, tranh tô màu, sách, mua cho ko còn gì lăn tăn nữa thì thôi. Chiều qua cho thằng bé đi Vincom chơi, đang chơi ở quảng trường thì nó kêu mệt, muốn ngủ, trong khi vừa ngủ dậy. Chán HOÀN TOÀN. Từ giờ chẳng đi đâu nữa. Đi đâu cũng tiềm ẩn rủi ro, nó có thể mệt bất kỳ lúc nào. Ko 1 chỗ nào có niềm vui 1 cách chắc chắn. Từ giờ chỉ ở nhà thôi, tự thiết lập chỉ thị 16. Thế thì phải chất đầy sách, đàn, đồ handmade ở nhà, để nhà là 1 nơi THÚ vị, chơi ko hết trò. Ko đi ra ngoài nữa, cho thằng bé loanh quanh xóm thôi. Mình từng ko đi đâu chơi suốt cả tuổi thơ, đâu có sao. Để lớn lên nó muốn đi đâu thì đi ko muộn. Giờ thì đi đâu cũng tiềm ẩn rủi ro, ko vui vẻ gì. Tốt nhất nên ở nhà.
    --- Gộp bài viết: 14/07/2021, Bài cũ từ: 14/07/2021 ---
    Đúng là ko nên ra ngoài nữa thật, bên ngoài toàn là LƯÀ Dối. Sáng mua bánh cho thằng bé, cửa hiệu To, bán hàng lễ phép, bánh trông ngon và "vừa làm xong", thế mà bị Mốc. Chả tin bên ngoài đc, thời này có lẽ ai cũng phải gian dối thì mới sống đc. Ai cũng trà sữa này nọ mà có tự hỏi thứ đá lóc nhóc trong đó là nước gì, ai cũng ăn hàng sang chảnh bia bọt nc ngọt mà ko tự hỏi thứ đá trong cốc đó đc làm từ nc gì? Đầy thứ kinh khủng trở thành hiển nhiên. Thôi ĐónG CỬA, ko ra ngoài nữa. Mà ăn càng đơn giản càng tốt.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Dạo này viết nhiều, tiêu nhiều, chứng tỏ đang rất Hỗn LOẠN. Mấy ng có đạo chắc tự cảm thấy có 1 mối liên hệ nào đó với đấng siêu nhiên. Tính chất thiêng liêng của mối liên hệ này nâng đỡ họ rất nhiều trong cs khổ sở này. Mình thì chịu ko thể tin vào 1 ông thần bà thánh nào đc, thái độ của mình luôn là xem thường và giễu cợt. Để "cứu rỗi" linh hồn, chắc mình phải kết nối với 1 cái gì có thật bên ngoài vũ trụ, nó ko thuộc về thế giới đau khổ này, đó là BepiColombo, tàu khám phá sao Thủy, hành tinh khó nhằn nhất vì nó quá gần mặt trời. BepiColombo đc ra mắt tháng 7 năm 2017, 3 tháng sau khi thằng bé sinh ra, phóng lên vào tháng 10 năm 2018, bắt đầu hành trình 7 năm trôi về phía sao Thủy, giờ ko biết nó đến đoạn nào rồi. Tháng 10 2025 nó sẽ tới nơi, khi đó thằng bé 8 tuổi rưỡi, chắc là mình đã HOÀN TOÀN Tự DO. Ko còn đeo bỉm, ko còn đút ăn, dỗ ngủ, ko kè kè 24/24 nữa. Ok. Tự do này cũng đáng để chờ đợi. Mà lâu nhỉ. Hướng về 1 con tàu đang trôi trong vũ trụ đen ngòm là 1 ý tưởng có chút huyền bí, hy vọng nó sẽ nâng đỡ đc những quãng ngày lê thê chán ngán này.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Giờ thì covid ko phải chuyện đùa nữa đâu, bóp nghẹt cs của hàng triệu ng rồi. Cảm thấy đuối. Trước nó nghỉ lễ 3 ngày đã mệt, tống đi trường tư vì chỉ nghỉ 1 chủ nhật. Mà giờ đã hơn 3 tháng. 2 tháng trước còn viết 15/7 mua nốt cuốn Khái lược thứ 3, 3 cuốn xếp cạnh nhau là hết covid, thằng bé đi học. Giờ tình hình lại quá căng. Mua tiếp 1 cái tranh tô màu KTS nữa vậy, mình biết là mình có thể vẽ còn đẹp hơn nhưng vẽ rất mệt, tô màu dễ chịu hơn. Đừng cố tạo áp lực. Nấu nướng cũng kệ, phiên phiến thôi, ko thì mua về. Sài Gòn còn đang ko có gì để ăn kìa. Đuối rồi.

Chia sẻ trang này