1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Tối qua lại bị lên giây cót 1 phát. Thằng bé ko mát lạnh như bt, đo thấy 36,8. 37,5 mới là sốt. Nhưng 36,8 đã làm mình choáng váng rồi. Những ngày lê thê này thật tệ, nhưng mình quên mất ngày mà nó ốm mới là những ngày khủng khiếp. Cs này là thế, bao gồm những ngày tệ, và những ngày cực kỳ tệ. Dù sao thì chỉ tệ ko thôi cũng chưa phải là tồi tệ nhất. Kém cỏi như này làm cách nào mà lê lết hết cuộc đời này đây. Dạo này bỏ cái nghĩa vụ tỏ ra vui vẻ hạnh phúc rồi, ít nói chuyện với bà già. Sao mình phải có nghĩa vụ làm bà già vui, mình ko kêu than 1 tí nào thì thôi. Thích vui thì tự làm bản thân vui đi, cứ trông vào ng khác. Bớt đi cái gì thì bớt cho nó bớt đi.
    --- Gộp bài viết: 17/07/2021, Bài cũ từ: 17/07/2021 ---
    [​IMG]

    Xong con ngáo này rồi, định là xong từ trước Tết cơ đấy. Lại tha thêm con nữa về tô. Hy vọng xong thì thằng bé đi học, chắc Tết.
    --- Gộp bài viết: 17/07/2021 ---
    [​IMG]
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Mình lúc nào cũng thích chơi 1 loại nhạc cụ từ bé đã thế mà thử qua đủ thứ từ amonica đến piano thấy cái gì cũng khó, cho đến khi gặp cái này. Ngón ngắn và còng queo ko thể bấm đc ghita, ukulele là giải pháp tuyệt vời. Đang down mà ngồi bấm 1 tí thấy nhẹ đầu. Học 1 cái gì đó nó chứa bên trong đó sự PHÁT TRIỂN. Đã quá lâu rồi mình ko phát triển, mình vẫn là mình của mấy chục năm về trước, ì ạch, nên mình chán nản. OK. Vậy là ko cần công cuộc mua sắm online nữa. Mà cũng mua ĐỦ hết rồi. Tầm 500k bấm vẫn đau tay lắm. Tô xong con của nợ kia thì mua 1 em ukulele bấm sướng, thế là xong giấc mơ cuộc đời. Cái này để cho thằng bé, sau này sẽ dạy nó chơi, cũng cần ít nhất là 2 cái đàn. Từ giờ đến lúc tô xong thì mày mò qua đi. OK XONG.
    --- Gộp bài viết: 18/07/2021, Bài cũ từ: 18/07/2021 ---
    [​IMG]

    Màu xanh, cho nó có HY VỌNG.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mình chắc là 1 vị khách ĐẶC BIỆT của quán này. Luôn đi 1 mình, quần áo đồng nát, dép nhà tắm 30k cáu bẩn, 1 cuốn sách và 1 bộ lego. Đọc 1 tí, viết 1 tí, lắp xong bộ lego 1 tí thì về. Vừa đi qua Đa khoa Quốc Tế, khung cảnh thật hỗn loạn, công an, Y tá, bác sĩ bọc kín trong đồ bảo hộ, đúng 1 bức tranh ĐẠI DỊCH kinh hoàng. Vào Nhã Nam quất luôn 1 cuốn "Đợt tuyệt chủng thứ 6", ko thể thích hợp hơn. Quá nhiều thứ có thể giết chết con người, ngay cả tình yêu hay hạnh phúc. Ko chết vì tiền thì cũng vì buồn khổ, là con quái vật TRẦM CẢM. Có mấy điểm cần lưu ý. Thế giới này được THIẾT KẾ để con người đi đến đợt tuyệt chủng thứ 6. Điều này là KHÔNG THỂ CHỐNG LẠI. Chỉ có lao vào làm việc liên tục, hết việc nọ đến việc kia, thì mới tạm quên đi sự thật này. Hở ra 1 chút sẽ bị bủa vây bởi lo lắng, sợ hãi. Thứ 2. Chính vì mong manh vậy mà cs bình thường mỗi ng đang có là PHI THƯỜNG, đừng xem nhẹ nó. Mỗi hơi thở là 1 phi thường, ko tin nín thở thử xem. Thứ 3, vẫn có khoảnh khắc nào đó nhẹ nhõm, nhưng nó rất ngắn. Làm việc là tấm khiên bảo vệ vững chắc nhất. Thôi ẢO đủ rồi. Lắp nhanh bộ lego còn về. Thế giới này đc thiết kế để hủy diệt mình thì mình cũng chấp nhận thôi, đó là quy luật từ hàng trăm tỷ triệu năm trước, tuổi gì mà thắc mắc. Ko buồn chán và lo lắng nữa, cứ làm hết việc này việc kia sẽ quên hết. XONG.
    --- Gộp bài viết: 19/07/2021, Bài cũ từ: 19/07/2021 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 19/07/2021 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 19/07/2021 ---
    Bọn mát rượi, wifi đc có 1 tiếng, làm phải mua thêm cái bánh sừng bò. Ngẫm ra mình cũng thật là khó đỡ. Nghèo, ăn bám, đầu óc hoang tưởng, và luôn thấy xung quanh toàn bọn ngu dốt. Haha. Cái Na mới đc mẹ nó cho cái điện thoại, từ đó phát ra toàn những âm thanh rác rưởi của Tik Tok, buồn nôn hơn cả mùi chuột chết, đâm phải trốn nhà đi. Thế giới này có bao nhiêu ng chơi Tik Tok? Bao nhiêu ng hằng ngày hít thở mùi chuột chết đó? Đến facebook của mấy ng xịn sò đọc nhiều vẽ giỏi trí tuệ uyên thâm mình còn thấy chán, lâu rồi ko thèm đọc, nữa là mấy câu chuyện trà xanh, tiểu tam, đua đòi, nhạt nhẽo, tầm thường. Đúng là hoang tưởng ở mức Siêu cấp vô địch.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/07/2021, Bài cũ từ: 20/07/2021 ---
    Vẽ có tí mà đau hết cổ, váng đầu. Xương cổ của mình rất quý giá, đừng phí phạm nó vào việc xem tin tức, ngay cả xem phim cũng thôi đi. Bỏ 70k Netflix. Còn 1 ít quỹ thời gian sử dụng cổ thì để dành nó vào việc vẽ. Đâu còn nhiều mà phí phạm.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Cái đàn ukulele bé xiu xiu mà đc việc thật. Đánh quen thấy cũng dễ bấm, tiếng khá to, vang, chắc ko cần công chúa xanh ngọc sang chảnh kia nữa đâu. Chỉ cần vui vui 1 tí là thấy mọi việc thật nhẹ nhàng, cuộc đời này đâu phải chỉ có mỗi covid. Công thức giải quyết vấn đề là: chơi đàn-> thấy vui vui -> vấn đề tự biến mất. Dễ nhỉ.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thoát hoàn toàn khỏi con ma mạng rồi. 2 ngày đi gội đầu 1 lần thời gian ngồi đợi và gội mình mới sờ vào mạng theo nghĩa đen, nghĩa là 2 ngày mới dùng khỏang 30, 45p. Cs tươi sáng hẳn lên, dôi ra bao nhiêu thời gian, thoát khỏi đau lưng, đau cổ nữa chứ. Mình đúng là sa sút từ khi online, quăng thân lên mạng. Đang học hành ngon lành bên Nga thì bập vào 1 anh giai mạng, bỏ về vn. Đang học ở vn ngon lành thì lao vào chát chít, bỏ hết đồ án, ko học nổi nữa phải bỏ ngang. Mạng đúng là con quái vật khủng khiếp. Giờ chồng tối ngày ôm mạng nên cũng sắp mất gia đình đến nơi. May tỉnh mà rũ ra đc. Chắc từ giờ mọi thứ sẽ sáng sủa hơn. Thật đấy, cứ bảo này nọ chứ mạng thật sự có hại, chỉ nên dùng cực kỳ ít thì mới có lợi. Cai chỉ có vài hôm thấy người khỏe hẳn ra. Tốt.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Hên 1 cái là HP vẫn chưa toang, vẫn có thể ra ngoài mua 1 cốc sinh tố bơ rồi để xe trên vỉa hè vắng vắng để viết cái gì. Nóng chảy mỡ và xe rác làm phiền, nhà trên đầu tưới cây tưởng mưa, ngày thường thì vắt chân ngồi cf mát lạnh, ôi những tháng ngày covid khó quên. May mà còn đc ra ngoài. Mai mới đến ngày đc dùng đt mà phá rào để viết 1 cái này. Sáng ngồi tập bài bà ơi bà ukulele, chợt nhớ thời gian quay về trường KT học lại, à ơi 1 thằng em ở lớp, gạ nó dạy học đàn, đúng là tồi tàn, thảm hại. Thảm nhất là đã xấu lại còn mê trai. Ko chịu nổi cô đơn, lúc nào cũng sồn sồn lên. Gạ nó dạy học đàn để có ng chở về lúc tan học. Lúc đó là 23 tuổi, cái tuổi tốt nghiệp đh rồi, già khú đế còn mê cua giai trẻ. Khí chất bao nhiêu hạnh phúc bây nhiêu là ko sến sẩm gì đâu, chuẩn đấy. Con người mình của thời tươi trẻ 20 năm về trước thật sự rách rưới, thảm hại, tồi tàn. Đc chị cho đi cái xe ga Spacy đã lấy làm oách, tưởng rằng giá trị 1 ng là ở cái xe, sao mà thấp kém đến mức độ ấy. Hoá ra bây giờ thì rất già, rất xấu, rất nghèo, nhưng ko thèm đàn ông nữa, thế là sống khoẻ re. Chỉ mong thằng bé này lớn, có nhiều thời gian để vẽ những bức tranh lộng lẫy, to đùng, treo đầy nhà, cho bõ nhũng ngày sơn dầu tô tranh theo số. 1 tài năng như này mà bị phí hoài như vậy sao. Hehe. Thất bại, nhưng mà khí chất. Thế cũng hơn chán cái thời bên ngoài huy hoàng mà bên trong rách rưới hồi xưa. Cứ tự nhủ sao mình cũng ngon mà ko ai yêu. Làm gì có tí khí chất gì đâu. Thảm hại. Rách nát. Giờ thì ko sợ trời, cũng chẳng sợ đất, chỉ cần tiền, chẳng cần trai. Thôi bye bye con người đó nhé. Về thôi.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Tạo thói quen uống trà, loại nhúng, lipton. Thời buổi covid này cố giữ để ko phát điên. Trà làm cho mọi thứ chậm lại. Nhiều lý thuyết để mình bấu víu vào, chết yểu nhanh nhất là các thuyết dựa trên niềm vui. Thọ nhất có lẽ là thuyết "Mica", những ng mót mica cùng khổ bần cùng ở Ấn Độ xa xôi. Họ sống đc, còn đẻ 5, 7 đứa, má phúng phính, dù trông bẩn thỉu cáu két, thì mình và thằng bé cũng sống đc, và ko có chuyện gì là quan trọng lắm đâu, ngoài sự YÊN TĨNH. Càng nhiều yên tĩnh, càng bớt mỏi mệt, càng bớt mỏi mệt, càng dễ sống.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Phụ nữ quả là những Siêu Nhân. Vừa đi làm, vừa con cái nhà cửa, vừa hầu chồng ăn nhậu, họ lấy đâu ra năng lượng nhỉ? Mình chỉ có duy nhất 1 thằng bé, ngày 2 bữa rất đơn giản, mà thấy rảnh được 1, 2h đã là quý. Sáng 7h dậy nhé, liên tục đến 10h tối. Nhưng cũng phải công bằng 1 chút là thằng bé ko hề biết đến đt là cái gì. Ngày xem tivi 2 cữ trước lúc ngủ, toàn xem poly và những ng bạn. Tik Tok và các youtuber nhảm nhí thật sự ko có cửa. Đọc sách, lắp lego, tô màu, cắt dán thủ công v.v..., chơi bi lắc, bi a, nghịch đàn, đánh cầu lông, đá bóng. Trẻ con nhà khác khó mà đc như thế. Ko biết đến miếng bim bim bao giờ, toàn là sữa chua, nước cam, hoa quả. Dù vậy, mình vẫn thực sự quá kém cỏi. Học kém thì sao? Nhìn bọn học giỏi và ko hiểu sao chúng lại giải 1 bài toán khó ngon ơ như vậy? Kém thì vẫn cố xì xằng cho lên lớp thôi. Đâu phải ai cũng tràn đầy năng lượng hay là trí thông minh. Ko bỏ học là thành công rồi. Hết đợt dịch này thằng bé đi học mình sẽ mua 1 cái đàn ukulele màu xanh ngọc, cuốn thứ 3 Tôn Giáo của bộ Khái lược, và 1 món đồ chơi đắt tiền bt ko dám mơ, lego technic hầm hố có điều khiển hoặc robot biến hình loại xịn, để nghiên cứu sau. Tháng 10 ko biết hết chưa. May mà lắp đc cái ĐH, trợ thủ đắc lực để đi qua mùa hè dịch bệnh ngột ngạt này, nhà lúc nào cũng mát mẻ.

Chia sẻ trang này