1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Nhâm nhi cf, nghe nhạc Hoa cổ trang và lắp lego dỏm, cs cứ thế này thì chẳng trầm cảm gì, chẳng muốn chết gì hết. Ko vui, nhưng nó bình lặng, yên tĩnh, cứ thế mà đi hết quãng đời 1 cách nhẹ nhàng. Nhưng thằng bé sẽ thức dậy, và đủ thứ trách nhiệm quàng lên ng, trong ồn ào, lộn xộn, hỗn loạn. Thừa nhận là mình ko yêu thằng bé này, nếu yêu phải thấy vui khi chăm sóc nó chứ. Bố nó cũng vậy, đi liền mấy ngày mình cũng ko nhắn 1 tin hỏi đi đâu. Đêm qua ko về nt thông báo. Mệt nữa. Đi luôn mình cũng ko hỏi 1 lời, thông báo cho ai xem. Trên đời này có đủ loại ng, mình là 1 dạng ng như vậy. Già mốc đầu rồi cũng ko có gì khá khẩm hơn hồi trẻ trâu, chỉ là biết chấp nhận bản thân. Thật sự là có những ng mẹ ko yêu con mình. Chăm sóc rất cẩn thận nhưng ko yêu. Lúc mình ngủ nó ôm mình mình thấy rất khó chịu, mặc kệ mặt nó có xinh cỡ nào, mình chỉ thích ngủ 1 mình, hoàn toàn yên tĩnh ko 1 tiếng động. Rồi với tất cả mớ bòng bong lộn xộn này mình sẽ đi hết cuộc đời này kiểu gì đây. Dặt dẹo cũng qua đi hơn 3 tháng nó nghỉ học rồi đấy. Kinh. Trước 3 ngày đã thấy kinh, toát mồ hôi. Hóa ra 3×30=90 vẫn chưa thấy nhảy lầu gì. Ko biết bằng cách nào, mà chắc cũng qua thôi.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Đây là cs mình ko mong muốn. Mắc kẹt với 1 đứa trẻ con, mình muốn tự do cơ. Chơi lego dỏm đau tay, mình muốn chơi lego xịn cơ. Chơi đàn ukulele 500k xèng xèng, mình muốn chơi piano thánh thót cơ, tô màu tranh số hóa máy móc, mình muốn vẽ những bức sáng tạo hoành tráng cơ. 1 lúc nào đó tất cả những thứ dỏm này sẽ đc thay thế bởi thứ xịn. Có "cỗ máy thời gian" lego rồi. 3 năm nữa sang Mỹ tất cả đồ chơi này sẽ để lại. Mình chỉ chơi đồ dỏm thôi. Sang đó làm nhà hàng cho chị tích cóp lại, tháng trăm củ, tha hồ mà mua Lego xịn, cùng 1 mẫu đó luôn. Khi ngồi lắp những bộ dỏm ở đây, vì là cùng 1 mẫu, giống y hệt nhau, mình sẽ có 1 kết nối mạnh mẽ với tương lai. Cùng những mảnh ghép như này, khi mình ngồi chơi bằng lego xịn, đó là lúc cs đã khác, 1 căn nhà sạch đẹp ấm cúng, có tiền, có thời gian, sức khỏe thì chắc là vẫn còn vừa đủ để ko khổ sở vì bệnh tật. Kết nối mạnh mẽ này sẽ giúp mình đi qua vũng lầy hiện tại, mà ng ta vẫn gọi 1 cách hoa mỹ và rỗng tuếch là Hy vọng. Suy nghĩ khá kỳ cục mà kệ, mèo đen mèo trắng miễn bắt đc chuột. Sự kết nối kỳ cục này có cảm giác như là cỗ máy thời gian, có thể dịch chuyển quá khứ, tương lai.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 14/08/2021, Bài cũ từ: 14/08/2021 ---
    Combo chống dịch. Lắp bạn technic dỏm này phải cần đến kìm cơ đấy. Lý thuyết "cỗ máy thời gian" thật ngớ ngẩn. Nhưng nó "work". Lâu ko dùng tiếng Anh thấy từ "work" này nó kỳ cục kiểu gì ấy nhỉ? Mà tất cả sự tồn tại này đều kỳ cục mà. Nghe ai "dọa" mình ma quỷ, tháng cô hồn, cúng bái nọ kia mình buồn cười lắm. Với họ, cs bình thường là cực kỳ bình thường, cõi tâm linh mới là thứ đáng kính sợ. Ngu dốt. Có biết bao nhiêu hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu đang chảy bên trong họ với cấu tạo và cách thức hoạt động siêu phi thường ko. Mấy thứ nhảm nhí kia đáng gì. Bản thân họ đã là thứ quá vĩ đại, quá kinh khủng, còn tìm thần thánh nơi nào? Đúng lũ ng ngu dốt. Tay thì bấm iphone mà não thì toàn kiến thức từ "cha ông" để lại, tức thời đi chân đất đầu đội khăn, đen sì, gầy nhom, mặt mũi vêu vao hốc hác thiếu ăn và thất học, ngồi lê đôi mách, tư duy bằng tin đồn, vây quanh lũy tre làng tù túng ngột ngạt, xong lại cho rằng ta đây hiểu biết, hiểu cả chuyện cõi âm. Nhảm hết sức.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Rục rịch lịch đi học. Cầu giời là đầu tháng 9. Dịch có thể bùng bất cứ lúc nào. Mà đc 1 tháng thôi cũng đỡ. Như ng bơi quá lâu cần đc nghỉ 15p là có sức bơi tiếp. Nghỉ 1 tháng rồi lại trông tiếp đến Tết. Đặt mua con Ducati đỏ dỏm rồi, tiki gần 600k còn shopee 465k. Tiki còn lâu mới ăn đc shopee. Lắp xong bạn này thì là bộ pháo đài di động, mua lâu mà vẫn đút gầm ghế, xong đến bộ kia, gửi từ TQ chắc phải chục ngày. Xong thằng bé đi học là vừa. Ngày đầu tiên nó đi học mình sẽ lên Mykingdom ở Aeon ngồi lắp cái Cano màu cam, nhiều bộ xanh, đen, đỏ, trắng lắm mà chưa có cái nào màu cam. Chỗ đó có 1 cái bàn nhỏ để ngồi lắp lego. 1/9. Nửa tháng nữa. Thằng bé đi học thì quên khẩn trương tranh tô màu số hóa và ukulele xèng xèng 500k đi, mình sẽ vẽ thật sự và chơi lại piano. Đâu cần phải đợi 20 năm nữa. Còn chơi lego xịn thì đúng là phải 20 năm nữa thật, toàn 5, 7 củ, bộ đẹp là hơn chục, giết người à. Đợt tập huấn này kết thúc rồi. Luyện đc thói quen dậy sớm và làm 1 cái gì đó liên tục liên tục ko nghỉ đến lúc lên gường đi ngủ. Bỏ đc cà phê lướt facebook. Năng lượng tiêu vào thằng bé sẽ chuyển sang những thứ từ lâu muốn làm nhưng lười biếng, trì hoãn ko làm. Làm luôn đi, ko thì cũng sắp chết vì tuổi già rồi, chứ ko phải vì trầm cảm gì.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Vừa hăm hở "chốt đơn" xong thì thằng bé dậy, kêu mệt, sờ tay thấy ko nóng nhưng ko mát lạnh, thiên đg phút chốc sụp đổ. Cả tấn tạ yến lo lắng lại ụp xuống đầu, chán quá để nó ở nhà cho bố trông, lên Aeon ngồi lắp luôn cái xuồng màu cam, định bụng đây là lần lắp lego cuối cùng, cả cuộc đời này sẽ ko bao giờ có nổi niềm vui, hạnh phúc, sự yên tâm, vì những lo lắng luôn bủa vây. Lúc nào đứa trẻ này nó cũng có thể giáng cho 1 đòn choáng váng, chỉ cần nó hơi xịt, hơi nóng, hơi mệt, hơi buồn. Nào ngờ bóc hộp lego ra 1 cái niềm vui lại ngay lập tức tràn về, mát lạnh như gió mùa đông bắc. Vậy là dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cuộc đời này vẫn có những niềm vui. Ko biết đào đâu ra tiền để nuôi niềm vui này, mà ít ra là nó có tồn tại, ở ngoài kia, đc đổi bằng tiền, chứ ko phải là cái gì trên cung trăng. Hủy đơn con Ducati dỏm rồi. Mới thấy giảm 30% còn 1650k, cơ hội để sở hữu 1 con motor bóng mướt chưa bao giờ gần đến thế. Đợi thằng bé đi học đã. Tháng trước mới đóng học thì nghỉ dịch, vẫn dư 4tr. Trợ cấp bèo bọt như mình mà quất lego xịn thật sự méo mặt. Bọn nó chắc cũng ko bao giờ hướng đến đối tượng khách hàng là phụ nữ trung niên, thất học, thất nghiệp, nội trợ và trầm cảm đâu nhỉ. Haha. Quảng cáo lego đủ bé trai bé gái, da đỏ da đen, chân Âu châu Á, những anh giai tóc xoăn dài trông đầy kỹ sư và đam mê manly, ý là ng lớn trẻ con giai gái gì cũng mê lego hết, mà chưa từng xuất hiện 1 bà sồn sồn tóc tai xơ xác mặt mũi ngơ ngác dép nhà tắm 30k cáu bẩn nào.
    --- Gộp bài viết: 14/08/2021, Bài cũ từ: 14/08/2021 ---
    [​IMG]
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 15/08/2021, Bài cũ từ: 15/08/2021 ---
    Cái này gạch từ đầu tháng, nhì nhằng cũng đến đc dấu đỏ, 15. Gạch tiếp nửa cuối nữa. Nhì nhằng rồi cũng đến cái dấu khoanh đỏ cho coi. Thằng bé 4 tuổi 4 tháng. Sắp đến mốc 4 tuổi rưỡi rồi.
    --- Gộp bài viết: 15/08/2021 ---
    [​IMG]

    Lắp lại vẫn trơn mượt, lego đúng là có thể chơi hàng nghìn lần. Cái xe xúc này xứng đáng là 1 biểu tượng: đơn giản, gọi nhẹ, mạch lạc, khúc triết, cô đọng, khá là nhiều bánh răng dây chuyền, cử động linh hoạt, 1 thiết kế xuất sắc. Trên đời có thứ hoàn hảo như này thì đừng chết vội. Hihi.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 15/08/2021, Bài cũ từ: 15/08/2021 ---
    Nghĩ về quá khứ thì hối hận, tiếc nuối, nghĩ về hiện tại thì mệt mỏi, chán chường, nghĩ về tương lai thì hoang mang, lo sợ. Bảo sao ko muốn tiếp tục sống. Mà trên đời tồn tại những thứ siêu bóng mượt như này thì thôi kệ mọi thứ đi, đến đâu thì đến, miễn thi thoảng đc xé 1 hộp mới toanh, có tiền thì hộp to, ít tiền thì hộp nhỏ, vậy là đủ lý do để lay lắt rồi. Nghiện đc 1 cái gì cũng tốt đấy chứ. Mà mình ko bao giờ nghĩ mình lại thích 1 thứ hao tiền tốn của như vậy, trong khi mặc áo rách cháo lòng bạc hết màu thấy ok ko sao.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 16/08/2021, Bài cũ từ: 16/08/2021 ---
    Hết tiền tháo con cùi bắp này ra lắp lại đỡ ghiền. Hồi đó mới chơi lego, lắp sai hay sao ấy, nó thành hình thôi chứ ko chạy đc, bị kẹt, mới xem youtube thấy con này nhái lại 100% 1 mẫu lego xịn màu cam, vậy là chắc chắn nó phải chạy đc. Lắp lại thử xem. Đọc tin ng chết, ng đói vì covid mà rầu ruột quá, mình thì sướng như tiên còn than. Mà thôi. Đến đâu thì đến. Lắp cho qua ngày. Nghiện 1 thứ gì là cách tốt nhất để quên đi toàn bộ cuộc đời quá rắc rối này.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 17/08/2021, Bài cũ từ: 17/08/2021 ---
    Thỉnh thoảng mình hay ôm thằng bé và bảo: thôi nếu sống mệt mỏi buồn chán quá hay là chết đi đừng sống nữa. Cả 2 cùng chết cho vui. Vì nó cứ kêu mệt mỏi buồn chán. Sao 1 đứa trẻ 4 tuổi đã bị trầm cảm à? Cứ nhồi vào đầu nó cái chết chắc lớn nó cũng bị ám ảnh thật. Tràn ngập đồ chơi, sách vở, bố mẹ ông bà anh chị, mà cứ mệt mỏi với buồn chán thì chỉ có cái chết mới giải thoát đc còn gì. Mong là sau này nó sẽ thật sự tìm thấy 1 niềm vui nào đó trong cuộc đời, dù nhỏ bé tí xíu cũng đc, để mà có lý do sống tiếp, 1 lý do tươi tắn, chứ ko phải 1 lý do màu xám, như là trách nhiệm, nghĩa vụ, làm ng ai là thế nọ kia. Game thì ko nhé. Game là ảo. Phải vui với 1 cái gì trong đời thực, sờ nắn đc, như lego chẳng hạn. Thể mới hình thành kết nối với thực tại, game thì bay xa ngay và luôn.

Chia sẻ trang này