1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Lắp lại cẩn thận xong cũng có chạy đc đâu, lại quăng 1 xó, đúng của dỏm 280k chợ Đổ. Ngắm mấy cái bánh răng xoay tít mù của cái xuồng cam mới sướng mắt chứ. Lego giống y như cấu tạo của thế giới này vậy, muôn hình vạn trạng mà chỉ tạo bởi 1 số rất ít mảnh ghép nhất định, cách chúng ghép với nhau và đặc biệt là cách các bánh răng, trục quay dày đặc trong 1 hệ thống đã tạo ra tất cả hình dáng và vận động. Vận động thì "đẹp" hơn là hình dáng. Tự nhiên thấy yêu sự tồn tại này, nó ko phải là bất cứ thứ gì mà đầu óc hạn hẹp của nhân loại gán ghép vào, sự tồn tại này, gồm vận động của trăm nghìn tỷ bánh răng, cần trục, là đẹp khủng khiếp, chứ ko phải da trắng, mặt V-line, đạo Hồi hay đạo Chúa gì. Nhớ bài We are all connected, anh Sagan bảo Vẻ đẹp của mọi thứ ko phải ở chỗ chúng là CÁI GÌ, mà là chúng KẾT Nối với nhau theo CÁCH NÀO, đại loại. Cs với nghìn tỷ bánh răng cần trục vĩ đại như này đã đủ để bọn trầm cảm thấy chúng nên tiếp tục sống chưa?
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 19/08/2021, Bài cũ từ: 19/08/2021 ---
    Pháo đài di động hay là siêu chiến xa hủy diệt Dieselnal đây, ko ngờ nó bự chà bá như vậy, dài cỡ 45 cm, thêm đồ vào chắc kinh khủng. Cuốn "Đại dương đen", kinh thánh của bọn trầm cảm đã lên kệ rồi, vừa xong nóng hổi, tí phải phóng ra Nhã Nam làm 1 cuốn. Mình có THẬT Sự bị trầm cảm ko? Tối qua trước lúc ngủ mình ôm cái ukulele đểu ngồi 1 mình đệm bài "Sao cha không", thấy dễ chịu kỳ lạ. Đó đã là kết thúc 1 ngày, thằng bé đang sung sướng với suất "đội chó cứu hộ" 1 tiếng trước lúc ngủ, nhà đã xong hết việc, ôm đàn và tình tính tang, lúc đó thì ko có 1 tí trầm cảm nào hết, thích ukulele vì nó siêu gọn nhẹ đơn giản. Hay là sáng sớm yên tĩnh ngồi lắp lego và nhâm nhi cafe cũng vậy. Ng trầm cảm sẽ ko bao giờ có 1 cái gì thấy vui hết, mình từng trải qua mà. 1 ngày là 100% thì mình vẫn có khoảng 10% dễ thở. Chắc vẫn sống đc. Bao giờ nghịch thử Kalimba.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mình sợ thằng bé lắm, vì mình lo lắng đến mức bệnh hoạn khi nhìn thấy nó. Mình biết là mình đã cực kỳ khó nhọc để hoàn thành chỉ mấy việc lặt vặt trong ngày: đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, cho nó ăn uống, tắm rửa, chơi với nó. Chừng ấy việc đủ làm mình kiệt sức, nếu nó mà có chuyện gì cần phải xử lý, cần vào bệnh viện, thì mình quỳ luôn, ko phải kiệt sức nữa mà là kiệt quệ. Mình rất cố gắng để trải qua 1 ngày nhàn hạ, nếu ko có mặt thằng bé, năng lượng của mình ko bị rút kiệt vì lo lắng như thế, nó thừa sức để chi cho 1 cs bình thường. Thế nên mình chỉ muốn bỏ đi. Né xa thằng bé này ra, mình sẽ có năng lượng sống tiếp. Nhưng đó là điều KHÔNG THỂ. Cái bảng này nó quy đổi bệnh trầm cảm ra các bệnh khác, như quy đổi ngoại tệ. Mức độ của mình có lẽ là ở dạng rối loạn lo âu vừa, 1 tiếng động nhẹ cũng giật mình, bằng với HIV. Haha. Thôi coi như bị HIV đi, nghe nó đỡ mông lung như là trầm cảm. Bị bệnh thì phải chi mạnh tay cho thuốc. Thuốc ở đây chính là SỰ YÊN TĨNH, là sở thích, là niềm vui. Lười biếng, thất bại, ăn bám cũng đc, sắp xếp mọi thứ như nào cho thuận lợi nhất, mình bị HIV mà. Mới đặt mua 1 cái đàn Kalimba rồi, đẹp và rẻ, 200k, gửi từ TQ chắc hơi lâu, tiếng trong, thánh thót, du dương. Bệnh của mình trở nên trầm trọng từ lúc có mặt thằng bé này trên đời, nó sẽ chỉ thuyên giảm khi thằng bé ngày càng lớn hơn, cứng cáp hơn, nhìn nó bấy yếu mà lo thắt ruột. Chẳng việc gì mà phải chết. Mình ko bị trầm cảm, mình chỉ bị HIV, HIV thì cứ dùng thuốc đều + 1 nhịp sinh hoạt nhẹ nhàng, điều độ sẽ ko sao cả, thọ đến 100 tuổi. Ok. chỉ là HIV thôi mà, căng gì đâu.

    Đọc lướt thấy mình có 1 điểm sáng trong cộng đồng ng trầm cảm, đấy là mình KHÔNG QUAN TÂM đến suy nghĩ của ng khác. Mình ko chơi với ai ko phải vì mình mặc cảm, mà vì mình ko thèm chơi. Điều này có lẽ đến từ việc đọc khá nhiều, và thấy ng khác đa phần ở tầng nhận thức thấp hơn. Nói chuyện cái gì mà xem bói phong thủy ma quỷ thầy bà nọ kia dốt nát thì thôi rồi ko đỡ đc. Điều này là điểm cộng với ng trầm cảm, vì họ thường bị tác động mạnh bởi thái độ của ng khác. Sự kiêu ngạo này hóa ra nó lại giúp ích. Mình chỉ bị rối loạn lo âu thôi. Quy đổi nó sang HIV và có chiến lược đối phó rõ ràng, mình sẽ thoát thôi. Tất nhiên phần lớn sẽ là do thằng bé ngày càng lớn lên. Chứ trầm cảm khó đối phó lắm.
    --- Gộp bài viết: 19/08/2021, Bài cũ từ: 19/08/2021 ---
    [​IMG]
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Trưa mua 100k mực xào chỗ cơm ngon nhất HP gần NHL về ăn thử 1 miếng đổ thẳng vào thùng rác. Cơm ngon nhất còn láo toét như thế, từ giờ ko bao giờ ăn ngoài nữa, chỉ ăn đồ tự mình nấu thôi, đơn giản nhưng ko thấy ghê.

    Chấm dứt hết rồi, hy vọng có ngày sẽ có niềm vui trong cs này, nó đơn giản là ko có, chỉ là chuỗi chịu đựng. 1 hành vi tiêu biểu của ng trầm cảm là Bỏ cuộc. Bỏ học bỏ làm bỏ dần bỏ mòn cuối cũng bỏ cả Cs. Mới đặt mua bộ lego dỏm nhà băng, khá đẹp. Chắc chủ nhật có hàng. Dịch mà Quảng Ninh - Hải Phòng ship nhanh nhỉ? Giờ sống chỉ để lắp lego. Mua sẵn những bộ lego dỏm to, nhiều mảnh. Để hoàn thành đc chúng thì trước tiên phải sống sót cái đã, rồi mới có thời gian rảnh để lắp. Như vậy tức là sống đc. 1 lúc nào đó có tiền, thì sẽ lắp 1 bộ xịn be bé, 1 niềm vui nhỏ. Mục đích sống là để hoàn thành đc những bộ lego nghe buồn cười. Mà thôi. Miễn là nó "work". Nhà mình còn phải nuôi mình lâu lâu nữa đấy. Mà thôi. Mình mà lăn ra chết thì còn kinh hơn.
    --- Gộp bài viết: 20/08/2021, Bài cũ từ: 20/08/2021 ---
    [​IMG]

    Hịn. Lắp 1 con này là ng nhện lâu lâu rồi, các khớp rất cứng. Con này thì đỉnh của chóp rồi, khớp mềm mà vẫn chắc, nhựa chỗ bóng lộn chỗ bóng mờ sần sùi xịn sò. Niềm vui nhỏ bé. Mình ko cần nó có ý nghĩa gì, chỉ biết chọi lại với buồn là vui, thêm vui vào thì có thể sẽ bớt buồn đi.Thế thôi. Chủ yếu mọi thứ dịu lại vì đc ngồi 1 mình, yên tĩnh. Cộng thêm con này quá đẹp.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/08/2021, Bài cũ từ: 21/08/2021 ---
    Nó to kinh khủng, khó chơi. Tháng rồi sơ sơ mất 5 củ tiền lắp. Kinh. Càng gần ngày thằng bé "có thể" đc đi học càng cuồng, mất kiểm soát. Mình toàn sợ ko có thời gian rảnh để chơi, mà ko tính đến đoạn ko có tiền để chơi. Mà thôi. Xoay sở cách nào đó để có thể hoàn thành đc những bộ lego to đùng. Mục đích DUY NHẤT của cuộc đời mình đấy. Vì đạt đc nó thì cũng đạt đc tất cả những thứ trách nhiệm khác.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Mục tiêu mới đây. Cũng dễ thôi. Có 1 ít tiền, 1 ít thời gian, 1 ít sức khỏe, là hoàn thành đc "mục đích sống" này. Xưa nay mình ko hề thích 1 cái gì thực sự cả, và mình thích nhất trên đời này là những ng thích 1 cái gì đó, họ hồn nhiên vô tư, họ chỉ quan tâm thứ họ thích, còn lại sao cũng đc, ko bà tám, ngồi lê mách lẻo, hội nhóm nọ kia. Gọi là đam mê nghe văn vở quá nên thôi. Cảm thấy đây là những việc mình có thể làm đc. Quan trọng là để có 1 ít tiền, 1 ít thời gian, 1 ít sức khỏe, thì mình phải vượt qua đc mọi chướng ngại trong 1 ngày, phải đối mặt với 1 thằng bé lúc nào cũng mệt mỏi, buồn chán và đòi hỏi, bòn rút sức lực, tinh thần của mình. Chăm nó ít thôi, nó sướng thì mình khổ. Kệ nó.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Mỗi cuốn sẽ đc tặng kèm 1 bức vẽ riêng, bức này minh họa cho phần sâu róm lửa. Chà. Nỗi sợ đám đông, sợ tiếng động, sợ mỗi lần có chuông ĐT, sao mà quen thuộc thế. Nhưng mà như này, các bạn Trầm Cảm ạ, các bạn phải thừa nhận các bạn "hỏng" rồi, tức là 1 dạng khuyết tật nặng, ng mất chân mắt tay ng ta vẫn có thể yên ổn, nhưng các bạn thì ko thể. Các bạn rất dễ bị Rối LOẠN. Ng mất chân ko thể đòi chạy, ng mù đừng đòi nhìn, ng trầm cảm đừng đòi bình yên, nó vô lý lắm, ko đòi cs như ng bt đc. Các bạn chỉ có thể cố gắng lắm để SỐNG SÓT thôi. Giờ nó đã bị thế, phải chấp nhận. Xoay sở thế nào tùy hoàn cảnh, điều kiện, cứ sống là đc. Nói thật trầm cảm mà ko có chút điều kiện kinh tế thì ngỏm lâu rồi, nên ng nghèo ko bị, nếu bị, họ đã tử vong ngay lập tức, trầm cảm mà còn ngồi than thở đc tức là phải có ít tiền, từ bản thân, hoặc từ gia đình. Như mình, vừa từ chối ko chịu làm 1 công việc phải thức trắng đêm. Điên à? Thì cứ ăn bám đấy, nhưng còn sống. Hôm qua mình cũng ko lên nhà cúng rằm, ồn ào sẽ làm mình mệt mỏi, chuyện cúng bái quan trọng bằng sk của tôi ko. Tôi vậy đó. Có sao hông? Tối lười nấu, mua 100k xá xíu bên ngoài, con nhà ng ta ăn đc thì thằng bé cũng ăn đc. Nó đâu phải là vua, ngược đãi gì nó đâu. Và mình chỉ nghĩ 1 chuyện, làm thế nào có 1 ít tiền, 1 ít thời gian, 1 ít sức khỏe, để hoàn thành đc những bộ lego to đùng. Đấy là mục đích sống duy nhất. Mọi thứ khác, quá khứ, hiện tại, tương lai, ko quan tâm. 1 thứ luôn thôi thúc ng trầm cảm là buông bỏ, đứt gẫy, quăng hết, kể cả thứ có giá trị, như mạng sống, chỉ cần có 1 sợi dây mảnh, nhưng liền mạch, rõ ràng níu kéo họ, họ sẽ đi tiếp.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 23/08/2021, Bài cũ từ: 23/08/2021 ---
    Bộ này tặng sinh nhật thằng Nam, nó kêu khó lắp, sao lego lại là thứ khó lắp đc? Mua về lắp thử, trời ạ, nó khó lắp vì nó siêu dỏm, chỗ lỏng chỗ chặt, thiết kế thì siêu ngu. Đây là bộ ko nhái 100% lego, là bộ TQ tự nghĩ ra dựa trên con xe Harley Davidson nổi tiếng, bảo sao ko ngu. Có đoạn còn KHÔNG THỂ lắp đc. Ai lại xuyên 1 cái que dài vào 1 cái vít? Nó ko tương thích, kết quả là kẹt cứng, thiết kế thì lủng củng, ko đâu vào đâu. Định vứt cả đống này đi nhưng thôi, cố đấm ăn xôi lắp tiếp. Lego xịn là thiên đường, nơi mọi thứ đều HOÀN HẢO. Trái đất ko như vậy, nơi đây chi chít những thứ sai, ngu. Muốn sống đc ở trái đất, phải chấp nhận sự KHÔNG HOÀN HẢO, ko thì chết đi, mọc cánh bay lên trời mà sống. Trên đó mới hoàn hảo. Tự nhiên nhớ đến việc bỏ 3 năm học chỉ vì thi lại 1 môn, đúng là ng trời.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Con hàng dỏm thật sự, ko thể chơi đc, chỉ để trưng bày, hầm hố vậy mà khớp nối tạm bợ, hời hợt, đụng cái là rụng, mà quan trọng là TRÔNG Nó Có VẺ HOÀN CHỈNH. Phải để lên giá sách chỗ trang trọng ngày ngày nhìn vào để nhắc nhở bản thân. Nó cổ vũ tinh thần mình. Bên trong thì lỏng lẻo, đụng cái là vỡ vụn, thì sao, bên ngoài nhìn vào tươm tất là đc. Nó có ưu điểm là ĐỦ MẢNH, vậy là lắp đc. Chỗ nọ chỗ kia lỗi, cong, vênh, ngu xuẩn, chả sao. Kiểu như cs chỉ cần ĐỦ TIỀN là thọ đc. Bên trong nát bét như nào ko cần biết, bên ngoài cứ bt là đc. 1 suy nghĩ từ hồi 10 tuổi gợi lại cũng khiến mình đau khổ, như vừa xảy ra, thì phần TÂM của mình là ko thể cứu vãn đc nữa, hoại tử nặng, thối um rồi, giờ chỉ chú trọng phần HÌNH lộ ra ngoài thôi. Ko cần thiết nghĩ gì, cảm thấy gì, bên ngoài tươm tất, là đc. Đủ mảnh, tức đủ tiền, là thành hình đc 1 đời sống bt. Cảm giác đây sẽ là lý thuyết cuối cùng. Nó vừa vặn quá.
    --- Gộp bài viết: 25/08/2021, Bài cũ từ: 25/08/2021 ---
    [​IMG]
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thuyết "bên trong tơi tả, bên ngoài tươm tất" vẫn work, sau 1 ngày. Mình ko cần phải lắp lego thêm nữa, chỉ cần ĐỦ MẢNH, tức là đủ tiền, sẽ thành hình đc 1 đời sống bt, bất chấp tất cả. Mình thường nhìn thằng bé và thấy thương cảm vì nó đã lỡ có mặt trên cõi đời khốn khổ này, đó là "bên trong tơi tả", nhưng mình vẫn cười nói chăm sóc chơi với nó như bao ng khác, đó là "bên ngoài tươm tất". Sẽ đặt tên cho thuyết này là Kj11, đó là số hiệu bộ lego dỏm. Hôm nay mưa kinh khủng lụt hết nhà, dọn tan ng, mà mọi thứ vẫn suôn sẻ, nhờ có Kj11 chống lưng. Thật sự tin là mọi xung đột nội tâm suốt 20 năm qua đã hoàn toàn chấm dứt.

Chia sẻ trang này