1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Phải có giới hạn chứ, đến như đời 1 con ng cũng còn có giới hạn. Lọ mọ lắp lại khoảng 5 chục bộ lego to nhỏ, với khoảng 20 nghìn mảnh trộn lẫn lộn, muốn ngất. Ko. Nó phải là 70 bộ với 30 nghìn mảnh. Phải có giới hạn chứ. Ko tha về thêm bất kỳ 1 bộ nào nữa, dù ngoài kia còn trăm nghìn bộ đẹp. Đến quỹ thời gian sống của 1 ng còn có giới hạn, dù ai cũng muốn trường sinh bất tử. Mọi thứ phải có giới hạn. Như đã 1 lần lập kế hoạch, vẽ và piano để dành cho 60 tuổi vào viện dưỡng lão. Buông đc tí nào nhẹ tí ấy. 1 ngày bận với nó từ 4h30 đến 7h30 là cho lên gác xem tivi rồi ngủ, vậy là có 3 tiếng. 1 cs nhẹ nhàng như vậy mà còn ko trụ nổi thì quá đáng rồi đấy, dù có trầm cảm đi nữa. Đi chơi thì cứ Highland trà đào 40k mấy bộ lego tủ xịn tháo ra lắp lại thôi, ở nhà rảnh thì ukulele, dùng đt thì đã có ttvnol để viết, Duolingo học song song vừa Anh vừa Nga, xem mấy thứ linh tinh, dịp đặc biệt muốn tiêu tiền thì mua sách cũng đc, sống dễ ẹc.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    1 tuần trôi qua thật nhanh, lại tới ngôi đền này để làm lễ. Những tập tục và nghi thức là cần thiết cho 1 tinh thần hỗn loạn, nó như những mấu phao để neo tâm thức hỗn loạn lại, ko cho trôi quá xa. Ng ta lo làm lo ăn, mình chỉ lo chơi. Đến thời điểm này là THẤT BẠI hoàn toàn, duy có 2 điểm mình thấy tự hào. 1 là mình có thể thấy trân trọng 1 cs Bình THỪƠNG, đã là cs, nó ko bao giờ là tầm thường. Mình biết điều đó lâu rồi. Cấu tạo, lịch sử thành hình, phát triển của mọi thứ là hoàn toàn sửng Sốt, kinh ngạc, nhưng thật lòng yêu mến nó, quyến luyến với nó, tôn trọng nó thì ko, cho đến khi hồi tưởng lại cú máy đắt giá trong Gravity. Mình ko cần phải đi du lịch, ko cần phải đổi gió, cs thành thị nhỏ bé êm đềm này là quá đáng kinh ngạc về nhận thức, và quá đáng nặng lòng và mặt tình cảm. Ai kêu chán và muốn đi lung tung hả? Tùy. Đừng nói những ng chỉ muốn ở yên 1 chỗ là ko biết gì. 1 đỉnh núi hùng vĩ cao chót vót ko dấu chân ng với 1 góc công viên ghế đá tầm thường là đáng chiêm ngưỡng với niềm tôn kính Y HỆT nhau, nếu đủ minh triết. Chưa chạm tới, thì cứ đi cho mỏi chân đi. Điểm thứ 2, mình thoát tật mê trai rồi. Nhìn đàn ông đàn bà như nhau, ko phân biệt, đc cái đàn bà thì thơm tho sạch sẽ hơn, đàn ông phần lớn xấu và hôi, khá phiền. Thi thoảng đọc mục tâm sự ở vnexpress để tự sướng. Đầy rẫy các bà mê trai ở đó. Bỏ chồng, con thì vứt cho nhà nội, si mê những thằng giời ơi đất hỡi nào, tự hạ thấp bản thân xuống cấp thấp như động vật. Con thì ko ngó đến. U mê ko đỡ nổi. Mình hồi xưa cũng thế, tại sao phải để ý đến đàn ông cơ chứ. Giờ nếu mình làm đc 1 cái gì nhẹ nhàng, kiếm đc ít tiền, già đi cùng với thằng bé này là mọi chuyện ko còn gì phải nghĩ. Tuần tới sửa xong cái cống là nhà cửa tươm tất. Chồng thì trước sau gì cũng tiễn khách thôi, ko quan tâm. Cũng ko áp lực phải vẽ vời, phải thành danh gì nữa. Thích sống rồi đấy. Covid lắng xuống, thằng bé đi học, hàng quán mở, mọi thứ đang tốt dần lên.
    --- Gộp bài viết: 01/10/2021, Bài cũ từ: 01/10/2021 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 01/10/2021 ---
    Vẫn siêu nuột như ban đầu. Lego có thể chơi lại hàng nghìn lần hóa ra ko phải là truyền thuyết. Nó đắt cũng đúng. Từ thiết kế, chất liệu, tư duy và danh tiếng.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Tải Duolingo mấy lần rồi mà toàn xóa, giống với nhiều ng khác. Có 2 lý do. 1 là học tiếng Anh trên nền tảng tiếng mẹ đẻ rất CHÁN. 2 là cố gắng GHI Nhớ, khiến việc học trở nên nặng nề. Ngôn ngữ sinh ra ko phải để ng ta GHI NHỚ nó, mà là ng ta cứ TIẾP xúc với nó nhiều mà nó ngấm 1 cách tự nhiên, đấy là cách trẻ con học nói. Cứ nhăm nhe Học, ngôn ngữ trở thành 1 gánh nặng. Giờ thì Duolingo trở thành 1 game khá vui với mình. Học tiếng Nga trên nền tảng tiếng Anh, phần lớn là dùng phương pháp loại trừ, nhớ mang máng, và chỉ nhăm nhe VƯỢT QUA cửa, cứu công chúa, như chơi game, chứ ko chủ định học 1 cái gì. Mà cứ thất bại rồi chơi lại, cho đến khi qua cửa, cũng là học rồi, là 1 quá trình tiếp xúc, tự ngấm, việc học trở nên nhẹ nhàng, giải trí, như game. Game này có thể chơi hoài, ngày này qua ngày kia, ko chán. Ko nói trước, nhưng chị có 1 căn biệt thự và 2 căn nghỉ dưỡng ở Nha Trang, thủ phủ của tiếng Nga ở vn, cứ tà tà ôn lại có khi có lúc hữu dụng.
    --- Gộp bài viết: 04/10/2021, Bài cũ từ: 04/10/2021 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 04/10/2021 ---
    Sự CHẾT nè, thật ra là sự PHÂN RÃ, trong 1 quá trình CHUYỂN Đổi, ko có bất cứ 1 cái gì là chết trên đời này cả, với nghĩa ko còn gì cả. Như Nghi lễ, sáng thứ 2 lại ra Highland vincom vắng tanh ngồi tháo 1 bộ lego, 1 tuần thằng bé đi học sẽ trôi cực nhanh, thứ 6 ra đây lắp lại, kết thúc tuần. Vẫn là cái thủy phi cơ màu cam đó, nhưng nó ko phải là cái cũ nữa, các ốc vít đã xáo trộn, đổi chỗ cho nhau, có lắp lại 1000 lần thì vẫn là 1000 lần ko giống nhau, ko giống thì vẫn là Mới, khỏi tốn tiền mua bộ mới. 2 ngày cuối tuần quá dài, quá nặng nhọc. Dù đã 4 tuổi rưỡi, mình vẫn bị ì ạch vác 1 cục nợ. Ko biết bao giờ thì cục nợ mọc cánh bay lên, cho nhẹ gánh. Khi mình cảm thấy quá mệt mỏi vì phải trông nó, mình lại bằng lòng với tình trạng ù lỳ hiện tại. Đã quá mệt, mệt thực sự, thì còn làm đc gì thêm nữa? Ko sập đã là cố gắng lắm rồi.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Đổi cho con Cún cái đàn Kalimba trong suốt tai gấu này, lấy lại cái đàn cũ, 1 cái đàn mới thì có gía trị gì, dù đẹp. Mình là ng hay gắn với kỷ niệm, quá khứ. Tháng 8 âm nắng gắt, cuối tuần này là đợt gió mùa đầu tiên về. Nhớ tầm này 5 năm trước. Vừa cưới xong, mình đã ăn đủ 1 combo bạc bẽo vô tình vô nghĩa chỉ nhăm nhe lợi dụng tiền bạc, công sức của gã chồng tồi, gia trưởng, ko có vị gì mà tưởng ta đây là oách. Từ 1 căn phòng riêng mát lạnh điều hòa rèm buông chạm sàn gỗ, giường rộng thênh thang m8, giữa trưa nắng bụng bầu mình phải ngủ trên căn gác hầm hập mái tôn, cả mảng tường phía tây hấp nắng nóng rẫy như 1 giàn nhiệt khổng lồ, tấm chiếu rách trải đất cứng đơ, vỏ gối hôi hám, nắng chói mắt, đối diện là cái bàn thờ to đùng bằng gỗ rẻ tiền buị bậm và ngu xuẩn. Dưới nhà ko bị hấp nắng 2 bố con nó ôm nhau ngủ ngon lành. Mình đã nhớ căn phòng của mình biết bao nhiêu, và tự nhủ quả này giẫm phải bãi cức rồi. Qua 5 năm thì căn phòng này cũng gọn gàng, đầy đủ giá sách, đàn, lego, tranh, rèm buông trùng chạm đất, nắng gắt tháng 8 ko đọ nổi hơi lạnh phả từ ĐH. Đây là nơi mình đã chịu nhiều khổ sở nhất nên mình muốn gắn bó, nó có ý nghĩa. Gia đình định hướng vào SG làm ăn, 1 căn mặt tiền to đùng 4 tầng nhìn ra chợ Bến Thành, chả làm gì cũng thừa ăn, nhưng thôi. Thứ nhất là mình biết mình rất ít sức lực, tiêu vào thằng bé có 1 tí mà đã thấy kiệt sức. Mọi ng thắc mắc lúc nó đi học thì mình làm gì, có buồn chán rách việc ko, trời, mình nghỉ ngơi cho đỡ mệt chứ làm gì, vì thật sự là rất mệt. Thứ 2 là 1 nơi ở mới dù đẹp đẽ thế nào nó cũng ko có ý nghĩa. Nó ko gắn với khổ sở nào của mình cả. An cư lạc nghiệp. Mình thích bắt rễ thật vững ở căn nhà cũ nát này. Sửa xong cống là tạm thời ngon. Sang năm sửa lại. Sửa đơn giản thôi, giữ lại hoàn toàn kết cấu cũ, bóc hết gạch vữa mốc meo đi lát hết lại thật sạch. Cái mới đâu có giá trị gì, dù đẹp. Vậy là yên tâm ở đến khi thằng bé cứng cáp và mình ko còn bị ám ảnh bởi nó nữa. Bepi Colombo vừa gửi những bức ảnh đầu tiên của sao Thủy, 4 năm nữa nó sẽ bay vào quỹ đạo của sao Thủy, tháng 12 năm 2025 khi ấy thằng bé học lớp 3 rồi nhỉ.
    Lần cập nhật cuối: 04/10/2021
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 05/10/2021, Bài cũ từ: 05/10/2021 ---
    Góc bình yên. Bình yên là thiên địch của trầm cảm. Trầm cảm ko bị tiêu diệt bởi vui vẻ, náo nhiệt. Trầm cảm chỉ sợ những gì là ấm cúng, ổn định, trật tự, ngăn nắp, bình yên. Vụ cống hóa ra phức tạp, đào xới tung bành cái sân và bếp vốn đã cũ nát, ko biết bao giờ mới xong. Tắc bao ngày nay sửa đc sướng phải biết. Mua thêm 1 cái mành rèm gỗ hạt treo ở cửa ra vào nữa là xong, cho đỡ thông thống ra sân. Vậy là yên ổn Sống, ko nghĩ gì cả. Đã đến cái tuổi mà nghĩ đến 1 chiếc xe taxi đã ớn lạnh gai ốc rồi.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Đào nát cả nhà vs, cả bếp cả sân lên mà ko thấy cống đâu. Quả này mệt mỏi đây. Sự yên ổn của mình dựa rất nhiều vào sự sạch sẽ, ngăn nắp, trật tự, vào sự quen thuộc, lặp đi lặp lại, lộn tùng phèo lên như này dễ bị rối loạn lắm đây. Đào xới lên mới phát hiện ra mình thật sự yêu mến và gắn bó với căn nhà cũ nát này, nơi mình trải qua những đoạn đau khổ nhất. Spasskaya là nơi mình đứng trên đỉnh cao, là tuổi trẻ, tương lai sán lạn, là niềm tự hào, thế mà nó lại ko đọ nổi căn nhà cũ nát này mới ác chứ. Hóa ra, trên 1 quả đất, 1 hạt bụi vô nghĩa giữa khoảng ko tối mò của vũ trụ, ko phải tình yêu, ko phải hạnh phúc làm ng ta gắn bó với nó, mà chính là sự ĐAU KHỔ. Niềm vui trôi vèo qua nhạt nhòa, chỉ có đau khổ cùng cực là khắc sâu. Thật tốt là mình lại cảm thấy thật sự yêu mến, gắn bó với thứ mình ĐANG Có, chứ ko phải 1 tháp cứu thế xa vời nào. Dọn dẹp xong đống bát nháo này là ổn định. Sự ổn định cũng rất cần thiết đối với 1 đứa trẻ. Mình ko cần phải leo lên bất kỳ 1 chuyến máy bay nào để đi tìm hạnh phúc nữa.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Trên đời này, người NGU là có thật à? Mình luôn cho là mình chậm chập ngu ngơ ko biết gì, chồng thì ra đời từ năm 18 tuổi, con nhà nghèo, tự lập mọi thứ, thì phải ko ngu chứ. Ông chủ nhà cũ vào tận nơi chỉ đúng chỗ 2 viên gạch cạnh lỗ cống, rồi gọi ĐT mấy lần nói là cống chính nằm ở SÂN, bọn thợ và chồng hùng hục đào ở BẾP, 2 ngày trời mà ko thấy. Thể nào gọi cho ông ấy mấy lần ông ấy ko trả lời nữa. Chắc nghĩ: dây với bọn ngu thật bực mình. Thôi. Lần bung bét này cũng tốt, để mình biết chồng thật sự ngu đến mức nào. KHÔNG BAO Giờ làm ăn chung bất kỳ cái gì, may bà già cũng chưa đầu tư cái gì. Còn cái nhà nát này, thì cứ ở xì xằng thế thôi. Đàn ông 40 tuổi, lăn lộn ngoài Xh 20 năm rồi, cống ở SÂN thì cứ nhất định đào ở BẾP, rôì lật tung cả nhà vs. THUA. Thợ bị lú mình đứng đấy mà ko nói gì. Ng ngu là có thật. May nhà đang định lôi ông ngu này vào SG làm ăn thì chết, giao cho cái nhà vài chục tỷ đúng là điên. Bung bét mất 2 ngày mà thôi. Đc 1 bài học đắt giá.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 07/10/2021, Bài cũ từ: 07/10/2021 ---
    Nói đi cũng phải nói lại, mình thuộc dạng siêu đần độn, chả biết làm gì, vớ phải chồng ngu cũng là 1 cặp trời sinh thôi, kiểu này khéo lại bền lâu. Đần độn tốt nhất là an phận, đừng gây phiền hà cho ng khác là ok rồi. May có trò lego lọ mọ phục chế qua ngày. Hôm nay tự nhiên lại vừa lòng với tất cả, căn nhà cũ nát này, gã chồng ngu, và 1 bản thân đần độn. Thằng bé thì vẫn là 1 gánh nặng, nghĩ đến lúc đi đón nó đã toát mồ hôi hột. Mình thấy hài lòng, may mắn, biết ơn, đơn giản với tất cả cho đến khi đón nó. Nó cần nhiều thứ quá. Cần vui, cần chơi, cần ăn những gì tốt nhất, cần ko khí trong lành, nhiệt độ mát mẻ, cần ng nói chuyện, bày trò, cần giữ an toàn, cần đuổi muỗi, cần đủ thứ, ko bao giờ là đủ.

Chia sẻ trang này