1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Góc sống ảo mùa đông đây, đọc, vẽ, khâu sửa quần áo, gì cũng đc. Nói sống ảo lại nhớ đến fb. Mình ko chơi fb nữa vì mình chợt nhận ra tất cả mọi ng đều nói 1 giọng GIỐNG Y HỆT nhau. Trừ 1 số điểm nhỏ ko đáng kể, 1 vài ng thật sự TỈNH, còn lại là cách nói, nguy hiểm hơn nữa, là cách nghĩ, đều giống y hệt nhau, xếp loại theo 1 vài trend điển hình. Ngoại hình thì khỏi bàn rồi, y hệt nhau từ lâu. Điều này giống như những bộ phim khoa học viên tưởng đã cảnh báo. Đến 1 ngày sẽ ko còn con ng nữa, chỉ còn những cái máy.

    Thôi nói phét thế thôi. Nhà còn bao việc. Sau 3 ngày thằng bé nghỉ học thì sự yên tĩnh của mình bị cày nát tơi tả, mất hết sức sống, may mà nó chỉ nghỉ chứ ko ốm. Sáng thứ 2 mưa gió não nề, tâm trạng rất tệ, đi dọn dẹp giặt giũ, bóc mấy cái decal đểu dán lên bức tường đểu, treo cái tranh đểu, tự nhiên thấy vui lên. Việc VUN ĐẮP cho 1 ngôi nhà nó đem lại sự ấm áp. Nhà này thế là ổn hết rồi. Nối lại cái rèm gỗ cho nó dài gần đất là xong, để lơ lửng ngứa mắt. Tết dương này mình sẽ hoàn thành 3 việc: mua 1 chậu cây treo ở góc sân, thay bình lọc nước, và sửa tivi. Bt muốn gì thì phải làm ngay nhưng mấy việc này ko quá cấp thiết, để đến tết Dương cho nó có khí thế năm mới. Tạm thời thì xong hết. Điều mình muốn nói ngày hôm nay là mình quyết định sẽ vẽ. Mình vẫn nghĩ vẽ những bức tranh là công việc chẳng có giá trị gì. Ghét cả bọn họa sĩ. Suốt ngày cái tôi cái tôi. Vâng. Ông đem cái tôi của ông về nhà mà treo, đây ko ham. Tôi việc gì phải chiêm ngưỡng cái tôi của ông, về nhà mà thể hiện. Thích vẽ nhưng lại ghét họa sĩ, tài thật. Ờ, chỉ là 1 bức tranh tô màu KTS đểu mà treo lên thấy bức tường sần sùi lở loét ấm áp hẳn. Những bức tranh là có giá trị, chúng làm ngôi nhà ấm áp lên. 1 ngôi nhà ấm áp là điểm tựa vô giá trong vũ trụ bao la hoang lạnh này. Các bức tranh nó quý tương tự như ngọn lửa. Tranh mình chả cần bán cho ai, treo lên hết cái nhà cũ nát này, hết nhà bà già, nhà chị, tầm 10 cái, mỗi cái 10 bức, thì cũng là 100 bức rồi, vẽ đến già chắc gì hết đc. Tha hồ công ăn việc làm. Quy hoạch xong khoản cuối cùng là công việc rồi. Mình vẽ đc, chỉ là trước giờ mình thấy các bức tranh là vô giá trị, là vớ va vớ vẩn. Nếu nó có thể là 1 thứ làm 1 ngôi nhà ấm lên, thì nó có giá trị. Vì 1 ngôi nhà là 1 thứ giá trị nhất trên đời này. Kệ các bạn mê xê dịch nọ kia, cứ đi chán chê cho mỏi chân đi.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/10/2021, Bài cũ từ: 20/10/2021 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/10/2021 ---
    25k cúc họa mi xấu xấu cho 20/10. Triết lý hạnh phúc của mình là đây. 1.Tự TẠO ra hp cho bản thân, hoa này là tự mua, ko ngóng quà từ ai cả. 2. Cực kỳ đơn giản. Cái chai này miệng rất nhỏ, muốn cắm nhiều cũng ko đc, hoa hồng chỉ 1 bông, hoa ly chỉ 1 cành, cúc họa mi siêu mảnh thì đc 1 bó nhỏ. Dạ dày nhỏ, muốn ăn tham cũng ko đc. Ít ham muốn, ko lo ko đc như ý. Hình như lần đầu tiên trong đời cảm thấy sự ỔN ĐỊNH. 1 ngôi nhà nhỏ, 1 chồng, 1 con, 1 công việc tự do. Chẳng mong gì hơn nữa.
    --- Gộp bài viết: 20/10/2021 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/10/2021 ---
    Nhiêu đây là đủ để đi hết mùa đông đến sớm và lạnh giá này. Hè năm sau mình sẽ có 1 đứa trẻ 5 tuổi. Ổn định rồi thì chi tiêu tiết kiệm, hợp lý để mỗi tháng dư ra 1 ít mà trả nợ. Quá trình vật vã để xác địch, để thành hình vừa rồi tốn kém quá. Mà ko sao, nó cũng đáng tiền. Trả nợ xong hết mình sẽ mua 1 bộ lego hiệu sách và căn hộ liền kề. Ng ta thường trưng 1 linh vật nào đó bằng đá, bằng đồng, bằng gỗ để trấn yểm cho ngôi nhà, với mình thì đó là bộ lego hiệu sách và căn hộ liền kề. Nó quá xinh xắn và ấm cúng. 1 ngôi nhà cần 2 điều đó. Chắc Tết âm.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Bọn thối mồm dám bảo sư phụ Trí Nguyễn của mình chơi nấm nên mới giác ngộ. Bọn ngu học. Chỉ cần đọc chừng 50 cuốn sách về khoa học, tầm 5 cuốn của Trịnh Xuân Thuận, 2 cuốn của Carl Sagan, 5 cuốn của Richard Feynman, 5 cuốn của Stephen Hawking, 5 cuốn về Einstein, chục cuốn tổng hợp ăn theo hoa lá cành này nọ, thế giới hạ nguyên tử này kia, cách vạn vật vận hành v.v..., những kiến thức dẫn đến iphone ipad sành điệu mà bọn ngu học cầm trên tay để xem séc cũng là kiến thức dẫn đến những điều anh Trí cảm thấy: toàn bộ vũ trụ là ở trong 1 hạt cát. Toàn bộ sự sống này là kỳ diệu khủng khiếp, ko thể tưởng tưởng nổi. Bọn ngu học chỉ biết đến mấy trào lưu hạ đẳng, há mồm ra phán kiểu ta đây lõi đời. Thật là vãi khiếp. Mình có chơi đá đâu, mà giơ tay hứng 1 tia nắng mình cảm thấy kinh sợ vì nó đến từ 3 vạn 9 nghìn tỷ dặm xa xôi, mất 8 phút rưỡi từ mặt trời đi tới đây, chạm vào biết bao nhiêu thiên thạch, phản xạ, tán xạ loạn xà ngầu rồi đậu vào tay mình đây. Nhưng bệnh thì vẫn là bệnh. Chuẩn bị đi đón thằng bé, và ko còn gì cả ngoài lo lắng, sợ hãi. Tỉnh thức lắm rồi, nhận ra thực tại này lâu rồi mà đâu có ăn thua gì, ko gì chọi đc thằng oắt con 4 tuổi rưỡi, tiểu hồ ly mà.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Lại tìm ra lý do để tiêu tiền. Hy vọng trước khi trả xong nợ thì đây là lần phóng sinh cuối cùng. Cũng ko có biến động tâm lý gì đặc biệt, mình đã có CON ĐUỜNG, nhưng vấn đề là: mình ko muốn đi, chỉ muốn nằm xuống, ngủ luôn, ko bao giờ phải thức dậy nữa. Có cái này, cái nọ, cái kia, ok, phải làm việc này, việc nọ, việc kia, rồi, mà chỉ muốn nằm xuống, nhắm mắt, đen ngòm, yên tĩnh vĩnh VIỄN, xong. Mình ko có gì phải suy nghĩ, quy hoạch xong hết rồi, chi tiết đến từng món quà ăn mừng, nhưng ko muốn đi. Ko muốn mà vẫn phải đi tiếp, thì đó là trạng thái KEÓ LÊ. Cuốn sách này tôn vinh sự VẬN ĐỘNG. Sự sống ko hề quan trọng ở chỗ nó là CÁI Gì, nó đến Từ ĐÂU, mà nó VẬN Động theo cách nào. Mình biết chúng kỳ diệu, nhưng ko đc truyền sức lực từ bọn LÀ CÁI GÌ và ĐẾN Từ ĐÂU, giờ chỉ hy vọng vào bọn vận hành THEO CÁCH NÀO. Mọi thứ tồn tại vì nó Vận ĐộNg. Còn vận động thì còn tồn tại. Đừng nằm xuống, nghỉ 1 chút là muốn nghỉ luôn, nghỉ mãi mãi, cứ kéo lê kéo lết đi cũng đc, nhưng tuyệt đối đừng ngừng vận động. Ngừng vận động là ngừng tồn tại. Để khích lệ đc tâm trạng của 1 ng trầm cảm, ngay mép hố, 600k tiền sách và 100k tiền bánh gạo cay thêm phô mai chắc ko đến nỗi quá đắt. Giá tiền các loại thuốc tâm thần, nhất là thuốc ngoại, êm, nhẹ, lại hiệu quả đâu có rẻ. Chỉ hít thở thôi cũng mệt, đỡ làm sao đc 1 đứa trẻ vào 4h chiều nay nữa nhỉ. Mà cứ kéo lê đi chắc cũng qua. 2 ngày cuối tuần dài vô tận lại đến rồi.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    39. Đúng bằng tuổi mình nè. Bạn này thì có nhiều thứ để mình nể: công việc, kinh tế, khả năng giao tiếp, kỹ năng nuôi con, cả hình thức, ý thức làm đẹp v.v..., nhưng có 1 thứ đặc biệt quan trọng mà bạn thua xa mình: THAM ÁI. Hay vẫn gọi là mê trai ấy. ẢI nhân gian cơ mà. Sinh ra đâu phải để tận hưởng lễ hội nhân gian này, sinh ra là để vượt qua các cửa ẢI. Có 2 cửa ải cơ bản: Tiền và Tình. Bạn này vượt qua Ải Tiền, nhưng cửa thứ 2 là cửa Tình, mới gọi là ác nghiệt. Cửa Tình nó tàn phá thân xác con ng, ok, nó còn làm tán gia bại sản. Đầy ng mê trai mà mất tiền, mất cả mạng. Đầy ng mê gái mà tiêu tan sự nghiệp. 39 tuổi, mẹ đơn thân, có tiền, giàu tình cảm, khao khát, ham muốn, bạn này sẽ còn vật vã ít nhất là chục năm nữa, cho tới lúc mãn kinh, mà vẫn còn bị hành hạ bởi cô đơn nọ kia. Mình thì thoát xác thành TIÊN rồi còn đâu. Hehe. Khỏi lo các vụ abc xyz, trai chỉ đơn giản là 1 động vật có chim, hết. Nhưng ko có bữa tiệc nào miễn phí, mình lại bị quá nặng về khoản thằng bé. Nó ho 1 tiếng là lo thắt vào rồi, những cảm xúc tiêu cực của nó, buồn, chán, mệt mỏi, tức giận v.v... như những gáo dầu sôi dội xuống đầu mình, căng ra mà chịu đựng. Cảm giác rõ rệt nhất khi ở cạnh nó là sự CHỊU ĐỰNG, cùng với lo lắng. 2 ngày cuối tuần đúng là tan xác, lúc nào cũng sợ nó chán, nó buồn, nó lạnh, nó nóng, nó ăn chưa no, chưa đủ chất, nó xem nhiều, nó hư, nó nghĩ gì v.v... 1 ng lúc nào cũng bị bỏng rát bởi những gáo dầu sôi, làm sao cảm thấy cô đơn, làm sao mê trai đc, còn trăm ngàn mối lo, bọn kia muỗi quá. Mà dù sao vẫn hơn 1 bà đơn thân vật vã. 1 cái tệ, và 1 cái siêu tệ, cái tệ vẫn hơn. Nó đi học rồi. Cả ngày làm gì? Nghỉ ngơi cho đỡ mệt, chứ làm gì. Sao có 1 thằng bé mà đến mức như vậy? Chịu.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 26/10/2021, Bài cũ từ: 26/10/2021 ---
    Chắc phải xem lại trí thông minh của mình thôi. Những gì mình nhận định về nó đều là dựa vào dữ liệu của 20 năm trước. Đọc có 1 mẩu đầu tiên của cuốn Vạn vật vận hành bằng tiếng Anh mà đã váng cả óc. Đọc hết đc cuốn này chắc ung thư não luôn, mà cũng là lúc thằng bé đủ lớn để ko còn là gánh nặng, ko mè nheo, nịnh đút ăn từng thìa cơm, rửa mặt, rửa tay, rửa đít, mặc bỉm v.v... 5 tuổi vẫn đóng bỉm. Mình đúng là có kỹ năng nuôi con tệ nhất quả đất. Mà đọc đc hết cuốn này bằng tiếng Anh chắc là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 26/10/2021, Bài cũ từ: 26/10/2021 ---
    Thấy Kafa cf cũng ngon, chả kém Lâm là mấy, chỗ ngồi lại đẹp, kiểu cf vỉa hè nhưng lại sang chảnh, ko khói thuốc, mỗi tội đắt hơn 8k. Ráng 1 ngày đọc hết 1 trang cho đỡ tốn 30k tiền cf, tháng 1 củ chứ ít. Phải tiêu hóa hết chỗ tiếng Anh này cho đỡ áy náy 30k huhu.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Trường thằng bé có 1 con mụ già cứ le ve quanh phụ huynh đón hs để truyền đạo: "Này, nhận chúa Giêsu làm cha sướng lắm nhé, mọi thứ làm ăn đều thuận lợi, sướng lắm ". Ôi con mụ ngu xuẩn, ko biết là đang dụ 1 ng đã đọc cả nghìn cuốn sách rồi à? 100 cuốn trong đó là về tôn giáo và các vấn đề liên quan. Cả cuộc đời mụ đọc đc tầm 10 cuốn chưa? Mà đòi rao giảng. Mà chúa giê su thì có gì mà ghê. Ko phủ nhận có những ng bẩm sinh xuất sắc, chả cần biết gì nh vẫn hiểu ra vấn đề. Nhưng 2000 năm trước nhân loại vẫn ngu quá. Đi ị chưa có giấy chùi đít, chưa có vòi xịt rửa, chắc hăm cả lũ, ngồi đấy mà giảng đạo. Nếu cũng con ng đấy sinh ra vào thời đại này, tận mắt nhìn ánh sáng trắng tẽ ra thành 7 màu qua lăng kính, chắc trí tuệ phải thăng hạng khủng khiếp. Nhưng nói chung là cũng xuất sắc rồi, đặc biệt là Lão Tử, Phật tổ. Công nhận.

    Mình thì ghê rồi. Ko coi ai ra gì. Gì cũng biết, chỉ có biết điều là ko biết. Mưa rét, rải đống vụn mảnh lego cả chục triệu ra khắp nhà ngồi lọ mọ phục chế lại, nghe Hà Anh Tuấn êm ái, vẳng tiếng thu mua vỏ lon bia từ ngoài ngõ vào. Mình đã làm gì để đc HƯỞNG tất cả sự tiện nghi, thoải mái này. Chẳng gì. Ngoài sinh ra trong 1 gia đình xuất phát nghèo khó nhưng nỗ lực vươn lên tầng lớp trung lưu, có tí của ăn của để. Gánh nặng thằng bé âu cũng là Công bằng. Chả lẽ thế gian đau khổ này lại có 1 ng cứ nhơn nhơn sung sướng mãi, hết ngày này qua ngày khác. Mưa rét nhìn cảnh chợ búa bẩn thỉu nhếch nhác mà nẫu ruột. Thôi. Cũng là sự Công BẰNG. Áp lực khủng khiếp từ thằng bé là điều ĐÚNG. Chấp nhận. Ko kêu than. Mà mình cũng chỉ kêu than ở đây thôi, chưa phiền nhiễu ai bao giờ. Thật lạ là mọi ng luôn quấy nhiễu mình, mở mồm ra là than vãn oán trách, trách đủ thứ, riêng bản thân thì ko, rồi bảo tại sao mình ko sống đc như họ. Ôi thôi cho em xin.
    Lần cập nhật cuối: 28/10/2021

Chia sẻ trang này