1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Góc sân cũ nát này trước đây để 1 cái thùng rác, bây giờ là 1 giỏ cây. 3 việc muốn làm vào tết dương thì làm mất 2 rồi: thay lõi lọc nước và mua cây. Còn việc thứ 3 là sửa tivi. 2 tháng nữa, khi tiếng MC chúc mừng năm mới 2022 vang lên từ cái tivi hỏng vừa đc sửa thì mình sẽ có 1 ĐỨA TRẺ 6 Tuổi. Hồi nó vài tháng tuổi chịu ko nổi, bảo là: hay là bỏ trốn đi, đến lúc nó 3 tuổi thì về trông tiếp, khi ấy nhàn rồi. Đến lúc nó 3 tuổi vẫn chịu ko nổi, bảo là hay là bỏ trốn đi đến lúc nó 6 tuổi về trông tiếp, 6 tuổi thì xong rồi còn gì. Giờ thì 2 tháng nữa nó sẽ coi như 6 tuổi. 1 chặng đường KINH HOÀNG. Nhà cửa xong rồi, khoản nợ tiêu lẹm cũng khoanh vùng hòm hòm rồi, giờ chẳng còn việc gì ngoài chịu đựng và đợi nó lớn lên. Cảm giác rõ rệt nhất khi ở bên cạnh nó là chịu đựng. Dạo này hay nghe các video tỉnh thức này nọ, ko ngấm đc gì, ko gì đỡ nổi thằng bé, nó là con gà thành Cổ Loa mà, gáy phát là tường thành dày công xây cỡ nào cũng sụp đổ, có mặt thằng bé mình thường chan tí cơm canh cho xong bữa, ko nuốt trôi đc vì áp lực. Nhưng E Tolle, Johnny Trí Nguyễn v.v... với giọng đều đều cũng XOA DỊU chút nào đó, như là 1 loại thuốc giảm đau. Ko chữa đc bệnh, nhưng giảm đau. Họ chỉ nói đi nói lại 1 điều mình đã biết từ lâu: sự kỳ diệu kinh khủng của mọi thứ, hiện hữu đã khiếp rồi, sự biết, khả năng suy nghĩ, cái ko gian tràn đầy hình ảnh tưởng tượng này, sự nhận thức này còn khủng khiếp hơn. Ờ thì kỳ diệu, khủng khiếp, nhưng thua con gà Cổ Loa.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Bố nó cho nó về quê chơi từ sáng. Lần đầu tiên trong suốt 3 năm qua mình có 1 ngày rảnh rỗi, thế mà mình cũng chẳng đi đâu, loanh quanh dọn dẹp đến trưa rồi lại lọ mọ ngồi lắp lego. Mình đã có tất cả Ở ĐÂY, 1 cái đàn piano,1 cái đàn ukulele, 1 cái kalimba, 1 harmonica, 3 cái giá sách chật cứng, 1 bộ siêu chì prismacolor, bảng vẽ, giấy Đức, sơn dầu Pháp, toan, màu nước Leningrad, giấy vẽ aqual 300mgs, cả Acrylic tuýp xịn loại artist cộng giấy xịn, 70 bộ lego trong đó 50 bộ tan nát đựng vào 4 cái rổ nhựa, 1 cái giỏ cây xanh mát rủ xuống nắp cống, tất cả những gì xinh xắn, thú vị nhất đã ở đây, mình còn phải đi đâu? Nhà đã có tất cả. Tinh thần này thật là quý trong mùa covid. Mình nghĩ là mình may mắn hơn khá nhiều ng, 1 là muốn ở nhà nhưng phải ra ngoài kiếm tiền, 2 là ko thích ở nhà, muốn lao ra những cuộc vui bên ngoài, 3 là ko có nhà để về, số 4 mới thê thảm: có nhà nhưng nhà là địa ngục. Bt hay nghĩ nếu ko vướng thằng bé có phải là đc ra ngoài rồi ko. Giờ ko có nó cũng chẳng muốn ra ngoài. Hóa ra ở nhà là đã có tất cả. Cảm thấy ĐỦ là sắp chạm vào bình an đến nơi rồi.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Tối cn cả nhà ra ngoài đi ăn lẩu dê, ngồi đằng sau xe, nhìn ra đằng trước thấy gáy của chồng và bàn tay bé tí trắng trẻo của thằng bé đặt lên mặt số đồng hồ, mình thầm nghĩ bụp cái cả 2 thứ này tan biến xèo cái trong ko khí, ko để lại tí vết tích nào thì tốt, tưởng tượng ra cảnh bữa lẩu mà ngao ngán. Khiếp thật. Có lẽ do mình đã quá mệt, trong 1 thời gian quá lâu. Tại sao lại mệt đến thế? Chả biết. Đến mức độ này thì cs đúng là chẳng còn gì ngoài KHỔ. Cũng may là kết luận này đến vào lúc mọi thứ có vẻ tươm tất. Căn nhà cũ nát trở thành nơi có thể ở được, gã chồng quen thói ông tương giờ rất chăm nấu cơm, thằng bé khá cứng cáp, đêm qua nó còn ko đái ra bỉm bãi nào, sắp bỏ đc bỉm rồi. Mình thì vừa đc tiêm mũi thứ 2, ko sợ covid nữa. Khổ. Nhưng vẫn sống đc.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Vũ "qua" cũng có thể gọi là 1 ng tỉnh thức đấy nhỉ. Ổng nói có thể cảm nhận đc những thứ nằm ngoài ngưỡng tai nghe thấy, mắt nhìn thấy. Thế giới thật đc "xây dựng" nên trên nền những giác quan hạn hẹp này. Vậy ở bên ngoài nó là gì? Những ng bẩm sinh mất khứu giác ko thể hiểu mùi là gì. Với tất cả những gì mình có, mình thấy cuộc đời này là KHỔ. Nó đúng, nhưng chỉ đúng với 5, hay cùng lắm là 6 giác quan này thôi. Bên ngoài nó là 1 thế giới vi diệu hơn nhiều, với ty tỷ các loại sóng nọ kia. Hiện hữu mà mình có thể cảm thấy thì chắc chắn là khổ, nhưng bên ngòai nó thì ko. Điều này ít ra có tí an ủi, cũng giống mấy ng mê tín ngu dốt, họ khổ sở ở trần gian quá, nên cứ phải vẽ ra thiên đàng. Họ hy vọng vào cs sau cái chết, vì cs hiện tại quá khổ, ko lối thoát. Mình cũng thế, giờ chỉ cần 5 củ 1 tháng là có ng giúp việc 4h 1 ngày ngay, những ng sùng đạo cũng hầu hết nghèo khổ. Nếu có tiền, nhiều thứ khổ sẽ đc giải quyết ngay trong trần gian này, đâu cần thiên đàng. Ko có tiền, ko có khả năng kiếm tiền, thì cứ tin vào những điều kỳ lạ vậy. Mà niềm tin này đã đc trả bằng 1 khoản học phí ko nhỏ. Tổng số sách khoa học, tôn giáo, triết học linh tinh mình đọc tính ra cả vài chục củ. Những điều kỳ lạ này là có thật, ko phải mê tín ngu dốt. Nhưng nó chả giúp gì cho hiện thực. Hiện thực thì chỉ có mỗi cách lê lết bò, trườn, xây xước máu me tơi tả mới có thể tiến về phía trước, tiến bằng vô thức, còn ý thức thì đã dừng lại từ lâu. Hy vọng là có thể nhét cảm hứng từ những điều kỳ lạ có thật kia vào trong Vô thức mà thôi.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Nghe mấy chuyện gọi đồng gọi dí thấy ghê ghê, mình thì luôn xem thường mấy ng này, hoặc bất kỳ ai đọc dưới 1000 cuốn sách về đủ thể loại mình đều ko muốn nói chuyện cùng, nhưng mình yếu bóng vía. Cứ nghe chuyện ma quỷ là đêm nhìn ra ngoài màn tưởng tượng ra đủ thứ. May mà bắt gặp cái ảnh này, lại quay lại thực tại sống động. Con ng mà ko đc sống trong xh loài ng thì cũng chỉ LÀ 1 con vật thôi, bốc cức ăn vã, cao siêu gì đâu mà đòi có linh hồn, ko đc dạy dỗ thì ngang 1 con chó. Con ng thì có gì mà ghê. Nên con ng sau khi chết đi cũng chẳng có gì là ghê. Phim ma cứ phải rừng rú ánh trăng nhà hoang này nọ, mấy bạn ng sói ng khỉ này toàn sống trong rừng sâu đấy, chả thấy ma bắt mà ăn thịt đi. Ma quỷ có bay lên đc mặt trăng ko, đại dịch covid 19 ai là ng cứu nhân loại? Là vắc xin, là thuốc chữa. Từ đầu đại dịch làm tan hoang kinh tế đảo lộn mọi thứ ng chết la liệt đến giờ chưa thấy 1 vị thần thánh gọi đồng gọi dí nào xuất hiện hết. Nhảm. Nghĩ rộng ra 1 tí thì toàn bộ những đau khổ về mặt tinh thần chỉ có ở phần "người" trong chữ "con người" thôi. Nếu coi con ng cũng chỉ là 1 động vật, mà sự thật chỉ là 1 động vật nếu tách khỏi xh, thì những đau khổ kia biến mất. Ko con vật nào trong tự nhiên lại làm hại con mình, nhất là con cái, trong khi con ng có thể, những ng mẹ sau sinh vì trầm cảm mà giết con, vì độc ác, ngu si, vì thằng chồng sau mà đánh đập hành hạ con, vì tiền mà bắt con đi ăn xin v.v... Phần "người" trong "con người" còn khiến ng ta ko thể sống nổi mà tự sát. Chẳng con vật nào trong tự nhiên lại đi tự sát cả. Hình như có, loại chuột gì ấy, nhưng là để tránh "lạm phát", quá đông thành viên mà ít thức ăn, hành vi này để bảo vệ tổng đàn. Con ng ko tự sát vì thiếu thức ăn. Họ thường tự sát vì những đau khổ ko thể chịu nổi khi họ là phần "người ". Thôi đừng là ng nữa, nếu là ng mà sướng thì hẵng là ng, khổ quá thì là con đi, vậy là hết khổ. Ng tỉnh thức cũng kiểu vậy, giống 1 con chó, sống mà ko hề có quá khứ, tương lai, chỉ có hiện tại, và ko hề đánh giá, phán xét gì hết, ko hối hận, ko lo lắng, ăn, chỉ ăn, nhìn, chỉ nhìn, ko suy nghĩ. Mình rõ ràng có phần "con" khỏe mạnh và đơn giản này mà. Bởi vì đc nuôi dưỡng trong vh loài ng mà mình bị dính mắc những lỗi quá nặng trong não, nó cản trở mình sống tiếp, nếu cũng là thân xác này, đc nuôi dưỡng bởi 1 đàn chó, mình sẽ ko bao giờ mà bị trầm cảm đến mức muốn tự sát đc. Nghĩa là mình có khả năng sống khỏe mạnh mà ko bị những suy nghĩ lỗi, hỏng hành hạ, mình THẬT SỰ có phần con, có 1 phương tiện khỏe mạnh để chứa sự sống. Chọn là phần con này đi, phần kia hỏng nặng rồi, ngu si hưởng thái bình, đần độn nhưng sống đc, còn hơn khôn mà chết. Nếu là con vật thì mình cũng là 1 con khá oai đấy, vì mình thích ở 1 mình, đi đâu làm gì cũng muốn 1 mình, những con hay đi 1 mình là những con rất mạnh, bọn yếu yếu thì hay sống theo đàn. Sống thì dễ chịu như con vật, thoái thác hết trách nhiệm thuộc về con ng mà XH đòi hỏi, nhưng lại hưởng toàn bộ những thành quả của XH loài ng, điện, nước, internet, an ninh, luật pháp, đủ thứ tiện nghi. Khôn như này mà cứ đòi nhận là ngu. Hehe.
    Lần cập nhật cuối: 12/11/2021
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Tóm lại là có 1 bộ máy tính cực ngon, nhưng chương trình chạy thì lỗi nặng, thành ra muốn đập bỏ hết luôn. Cài lại đc thì nói làm gì, đấy là những ng đắc đạo, tự tạo ra đc "bản thân" mới. Mình thì chịu, mình biết là nó lỗi nặng, nhưng ko xài cái này thì còn cái nào khác đâu. Điểm sáng ở đây là mình biết mình ko 100% là cái chương trình đó, mình sẽ ko chết chìm với nó. Mặc dù cứ sáng dậy là ko muốn dậy, muốn ngủ luôn mãi mãi, chiều tối thì buồn kinh khủng, thằng bé thì đầy ồn ào và bất trắc nguy hiểm luôn rình rập nó, căng ra mà chiến đấu. Nhưng đó ko phải HOÀN TOÀN là mình, những cảm giác, suy nghĩ lỗi hỏng đó chỉ là 1 khả năng mà mình đã trở thành. Mọi thứ vẫn thế thôi, còn các khả năng khác, như là ng chó, ng khỉ, ng gà, nhưng mình đã gạo nấu thành cơm này rồi, các khả năng khác đâu có ý nghĩa. Dù vậy, mình ko hoàn toàn chết chìm với bản thân nữa. Có 1 kẽ hở rất nhỏ nứt ra ở đây, trong cái màn bí bách ko lối thoát này, nhỏ xíu là có ko khí để thở đc rồi, , vẫn ngột ngạt, ko đủ oxi, nhưng ko chết đc.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 15/11/2021, Bài cũ từ: 15/11/2021 ---
    Hồi xưa thích nhất là hồng trắng kèm thạch thảo làm nền, giờ thì chỉ 10k thạch thảo ko thôi cũng đủ đẹp rồi. Nói nhăng nói cuội làm gì. Hoa mình thích nhất là thạch thảo, loại bánh mình thích nhất là bánh gio, nó KHÔNG có vị gì cả, nhạc mình thích nghe nhất là sự yên tĩnh, trong đó có tiếng gió, tiếng lá, tiếng chim, tiếng chó, tiếng trống trường, tiếng bát đĩa nhà hàng xóm v.v... 1 ng như vậy ko khó sống đâu. Chỉ cần gửi thằng bé đến trường phát là mình đc trải qua 8 tiếng đồng hồ yên tĩnh, ko phải mở mồm nói 1 câu nào. Nhưng nhiêu đó ko đủ. Mình sống trong yên ổn nhưng ko bao giờ đc yên ổn, lúc nào cũng sợ 1 cái gì dữ dội ập xuống, phá nát sự yên ổn này, có thể là vì ko gian yên tĩnh này nó quá hoàn mỹ, quá tuyệt diệu, quá quý giá, đâm sợ mất. Cái này cũng tính là THAM. Ng tham đẹp, ng tham giàu, ng tham yên tĩnh. Điểm chung của tham là sợ MẤT. Tham YÊN thì dễ nhất, chẳng làm gì cũng yên mà, đâu phải đi spa, nhịn ăn đau bụng, đi sàn chứng khoán, đầu tư tiền ảo đau đầu, và nghe có vẻ thanh cao, chuyên dành cho ng nghèo và bất tài, nhưng vẫn là tham. Bao giờ thì thoát đc cái tham này? Cho đến khi nào tỉnh thức. Thấy ng tỉnh thức bảo họ ko sợ gì cả. Làm cách nào để tỉnh thức? Johnny Trí Nguyễn nói có lẽ CÁCH sống của anh ta đã tạo điều kiện để mở cánh cửa đó. Cách sống gì? Yên tĩnh ư? Nhưng đây là tham chính sự yên tĩnh mà, chứ ko phải cái gì khác. Thường ng ta cần yên tĩnh để nhận ra cái gì đó. Luẩn quẩn. Thôi bỏ đi. Sáng nào mình cũng Cf 1 mình, và thấy điều đó quá tuyệt vời, quá đủ, quá biết ơn. Thi thoảng cũng bắt gặp ng đi 1 mình, nhưng họ ko thoải mái với điều đó, họ gọi cho hết ng nọ đến ng kia để gạ ra ngồi cùng. Họ loay hoay trên ghế, ko yên. Khổ chưa. Tham yên tĩnh là 1 loại tham ko gây hại là mấy, nó còn có vẻ thong dong nữa. Tận hưởng số yên tĩnh Ít ỏi đó đi, đừng đòi thêm, đừng sợ mất thì thoát khổ đấy.
    Lần cập nhật cuối: 15/11/2021
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

Chia sẻ trang này