1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Lại tốn tiền để chốt. Mua bộ bé xíu xiu thôi, trà cúc 20k Phan Bội Châu cho tiết kiệm. Ai mà biết đc chốt xong phát này lại chốt phát nữa ko. Càng ngày việc trông thằng bé càng nặng nhọc mới sợ chứ. Đón nó về cứ xong 1 việc lại tự nhủ, leo qua đc 1 đoạn rồi, cố gắng leo đoạn tiếp theo nào, cắm đầu leo thì cũng đến mỏm kế tiếp. Nghe tưởng là việc gì kinh khiếp lắm cơ, chỉ là trông 1 thằng bé, khá ngoan ngoãn, khỏe mạnh, từ 4h chiều đến 8h tối. Leo thì phải nhìn thấy đỉnh núi trước mắt để có động lực chứ. Ngọn núi đó đây. 1 tuýp kem đánh răng to vật vã, ngày 2 lần đánh răng cho nó chỉ quẹt 1 tí tẹo vì siêu cay, leo đến bao giờ thì hết nhỉ? Ngày mà tuýp kem này bóp đến đoạn cuối cùng là ngày thật tuyệt vời, cảm giác vỡ oà giống như leo lên đỉnh 1 ngọn núi cao ngất vậy. Thôi ko nghĩ ngợi linh tinh gì nữa, cứ cắm đầu leo, hết đc tuýp kem này rồi tính tiếp. Cần phải cảm ơn các bà mẹ đơn thân cô đơn, cái cảnh mẹ đơn thân khát tình lên các app hẹn hò chát chít gặp gỡ thằng nọ thằng kia toàn bọn rác rưởi thật là cám cảnh, bọn nó chăn rau chứ gì đâu. Mình thì ko đời nào thèm bận tâm mấy chuyện vặt đó. Thằng bé với mình là tất cả khổ sở, mệt nhọc rồi, ko hơi sức đâu mà cô đơn. Quá mệt mỏi vì thằng này, mà mỗi lần đọc những bài tâm sự vật vã của mấy mẹ đơn thân lại thấy đc an ủi. Mình thì kém cỏi trong quá nhiều thứ, nhưng khoản khá nặng nghiệp là lụy tình thì lại ko. Tại kiêu ngạo quá nên thấy xung quanh toàn bọn ngu. Quen đc 10 đứa con gái thì hết 9 đứa rủ mình đi xem bói, ngu vậy ai chơi nổi. Quen đc 10 đứa con trai thì hết 9 đứa mở mồm là rượu chè cờ bạc gái gú, chén chú chén anh, anh em cái lòn, dưới mức tầm thường, ngu vậy cũng thua luôn.
    --- Gộp bài viết: 16/11/2021, Bài cũ từ: 16/11/2021 ---
    [​IMG]
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Nghiện lõ ra rồi còn gì nữa. Bộ vớ vỉn 55k lắp vẫn vui như tết. Thèm con chiến giáp titan của Zane 840 mảnh 400k mà chưa có tiền. Leo núi ngoài trị tận gốc tật "mê trai đầu thai mới hết", còn tự nhiên phát hiện ra những cảnh đẹp lạ thường ven đường, thứ nếu ở dưới chân núi sẽ ko bao giờ biết đến. Có thằng bé mình mới biết đến trò chơi lego, và phát hiện ra đó là thứ mình thích nhất trên đời, hơn cả vẽ vời nhạc nhẽo, hơn cả sách vở luôn. Trước vẫn ấn tượng với những ng đặc biệt yêu thích 1 cái gì, họ ko bị "nhạt", giờ thì mình trở thành loại ng mà mình thích rồi đấy. Và cái câu nói vui "mê trai đầu thai mới hết" là rất "nặng" luôn đấy, nó hành hạ bao nhiêu ng. Nhiều cô gái vì yêu mà bất chấp, hậu quả kinh khủng, ngay cả ng đã có gia đình nhiều ng vợ vì yêu mà sống trong địa ngục, "mê trai" là thứ rất dã man đấy. 2 thứ đáng giá này đã đủ đánh đổi hết những mệt mỏi áp lực chưa? Quá đủ ấy chứ. Thật ra ng ta thường dùng yêu thương để bù cho những mệt nhọc này, nhưng mình ko có tình yêu. Mình ko yêu thằng bé này tí nào hết. Cứ thoát đc nó lúc nào là sướng lúc đấy. Nhưng mà 2 thứ kia thật sự đáng giá.
    --- Gộp bài viết: 17/11/2021, Bài cũ từ: 17/11/2021 ---
    [​IMG][/IMG] [​IMG]
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Sáng giờ ối việc. Loay hoay ấn 2 cái loa vào sâu trên nóc tủ, bao nhiêu ngày nhìn nó thò ra bên ngoài vừa sợ rơi vào đầu vừa tức độ ngu và ẩu của chồng. Nói thì bảo lắm mồm. Tự mình sửa lại vậy. Ấn loa xong cũng đóng luôn đc tủ. Trước nó nặng quá đè xuống ko đóng khít đc cửa tủ, nhìn ngứa mắt bao ngày hôm hay mới nhổ đc cái dằm ấy ra. Vậy là xong. Lau gầm bếp nữa này. Cáu két mỡ. Cái đèn chữ U ở bếp cháy, mua cái khác ng ta bảo hết, thay đèn tròn lại sáng hơn rất nhiều. Cháy đâm hay. Ko cháy thì cứ dùng mãi cái đèn tù mù. Sửa tivi luôn. Phải chuẩn bị cho những ngày rét sắp tới. Trên gác điều hòa ko có chiều nóng, rét quá thằng bé sẽ phải ngủ dưới nhà. Sửa tivi cho nó xem dưới nhà. Giặt cái màn mét 2 và thiết kế hết chỗ mắc, hôm nào rét chỉ việc lôi ra mắc lên là ngủ luôn đc. Mua thêm 1 cái chăn lông có trùm đầu hình ng nhện. Trời rét tắm xong bế nó qua sân chỉ cần trùm cái chăn này kín mít là yên tâm. Vào nhà đã có điều hòa ấm áp rồi. Vậy là ko còn sợ mùa đông nữa. Đã chuẩn bị mọi phương án đối phó. Lúc vào Aeon mua cái chăn ở Miniso ghé hiệu sách lại tha cuốn này về. Nó nói về quá trình loay hoay của con ng, tìm cách này, cách khác để cải tiến, để cs dễ chịu, thoải mái hơn. Thôi bay trên cõi tâm linh làm gì. Trở lại cuộc đời đi. Từ chùi đít bằng bất cứ thứ khó tin nào đến cuộn giấy vệ sinh pulppy êm mượt hiện tại là cả 1 quá trình loay hoay đầy cảm hứng của con ng, chứ ko có vị thầy tâm linh nào ở đây cả. Loay hoay cải tiến, xây dựng, làm cách nào để cs thoải mái, dễ chịu, tiện nghi hơn, chống chọi lại thời tiết, bệnh tật, bất trắc, đủ thứ v.v... đấy là những việc con ng cần quan tâm trong cuộc đời, những thứ khác chỉ nên là râu ria cho vui thôi. [​IMG]

    Tiện thể phát hiện ra hàng nc đối diện cf Lâm khá ngon, cốc sạch, loại cốc vân dọc quen thuộc, chè nóng rẫy, có độ chát. Ngõ yên tĩnh. Có wifi. 10 điểm.
    Lần cập nhật cuối: 18/11/2021
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Dốt tiếng Anh mấy cũng cố mà nhớ cụm này: survival of the fittess, kẻ sống sót là kẻ thích nghi giỏi nhất. Cả invisible hand nữa, bàn tay của tạo hóa. Covid đang thanh lọc tất cả những cá thể có bệnh nền, những ng già yếu, béo phì, những gien "xấu". Cái này có thể hiểu đc. Còn mạng XH cũng đang thanh lọc những cá thể yếu, thì trừu tượng hơn. Những bắt nạt, những trào lưu nếu nằm ngoài bạn sẽ bị gạt ra, sẽ là ng tối cổ khiến ng có nhân cách yếu sợ hãi. Cả game, những đứa trẻ ko đc quan tâm đúng mức, ko có môi trường sống lành mạnh, phong phú, nhiều kết nối, nhiều màu sắc hấp dẫn, ko có bố mẹ tỉnh táo thì chết mòn với game, nhường chỗ cho bọn có nền tảng gia đình vững vàng, bọn có gien "tốt". Con ng đã tiến hóa tới mức ko còn sợ chết vì đói, vì rét nữa, thì họ chết vì bị nói xấu, vì sợ già, sợ cô đơn, sợ dư luận XH, chết vì quá nhạy cảm, vì thua kém ng này ng kia, chết vì nghiện mua sắm, nghiện game v.v... Trầm cảm hiện nay giết ng nhiều hơn cả thiếu lương thực. Bất kỳ ngoại cảnh nào, kẻ thích nghi là kẻ sống sót, kẻ sống sót là kẻ thành công. Bạn giàu có, xinh đẹp, tài năng, và bạn tự sát chết vì bất kỳ lý do gì, thì bạn đã thích nghi quá kém, và bạn thất bại. Tiến hóa luôn đặt ra các "bài thi", ko đói, ko rét nữa thì lại đẻ ra đủ thứ để loại bỏ những cá thể "yếu". Hóa ra thứ mình cần chiến đấu ko phải là bản thân mình, cũng ko phải cái gì ngoài kia, mà hẳn là "invisible hand" cơ. Có 2 tin tốt ở đây. 1 là đối thủ thuộc dạng cực oai, có hứng thú chiến đấu. 2 là đối thủ ở bên ngoài bản thân mình, dễ xử lý hơn. Chứ cứ như ngta nói kẻ thù lớn nhất chính là bản thân vậy thì sống sao nổi.
    Lần cập nhật cuối: 19/11/2021
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Đổi tên thớt thành "tâm sự của 1 ng nghiện" thôi. Lắp những con nhỏ, ít tiền cho đỡ vã, những bộ đẹp tiền triệu lắp xong cũng coi như giật nc xèo phát, ko sủi tăm, ko giải quyết gì, ko có bộ nào đủ xịn đến mức là bộ cuối cùng để đầu tư. Sống sót qua 2 ngày cuối tuần dã man. Mọi ng thường ái ngại cho mình, sợ rằng mình buồn vì suốt ngày lủi thủi 1 mình, ko sự nghiệp, ko bạn bè, bộ dạng thì như 1 bà đồng nát, gia đình cũng ko hạnh phúc, nhà cửa thì lụp sụp. VÃI. Mình chỉ mong SỐNG SÓT đc là tốt lắm rồi ạ. Áp lực từ thằng bé quá khủng khiếp, đến nỗi ko còn cảm thấy gì khác nữa. Chiều qua ko để ý lỡ cho nó ăn 1 cái bánh Tipo hết hạn 2 tháng, choáng váng luôn, như bị ăn 1 cú đấm trời giáng vậy, tối mắt tối mũi. May vào mạng ng ta bảo bánh kẹo hết hạn có thể ăn đc, vì đường ngọt là chất bảo quản tự nhiên. Vừa tống nó đến trường là đã lo sợ đến lúc phải đón nó về. Lúc nào cũng kiến bò trên chảo nóng. Ko thể nào mà buồn chán, nghĩ ngợi gì đc. Mỗi ngày là 1 cuộc chiến thầm lặng, hehe, oai vãi. Mọi ng còn sợ mình nhàn rỗi quá sinh buồn chán cơ đấy. Chỉ sợ nghỉ ngơi ko đủ để lấy sức chiến đấu thôi. Loay hoay cách này cách khác, các loại lý thuyết đông tây kim cổ, các loại chốt, bất kỳ cách nào, dù ngớ ngẩn kỳ quặc, chỉ để ko đầu hàng.
    --- Gộp bài viết: 22/11/2021, Bài cũ từ: 22/11/2021 ---
    [​IMG]
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Nghĩ sao mà bán con này với giá 55k? Chất lượng gạch chỉ thua lego 01 điểm, lego 10 thì nó 9. Thiết kế thì ko biết có nhái ko mà siêu đẹp. Hãng có logo chữ M viết hoa là hãng có chất lượng gạch tốt nhất trong bọn lego nhái, tiếc là ít mẫu. Nó bóng mượt và có độ mút, kích cỡ chuẩn. Nhiều bọn nhái mới ra gần đây dỏm thì ko đỡ nổi, bát nháo y như mạng XH. Mới "thấm" đc 1 lý thuyết mới, đại loại mình cảm nhận ntn là do gien và văn hóa quyết định, nghĩa là mình BỊ lập trình để thành mình bây giờ, cứ tưởng các cảm xúc của tôi là tôi cơ đấy. Vậy thì thứ mình cần chống lại đúng là ko phải mình thật, nó NẰM BÊN NGOÀI mình. Những ng càng ngỗ ngược, cứng đầu, ko chịu thuần phục cái gì thì càng có DUYÊN với lý thuyết này. Vì họ ko bao giờ chấp nhận nổi chuyện bản thân bị lập trình bởi bất cứ gì, họ luôn muốn 1 cái tôi độc lập. Những lo lắng thái quá của mình ko phải là mình, đó là do mình bị lập trình như vậy, trong gien, trong văn hóa, mà kết hợp lại là do gien phản ứng với văn hóa thì đúng hơn, ý này là của ts Nguyễn Phương Mai, 1 ng hiếm hoi thông minh hơn mình trên facebook. Hehe. Ko chơi fb nữa vì vào fb thấy toàn ng ngu hơn mình. Ủa tại sao mày phải để ý đến chuyện 1 ai đó nói gì đó về mày hả. Ngu gì ngu dữ vậy. Nhưng bà ts này với 4 cuốn sách chất lượng là 1 ngoại lệ hiếm hoi. Bả thông minh hơn mình. Thi thoảng vẫn vào đọc. Mà tóm lại trong hay ngoài thì vẫn là chiến đấu thôi, ngọn núi vẫn cao. Nó chỉ thấp đi DUY NHẤT theo thời gian. Tuần nữa là sang tháng cuối cùng của năm rồi. 2022 là nó coi như 5 tuổi. 1 tháng sau đó đến tết âm tính tuổi con giáp là nó 6 tuổi. Đồng phục mùa đông mình đặt cho nó số to đùng, rộng thùng thình, vì mình mong nó lớn từng ngày 1. Thật ra mình ko tiêu hết quá nhiều tiền của gia đình, chỉ là mức sống rất trung bình. Tầm 10 năm cày cuốc bên Mỹ với chênh lệch tỷ giá lao động sẽ gỡ đc. 50 tuổi là cán đích. Ko cần đến 60 đâu. Đc thế thì đẹp quá.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Những lúc có năng lượng thì nói làm gì, đâu cần xài đến chiêu thức nào. Cứ việc đem năng lượng ra mà chi trả cho các hoạt động cần thiết. Căng nhất là những lúc như thế này, ko còn tí máu nào, mà vẫn phải chiến đấu tiếp. "Tình yêu cuộc sống" có cái đoạn cuối vô cùng đắt giá: 1 con vật gì rách nát bùi nhùi tơi tả cứ ngọ nguậy trườn bò về phía biển. Đó hoàn toàn ko còn là con người rồi, là 1 sinh vật với bản năng muốn sống, nó kiệt quệ hết mức rồi mà cứ lết về phía biển. Hết điện thì áp dụng chế độ tiết kiệm pin tối đa vậy. Mình sẽ ko cố gắng nói bất kỳ cái gì với thằng bé cả. 1 đứa trẻ chỉ cần đc ăn, đc tắm rửa sạch sẽ, đc đi ngủ, là sống đc. Chỉ còn sót đúng 1 ít pin, dùng cho những việc tối thiểu đó. Đừng có nói gì cả. Nói hao pin vô cùng. Và lê lết chắc chắn sẽ qua đc ngày hôm nay. Qua đc ngày hôm nay đã, mai tính tiếp. Mai khỏe thì thằng bé lại có 1 mẹ bình thường, thỉnh thoảng mẹ ko nói gì chắc cũng ko sao. Chắc do 3 ngày vừa rồi quá cố gắng, dùng hết sạch điện. Tưởng cố gắng việc gì, là cố gắng cư xử như 1 ng bt, bà già từ NT về rồi, liên hoan tụ tập ồn ào các kiểu. Ng trầm cảm là vậy mà. Phải nỗ lực phi thường để làm đc những điều bt, mà nỗ lực này lại chả đc công nhận. Ai chẳng sống đc 1 cách bt cơ chứ, khó gì đâu mà kể. Âu cũng là cái liễn.
    Lần cập nhật cuối: 23/11/2021
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 25/11/2021, Bài cũ từ: 25/11/2021 ---
    Cướp hiếp giết thì là chuyện thường ngày rồi. Đây là 1 đứa trẻ đang ngủ say, và ngay cạnh nó là bố giết mẹ, sau đó tự sát, máu me be bét, và đứa trẻ thì vẫn ngủ tít, bình yên, giống như tầm này vào sáng hôm qua, hôm kia, cùng với mẹ. Ng mẹ chăm sóc nó đã vĩnh viễn ko còn nữa. Thằng bố thì nói làm gì, chắc bt cũng chẳng nhìn đến con. Thằng bé 5 tuổi, mẹ 39 tuổi, giống nhà mình ghê. Chuyện vừa mới xảy ra. Mình cứ nói chuyện sống chết khơi khơi, vì mình có sợ chết đâu, mình còn tự sát hụt mấy lần, số lần mong muốn đc chết thì nhiều ko đếm nổi. Nhưng mà thôi, cố gắng giữ cho thằng bé 1 tuổi thơ bình thường, lớn lên bình thường, như bao đứa trẻ bình thường khác, đừng có xảy ra biến động gì khác thường. Cứ tưởng tượng ra cảnh 2 xác chết của bố mẹ, vũng máu, và cạnh đó là 1 đứa trẻ 5 tuổi ngủ ngon lành, ko biết rằng cuộc đời nó từ đây rẽ sang 1 hướng khác, ko còn bàn tay chăm sóc êm ấm quen thuộc nữa. Kinh khủng.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 28/11/2021, Bài cũ từ: 28/11/2021 ---
    Bức ảnh lạnh toát mà ấm áp kỳ lạ. Mình đã sai quá sai, cứ đi tìm những động lực, an ủi từ YOUTUBE. Biết những gì đc trình diện trên mạng ko? Những gì nổi bật, xuất sắc, những Đặng Lê Nguyên Vũ, Johnny Trí Nguyễn đều ko phải là thường dân, tin sao đc. Thằng bé sốt, "tận cùng của sụp đổ", đi chén 1 bát bánh đa cua ở Cát Dài, tỉnh hẳn ra. Bà bán hàng này đặc biệt lắm, chiều khách như chiều vong, đặc biệt là "tràn đầy năng lượng", dù chỉ là 1 thường dân. Ng trầm cảm nhạy với năng lượng lắm, họ là những ng kiệt quệ về năng lượng mà, ăn 1 bát bánh đa cua đầy tú hụ, "TIẾP xúc" với nguồn năng lượng dồi dào này, Tỉnh cả ng. Lần này thì đúng là lần cuối rồi, đoạn tuyệt với mạng mọt. Con ng, cây cối, động vật xung quanh mới có năng lượng, đi tìm những nguồn sống thực sự đó. Cạch thế giới ảo, nó ko có động lực thực sự. Đây coi như là 1 giải pháp, ít ra cho đến thời điểm này, đang thấy có sức lực trở lại, đủ để tiêu cho hết trận ốm này của thằng bé.

Chia sẻ trang này