1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Định mua 1 cái gile lông cho mềm mại chọn mãi cuối cùng chốt cái này, vì nó trơn, nó Đơn GIẢN. Mình lúc nào cũng thích đơn giản mà sao mọi thứ lại cứ phức tạp. Đây là 1 cs đã đơn giản đến mức zero rôì, gần = sư rồi: ko đi ra ngoài Xh, ko giao tiếp với ai, ko bạn bè, loanh quanh mấy ng thân, với ng khác chắc ko chịu nổi vì chán, vậy mà với mình nó đã là quá phức tạp. Con khủng long lều lòng khòng mỏng tèo hóa ra siêu lợi hại, 2 mẹ con chui vào ngủ vẫn vừa, che 1 cái cửa sổ lại nó kín gió trở nên siêu ấm, nhiệt độ trong ngoài phải chênh từ 3 đến 5 độ, thứ ko khí hít vào là ko khí ấm, bt có đắp chăn thì mũi thò ra để thở vẫn lạnh toát. Hôm nào quá rét bật cái sưởi mini chắc êm. Đặt mua thêm cái gile này tầm đêm nó ngủ say khoác bên ngoài nữa thì yên tâm, đạp chăn ra vẫn ok. Chọn màu đỏ cho nó HY VỌNG. Đủ thứ chốt này nọ mà cuối cùng vẫn là QUÁ MỆT, QUÁ MỆT, QUÁ MỆT, 2 ngày cuối tuần nó nghỉ học quá căng thẳng. Nó đi học mình lại ra quán cf ngồi từ sáng đến trưa lại thấy dễ chịu. Chẳng có chốt nào có tác dụng gì hết. Cứ có nó, thì mệt, ko có nó, thì khỏe. Thế thôi. Thằng chồng lười biếng thì cứ đùn hết tất cả cho mình, vì trông 1 đứa trẻ con thì có gì đâu mà mệt. Con ko bao giờ chịu theo bố là biết thể loại bố gì rồi, ko bao giờ cho nó đi đâu, sợ là phải trông, sợ mệt, trong khi mình trông nó quanh năm thì ko coi ra gì, là đương nhiên. Ngặt 1 nỗi ko thể nói ra với mọi ng là mình cực kỳ mệt, suốt 5 năm rồi. Thôi kệ. Sắp hết năm. Thằng bé sắp 5 tuổi. Với mình các ngày lễ bao giờ cũng thấy RẤT VUI, dù ko có quà gì. Bởi vì nó là những mốc thời gian. Nó chứng tỏ thời gian CÓ trôi qua, thế là ko gì sung sướng bằng. Đọc nát các thứ Phật Thiền Giác Ngộ Tỉnh thức chốt lại đều ở 1 chữ: BUÔNG. Vâng. Buông. Thưa các Bố. Vì các Bố là ĐÀN ÔNG ạ, các bố bỏ con bỏ cái đi tu như đúng rồi, các bố bỏ con lại cho ai trông? Trời rét nó ngủ có đủ ấm ko, cá nó ăn có lẫn xương dăm ko, tay chân nó có đc rửa sạch sẽ ko? Nó có nghiện đt ko, có ăn nói chỏng lỏn đặc sệt cái giọng tiktok mất dạy ko. Bỏ đó mà đi tu đc. Johnny Trí Nguyễn bảo cách để Tỉnh Thức là KHÔNG LÀM những gì mà ko tỉnh thức, ý là cái gì làm mình khổ thì đừng làm nữa. Vậy tôi bỏ con tôi cho ng giúp việc, cho nhà nội, hay cho trại trẻ mồ côi nhé, để rảnh rang sống đời an lạc nhé. Lạy các bố.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mình là chúa tiêu cực, lúc nào cũng suy diễn theo tình huống xấu nhất, thường xuyên lục lại quá khứ, chuyện từ 30 năm trước vẫn tươi rói như ngày hôm qua, mà vớ đc cái ảnh phải gọi là SIÊU TIÊU CỰC, ko gì đọ nổi. Cái hộp đen này sẽ "chứng kiến và lưu giữ tiến trình diệt vong của trái đất", vậy thì còn gì phải nghĩ nữa nhỉ? Tất cả đều trên 1 tiến trình diệt vong ko gì cản nổi, cảm giác thanh thản này cũng giống như mấy nhạc công say mê chơi bản nhạc cuối cùng khi tàu Titanic nghiêng đi, chuẩn bị chìm. TẤT CẢ đều bị diệt vong, vậy thì chẳng còn gì đáng gọi là thảm họa nữa, chẳng mất mát nào là quá to lớn. Chỉ nhỏ xiu xiu thôi. Ko cách nào để nghĩ tích cực đc, lúc nào cũng đời là bể khổ thì chơi hẳn 1 liều siêu tiêu cực đi, lấy độc trị độc. So với cái hộp đen này thì mọi lo âu của kiếp nhân sinh trở nên thật nhỏ nhoi. Chốt này đúng là chốt chuẩn rồi, ko gì đặt cao đc hơn nữa. À, mà cũng hết sợ ma luôn, cúng bái, gọi dí, thầy bà, nhảm hết, 100%. Cái ngày mà nền văn minh của 7 tỷ linh trưởng mặc quần áo này sụp đổ, các thần các thánh sẽ trú ngụ ở đâu vậy? Mặt trăng à? Xin lỗi cho cười vào mặt 1 cái nhé. Thật may chốt quan trọng này đến vào lúc mọi chuyện bắt đầu khó khăn, ông bà già và cả nhà ông anh bị F1, covid thì đầy đường, có thể những xáo trộn lớn sắp đến. Đang đau lưng kinh khủng, 3 ngày rồi, tí đi khám. Nhưng lạ cái là cảm thấy VỮNG, ko hoảng loạn, gì cũng cân hết. Chốt quan trọng này đặt tên là Tasmania đi, cái hộp đen này nằm trên đảo Tasmania mà. Tinh thần đúng là quan trọng, bảo sao 1 ng mù vẫn sống vui, chơi nhạc hàng ngày, lắng nghe chim hót, còn 1 ng lành lặn tài năng thành đạt lại tự sát chết, vì tinh thần ông kia khỏe mạnh, còn ông này bị mục ruỗng, cụt chân vẫn sống đc, còn cụt não thì chẳng gì gỡ đc, kể cả núi vàng. Tâm bệnh thật sự đang bị coi nhẹ.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ăn sang.

    [​IMG]
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Nghèo rớt như mình thì vậy là ăn sang rồi. Định đi mua con Thanos bé bé để lắp mà buổi trưa cửa hàng đóng cửa, thôi đi ăn để "ăn mừng" vậy. Mùa đông lúc ngủ dậy thằng bé hay ho mấy phát, dù đã bật điều hòa nóng 25 độ, dù khoác áo lông dày bịch. Chưa 1 chốt nào ngăn đc mình sốt ruột khi nghe tiếng nó ho, mà chốt Tasmania này ngăn đc. Ai mà chẳng đang trên lộ trình tiến tới sự chết, còn hơn cả chết, đó là diệt vong, là cả 1 sự hủy diệt khủng khiếp, vài tiếng ho là bình thường thôi. Muốn lắp con Thanos để ăn mừng vì nó có 55k mà nuột, cùng bộ con đội trưởng, hehe, và vì đó là biểu tượng của hủy diệt. Hủy diệt để tái sinh. Giống thần Shiva. Thật ra Sáng tạo và Hủy diệt là 1 vòng luẩn quẩn. Ng ta hay chỉ nói 1 chiều mũi tên thôi: hủy diệt để sáng tạo, thật ra nó là 1 vòng tròn, nó còn 1 chiều nghịch đảo nữa: sáng tạo dẫn đến hủy diệt. 15 năm trước mình đã cãi Lão Tử, khi lão nói cái gì cũng đúng, chỉ có "ko nên phát triển" là sai, lão già thiển cận. Chả lẽ nhân loại cứ nên sống trong lạc hậu, u tối mãi? Ko robot hút bụi lau nhà, ko thuốc tránh thai, ko tiktok? Sáng tạo là tốt chứ. Chẳng ngờ mỗi bước sáng tạo chính là mỗi bước DẪN ĐẾN hủy diệt. Mới chỉ 100 năm bùng nổ sáng tạo gần đây thôi mà trái đất ô nhiễm đến mức gần như ko ở đc nữa rồi. Ông già nhà mình nói ngày còn bé mùa hè ko có quạt, ko có điều hoà, vậy mà dễ chịu hơn giờ nhiều. Đi đâu cũng là cây, ao hồ, rất mát. Ko khói xe. Nếu cứ lạc hậu dậm chân như vậy chắc còn lâu mới dẫn đến thảm họa khí hậu toàn cầu. Nhưng ở đây ko có chuyện muốn hay ko muốn, nên hay ko nên, sáng tạo nó kích thích sáng tạo, bùng nổ, và dẫn đến hủy diệt, kiểu nó phải thế. Mình nghĩ là mình còn thông thái hơn cả tất cả các loại đạo cộng lại ấy. Hehe. Nhiều ng bắt đầu quay đầu rồi, quay lại tối giản, chỉ dùng tài nguyên cho những nhu cầu tối thiểu, nhưng ko chống lại đc cơn bão facebook, tiktok đâu. Ngay cả việc thanh tao như đọc sách, việc sạch sẽ như dùng giấy vệ sinh, đều phá hoại nhiều cánh rừng. Đấy là 2 việc xếp vào loại "tốt" đấy, đừng nói đến loại xấu. Tốt hay xấu, cứ sáng tạo, phát triển, là dẫn đến diệt vong. Mà kiểu nó thế, nên ko cần quan tâm đâu. Mình nghĩ ng nào thờ thần Shiva là những ng "bình an" nhất thế giới, họ ko phải bình an nhờ vào sự bảo trợ của 1 vị thần, giúp cho họ ko mất gì, mà họ bình an vì ko sợ mất mát. Bất kỳ 1 cái gì xếp vào "hủy diệt" đến, thì đó là lẽ tự nhiên, lẽ thường tình mà thôi. Ng giàu ko phải là ng có nhiều, mà là ng ko sợ mất. Ng ko sợ mất gì cả là ng có tất cả. Nghe hơi giống giọng bọn tỉnh thức rồi đấy. Làm nhớ thằng bác học gàn dở trong phim 2012, 1 nhân vật quá đỉnh, gã leo lên 1 mỏm núi cao, đứng giang tay cười ha ha khoái trá đón đợt sóng thần đầu tiên trùm tới, gã chính là hiện thân của Shiva còn gì nữa, hắn "thưởng thức" quang cảnh hủy diệt lộng lẫy, 1 bữa tiệc tàn phá huy hoàng. Đù làm phim phải làm cho tới như vậy, xem đã đời.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 09/12/2021, Bài cũ từ: 09/12/2021 ---
    Thánh Hủy Diệt Thanos 55k đây. Yêu thích 1 cái gì là tốt, nó làm cs có niềm vui, nhưng nếu nó đốt tiền mà cứ cố theo, thì đấy là NGU. Đen Vâu bảo rồi, đừng là con bạc, hãy là CHỦ sòng, mình phải làm chủ mình, ngay cả tình yêu, cả đam mê. Bệnh thì ko nói. Thích lắp ráp cũng ok thôi. Cứ tuần 1 con 50k thì thoải mái chơi đi cả cuộc đời này ko ảnh hưởng đến ai.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thanh niên hổ báo

    [​IMG]
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Đứa trẻ mà mình vẫn nghĩ nếu ko có nó thì tốt biết bao đây. Hồi nó mới đẻ cũng có ý định hại nó, ném nó xuống từ trên cao rồi tự sát luôn. Số lần muốn bỏ nó mà đi thì nhiều vô kể. Mỗi ngày là 1 ì ạch, lê lết, vậy mà cũng qua đc gần 5 năm rồi. Thằng bé đã nghỉ covid, có lẽ qua Tết, đến hè luôn, vậy mà vẫn cố mua thêm 1 cái khoác lông 27kids tai gấu ấm áp. Thật sự là ko cần thiết, gile nó đã có đến 8 cái, khoác đại hàn 2 cái, khoác phao nhẹ 2 cái, khoác gió 2, khoác nỉ da cá 4, áo hoody da cá có 4 cái, hoody dày lót lông tầm 3 cái, áo len dày, áo len cao cổ, quần nỉ dày, quần nỉ da cá, quần thun dày trơn V.V... Thật sự ko cần 1 cái khoác lông tai gấu nữa. Mà mua để kỷ niệm đợt nghỉ covid có lẽ sẽ dài nhất trong lịch sử. Hết đợt này, ngày thằng bé đi học lại mình sẽ lắp nốt con thần sấm 55k của MG, cho đủ bộ 3 con ng sắt, đội trưởng và Thanos, hoàn thành mảnh ghép cuối cùng. Và 1 bộ siêu lego To ĐùNG nữa. Có lẽ bộ trụ sở ninjago hơn 4k mảnh mới xứng. Đợt nghỉ covid này có 1 thứ "chống lưng" đắc lực cho mình. Đấy là đã Hoàn TOÀN chán ghét ko gian mạng. Đủ nắng hoa sẽ nở. Đã có ý thức cai mạng từ lâu, mà đến giờ thì thật sự là 1 cảm giác CHÁN GHÉT cùng cực, ko đọc bất kỳ 1 tin bài nào trên báo điện tử, trên mạng XH nữa. Zalo chỉ để gọi cho bà già đỡ tốn tiền đt, hết. Với lại mình đã 40 tuổi, ko còn nhiều thời gian để sống. Mình đã chơi đủ 20 năm nay. Dừng đc rồi. Mình muốn dành thời gian còn lại cho cuộc đời thật sự sờ nắn đc ngoài kia, ko phải là mạng thì độc hại, mình đủ bản lĩnh để là 1 ng chơi thông minh, lọc tòan thứ có giá trị. Vấn đề là ko còn nhiều thời gian để sống nữa. 20 năm qua đã đủ. 20 năm còn lại là dành cho cuộc đời thật ngoài kia. À, thi thoảng vào đây viết tí thì cũng ok. Điều này sẽ mang lại cho mình 1 khối năng lượng khổng lồ mà lẽ ra đã tiêu tốn vào thế giới ảo. Từ giờ có lẽ là sẽ sống với nhiều sức lực hơn. Thằng bé lại ngày càng lớn. Ngon. Chả hiểu sao ko thấy ngán kỳ covid lịch sử này lắm. Đã sẵn sàng chơi đến ngày cuối cùng.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

Chia sẻ trang này