1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Tự cho cổ vào tròng, giờ thì căng như dây đàn đầu đau như búa bổ. Mình bắt mình cố gắng rồi tự hại mình. Thôi lần này cũng là lần cuối, biết giới hạn của mình ở đâu rồi. Ko ảo tưởng hão huyền nữa. Lần này chạy thoát đc về thì ko bao giờ rời khỏi nhà nữa. Hóa ra sự bình yên của căn nhà nát ấy chính là liều thuốc hữu hiệu để mình thăng bằng đc bấy lâu nay, cứ rời khỏi nó là ăn đủ. Lúc nào ảo tưởng lục lại lần tự cho cổ vào tròng này để bớt ảo đi.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Lại lết xác ra sân bay, lần này mình quậy cho nhà mình 1 trận to, tan nát tanh bành hết cả. Thôi cũng tốt. Để ko ai hy vọng hay trách cứ gì ở mình nữa. Chỉ đc đến thế. Thằng bé cứng cáp rồi. Giờ thì chui về cái ổ cũ nát ấm cúng và vẽ những bức tranh đẹp nhất thế giới hehe. Cũng phải trả giá bằng 2 ngày sống trong địa ngục. Khiếp thật. Giờ chắc ko ai dám đụng đến mình nữa. Thiên thời địa lợi nhân hòa đến rồi.
    --- Gộp bài viết: 06/07/2022, Bài cũ từ: 06/07/2022 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 06/07/2022 ---
    Về nguyên tắc, mợ rose này chả khác mịe gì con sonic, vẽ đc con sonic thì cũng vẽ đc mợ này. Làm 1 bức to to để bán, nh bọn mê rose lắm, dễ xì tiền ra. Mình ko thích vẽ cái này lắm, nhưng màu đẹp, kiểu chu mỏ hay hay, và quan trọng mình muốn kiểm tra 1 điều là nếu cần thì mình có cái gì bán đc hay ko.
    --- Gộp bài viết: 06/07/2022 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 06/07/2022 ---
    Thích mấy kiểu này, kiểu phức tạp tâm lý hỗn loạn lẫn lộn có độ sâu thò thụt hơi kinh dị 1 tí, nhưng tươi sáng hơn thế này, này bị ám ảnh quá, đặc biệt về hình khối phải chắc chắn màu mè đàng hoàng bóng biếc đầy đủ, chán kiểu vài nét nguệch ngoạc đáng yêu lắm rồi. Đã hết tuổi đáng yêu. Thích vẽ 1 cái gì mà nhìn mãi 1 lúc mới hết, tưởng ít mà rất nhiều thứ, đậm đặc, gần như là cả 1 câu chuyện. Có mấy ạt tịt nữ hay vẽ kiểu này, nhưng rùng rợn quá, đẹp, nhưng lòng mề máu me xổ cả đống, chuột gián rắn rết bò tứ tung. Mình thích kinh dị nhưng chỉ 1 tí vừa đủ để ko nhạt thôi, chứ tổng quan vẫn phải là tươi sáng.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 12/07/2022, Bài cũ từ: 12/07/2022 ---
    Bắt đầu những nét đầu tiên của con chim trứng bánh bèo. Mình cầu toàn nên vẽ cực kỹ. Ko biết bao giờ mới kỳ cọ xong 0,3m2 trắng lốp này nữa. Cần bức tranh này để treo bên trên cái loa mới mua. Loa hỏng nên phải mua loa mới, nó là 1 thanh đen sì nằm ngang, khiến cho khoảng tường bên trên cực kỳ trống, cần 1 cái gì treo vào. Bức này cầu kỳ đây, lại còn vẽ kín mít. Nhưng để trang trí cho căn nhà này thì động lực tràn đầy. Mình gắn bó với nó đến thế mà. Mỗi góc xinh xắn đều xếp đầy sách, lego, đồ chơi, đàn, họa cụ, thú bông. Như là 1 liều thuốc bình yên.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 13/07/2022, Bài cũ từ: 13/07/2022 ---
    Ng ta sẽ cực kỳ yêu cs khi nó ngắn, cái gì hiếm thì quý, hỏi mấy ng bị ung thư thì biết, nhưng thông thường nó lại bị dài quá, đâm hở ra là kêu chán đời. Vẽ chì màu trên khổ giấy lớn là cách để cs ngắn lại. Nó tiêu hao thời gian kinh khủng. Mãi mới phác đc 1 góc, đừng nói là phác kín mặt giấy, rồi tới các lớp màu chồng màu, rồi tỉa tót, đi bút trắng, nhấn, cân tổng thể. Vèo cái mấy tiếng đồng hồ hết veo. Ko biết mình sẽ hoàn thành đống này bằng cách nào. Chẳng nghĩ bất kỳ 1 cái gì nữa, từ giờ đến lúc chết già thời gian cũng chỉ vẽ đc vài bức như này chứ mấy, đâu có đủ nhiều để mà suy nghĩ.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 14/07/2022, Bài cũ từ: 14/07/2022 ---
    Lắp cái này chắc là đã tay lắm đây. Chỉ 890k thôi mà cũng là 1 mơ ước. Cũng ko hẳn là ko có tiền, mà là ko có LÝ DO để lắp. Lắp lego là hành động xa xỉ quá, nó cần phải có lý do chính đáng. Trung thu à, ko đc, Noel? Cũng ko. Tết dương đi. Thằng bé 6 tuổi là 1 lý do to đùng. Vừa lắp vừa nghe anh Trí thuyết giảng về CUỘC SỐNG DỄ DÀNG thì ko còn gì bằng. 1 ng đẹp trai, giỏi võ, đa tài, cầm kỳ thi họa, xuất thân hoành tráng, trải nghiệm đủ thứ, đam mê motor, à, còn nổi tiếng, giàu có, lại còn đắc đạo, thì cuộc sống dễ dàng cũng đúng thôi, nghe vẫn sướng cái tai. Giống lego, lắp sướng cái tay. Còn quay ra cs bt thì lại buồn thiên thu hehe. Chắc ko bị trầm cảm gì đâu, trầm cảm thì ko thích 1 cái gì cả, trong khi lego luôn luôn là 1 mơ ước to đùng.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 14/07/2022, Bài cũ từ: 14/07/2022 ---
    Cuốn sách nhỏ nhưng ngạo mạn cực kỳ. Giọng của nó kiểu như này: Ê, cậu biết gì ko, tớ mới ngó qua 1 viên bi nhỏ xíu màu xanh nằm ở rìa cái đĩa sáng sáng kia, bọn vi khuẩn trên đó kỳ lạ lắm. Chúng nghĩ ra mấy thứ quan trọng như dân tộc, quốc gia, cả tôn giáo, và cái này mới tức cười: giới tính. Có tận mấy loại cơ cậu ạ.... Haha. Lâu ko tiếp xúc với XH, cả ngoài đg lẫn trên mạng, mình cũng bị ảo như vậy. Vừa nhác thấy mấy tin tức "quan trọng" mà buồn cười quá, thấy XH y như 1 lũ rối cứ trình diễn, trình diễn và trình diễn, 1 sân khấu hỗn loạn bất tận. Cả chiến tranh Nga- Ukraine cũng thấy buồn cười, hoa hậu Ngọc Châu về làng đạp xe cũng buồn cười, mấy youtuber nói những chuyện quan trọng thì buồn cười nữa. Mỗi đồ chơi mới là thứ nghiêm túc. Hihi. Cái nhìn như của 1 đứa trẻ 5 tuổi. Mình bị teo não hay gì. Những màn trình diễn quan trọng của ng lớn thật sự gây cười, ko hãm nổi. :)))))))
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Để thoát khỏi sự nếu ko phải rác rưởi thì cũng là nhiễu loạn của mạng, ngoài đọc sách, mình hay xem lắp lego, những bộ yêu thích, ở chế độ real time. Những bộ đó 1 ngày nào đó trong tương lai mình sẽ lắp, nên xem chúng như kiểu xem trước đc tương lai vậy, cũng y hệt những mảnh đó, cách sắp xếp đó, tất nhiên là lego nhái thôi. Cs chỉ có loanh quanh vẽ tranh, tập đàn, thằng bé, căn nhà nhỏ, ko phải gặp bất kỳ 1 con ng ngu xuẩn sẵn sàng phát rồ lên với 1 drama ngớ ngẩn nào, vậy mà cũng ko thấy vui. Ko biết tương lai có vui ko. Nhưng bằng cách "nhìn thấy" chúng, tức là mình đã đi qua đc hiện tại. Đi qua đc là tốt rồi, cần gì vui.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 16/07/2022, Bài cũ từ: 16/07/2022 ---
    Mặt mũi cũng có tí cổ điển, ko đến nỗi ngố. Bọn sơn dầu là lũ giả trân nhất. Thấy mấy "nghệ sĩ" tay ngang, vốn là ca sĩ hay diễn viên gì đó, tay cầm cái chổi to đùng, bơm cả đống sơn lên mặt toan rồi quét, thế cũng gọi là tranh cơ đấy. Sơn dầu thì ngon rồi, tự các màu nó trộn với nhau trông đã có vẻ ra gì, cần gì phải vẽ nữa. Giỏi thì vẽ chì màu trẻ con đi. Hehe, ko 1 cái gì nó tự vẽ cả, vẽ đc 1 nét thì thêm đc đúng 1 nét đó thôi, để đúng màu, cần cả nghìn nét. Bọn sơn dầu giả trân cũng vì quẹt bét tè lè nhè nhân danh trừu tượng nên vẽ tí là chán, vì bức nào cũng to đùng choe choét giống nhau. Chì màu đúng là lựa chọn chân thật nhất trong thế giới hỗn loạn này. Hehe.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 19/07/2022, Bài cũ từ: 19/07/2022 ---
    Nhìn lại thấy CS của mình đúng là lèo phèo, làm những thứ lèo phèo, cảm giác cũng lèo phèo, ko hp, ko niềm vui, xung quanh cũng toàn những thứ lèo phèo, xóm lộn xộn, chợ ngập rác, những quán ăn bẩn thỉu, những con ng sống cực kỳ vất vả, bừa bộn, ng có tí tiền thì dốt nát, ko 1 cái gì xịn sò cả. Nên mình chơi lego chính hãng. Nó HOÀN HẢO. 100%. Từ danh tiếng, thương hiệu, ý tưởng, sản phẩm, gì cũng thông minh, sáng láng, gì cũng bóng mướt, mượt mà. Xe này giảm giá còn 200K mà chơi sướng tay, đẹp, chạy siêu êm, động cơ nhảy số tưng bừng. Hôm qua tự xén bộ rễ tre ở nhà, thời buổi này còn ai tự cắt tóc cho mình ko nhỉ, cũng ko ra hàng gội đầu nữa, thôi luôn cf quán. Gom tiền thi thoảng đc SỜ vào 1 cái gì thật sự hoàn hảo, trong 1 tổng thể toàn những lèo phèo là lèo phèo này. Nghe mấy thứ kiểu triết lý kinh doanh cười ỉa, nghĩ toàn là thứ rởm rít, ai dè có ngày mình mua 1 sản phẩm vì nó đại diện cho sự hoàn hảo.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Cả ngày nay chẳng làm gì, cứ vật vờ, giải con rubik biến thể. Mở ra đóng vào mấy cái cửa sổ của bộ lego nhái hiệu sách và căn hộ liền kề. Xem lại mấy đoạn cao trào của phim "vì sao đưa anh tới". Ko vẽ, ko tập đàn, ko làm 1 cái gì KHÓ cả. Cứ vật vờ rồi 1 lúc nào đó sẽ đc lắp 1 bộ lego siêu xịn sò mà, có 1 thứ thật sự làm mình thấy vui đang tồn tại ngoài kia là đc rồi. Trên giá cao nhất của cửa hàng My Kingdom, bộ xe ford xanh nõn chuối giảm giá 20% còn 1359K. Nghe cũng phù phiếm như 1 đứa tuổi teen mặt đầy mụn ấp ủ 1 cái vé vài triệu đồng, bằng mấy tháng ăn sáng để xem 1 buổi trình diễn trong mơ của thần tượng ấy nhỉ, chúng ko sống cs thật của chúng, cs ấy nhiều thất bại và tự ti quá, nhiều áp lực, khó khăn, chúng sống bằng hơi thở của thần tượng. Chúng ấp ủ hp trong đó. Hp pháo hoa, bùm phát rồi tàn. Mà có thể hp là ngon rồi.

Chia sẻ trang này