1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/07/2022, Bài cũ từ: 21/07/2022 ---
    Tháng tới gặm bánh mỳ thay bánh đa rồi. 20 năm ko biết thích cái gì, chỉ cần 1 cái gì thật sự thích, cuối đời lại gặp chân ái, yêu từ cái hộp trở đi. Mình từng nghĩ hay là nghiện heroin cũng đc, ít nhất là ngoài tồn tại, còn thích đc 1 cái gì đó trên cõi đời này. Lego cũng gây nghiện, nhưng nó sang chảnh hơn mấy gã đầu bù răng bựa chui gầm cầu vạch tay vạch chân vạch bẹn ra nhiều. Nó cũng sang xịn mịn hơn mấy gã ngồi cắm mặt vào cái đt để chơi game nhiều, nhìn "phèn" quá, nhàm chán, cũ kỹ, lỗi mốt. Xem trang fb We love lego thấy toàn bọn giàu, nhà ốp sàn gỗ, cửa kính to đùng, mà còn kêu như vạc. Cs bấp bênh, cả về tiền, lẫn tinh thần như mình, ai mà ngờ là dám chơi lego. Nhưng mà càng là 1 cái gì KHÔNG THỂ, nó càng hấp dẫn, nó đủ ĐẸP, ĐẮT để luôn là 1 cái gì khó với tới, luôn nằm ở vị trí của mơ ước, ko bị tụt hạng.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 22/07/2022, Bài cũ từ: 22/07/2022 ---
    Bọn nghiện nào chả giống nhau, từ cờ bạc, ma túy, còn tí tiền là còn nướng, bằng hết sạch, thậm chí ko vay mượn, trộm cắp nổi mới chịu nhịn. Còn ít xèng mua đồ ăn mà cứ nhấp nhổm phi lên my kingdom mua lego, phải lôi cái này ra vẽ tiếp, định bỏ lâu rồi. Nó cũng quên đi thật. Cảm giác nhấp nhổm muốn mua 1 thứ ko thể mua dù túi còn tiền thật khó chịu, thà vẽ còn hơn, mệt, nhưng vẫn còn hơn. Sau này nếu mình thành hs nổi tiếng, thì cũng là vì để nhịn mua lego mà thôi, ko nhịn thì chỉ có nước bốc cức ăn vã.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 25/07/2022, Bài cũ từ: 25/07/2022 ---
    Dù chơi suốt, mình chưa từng làm 1 việc gì vô nghĩa như này: tháo lego ra rồi lắp lại. Mình từng tháo ra lắp lại lego vài lần, nhưng lần nào cũng "mang 1 ý nghĩa" nào đó. Lần này thì 100% zero. Làm việc vô nghĩa khiến mình tự nhiên thấy mình biến thành 1 động vật, sinh ra, ăn, ỉa, đi lại ve vẩy tai, đuôi, ngó nghiêng trên bề mặt trái đất, rồi chết, mà chẳng cần ý nghĩa gì. Chỉ con ng mới cần ý nghĩa cho hành động của mình thì phải. Thế mới khổ đủ đường. Đầy ng tập thiền là gì. Thiền đơn giản là hành động mọi con vật trên TĐ đều làm: ko suy nghĩ gì. Mới trải nghiệm cảm giác là 1 con vật thấy hơi bỡ ngỡ, ko quen. Ko thể làm cái gì mà ko có ý nghĩa đc. Chắc dần sẽ quen. Là 1 con vật thì ko suy nghĩ, ko suy nghĩ thì là Phật luôn rồi còn gì, ko còn phiền não nào nữa.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 26/07/2022, Bài cũ từ: 26/07/2022 ---
    Đến việc tháo lego ra lắp lại mà cũng nghĩ ra đc, thì chả còn việc vô nghĩa nào mà ko dám làm. Cái này ***g khung treo cũng hay hay. Vẽ chơi mà đến lúc ký tên tự nhiên thấy vui vui. Từ cái tranh Sonic, thằng bé rất khoái trí khi thấy tên nó đc ký trên tranh. Mình chẳng có gì để cho nó, ráng vẽ rồi post lên mạng, từ giờ đến khi nó 18 tuổi, thì Vũ cu nề cũng là 1 cái tên hoành tráng đấy chứ. Hehe. Đầu óc mình toàn mấy thứ lủng củng như này, nên kiếm đc việc nhẹ lương cao: giữ tiền cho chị. Thu chi lắt nhắt cả tỷ mà ko lọt đâu đồng nào, ko cần mất công kiểm tra. Tại mình cũng nghĩ là đa phần mọi ng đều ngu dốt, nên mình đâu cần tiền để đua đòi với họ làm gì, ai thèm se sua với bọn ngu, thành ra trung thực tuyệt đối. Hấp cũng có giá trị của hấp đấy chứ.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Vào Netflix, dù là toàn các phim động vật hoang dã đẹp mướt, studio ghibli kỳ ảo, ko thì các phim tài liệu cực kỳ xịn, vẫn thấy có gì đó sai sai, khi mà hàng loạt các âm thanh, hình ảnh nối tiếp với nhau quá dồn dập. 1 thứ rõ ràng tốt, sao lại sai? Vì ko đúng thời điểm. Nhớ Trí Nguyễn có nói về cách "sửa" con ng, suy nghĩ cũng như là cơ thể vậy, nhưng nó "mềm" hơn, dễ nắn, dễ sửa hơn. Lượng kiến thức, thông tin khổng lồ, lối sống vội vã, gì cũng nhanh nhanh nhanh có thể hợp với phần tinh thần, vì nó mềm, nó dễ thích ứng, nhưng cơ thể vật chất thì ko. Cơ thể con ng vẫn chỉ nhỉnh hơn vượn 1 tí thôi, khả năng tư duy thì bỏ quá xa. Phù. Cuối cùng thì cũng có câu trả lời thỏa đáng cho việc ko ngó ngàng đến cái ĐT. Nó tốt, nhưng nó sai, vì nó ko đúng thời điểm. 500 năm, 1000 năm nữa, khi con ng tiến hóa lên 1 dạng khác với hiện tại, tốc độ 1p 1 video của tiktok mới phù hợp. Hiện tại, nó phá vỡ sự cân bằng của thứ gọi sến sẩm là "phát triển bền vững". Phải đứng đầu chuỗi thức ăn cả 1 thời gian dài, sư tử mới có dáng dấp uy nghi như vậy. Lần giải quyết này về vấn đề điện thoại, hay đúng hơn là sự kết nối, tiếp nhận thông tin mới thật là triệt để. Với sự chênh lệch ngày càng giãn rộng ra, sắp tới nh hệ quả kinh khủng sẽ đến, thảm khốc hơn cả 3 thế chiến cộng lại. May mà kịp tỉnh giấc. Chuyện 1 cái gì tốt mà lại sai là cả 1 vấn đề, thế mà giải quyết đc. Mình đúng là thiên tài. Hehe. Thằng bé tất nhiên sẽ đc bảo vệ khỏi cơn lốc này, nó sẽ an toàn, cùng với mình.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Sáng nay trải qua 1 cảm giác rất kỳ lạ, lo sợ tột độ, sụt xuống đáy hố, tự nhiên thấy sống sót đc đã là rất may mắn rồi. Đâm hay. Ko nghĩ ngợi gì nữa, quá khứ tương lai này nọ, còn sống là rất ok rồi. Mình đã ngừng liên lạc với người bạn chơi thân từ nhỏ, tức là bạn 35 năm, ng bạn duy nhất thi thoảng mình còn liên lạc, tại chán quá. Vậy là mình chính thức ko có bất kỳ bạn bè gì, mà ko thấy sao cả. Có gì bất thường ở đây ko nhỉ. Ng điên họ thấy thế giới của họ rất ổn, rất bình thường. Mình cũng thấy mọi thứ bt, chỉ là ko muốn tiếp xúc với ai, tại chán quá, những câu chuyện thật sự rất chán. Vậy mình có đang bt ko, hay đang điên. Mà dù có điên thì cũng biết là điên đâu. Bt rất nhiều suy nghĩ, nên hay ko nên, đúng hay sai, nặng đầu vì có nhiều lựa chọn, giờ chỉ cần sống đc là đc rồi, nên ko phải chọn cái gì nữa, hơn, kém, ko quan trọng, nhẹ đầu.
    --- Gộp bài viết: 29/07/2022, Bài cũ từ: 29/07/2022 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 29/07/2022 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 29/07/2022 ---
    Những chuyện như này mới ko chán. Cũng phải ăn mừng ngày sụt hố chứ. Sáng đưa thằng bé đi học nán lại 1 tí thấy bữa sáng trường cho chúng nó ăn tí cơm chan canh, nản. Mà chỉ cần sống đc là tốt rồi mà. Với lý thuyết này thì thằng bé đc ăn cơm chan canh cho bữa sáng, với 1 cô giáo béo ú quát nạt om sòm là ok rồi. Nhẹ đầu, nhẹ cả lòng. Quả sụt hố này hóa ra lại làm mọi thứ trở nên dễ thở. 1 ng nghèo thì lo gì đến 1 cái mụn mới mọc trên mặt cơ chứ, trong khi nếu đó là 1 hoa hậu thì động trời rồi đấy. Vậy ai mệt hơn? Ở đáy hố, thì chẳng còn ngã xuống đâu đc nữa.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Trưa nay rửa bát thấy ngại. À. Thì ra mình là đứa lười biếng, chứ có gì đặc biệt đâu. Ko ai đoán trước đc tương lai, nhưng có 1 tương lai định sẵn cho bọn lười. Gì thì gì, cứ chăm chỉ, ko ngại việc cái đã. Rồi hẵng là 1 ng đặc biệt sau.
    --- Gộp bài viết: 30/07/2022, Bài cũ từ: 30/07/2022 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 30/07/2022 ---
    Chăm thì vẽ cho xong cái này đi.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thế quái nào mà cs lại có những lúc như thế này. Thằng bé chính thức lên lớp mới, trời râm mát sau 1 chuỗi đổ lửa, bố cho về quê nội chơi. Nhà nội ok là 1 cái gì thật quý đối với mỗi ng mẹ. Cảm giác còn có những ng lo cho con mình nếu chẳng may mình có làm sao, cảm giác còn 1 ai đó thật lòng yêu thương con mình đang ở ngoài kia. Đó còn là điều xa xỉ với các mẹ đơn thân, hoặc mẹ mà nhà nội như cức. Xh này đang rao giảng điều sai trái: đẻ đc thì nuôi đc. Bọn đã ngu thì câm mịe hết mồm chúng mày đi. 1 đứa trẻ cần cả 1 ngôi làng xúm vào nuôi cùng mới đc. Nhìn bọn linh trưởng đi, chúng cùng chung tay nuôi con non, vừa tăng khả năng sống sót cho con non, vừa giảm tải cho con mẹ. Bảo sao trầm cảm sau sinh nh thế. Xn hiện nay quá đề cao sự tự lập, nó SAI, thật luôn, con ng vẫn là động vật, vẫn phải bầy đàn, dựa dẫm vào nhau. Đã sai còn oang oang cái mồm. Nhà nội này thì nghèo lắm, nhưng cũng yêu quý cháu. Trẻ con cần gì tiền, đồ chơi 3 củ và 30k chơi như nhau, nó cần thời gian, sự quan tâm, cần nói chuyện, cần có ng làm bạn, hiểu thế giới của nó, hiểu các câu chuyện của nó, biết khi nó bị đau, bị ngã. Ng ta cứ bảo trẻ con ngày càng tốn kém. Ko quá tốn kém như vậy. Đầu tháng tiền còn rủng rỉnh chứ, có thể mua 1 bộ lego nhỏ nhỏ lắp mà ko choáng váng với giá tiền. Cuốn sách văn học, cuốn thứ 4 trong bộ khái lược của dk sau tâm lý học, triết học và tôn giáo tiki đang trên đường giao, bộ này minh họa siêu đỉnh, toàn những hình kỳ quặc gợi mở trí tưởng tượng. Mình cũng thích mua sắm, nhưng chỉ 2 thứ, 1 là lego, 2 là sách. Nghèo rớt mà ko hiểu sao thi thoảng vẫn dư ra tiền để mua chúng. Mình lười vẽ, nhưng thích ký tên trên những bức tranh đẹp. Thế quái nào thi thoảng mình cũng có thể hoàn thành đc 1 bức, và đến công đoạn sướng tay nhất: ký tên. Hôm nay thằng bé về quê thể nào cũng vẽ thêm đc 1 tí. À. Sáng ra vườn còn thấy cây hoa giấy đã phủ lá xanh kín những gốc xương xẩu nữa chứ, sắp vươn đến mép hàng rào sắt lởm chởm. NÁT toàn tập, nhưng thế quái nào thi thoảng cs vẫn có niềm vui, sự hài lòng, cả khả năng tạo ra 1 cái gì đẹp. Thi thoảng thôi, nhưng nó có, và ko báo trước. Những lúc nát thì cố mà vá víu cho qua, đừng để bục bung bét ra, xong thể nào cũng có những lúc như thế này, những lúc thế quái nào mà lại đc như vậy.
    --- Gộp bài viết: 02/08/2022, Bài cũ từ: 02/08/2022 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 02/08/2022 ---
    Không thể tin có ngày mình đc sở hữu siêu phẩm này. Nó giảm giá đến 45%. 45%. Ko thể tin đc. Giá quá tốt cho 1 siêu phẩm thần sầu. Hóa ra là có thể mua lego xịn bằng cách chờ nó giảm 1 nửa giá. Ok. Chờ đợi là thứ mình rất giỏi. Về nhà đẩy cửa thấy kẹt kẹt. Hóa ra bọn giao hàng tiki mất dại ko thèm gọi đt, nhét luôn sách qua khe cửa. Gọi cho bà già thì hóa ra bà chị gái kinh điển của mình đang trên máy bay bay về VN, nghĩa là 24h tới mình sẽ ko phải nhận bất kỳ 1 nhiệm vụ bất thình lình nào. Sắp bão. Nhưng tạm thời chưa đổ bộ. Sao lại quá nhiều thứ tuyệt vời xảy ra trong cùng 1 ngày thế này nhỉ, quá xứng đáng là 1 điểm sáng để cứu rỗi những ngày nát bét.
    Lần cập nhật cuối: 02/08/2022
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Giảm tận 45% nên lại lắp 1 cái xe jeep technic vàng to bự. Tiện củng cố cho lý thuyết "thế quái nào", chẳng cần làm gì, chỉ cần giữ cho đừng sụp đổ, thể nào cũng sẽ đến 1 lúc thế quái nào. Mình từng sụp đổ nh lần rồi. Nếu biết đến lego sớm hơn, chắc đã có 1 cái chốt chặn an toàn mỗi khi muốn tung hê tất cả. Cụm "Chốt chặn an toàn" là lấy trong phim Điên thì có sao. Nhớ lần vào bệnh viện tâm thần Đông Khê, thấy cảnh tận cùng khốn khổ của cái gọi là kiếp người, ko 1 con vật nào khổ bằng, mà lúc ngồi lắp những mảnh ghép xịn sò bóng mướt, lại thấy làm ng hóa ra cũng ko đến nỗi quá tệ.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

Chia sẻ trang này