1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Có lẽ ng diệt đc cái tôi là loại ng ĐƯỢC CHỌN, loại ng hiếm, vì nó quá khó, đi ngược lại tâm lý thông thường, nó chỉ xảy ra với 1000 cơ duyên, 999 vẫn trượt. May mà mình chưa bao giờ là ng tham lam, thấy đủ, là đc. Ko thể diệt đc khổ bên trong, nhưng diệt đc khổ bên ngoài, thì cũng có đc đến 30% bình yên. Mùa hè sắp qua, phụ nữ miền Bắc sắp đỡ khó thở, bởi những chiếc gọng kìm của áo lót. Nó cứ phải thít vào, đẩy căng lên, mới chịu. Áo mỏng rộng rãi ko gọng chỉ dành cho bà già. Ai là ng thít những chiếc gọng này? Tất cả. Đừng cãi cùn, trước mình đầu tư toàn Triumph, bèo cũng triệu rưỡi 2 triệu, mà toàn trơn, mỏng nhất có thể, vì khó chịu quá, vậy mà còn ko thở nổi. Lúc trút bỏ đc loại áo này, cũng là lúc trút bỏ hoàn toàn gọng kìm của xh. Mình ko còn khổ vì bất kỳ 1 thứ ất ơ nào ngoài kia, nhận kém, nhận thua, nhận mờ nhạt, như ko tồn tại, để đc tự do hết mức. Nh khi tách biệt đến nỗi mình nhìn mọi ng ko còn là trai, gái, già, trẻ, giàu, nghèo, xấu, đẹp, mà giống 1 loại động vật, với chiếc mũi có 2 cái lỗ găm giữa mặt khá kỳ quặc, thêm 2 cái tai lồi lõm vểnh 2 bên, mà thực chất con ng là như vậy, 1 loại động vật, chỉ là ko hiểu sao, những bộ quần áo, kiểu tóc, ngôn ngữ, văn hóa lại trùm lên và làm nhòe đi bản chất thật sự này. Có ai phiền khi 1 con khỉ, con nai nói xấu mình ko? Có ai đánh giá khi nhìn 1 con hà mã đâu, ko ai chê nó xấu, mũi to, đen, béo cả. 30% khổ này cũng đáng giá lắm chứ. Thế là ok rồi. Đừng tham quá. Ko phải ai cũng đc chọn.
    --- Gộp bài viết: 31/08/2022, Bài cũ từ: 31/08/2022 ---
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 31/08/2022 ---
    Về già chơi lego chắc đã lắm. Già là lúc mọi thứ đang phân rã rất nhanh, mọi thứ rơi rụng xuống, đến lúc sụp đổ hoàn toàn. Lắp lego là 1 quá trình ngược lại, những mảnh vụn vô nghĩa tập hợp lại để trở thành 1 khối có nghĩa. Ng già thích trồng cây chắc cũng vì lý do này. Họ thích nhìn thấy 1 cái gì PHÁT TRIỂN lên, vì họ đang ở vào giai đoạn tàn lụi. Tô màu này, lego này, 1 cái đàn xập xình vớ vẩn, tuổi già mới là lúc hết khổ, chỉ đau ốm thôi, còn những ngày khỏe thì ko khổ, trọn vẹn 24h. Đi đá cầu nữa, và thằng bé ko còn ôm chặt lấy chân mình như 1 con chó nữa, đi đâu kéo lê nó theo đấy. Nó thích chơi trò đó, bám chặt lấy bắp chân mình, ko rời ra, lê khắp nhà. Thật là của nợ đúng nghĩa đen luôn.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 31/08/2022, Bài cũ từ: 31/08/2022 ---
    Quá dễ để đẹp. Mỗi ngày tô 1 ít cũng đc. Lý thuyết về 1 "cuộc sống dễ dàng" đc củng cố vững chắc thêm 1 chút. Ước tính chừng 7 năm nữa. Thấy những đứa 12, 13 tuổi chúng bắt đầu ko muốn gần bố mẹ nữa, chỉ bạn bạn và bạn. Nhẹ nợ.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Thằng bé về quê. Thoát đc nó 22 tiếng rồi. Bt căng lắm là từ 8h-4h: 8 tiếng. Giờ thì đã tuyệt đối yên tĩnh suốt 22 tiếng. Trước cứ nghĩ 1 lúc nào đó mà thoát khỏi thằng bé tròn 24 tiếng thì phải làm 1 cái gì thật ý nghĩa. Đây mở Netflix xem 1 lèo 9 tập Anna siêu lừa, đến tận 4h sáng. Nhưng nó ĐÁNG. Xem xong thấy toàn bộ những gì xịn xò, hào nhoáng, thứ dữ, bể bơi, du thuyền, khách sạn, tiệc tùng, du lịch, đảo, villa, sì sọt, chuyên cơ, váy áo hàng hiệu, túi xách, giày, khăn, mũ V.V ... rơi rụng như lông mèo. À, cả cái này mới ghê: tinh hoa, nghệ thuật, tinh tế, đỉnh, chất, thượng lưu v.v..., cả âm nhạc, sách vở, những gì xuất sắc nhất, sao mà chúng trở nên giẻ rách quá vậy. Tình bạn thì OK. Quá lâu rồi mình ko vào fb, insta, trên đó giờ chắc đầy rẫy những thứ lông mèo và giẻ rách như vậy. Cũng từng ham hố xịn, chất lắm, mà thôi, lìu tìu đc rồi. Xịn, chất, đỉnh, cũng đến vậy mà thôi. Quên giấc mơ lego đi, có mấy bộ đã trót mua lúc nào ngứa tay lại lắp vào, gỡ ra đỡ buồn, lego có thể chơi hàng nghìn lần mà. Ô hô. 1 bộ phim lại có sức mạnh đến thế à. Nó đâu hẳn là phim, nó có thật, vụ gần đây. May mắn xem đc nó, thế là thoát khỏi cái bẫy sang xịn mịn. Chắc là mình sẽ sống sót đc đến lúc chết vì quá già đấy, vì mình ko còn tiêu chuẩn nào nữa. Vớ vẩn còn vẽ đc, vì ko sợ xấu nữa, ko sợ sai. Ko còn tiêu chuẩn, thì có thể là bất kỳ, là 1 sự "ko có giới hạn".
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Nhà này cũ nát hết sập cả trần luôn vá víu chằng đụp nhưng lại có những bức vẽ chẳng giống ai. Tiếc tờ giấy xịn, dày bịch bị trẻ con nghịch bậy nên vẽ đại, loằng ngoằng nó cũng thành hình, trông lại hay hay. Vẽ tiếp 1 cái khổ to nào, xem trong đầu mình có thể đào xới ra đc những gì. Bài toán đặt ra là 1 diện tích trắng bằng đây, phủ kín nó bằng màu sắc. Hết. Mỗi lần đóng đinh để treo thêm 1 bức vẽ lên tường, cảm thấy gắn bó với căn nhà nát này thêm 1 tí thì phải. Nhà cứ giục vào SG, 1 căn 5 tầng thang máy chạy vè vè nhìn ngay ra chợ Bến Thành. Mà ko dám nghĩ dọn đến 1 nơi ở khác sẽ như nào. Trơ trọi, trống trơn. Còn ở đây, dây leo, bờ bụi chằng chịt, rễ găm tứ tung. Giờ thế giới phẳng rồi, ng ta có thể ở bất kỳ đâu, bay nhảy như chim, chị có cả chục căn nhà, rải khắp nơi, ở đâu tùy thích, nhưng ko hiểu sao vẫn thấy sai sai. Nó đúng với ai thì đúng, với mình ko đúng. Vẫn thấy 1 nơi có gốc rễ chằng chịt như này là 1 nơi vững vàng để 1 thằng bé lớn lên. Thôi cứ là thanh niên ngõ lợn đi. Hôm nay khai giảng, chính thức lớp 5 tuổi, ngày này năm sau lớp 1, trường ngay đầu ngõ. Đi đâu? Chả đi đâu cả.
    --- Gộp bài viết: 05/09/2022, Bài cũ từ: 05/09/2022 ---
    [​IMG]
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Đèn làm cho thằng bé chơi trung thu ở trường, chắc ko PH nào rảnh như mình, họ ra hàng mua cho nhanh. Đang thấy sống DỄ, mọi thứ đều dễ, lôi con đầu chim oằn tà là vằn ra vẽ cũng vẫn thấy dễ. Tâm lý học nói ngta dễ quên những lúc hp, khi ng ta hp, não thấy là mọi thứ đều ổn, nên ko ghi nhớ. Mình thì khác. Hiếm hoi thấy sống dễ lắm, hầu như là ko đủ năng lượng chi trả cho những việc tối thiểu, ngay cả vs cá nhân, tắm gội, đánh răng, cũng cao như núi. Sadhguru nói để mạnh mẽ, cần tiết kiệm năng lượng. Mình tiết kiệm hết mức rồi, ko nói chuyện với ai ngoài gia đình, ngay cả ng bạn thân nhất cũng cắt, ko chi ra 1 thìa năng lượng nào, sao vẫn thiếu. Bất cứ khi nào mình thấy sống có vẻ dễ, mình lại nghĩ đến 1 công việc. Chợt nhận ra sang năm thằng bé vào lớp 1, là 1 ng sĩ diện, bà già sẽ ko để mình chơi quá cái ngưỡng đó. Mẫu giáo thì bảo còn bận chăm con, lớp 1 còn lý do gì? Bà già bắt buộc phải tạo dựng cho mình 1 cái gì đó, dù ko tin tưởng, chắc là nhỏ thôi, vừa sức. Còn 1 năm nữa để treo kín tranh những bức tường cùi bắp này. Vấn đề là cái thứ "thấy sống dễ" quý giá này nó có kéo dài ko. Hay là tắt ngay khi thằng bé về, hay là đã sụp đổ đến mức chạm đáy, ko còn chỗ nào để sụp nữa, tự nhiên bật trở lại. Cái gì đã giúp? 1 bức tranh nhỏ ghim lên trường à? Nó tăng cảm giác yên ổn, gắn bó, làm tăng năng lượng sống. Thế thì ngon quá. Công thức quá đơn giản. Để xem.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Hạn chế cả vào đây luôn. Ở 1 quán cf 1 ng cầm 1 cái đt thì ok, nhưng ở ngoài chợ, 1 thằng bé choai choai to lộc ngộc vừa tống thìa gà tần lá ngải vào mồm, vừa dán mắt vào tiktok thì hỏng rồi. Sau này ng ta sẽ hoảng hồn khi nhìn lại thập kỷ độc hại này. Hên thế mình đã đủ già đơ, đủ cứng khi mà mọi thứ bắt đầu hỗn loạn, 1 đứa còn non sẽ ko cách nào chống lại cơn lũ này, mình nằm ngoài dòng chảy điên khùng của đủ mxh, thằng bé cũng hên, đc hưởng thứ ko khí ấm áp tuyệt vời của cuộn mình trong chăn, dựa lưng vào con khủng long mềm mại, cùng mẹ đọc sách, ánh đèn vàng ấm áp khoanh thành 1 vùng vào mỗi tối. Vẫn cho nó xem youtube kid chừng 30p sau giờ ăn cơm, nhưng đt thì tuyệt đối ko sờ vào. Sau này mình sẽ ko quản đc nó nữa, nhưng hy vọng là nền tảng lành mạnh sẽ giúp nó ko lạc lối. Mà trẻ con cũng thông minh thật, nghe "người đua diều" thì 5 tuổi hiểu sao đc, nhưng nó cảm thấy đc thứ ko khí hoài niệm trong đó, 1 cái gì đẹp, buồn, nuối tiếc.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Nhiều thứ Sadhguru nói nghe như đa cấp, gì mà các công thức này nọ, giờ thì cả đến việc gấp quần áo. Có năng lượng tích cực và năng lượng tiêu cực trong Mọi THỨ. Thể nào ngồi giữa 1 cái nhà tuy cũ nát nhưng gọn gàng, sạch sẽ, đc chăm chút lại dễ chịu đến vậy, bước vào 1 cái nhà 50 tỷ nhưng đc xây dựng bởi áp lực, và vẫn đang tiếp tục chịu áp lực, lại khó thở đến vậy. Mình chỉ biết những gì mình từng trải nghiệm, thế giới mình biết nó chỉ là 1 góc của thực tại. Có lẽ tất cả đc nhúng trong những dòng chảy năng lượng cuồn cuộn, chỉ là giác quan thông thường của con ng ko thể cảm nhận. Hóa ra đúng là bức tranh nhỏ xíu ĐÃ GIÚP. Nó tỏa ra năng lượng tích cực. Những màu sắc và đường nét phóng khoáng, tự do nhưng ko lộn xộn mà rất hài hòa, nó đc tạo ra trong sự dễ chịu, nên nó cũng tỏa ra sự dễ chịu. Đi qua đi lại ngắm nó 1 vài giây thôi tự nhiên khỏe hơn. Mình ko có vấn đề gì với Cs này, có mặt ở đây là 1 may mắn, chỉ là mình luôn thấy mệt, ko có năng lượng để chi trả cho việc sống. Câu trả lời ở đây. Năng lượng có trong MỌI THỨ, quan trọng là mình phải hấp thụ đc nó. Hồi trước coi mấy ng ôm gốc cây thật ngớ ngẩn, yoga các thứ toàn trò tầm phào, có lẽ họ có lý. Việc của mình là đi tìm những nguồn năng lượng tích cực, sách, đàn, vẽ, ngắm bầu trời, chăm những cái cây, tích trữ sự yên tĩnh v.v..., có năng lượng, vậy là sống đc, đương đầu đc với những thử thách, ko còn thấy sợ cs nữa, ko sợ, thì ko còn muốn từ bỏ nó.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mệt. Lại mệt. Uh. Lúc mệt thì nghỉ, làm những việc tối thiểu, chờ đến lúc khỏe sẽ thanh toán hết nợ nần, rồi vẽ. Khẳng định luôn là cs này ko chỉ quý giá về mặt lý thuyết, tức là biết thế nhưng ko cảm thấy thế. Nơi này có lego, robot biến hình, sách, đấy là chưa dám đụng tới gunpla, nghe đồn là "hút máu ghê hơn cả kotex", nơi này thật sự có niềm vui. Mệt thì nghỉ, khỏe thì vui tiếp, thế thôi, mình đc bao bọc đủ để ko bị dí deadline. Ko cà phê nữa, chuyển sang chanh mật ong. Sadhguru đa cấp nói mật ong là đỉnh nhất. Ng Nga cũng nói vậy. Mệt ko nhúc nhích đc, vào hóng 1 drama đang hot trên fb. Ôi chao. Toàn thứ ng rác rưởi. Ng tử tế ko ai lên mạng chửi rủa như vậy. Kinh sợ. Cái thời đại gì mà cả chục nghìn lời chửi rủa dài ngoẵng đc trút lên 1 cá nhân vậy. Ai cũng tỏ ra hiểu biết và cao thượng, vãi cả đàn bọn rác rưởi. Thật may vì đã đăng xuất khỏi đống hôi thối ấy, ở đó cũng có ng tử tế, nhưng càng ngày số ng tử tế càng ít đi, nếu tử tế, phải thấy kinh sợ với môi trường ấy.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

Chia sẻ trang này