1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 14/02/2023, Bài cũ từ: 14/02/2023 ---
    Hồi xưa vẽ linh tinh, hóa ra nó là zentangle, vẽ thiền. Mình ghét thiền. Thiền và vui sướng chảy nước mắt, trông giống như lên đỉnh, mà đúng chúng là 1, chẳng qua ng ta coi sếch là đồi trụy, thiền là tao nhã, chúng đều là nhắm nghiền mắt và lên đỉnh, ko thấy ai mở mắt bao giờ, đám đông ng ngồi thiền trông như sếch tập thể. Chắc mình chưa đắc đạo đâu, đắc đạo, phải là thấy ngược lại, sếch giống thiền. Ghét thiền thì vẽ thiền cũng đc nhỉ, nếu muốn đạt đc chứng ngộ. Mọi thứ khiến mình thấy đầy đủ, đều đến hoàn toàn từ tâm trí, vốn là rác trong tâm linh, chúng thuần túy là kiến thức, là các phát hiện khoa học đáng kinh ngạc, ko có gì âm âm dương dương ở đây cả. Muốn phê kiểu tâm linh, chắc phải vẽ thiền. Nhưng mà đã đầy đủ rồi mà, muốn gì nữa đâu, mà PHẢI. Rảnh mà thích, thì vẽ thôi. Đang còn sống, đã là khủng lắm rồi, thứ khác, là râu ria, có cho vui. Nhưng cũng nên làm, đúng mình là vũ trụ, nhưng mình chỉ trải nghiệm thân xác này, tâm trí này đúng 01 lần, cơ hội hiếm hoi, làm gì cho nó hay hay, thì làm.
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]

    Thiên tài, hay là điên cmnr đây? Nghĩ nhanh quá ko kịp gõ, phải viết tay, kiểu khoảnh khắc lóe sáng định mệnh ấy, kết nối đc với ý thức nguồn vĩ đại, như Tesla. Cuối cùng thì mình cũng đã có câu trả lời cho mọi câu hỏi, 1 thứ định luật phổ quát, chỉ gói gọn trong 1 công thức tao nhã tuyệt đẹp: KHÓ QUÁ BỎ QUA. Hehe. Diện mạo của mình thì đúng là thiên tài rồi, nó đập vào mặt ng khác 1 câu là: tao éo care mày nghĩ gì đâu. Bù xù ko thua gì Einstein vậy. Mỗi tội hấp, dở ng, chứ ko phải thiên tài. Lại nói Tesla, giờ thì bọn Tiktok bị thịt cũng lải nhải cái tên này mới hài chứ. Thứ thu hút bọn chúng, là drama đời tư, sự bí hiểm, điên rồ của Tesla, chứ khoa học gì. Khoa học là 1 nấc mới trong tiến hóa, lớp trên cùng, xét đến thời điểm hiện tại, nó ko dành cho số đông, ko thể có số đông tiến hóa đc, đột biến chỉ xảy ra ở 1 vài điểm, nếu sống sót, nó mới đc nhân rộng. Bọn rởm đời tối ngày hếch mũi hóng drama, như chó, mà cũng học đòi Tesla. Ng ta bắn phá các hạt cơ bản trong máy gia tốc lâu rồi, mà còn đặt câu hỏi trái đất có đúng là tròn ko, truyền miệng mấy thuyết âm mưu nhảm nhí, trước khi hỏi câu ấy, đọc 100 cuốn khoa học cơ bản đi đã, bắt đầu từ cuốn dành cho thiếu nhi. Thời này ko muốn ngu cũng khó. Mà thôi ngu cũng đc, tìm hiểu chán chê rồi cũng khó quá bỏ qua thôi mà. Ko tìm đc đâu. Nhưng, như thường lệ, vẻ đẹp, lại nằm ở con đường, chứ ko phải đích đến.
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Là 1 con ng, thì ko thể chạm vào sự thật. Nếu bất cứ ai nói họ đã trải nghiệm cảm giác "đó", bạn nên đá vào mông họ 1 phát. Câu này làm mình tỉnh ngộ. Mình nên sút vào mông thập cẩm các loại tỉnh thức 1 phát. Cũng giống như sinh vật 2 chiều ko thể trải nghiệm cảm giác về ko gian, 1 sinh vật 3 chiều nói tôi có thể 4D, 5D là nói láo, 1 chiều mới tức là 1 thứ ko thể tìm thấy trong chiều cũ, theo mọi hướng của nó. Có điều, mình đồng ý rằng não là rác. Quá nhiều sai lầm của nó trong các thử nghiệm phản trực giác, vi phạm logic quen thuộc khiến não trông thật ngu ngốc. 1 thứ như vậy thì chỉ 100% là công cụ, ko hơn. Cơ thể thì dễ rồi, zoom to lên nó chỉ là 1 công viên, 1 hệ sinh thái của cả tỷ sinh vật tí hon, đc nhân bản lên từ 1 con tổ duy nhất: tế bào phôi thai, ko có gì phải tư duy trừu tượng. Đặt câu hỏi về cs, phải truy gốc về cs đầu tiên, của con tế bào thủy tổ, nơi 1 tập hợp vật lý trở thành sinh học, đó là khi 1 nhúm các nguyên tử lại có thể dùng năng lượng để nhân bản ra 1 nhúm nguyên tử khác có cách sắp xếp y hệt nó, thật ra ko phải nhân bản, mà là sắp xếp, chúng sao chép thông tin sắp xếp của chúng sang 1 tập hợp các hạt khác. Thế quái nào mà cùng mấy thứ đó, sắp xếp theo cách này thì vô dụng, theo cách khác, lại giữ đc thông tin các vị trí, để tiếp tục truyền thông tin đi, trở lại kích thước con ng, nó là 1 đứa trẻ đc sinh ra, lớn lên đi làm kiếm ăn nuôi mình, lấy vợ lấy chồng đẻ con, rồi chết, trả lại tài nguyên đã vay mượn trong 1 hình hài. Sự phức tạp là nhân lên hàng tỷ tỷ lần, nhưng cấu trúc cơ bản, thì y nguyên. 16 tuổi đã ngán ngẩm công thức quen thuộc đó, sao cuộc đời 1 con ng lại nhàm chán đến mức ấy, hóa ra, nó còn chán hơn 1 vạn lần: 1 quá trình truyền thông tin. Nó chỉ là sự lan truyền thông tin thôi, còn ko có thứ gọi là cuộc sống nữa cơ. Vãi tè. Đơn giản, nhưng cũng khủng khiếp. Mình cũng ko chủ đích giải quyết câu hỏi mọi thứ là gì, nó vô tận lắm, ko giải nổi, mình chỉ muốn giải câu: làm sao để sống tốt? Phải khiến nó dễ dàng. Ok. Nó đã rất dễ dàng rồi, vẫn thấy khó. Do não, đủ thứ lộn xộn ngáng đường. Giờ thì có vẻ như mình đã rơi vào dòng chảy rồi đấy, bỏ não sang 1 bên, là nó sẽ trôi, với rất ít nỗ lực, 1 quán tính mãnh liệt phi thường của cả dòng thác vũ trụ hùng hục cuồn cuộn điên cuồng này, lẽ nào ko gánh nổi 5 chục kg? Đây là Tao còn gì nữa, đạo Lão, đạo của dòng chảy, của dễ dàng, dành cho ng lười, còn nỗ lực, tức là đã sai đường rồi đấy. Mình đã đc sinh ra, mình đã đẻ 1 đứa con, mình chắc chắn sẽ chết, vậy chỉ còn việc ăn nữa thôi, tất nhiên là cũng phải nghĩ cách để có đồ ăn, rồi còn phải nấu lên thì mới ăn đc. Cái công thức mình thấy chán và vô nghĩa, hóa ra quá khủng khiếp. Đi 1 vòng tròn 41-16=25 năm, lại quay về hồi 16 tuổi, cảm giác hôm nay chính là 1s trước khi mình nảy ra câu hỏi: cs là gì, có ý nghĩa gì. 1s trước khủng hoảng hiện sinh. Mình lại là mình, trong dòng chảy, trước khi phát sinh câu hỏi về nó. Yên tâm tiếp tục sống rồi, yên tâm già đi, và chết nhẹ nhàng.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Tưởng thế nào. Tụt hạng xuống hàng vi khuẩn, thì ghê rồi. Lại còn vi khuẩn thủy tổ, chỉ là 1 tế bào, sơ đẳng của cơ bản, ko thể nào thê thảm hơn đc nữa. Cấp đấy, mà còn ko thể đắc đạo, thì chịu, Phật tổ cũng bó tay, đừng nói vi khuẩn tổ. Hehe. Mà chưa là gì đâu. Đấy là còn bắt đầu truy gốc từ đơn vị sống đầu tiên. Truy đến tận cùng cái gì là cái gì, thì nó còn hoang đường hơn nhiều, đã đến cấp độ mọi thứ đều là thông tin, tức là SÓNG, ko có vật chất, sóng. Mỗi thế, chồng chập, giao thoa, từ vô hạn chiều, tạo ra mọi thứ, chính xác hơn là tạo ra khả năng cảm thấy mọi thứ, và mọi thứ, cùng lúc, hay là, chỉ vì có thể thấy thứ đó, mà mới có thứ đó, như Plato đã phán từ lâu. Thông tin thì phải có nguồn phát, lôi ông Tesla vào. Lại còn pixel, lại còn giới hạn tốc độ. Thế hóa ra nhân gian ảo mộng luôn rồi, 1 bức tranh thực tế với rất nhiều manh mối lột tẩy nó là hàng fake. Thôi. Dẹp. Bắt đầu từ đơn vị sống nhỏ nhất đi, cho nó còn 1 tí liên quan. Nó có 4 đặc điểm, sinh ra, lớn lên, đẻ, chết. Điểm đầu và điểm cuối là automatic, ko phải nghĩ, chỉ còn lớn lên và đẻ, lớn lên bao gồm kiếm đồ ăn, và ăn. Mình đẻ rồi, còn mỗi khâu này. Thật ra 2 thứ này cũng khá là automatic, ko nhiều lựa chọn. Đói là 1 chân lý sống sáng ngời, buộc phải kiếm đồ ăn, đẻ thì là do đến tuổi động dục, ko thể cưỡng lại. Não phát triển đã dẫn đến nhiều tự do lựa chọn hơn. Nhiều ng nhịn ăn, để gầy hơn, nhiều ng cắt bỏ buồng trứng, ko thể đẻ đc nữa, thoải mái vui chơi, nhưng não đâu đơn giản thế, nó sẽ gây ra đủ thứ lộn xộn, khi đc trao quá nhiều quyền. Những bức ảnh lung linh trên mạng xh ko nói gì nhiều về thực tế bên trong, và ko hiểu sao, càng nhìn những con ng tiêu chuẩn đó, mình càng thấy 1 cái gì quằn quại ghê gớm bên dưới. Nó phi tự nhiên. Trong khi, sức mạnh của tự nhiên là khủng khiếp, ko phải bàn cãi. Hạ xuống cấp này, thì đột nhiên rảnh rỗi, ko có nhiều việc để làm trong cuộc đời này, nó trở nên quá dễ dàng. Rảnh quá, thì thiền thử xem. Quá nhiều ng nói về sức mạnh của thiền, những thứ họ có đc từ thiền, mình có thể có từ kiến thức khoa học thuần túy, và chúng khá tương đồng. Ngồi thiền thì ko bao giờ rồi, vẽ thiền còn tạm. Thử xem. Xem có khoảnh khắc lóe sáng trong truyền thuyết nào ko.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Ko vi khuẩn thì là gì đây. Từ lâu rồi mình đã nghi ngờ nguồn gốc cao quý siêu phàm của loài ng, họ che giấu giỏi thật. Tại cái gì nhìn cũng quen hết, riêng 2 cái tai, ko thể nào tiêu hóa đc. Mắt là mắt, mũi là mũi, mồm là mồm, tóc là tóc, như định nghĩa trong từ điển, ko gợi thắc mắc gì, riêng 2 cái tai, nó kỳ dị, nó làm con ng thoắt cái ko còn là 1 công dân, 1 quốc tịch, 1 con trai hay con gái, 1 ca sĩ hay 1 diễn viên, 1 đạo chúa hay đạo phật, mỗi khi chăm chú chỉ nhìn vào cái tai, của bất kỳ ai, mình thấy trước mặt 100% là 1 con vật, 1 động vật hoang dã hoàn toàn xa lạ. Lần đầu đc nhìn thấy dây rốn, nó màu xanh xám, trong trong, căng phồng, giống dồi lợn, nó cũng làm đứa bé 1 phát chuyển thành 1 con vật non, còn mạnh mẽ hơn cả cái tai. 1 sinh vật non như này, tự nhiên sẽ là 1 công chúa hay hoàng tử, nếu là con của vua, sẽ là 1 trẻ vô thừa nhận, nếu bị đem bỏ trước cổng chùa. Ừ. 1 con vi khuẩn, thì sống làm gì. Thứ nhất, con vi khuẩn ko tự ý nó mà đc sinh ra, cái này nằm ngoài kiểm soát. Thứ 2, nó cũng ko tự ý chết đc. Đầy ng tự tử ko thành công, ko cách nào chết đc. Thứ 3, quá trình sống phụ thuộc vào 1 bảng các quy tắc, cực kỳ chi tiết, phải răm rắp tuân theo, cả các quy luật vật lý, lẫn quy luật sinh học, hít vào phải thở ra, ăn xong phải đi ỉa, nhảy lên phải rơi xuống. Thứ gọi là ý chí tự do ở đâu, mà hỏi câu sống để làm gì? Hỗn láo. Hehe. Nghịch lý là, càng để tâm đến các quy luật, thì càng tự do, tại biết rõ cái nào là ko đc, nhất định ko đc vi phạm, cái nào đc, ng lách đc luật phải là ng nắm rõ luật. Lúc nào phải viết 1 cuốn sách, đặt tên là: Tự do của 1 con vi khuẩn. Hihi. Mắc gì. Mệt.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Dạo này nhìn Sadhguru thấy ghét. Màu mè quá. Đủ thứ nghi lễ hổ lốn hầm bà lằng. Giản dị như J.K, Eckhart Tolle mới chất. Càng biết, càng thấy thứ mà 1 con ng có thể nghĩ, có thể nói, có thể hành động, có thể kết luận, là cực kỳ tầm thường. Nếu nó chịu nhận nó nhỏ bé, và có thái độ đúng mực, còn tạm đc, bất kỳ 1 cái gì vượt quá đều trông thật ngu ngốc. Mà kỳ. Đứa nào cũng thích hoành tráng, mới buồn cười. Khoác lên mình vài thứ rẻ tiền, xong thấy mình hoành tráng. Cả tỷ tảng thiên thạch bằng vàng, bằng kim cương, đất hiếm, đang lang thang ngoài kia, và ko hề biết là chúng đáng giá tỷ đô. Mấy thằng cha ngồi cf này, chắc cũng có tí quan chức gì đó, đồng hồ mạ vàng to đùng, phì phèo xì gà, phun 1 đống khói hôi hám ngu ngốc vào mặt ng khác, chúng có biết là trông chúng cực kỳ ngu ngốc ko nhỉ, xì gà thì phải chất chứ, nó đắt tiền mà, sao lại ngu ngốc, thì xì khói vào mặt ng khác, nên ngu ngốc. Hehe. Mình mà bị đọc đc suy nghĩ, chắc là ko dám thò mặt ra ngoài đg, ăn đòn ngay, tại rất dễ thấy ng khác ngu ngốc. Ko biết từ giờ đến cuối đời mình còn chơi đc với 1 ng bạn nào nữa ko nhỉ, còn khoảng 30 năm nữa, ko biết có 1 ai xứng tầm ko nữa, hehe. Ai cũng thấy bị phiền. Chỉ cần ng đó có thể bị tác động bởi 1 cái gì đó bên ngoài, là đã ko xứng rồi. Ai ở đc mức đấy? Chắc siêu nhân.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Đường đến tự do bằng phong trào tỉnh thức, thiền thiếc khá là hên xui, thậm chí âm âm dương dương, ảo ma ca na đa, lạc lối các kiểu, bằng kiến thức sgk thuần túy thì chắc cú, mỗi tội mệt óc, học tập như điên, xong lại bị 1 cái bẫy khác: bẫy hiểu biết. Cứ muốn biết thêm nữa, biết mãi, biết mãi, ko đủ. Trong khi youtube là 1 con quái vật thông tin khổng lồ, bất kỳ thứ gì ai đó muốn tìm kiếm, 1 tỷ video sẽ đổ ra, và qua 1 đêm, số lượng đó lại nhân lên gấp đôi, như bánh bao Doremon. Chỉ tỉnh ra khi nhận thấy khả năng nhận biết này là ko đc thiết kế để hiểu chính xác, đầy đủ thực tại là gì, nó chỉ giúp sống sót, nó chỉ là công cụ sinh tồn. Dù ghét Sadhguru vì màu mè, khoe hàng, cái quái gì ông già đỏm dáng ham vui tự mãn này nói cũng đúng. Có gì miễn phí đâu, đạt đc tự do cỡ này, phải trả bằng cái giá mắc bẫy, như 1 khoản học phí. Mà xong rồi, trả hết học phí rồi. Miếng ghép cuối cùng cũng đơn giản lắm, ko có gì định mệnh, nó là cả 1 quá trình mà. Tự nhiên bắt gặp 1 clip về sự ra đời của ký tự dương vô cùng, xem cho vui, rồi thấy, ủa 1 điều đơn giản như thế này, là VÔ HẠN, mà não ko thể nào tiêu hóa đc, ko thể giải quyết đc, nó chỉ hiểu đc 1 cái gì có đầu, có cuối, 1 cái gì là 1 cục, 1 phạm vi, 1 địa phương, 1 khái niệm rất hiển nhiên, mà ko thể hiểu đc, thì rõ ràng là hàng dỏm, ko xài đc rồi. Chẳng thèm nó nữa. Cần dùng, thì lôi ra dùng thôi, xong cất đi. Đây cũng chính là cốt lõi của tỉnh thức. Mà kỳ. Mình phải biết quá trời kiến thức mới đến đc đây, trong khi có ng vấp ngã cái, tỉnh thức, tai nạn xe máy gãy chân, tỉnh thức, ngủ lơ mơ, tỉnh thức, ngồi chơi, tỉnh thức, thậm chí cãi nhau, cũng tỉnh thức. Ảo vãi.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Con cháu gái đến chơi mấy ngày, nhìn đứa trẻ 12 tuổi nằm dài với cái đt, những giọng nói tiktok nhảm nhí nhức nhói xoáy vào óc cả ngày, chịu ko nổi, ở cạnh 1 đứa trẻ tuổi teen thời nay ko khác gì ở cạnh 1 lỗ cống hôi thối, phải ngửi cái mùi tiktok khắm khựa, và cả 1 thế hệ tươi rói cứ hít thở mùi này cả ngày, rồi chúng sẽ nhanh chóng héo rũ thôi. Tưởng ng tỉnh thức rồi thì nhạc nào cũng nhảy chứ. Có thể là do sóng. Thứ sóng độc hại đó cứ dội ầm ầm sang mình. Tỉnh thức lại đâm ra khó sống, thấy quá nhiều thứ nhảm nhí đang hoành hành. Chỉ dễ chịu với chính bản thân mình, với ko khí, đất trời, cỏ cây. Chắc là phải đổ tiền đổ của đổ nhiều công sức vào thằng bé lắm đây. Luôn ở cạnh nó như 1 ng bạn, để nó bị ảnh hưởng bởi mình, luôn tôn trọng, để nó thoải mái chia sẻ, những tháng nghỉ hè phải chịu khó về quê, chơi với chó mèo lợn gà, phải học võ, học nhạc, cắm cơm rửa bát lau nhà, ko thì khả năng thằng bé trở thành 1 thanh niên tiktok dễ như chơi, xung quanh toàn thế mà, và khi đó thì mình ko thể ở cạnh nó đc nữa, khi mà nó toàn thở ra 1 thứ mùi hôi thối độc hại, ở 1 mức độ ngu ngốc nào đó, thì còn chấp nhận đc, quá ngu thì chịu.

Chia sẻ trang này