1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌnh yêu cuộc sống !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 25/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Mua mấy miếng decal dán tường cho đỡ bẩn, ko để ý nó có dòng chữ này. Hợp ghê. Tầng 2 chỉ cần mở cửa là nắng ùa vào chan hòa. Chủ nhật thằng bé về quê, nằm ngắm nắng hoài ko chán mắt. Bình yên vô cùng. Dù biết cảnh này này là thực tế ảo, đc lọc qua 1 cái kính kinh nghiệm cùi bắp, nó vẫn đẹp, và phi thường. 1 cái kính của 1 con kiến sẽ cho ra 1 thực tế khác, 1 con sâu cát sát thủ đáy đại dương sẽ cho ra 1 thực tế khác, còn đeo cái kính con ng của mình, nó cho ra 1 bức tranh nắng huy hoàng như này đây. Thỉnh thoảng đọc tin bắt đc mấy trăm ca dương tính ma túy trong vũ trường, thấy xót ghê. Bọn trẩu này, sức khỏe tuyệt vời, mắt sáng, các đốt sống chưa thoái hóa, chưa thoát vị đĩa đệm, chưa tiểu đường, chưa tim mạch, chưa mỡ máu, còn 50 năm vùng vẫy phía trước, mà phí đời như thế. Biết là vì ngu, nhưng cũng xót, tại bọn nó còn trẻ khỏe quá, đáng lẽ phải cực kỳ rạng rỡ. Thử dừng lại 1s, và nghĩ xem ánh nắng kia là gì, từ đâu đến, đi về đâu, xem có bàng hoàng ko. Vài ánh đèn xập xình, vài thứ âm thanh cùi bắp, tí cồn, có đáng để phê đâu, vài hình xăm dân chơi thảm hại, ko đáng gì cả. Tự nhiên này nó mạnh đến nỗi, bất kỳ ai muốn thể hiện, muốn cá tính, độc đáo hay vĩ đại, đều trở thành 1 thứ biếm họa, méo mó, cường điệu, gây cười. Ừ mà có lẽ mọi chuyện sẽ càng ngày càng tệ hơn, đạo đức xh xuống cấp, môi trường bẩn, ko khí, đất, nước ô nhiễm, ko làm gì đảo ngược đc. Haizzz
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Vũ Linh qua đời. Hồi lớp 6 mê cải lương, thích nhất Vũ Linh, toàn canh cải lương để xem. Nhà bán hàng ăn đông quá khách ngồi tràn cả vào phòng khách, ko xem đc phải vòng qua cầu thang phía sau, áp tai vào lưng tivi để nghe. Mồ hôi ròng ròng. Tuổi này bắt đầu ôn nghèo kể khổ, với rất nhiều buồn, tiếc. Chị bị dính cái món này nặng luôn. Sau 1 đời hùng hục lao về phía trước như 1 con ngựa điên, giờ lắm tiền, nhưng gia đình thì nát, cả chồng lẫn con, quãng đời cuối của chị chắc nhiều chông chênh lắm, nhìn thấy rõ luôn. Bà già cũng bị, nhưng nhẹ hơn. Bà già vớ đc ông chồng tuyệt vời. Đúng phụ nữ hơn nhau tấm chồng, siêu nhân như mình mà cũng phải thừa nhận. Chồng tốt, cả 1 đời yên vui. Mình thì ko bị, dù chồng cũng như cức. Mình có thể bị đủ thứ, lo lắng, tức giận, sợ hãi, đau đớn, mệt mỏi, nhưng tuyệt nhiên ko buồn. Cũng ko chán luôn. Tức là vẫn bị đủ thứ, nhưng ko khổ. Hehe. Cũng bõ công tu luyện. Nhà thơ nhà văn nào nói phải nếm trải đủ vị cuộc đời, mới bõ công sống. Kệ mày. Mày thích nếm nỗi buồn thì đi mà nếm, ko phải rủ rê ng khác. Ko buồn, ko chán, cô đơn thì càng là khái niệm buồn cười đối với siêu nhân. Cũng may là tỉnh ra đúng lúc. Đêm nọ nằm mơ thấy ng yêu cũ, rồi cảnh sinh viên đi học nọ kia, tỉnh dậy thấy tóc mái đã bạc trắng, dễ gây tiếc nuối vô cùng. Nhưng đó chỉ là loại cảm xúc xảy ra với ng bt, còn với siêu nhân, chả sao cả. Hehe.
  4. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Dạo này hay xem clip trẻ em mới đẻ ra, muốn xem cái giây phút mọi giác quan bắt đầu thu thập những viên gạch thông tin đầu tiên từ xung quanh để xây dựng thực tại ntn. Sóng âm thanh, sóng ánh sáng, đội shipper dây thần kinh nhanh chóng ship tới não, và não bắt đầu xây dựng mọi thứ, automatic, đã lập trình sẵn trong ADN, như thở, như bú tí, như đánh rắm, ko cần phải học tập gì cả, thông tin lọc qua não nó tự nổ bùm ra thành 1 bức tranh cs với ko gian, mờ mịt, bồng bềnh, dần mới rõ nét, và rất lâu sau đó, mới là nhận thức về thời gian. Ko ai còn nhớ đc lúc đó nhỉ, trí nhớ dưới 1 tuổi, ko có bệ đỡ của các khái niệm, trí nhớ ko có chỗ đứng, rơi rụng lả tả hết. Hẳn là ảo diệu lắm. Trước mình ko ngờ là cái cs nhàm chán dễ đoán này lại ảo như thế. Mình luôn biết 1 ng sẽ thích gì, muốn gì, như nào thì vui, như nào thì buồn, dễ đoán quá, nên con ng trở nên nhàm chán vô cùng, trừ vài tên loạn thần trên màn ảnh, có sở thích ăn thịt ng, hay lột da ng may áo, nhưng xem nhiều, thì thấy loạn thần cũng chỉ gồm vài loại, chán nốt. Thật sự là như đc sinh ra lần thứ 2, nói ko quá. Khi mà lần đầu tiên thấy thế giới ko như mình vẫn từng biết. Nhưng cũng ko thay đổi gì lắm, chỉ là càng ngày càng ù lỳ hơn ấy, càng thấy rất nhiều việc làm là ko cần thiết. Dễ thấy ng khác ngu ngốc nữa. Hehe. Thế quái nào mà lại xem đc 1 cái clip 55tr view tiktok, 1 con bé này mặc bộ váy đỏ đang đứng bấm đt trong tttm, 1 con bé khác mặc cái váy đỏ y chang, bước tới thách thức, con kia lập tức tụt váy, thay 1 cái váy màu loang đen nâu khác, con kia lại rút 1 cái váy y hệt trong túi ra, mặt vênh lên thách thức. Cái lũ này đúng là tận cùng của đần độn ngu si. Ờ. Vẫn dễ tức giận với thằng bé, chỉ là mình biết là mình đang tức giận. Sao các thánh tỉnh thức nói khi mình biết mình tức, thì mình sẽ hết tức? Chẳng hết gì. Vẫn tức. Nó chỉ nhanh nguội hơn thôi, và chắc chắn là sẽ ko gây hậu quả nghiêm trọng từ sự tức giận đó. Vì mình quan sát đc nó mà, mình biết mình đang tức, giống như mình biết mình đang bị đau, hay đang lo sợ, và chờ cho nó hết, chứ ko làm gì ngu xuẩn dưới sự điều khiển của tức giận. Thế là ok rồi. Nếu mọi cơn giận trên đời này đều đc xử lý như vậy, số lượng nhà tù sẽ cắt giảm đi 90%. Hầu hết ng ta gây án trong khi giận dữ. Tỉnh ra đã quá muộn. Khôn như này, bảo sao ko chơi đc với ai. Hehe.
  5. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Đến trường lượng tử, thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi đấy. Ko có vật chất? Tức là ko có cái cục tôi này? Ko có hạt cơ bản, chỉ là những cái mụn cóc nhô lên từ trường lượng tử? Ảo quá rồi đấy, tất cả các thánh vật lý và thánh nobel, thánh Ted talk, thêm thập cẩm các loại thánh tỉnh thức cộng lại, cộng luôn cả các thánh nửa khoa học nửa thần bí trường phái Tesla. 1 bên là hiểu rõ cách thức hoạt động của thực tại, nhưng ko hiểu tại sao nó lại hoạt động như thế, 1 bên thì âm âm dương dương với nước lửa đất khí mấy trăm luân xa các kiểu, nhưng cả 2 đều có 1 quan điểm dứt khoát giống nhau là phủ nhận mạnh mẽ cái cục tôi cùi bắp. Toán học thần thánh là công cụ trừu tượng vượt xa khỏi logic trực quan thông thường, mà còn chịu ko giải đc câu hỏi tại sao, 1 cái tôi dốt nát dám hỏi? Nên cứ yên tâm LÀ, như nó LÀ thôi. Giờ mà giả dụ nghe ai đó cảm thán: cuộc đời chán nhỉ, ngắn ngủi, cát bụi rồi về cát bụi, vô nghĩa, nhạc Trịnh v.v... nọ kia, có vẻ trải đời, thâm trầm sâu sắc, thì lại nghĩ: ờ mày thấy vậy vì mày ngu thôi. Hihi. Đó đã là ko tính 90% hoàn toàn là con rối bị điều khiển bởi hình thức, chỉ sống ở phần bề nổi, còn chưa có khả năng cảm thán. Chắc là đang ở giai đoạn bóng tối linh hồn đấy nhỉ, thấy ai cũng ngu. Rút lui hoàn toàn về căn cứ địa, pha cafe uống ở nhà, gội đầu ở nhà luôn, chịu ko thể mò ra bên ngoài nữa. Có thể do rung động, tần số và năng lượng là thật. Căn nhà cũ nát này nó như 1 ngôi đền, sách, đàn, đồ chơi, tranh, cây, cá, những trật tự cân đối, màu sắc kết hợp hài hòa, liên tục phát ra 1 tần số dễ chịu, ai vào cũng nói dễ chịu, mà ko hiểu tại sao, dù nó rất ít giá trị, nếu tính ra tiền. Mọi thứ đều dính mắc với nhau, nên ko thể kệ dù bên ngoài be bét như nào, cũng ko ảnh hưởng đến tao kiểu siêu nhân Sadhguru đc đâu. Phong thủy là có thật, tất nhiên là ko theo cách các thầy lang băm phán. Tránh những chỗ nhộn nhạo ra, đỡ hao tổn năng lượng, do các sóng lệch pha bị triệt tiêu, ko gì biệt lập, cá nhân, riêng lẻ, tất cả đều dính mắc, chồng chập, cộng hưởng. Cứ cứng đầu kiểu tao là siêu nhân chỉ có thiệt.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Dù ko có nhu cầu trò chuyện với ai, tại sao tao phải quan tâm đến ca sĩ, diễn viên, ng mẫu, mình vẫn có thói quen ra quán ngồi 1 mình, tại sâu thẳm vẫn thiêu thiếu gì đó, ko đầy đủ với chỉ 1 mình mình. Thì động vật xh mà, trí nhớ bầy đàn đó vẫn găm trong não. Mà từ lúc nhìn thấy xung quanh toàn là sóng ko thôi, tịt hẳn. Sợ vãi tè ra, ko dám ra đường nữa. Hihi. Đùa. Vì tất cả đều kết nối mạnh mẽ, và như nhau, nên dù ở bất cứ đâu cũng ko thể thiêu thiếu cái gì đc, hoàn toàn đầy đủ, đỡ tốn kém. Hồi xưa bà già xem bói, hi vọng vào mình lắm. Tại bà bói phán đứa này có 4 số 0, là loại số mệnh có thể xảy ra 1 điều kỳ diệu. Con chị thì sẽ rất giàu, nhưng ko là gì so với nó. Chị nể mình lắm. Hehe. Quả đúng. Mình là vũ trụ, thì đống tài sản của bà ấy có là gì. Mình phải làm quan to mới đúng, đảm bảo ko bị tha hóa bởi thứ cám dỗ hơn cả thuốc mà ko ai thoát: quyền lực. Tại quyền lực cũng cùi bắp quá, so với vũ trụ. Hehe. Thôi quản tk cũng đc. Đại gia nào chẳng có 1 đứa thân tín, chả tin chỉ đúng 1 đứa duy nhất, loại đó hoặc là chịu ơn sống chết, hoặc là lập dị ko thèm tiền. Cái giá trị để quy đổi ra tiền của mình, lại chính là thói coi nhẹ tiền. Vàng, bạc, kim cương, toàn sóng ko, toàn mụn cóc nhấp nhô mọc lên trong trường lượng tử, thì tiền là gì, trong bức tranh đó chứ. Hihi.
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Bà già yếu dần, mình phải chuẩn bị đón cuộc chia ly đầu tiên, và cũng là lớn nhất trong đời. May mà biết đủ để đứng vững trước khi bão đến. Nếu nó đến sớm hơn, lúc mình còn đang mất thăng bằng, chắc sập. Nhớ thì nhìn lên trời. Toàn bộ thông tin từ lúc bà già đẻ ra mình, đến lúc nhắm mắt, đều tải hết lên đó, với tốc độ ánh sáng. Nếu có 1 cách để truy cập vào bất kỳ 1 điểm nào ngoài ko gian tức thì, giống như 1 bộ phim trên mạng, mình sẽ xem đc bất cứ đoạn nào muốn. Thông tin luôn ở đó, chạy ra xa với tốc độ as, ko bao giờ mất. Tiến thêm 1 bước nữa, vật chất cũng chính là sóng, là thông tin mà thôi, nên BẤT TỬ là có thật. Ko có gì có thể bị mất đi, sao phải đau buồn. Mình vốn định tìm hiểu về cs vì thấy cái vòng sinh lão bệnh tử nó chán quá, ko ngờ đào trúng mỏ vàng, ko ngờ mọi thứ lại vượt xa ngoài mong đợi. Nên có thèm đi xem Avatar 2 đâu, ko mất xu vé nào, tại nhìn đâu cũng thấy sự phi thường, ko thể có gì trên đời này lại bình thường đc cả. Ko buồn, nên ko có nhu cầu đi tìm niềm vui, mỗi ngày trời sáng, là mặt trời lên, là nguyên 1 ngày sự phi thường liên tiếp dội xuống đầu, nên chẳng đi tìm cái gì nữa.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    [​IMG]
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    25k mà đẹp ngất luôn. Váy dài tha thướt. Xanh ảo ảnh. Với ng tỉnh thức thì nó ko chỉ đẹp, nó kỳ dị, nguồn gốc bí ẩn, chứa 1 dòng chảy ảo diệu, như tất cả những thứ khác. Nhìn nó thấy 1 tỷ thứ đc coi là quan trọng trên đời này bốc hơi cái xèo. Nh ng nói ước gì đc như con chó, chẳng bận lo nghĩ gì. Tước bỏ trí tuệ siêu đẳng của não, thì thanh thản gâu gâu, ghếch chân đái bậy gốc cây giống con chó ngay. Nhưng ngu gì đổi. Tỉnh thức sướng hơn, vẫn giữ nguyên bộ não siêu đẳng, nhưng lại tự do như con chó, nó chẳng bao giờ soi gương và bực bội vì thấy đuôi hơi ngắn, so với chó nhà ng ta. Dạo này bắt đầu thích ăn nhẹ, những đồ nặng tự nhiên ngán, ko vào. Thấy bảo khi cơ thể tiến hóa lên chiều thứ 5 gì gì đó, thì nó tự nhiên thích hợp với đồ ăn nhẹ, vì nó cũng nhẹ. Có khi sắp bay đc rồi. Hehe. À ra thế, ko phải vì Phật ăn chay mà thành chính quả, mà bởi vì thành chính quả rồi, nên tự nhiên ăn chay. Ng đời sau chỉ nhìn thấy cái vỏ ngoài, nên cho rằng muốn tu thành phật, phải ăn chay trước đã, phải cạo đầu, để rũ bỏ ham muốn hình thức. Đâu phải. Khi bước vào chiều thứ 5, chẳng còn biết hình thức là cái gì nữa, bt hình thức là thứ phản ánh cái tôi, cá tính tôi như này, thì tôi theo đuổi mốt này, ko còn tôi, cũng ko còn hình thức. Ng ta làm ngược lại, chăm cái ngọn, mà ko biết gốc thực sự ở đâu. Cứ nhịn cho lắm vào, rồi lại chết thèm, sư ăn vụng thịt chó. Bt đã chém mạnh, bữa nay tăng cấp độ lên chiều ko gian thứ 5 rồi cơ. Bão to. Hehe. Đc cái ăn nhẹ, gần gũi thiên nhiên, lối sống giản dị, yên tĩnh, lành mạnh, thì cũng ok, đỡ tốn, cả tiền, cả năng lượng, mà rất dễ vui. Thấy bà con cứ phải vào bar quẩy tung trời, mới vui đc, thấy vất vả quá. Phải trả giá quá trời, cả sức khỏe, tiền bạc, mới vui đc 1 tí, hài lòng đc 1 tí, hân hoan, tự do, giải phóng đc 1 tí, mà sáng ra lại nhạt thếch. Quá vất vả để vui. Thấy cũng khổ ghê.
  10. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Chắc từ giờ sẽ tiết kiệm đc nh tiền lắm đây, tại thấy biết ơn đồ ăn, trân trọng nữa. Đó là con đường, là cái vi ống thông giữa cơ thể mình và vũ trụ, năng lượng thần thánh chạy trong đó. Ko khổ sở ép thằng bé ăn nữa. Nó ăn bao nhiêu là tùy, no thì dừng. 1 gói xôi 10k cũng chia đc làm 2 bữa ngon lành. Vì thấy biết ơn, nên đồ ăn rất ngon. Quả ổi nhạt 1 tí, chát 1 tí cũng rất ngon, nhìn thấy năng lượng siêu phàm tích trong đó mà. Dù vn là 1 nc nghèo, lên mạng là 1 loạt các quảng cáo thuốc giảm cân đập vào mặt. Béo là bị chê, lộ nọng cổ kém sang nọ kia. Cái quái gì thế này. Trong khi đồ ăn là cực kỳ quý giá. Ng ta nói mày chết vì miếng ăn. Ý là miếng ăn ko quan trọng. Ồ. Nó quan trọng chứ, ko phải theo nghĩa thỏa mãn 1 ham muốn nào đó, hay thể hiện địa vị, nó là ống dẫn truyền năng lượng, thứ mà từ đó hình thức 1 con ng có thể hiện ra. Nếu tâm linh là 1 hành trình, thì đến level biết ơn đồ ăn, là bậc khá cao rồi đấy. Master rồi. Hehe.

Chia sẻ trang này