1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Astream82, 10/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Buck vào đây thật hợp
  2. Astream82

    Astream82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tốt, đấy đúng là tình yêu cuộc sống. Đam mê được sống, được khẳng định, được vượt qua. Có quyết tâm là tốt
    Nhưng cái khó hơn là trả lời câu hỏi tiếp theo:
    Trong hoàn cảnh đó, bạn sẽ sống tiếp như thế nào?
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Sống như chưa bao h được sống
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    @mail: xin lỗi vì làm mất lòng nhé, nhưng tôi thấy câu trả lời của ông hơi khiên cưỡng . Phong cách ngắn gọn là của tôi rồi, ông đừng tranh, nhưng ngắn gọn cũng phải tuỳ lúc thôi .
    @A Stream: Có câu nói "Chết là hết". Câu nói đấy quá đúng, chết là kết thúc mọi thứ. Hết buồn thì cũng hết vui, hết lo toan thì cũng hết cố gắng, hết hận thù thì cũng hết yêu thương! Tôi cũng đã từng trải qua những giờ phút thất vọng, chán trường, ức chế và bất lực, nhưng như thế chưa đủ để kết thúc cuộc sống. Vì đó là một việc làm rất vô nghĩa, một sự thất bại hoàn hảo. Sống trên đời này ai chả có những khó khăn, những lo lắng của riêng mình. Bạn có thể chắc chắn rằng mình đau khổ hơn người khác không, bạn có chắc rằng mình không may mắn bằng người khác không? Tôi không tin theo triết lý mỗi người có một số phận của thần học, nhưng tôi tin rằng mỗi người đều có những cơ hội khác nhau để sống tốt hơn, để có được hạnh phúc cho mình. Hiện tại bạn đang không ưng ý về cuộc sống của mình hay bạn chưa thành công cũng chỉ là một thời điểm trong chuỗi ngày cuộc sống của bạn mà thôi. Tôi có một ước mơ, một tham vọng và tôi sẽ sống tiếp với nó, trước đây như thế nào thì bây giờ và sau này vẫn thế. Không ai có thể quên quá khứ nhưng cứ nhìn vào quá khứ thì bạn định đi giật lùi tới tương lai hay sao
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tham gia trêu chọc tí thôi .
    Không thích thì thôi vậy
  6. Astream82

    Astream82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cuộc sống. Những mầm non đâm chồi nẩy lộc vào xuân, những mầm sống chào đời mỗi ngày, là biểu hiện của sự sống vươn lên bất diệt. Mặc cho những khó khăn, rào cản, những nghi ngờ, toan tính, vụ lợi. Và còn gì nữa. Khi con người ta khát khao sống thì không gì có thể ngăn cản ta cả.
    Tình yêu cuộc sống có đồng nghĩa với hy vọng?
  7. Astream82

    Astream82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Một thứ bẩy nữa, vẫn miệt mài trên con đường khẳng định tình yêu cuộc sống. Mặc dù còn nhiều vất vả, nhưng tin là tình yêu cuộc sống sẽ chiến thắng tất cả.
    Nó loanh quanh trong 4 góc nhà, tí nữa đâm đầu vào tường, cố tìm ra một ý tưởng thật mới cho công việc. Đột nhiên nghĩ tới tình yêu cuộc sống, ồ một ý tưởng không tồi
    Thoải mái.
  8. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích 2 câu thơ và đang cố gắng sống như vậy:
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày mới để yêu thương

Chia sẻ trang này