1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu Cười!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi phthvu, 28/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phthvu

    phthvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu Cười!

    1.Quá yêu
    Một vị khách đến thăm viện tâm thần. Đứng trước một anh chàng buồn rầu ủ rủ, vị khách hỏi giám đốc viện:
    -Tại sao anh này lại phải vào đây?
    -Anh ta yêu say đắm một cô gái xinh đẹp nhưng bị cô ta từ chối.
    -Tôi hiểu rồi! Vị khách đáp.
    -Thế còn cái anh đang nổi khùng nghiến răng kèn kẹt kia?
    -Anh ta về sau cũng yêu cô gái ấy và đã lấy cô ta.
    2.Cảm tưởng
    -Trong lúc khiêu vũ, chàng trai ghì chặt cô gái vào lòng và thì thầm:
    -Chà tôi cảm tưởng như mình đang ở thiên đường vậy.
    -Thật sao?-cô gái đáp - còn tôi , lại cảm thấy như mình đang ở trên xe buýt....
    3.Nghe nhạc
    Chàng vừa làm quen với nàng:
    -Về nhà anh nghe nhạc đi -chàng nói.
    -Vâng, nhưng với điều kiện là chỉ nghe nhạc thôi nhé.
    -Được rồi, anh hứa.
    -Thế nhỡ em không thích những bản nhạc ấy.
    -Thì em sẽ dậy, mặc áo quần vào, rồi đi về nhà.
    4.Ra mắt
    Sau khi làm quen với nhau được một tháng. Nàng bảo chàng:
    - Anh yêu, chẳng phải đã đến lúc anh giới thiệu em với những người thân của anh rồi sao?
    -Ừ, nhưng anh chưa biết phải làm cách nào. các con anh ở với bà mẹ vợ anh, vợ nh thì đang đi nghỉ...
    5. Con số
    Chàng bảo nàng:
    -Em yêu, anh thật khó tìm được lời để...
    -Không cần lời đâu anh ạ -nàng đáp -Anh hãy tìm những con số mà em muốn ấy.
    6.Tán gẫu
    Trời mưa. Môt anh chàng ghé vào nhà bạn gái tán gẫu. Trò chuyện được nữa giờ, anh chàng hỏi:
    -Chúng ta sẽ làm gì trong lúc trời ướt át thế này nhỉ?
    -Em có một sáng kiến - cô gái nói - Anh lấy đồng tiền ra và chúng ta chơi trò sấp ngửa nhé. Chúng ta tung đồng tiền lên cho nó rơi xuống, nếu sấp chúng ta sẽ làm gì em muốn, còn nếu ngửa, sẽ làm điều anh muốn. Anh mở ngăn kéo lấy đồng tiền đi , còn em đi chuẩn bị sẵn giường đệm nhé....
    7. Hiểu ra
    Chàng: Anh hoàn toàn không có ý nói là mẹ em nấu ăn dỡ. Nhưng su khi ăn bữa đầu tiên ở nhà em, thì anh mới hiểu tại sao cả nhà em lại cầu nguyện trước khi ăn.
    8. Người đầu tiên
    Sau một đêm say đắm bên nhau, chàng hỏi nàng:
    - Anh có phải người đầu tiên của em không
    - Cũng có thể! Em thấy anh quen quen.
    9.Giống chỗ chết
    Anh yêu anh biết không? Em thấy tình yêu của chúng mình rất giống Romeo và Juliet!
    -Giống chỗ nào?
    -Giống ở chỗ bố em cũng doạ giết anh....
    10.Lý do chính đáng
    Cô gái trẻ phàn nàn với người yêu:
    - Chúng ta đã quen nhau ba năm rồi, tại sao anh chỉ dắt em đi trên một con phố duy nhất? Rỏ chán.
    -Anh không thể làm điều gì tốt hơn, thứ lỗi cho anh! Nhưng đây là con đường duy nhất trong thành phố không có cửa hàng.
    11.Lừa
    -Này, sao cậu lại bỏ rơi anh ấy?
    -Hắn lừa mình. Hắn bảo với mình hắn là người đưa đất nước vào khuôn khổ, mình nghĩ hắn là cán bộ, nhưng sau đó mình phát hiện ra hắn chỉ là thợ đóng gạch.
    12.Trăng
    Chàng và nàng ngồi thủ thỉ với nhau.
    Chàng: trông em xinh như trăng khuyết vậy!
    Nàng: Anh nói nhầm rồi, phải là trăng tròn chứ!
    Chàng: Nếu em không ngưng cái việt an suốt ngày đi thì anh sợ cái ngày "trăng tròn" sẽ xảy ra mất!...
    13.Làm quen
    Một chàng trai dắt chó đi dạo, và nhận ra cô gái nọ cũng dắt, một con chó nhỏ tương tự. Anh ta đến gần cô gái và tế nhị hỏi:
    -Xin lỗi, con chó nhà tôi muốn biết số điện thoại của con chó nhà cô đấy!
    14.Sự cố
    Chàng trai từ công sở tới thẳng nhà người yêu, cô ta đang khóc sướt mướt:
    - Lần đầu tiên em làm cho anh chiếc bánh nhân thịt, nhưng khi em ra khỏi bếp thì con mèo đã ăn hết sạch.
    Chàng trai an ủi người yêu:
    - Đừng khóc nữa em. Nếu có chuyện gì xẩy ra với nó, sẽ mua cho em con mèo khác!
    15.Cụng ly
    Hai chàng trai nói chuyện với nhau:
    -Lần đầu tiên ra mắt bố nàngthế nào rồi?
    -Ông ấy hỏi tớ có biết uống rựu không. Tớ bảo ngay là không. Thế là ông ấy rót nước mời tớ...
    -Vậy là thành công rồi còn gì!
    - Nhưng theo thói quen, tớ đưa li cụng li với ông ấy một cái cốp rỏ to!
    16.Nghe nhầm
    Một anh chàng đầy kinh nghiệm trong tình trường hỏi bạn mình là người chưa yêu bao giờ:
    -Thế nào? lời khuyên của tớ về chuyện hôn ban gái phỉ hôn vào lúc cô ta bất ngờ nhất có giúp ích gì cho cậu không?
    -Quỷ tha ma bắt - người bạn vừa nói vừa xoa tay vào chỗ bầm tím trên má. -Thế mà tớ lại nghe là phải hôn vào chổ cô ta bất ngờ nhất!....

  2. takehiko365

    takehiko365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Truyện vui quá post tiếp đi bạn ơi !!!
  3. phthvu

    phthvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    1.Bệnh nghề nghiệp
    Bố vợ tương lai: "Các anh hãy nói thật suy nghĩ của mình, nếu tôi cho con gái nhiều của hồi môn".
    Các ứng cử viên vào chức vụ con rể lần lượt phát biểu:
    Nhân viên hải quan: Cháu sẽ giúp bác làm nhanh các thủ tục kiểm định, thông quan.
    Nhân viên cảng vụ: Cháu sẽ giúp bác bốc xếp hàng nhanh, khẩn trương giải phóng kho bãi cho bác.
    Thủ kho: Cháu sẽ cân đong đo đếm cẩn thận.
    Giảng viên khoa quản trị kinh doanh: Cháu nghĩ, đó là khoản hoa hồng phải có ở các thương vụ hiện nay.
    Cán bộ toà án: Cháu xin tuyên bố, việc làm của bác hoàn toàn hợp pháp.
    Cán bộ công đoàn: Sự tương trợ giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn của bác là một nghĩa cử cao đẹp, tăng cường sự đoàn kết trong gia đình.
    Công an viên: Cháu sẽ mời người đến làm chứng.
    Nhân viên thuế: Cháu mong bác không có ý định trốn thuế thu nhập!
    Nhân viên Kho bạc: Khoản chi của bác đã có trong dự toán được duyệt chưa?
    Kế toán viên: Cháu sẽ mở sổ và ghi chép vào tài khoản Nợ phải trả.
    Nhân viên công ty hàng không: Cháu kiên quyết không nhận ma tuý, chất cháy, chất nổ.
    Nhân viên thú y: Cháu không nhận gia cầm, thuỷ cầm chưa tiêm phòng vaccine cúm H5N1.
    Bác sĩ khoa cấp cứu: Cảm ơn bác hồi sức cấp cứu chúng cháu sau đám cưới.
    Nhân viên hiệu cầm đồ: Cháu sẽ đánh giá lại giá trị thực của các món đồ.
    Nhân viên ngân hàng: Khoản đầu tư của bác có hệ số rủi ro hơi cao đấy.
    Nhân viên địa chất: Tài nguyên của bác chắc còn phong phú và dồi dào lắm.
    Nhân viên đài truyền thanh: Cháu sẽ viết và đọc bài biểu dương bác để nhân dân biết và học tập.
    Nhân viên thu phí và lệ phí: Cháu sẽ đưa ngay biên lai cho bác.
    Cán bộ văn phòng uỷ ban: Bác viết đơn đề nghị trình bày nguyện vọng, cháu sẽ ưu tiên xem xét, giải quyết trước, không nhét ngăn kéo "ngâm cứu" đâu.
    2.Tục ngữ cho ngày Valentine
    - Đừng ngại tặng người yêu và vợ những món quà đắt tiền. "Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn".
    - Hãy tặng quà cho vợ hoặc người yêu trước mặt bạn của họ. "Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp".
    - Đối với người nghèo, hãy "cho họ chiếc cần câu tốt hơn là cho cá". Đối với vợ hoặc người yêu, bạn nên tặng cả hai.
    - Nếu đồng nghiệp nữ của bạn chưa có ai tặng quà, hãy làm vui lòng họ dù chỉ tặng một bông hoa "Một miếng khi đói bằng một gói khi no".
    3.Sếp nói về thư ký và vợ
    Thư ký có thể cho ta cảm giác lạ - vợ không thể cho ta cảm giác ấy.
    Thư ký làm ta trẻ lại - vợ làm ta già đi.
    Thư ký chỉ nhận tiền khi ta cho - vợ thì đòi tiền khi ta không cho.
    Thư ký nếu chán ta có thể thay - vợ nếu chán cũng không thể thay.
    Thư ký không ghen khi ta đi hát karaoke ôm - vợ không thể không ghen.
    4.Tứ xứ cười
    - "Hôm nay 14.2, anh tặng em một sản phẩm rừng, sẽ làm ấm lòng em"."Tuyệt quá, một cái áo lông thú hả anh"?. "Không, tuyệt hơn nhiều. Hạt dẻ nướng".
    - Nàng hỏi chàng: "Trước khi quen em, anh đã quen bao nhiêu cô gái?". Thấy chàng trầm ngâm, nàng cong môi hờn dỗi: "Em đang chờ anh trả lời đấy!". Chàng vẫn còn ra dáng suy nghĩ: "Thì anh đang đếm đây!".
    - Vào ngày đầu tiên hẹn hò, chàng trai hộ tống cô gái về nhà và hỏi: "Liệu anh có thể lên nhà em uống cà phê được không?". "Thực sự là em chưa bao giờ mời con trai vào nhà trong ngày đầu tiên gặp gỡ đâu". "Thế em cứ xem như đây là ngày cuối cùng vậy!".
    - Trên xe buýt, vợ bảo chồng "Anh đừng ôm chặt em như thế?". "Thế thì làm sao?". "Người ta lại tưởng chúng ta là... bồ bịch!".
    - Ông bố buôn đồ cổ khuyên con gái: "Con nên lấy chồng buôn đồ cổ". "Sao thế hả bố?". "Vì con càng già, nó càng quý con".
    - "Cô người yêu của cậu có khuôn mặt không đẹp!". "Tớ biết, nhưng cô ấy có mặt khác đẹp!". "Mặt gì?". "Ngôi nhà riêng mặt phố".
    - Vợ sếp hỏi sếp khi biết ông tằng tịu với cô thư ký: "Anh nói đi! Anh coi tôi nặng hơn hay cô thứ ký nặng hơn?". "Ôi, dĩ nhiên là em nặng hơn chứ, em phải nặng hơn cô ấy đến 20kg đấy!".
    5.Anh chỉ yêu mình em
    Nhân ngày Lễ Tình nhân, một anh chàng đến tiệm greeting card để mua thiệp tặng cho người yêu. Anh hỏi chị bán hàng :
    - Chị ơi, ở đây có bán loại thiệp nào có dòng chữ: "ANH CHỈ YÊU MÌNH EM" không ?
    Chị bán hàng vui vẻ trả lời:
    - Dĩ nhiên là có chứ, đợi một chút để chị đi lấy cho.
    - Vậy hả chị, lấy cho em....... 10 cái ạ.
    Chị bán hàng: !!!!?????
  4. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    nhầm!Mod xóa hộ
    Được Rousseau sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 02/08/2008

Chia sẻ trang này