1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu đã cũ hay lăng nhăng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LazyTurtle, 13/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LazyTurtle

    LazyTurtle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đã cũ hay lăng nhăng?

    Tớ và bạn trai đều là sinh viên du học. Bọn tớ yêu nhau ngay từ năm đầu tiên sang nước bạn một phần cũng nhờ hoàn cảnh sống và học tập khiến con người ta dễ cảm thông chia sẻ và xích lại gần nhau hơn. Khi đó cả 2 bọn tớ mới 19-20. Bây giờ tình yêu của bọn tớ đã được 6-7 năm rồi, và cuối năm định đám cưới

    Vấn đề là ở chỗ, trong thời gian từ đó đến nay, tớ thi thoảng có cảm giác thương thương nhớ nhớ người khác. Tớ nghĩ cảm giác này thì ai cũng có, người có ít người có nhiều. Thích thích 1 người nào đó cũng là dễ hiểu thôi đúng không. Có những lần tớ nhớ 1 người nhiều đến nỗi suýt bày tỏ nỗi nhớ của mình cho người ấy

    Phải nói 1 điều bạn trai tớ là người tốt. Luôn biết lo nghĩ làm thế nào để cho cuộc sống sau này tốt đẹp, ko hề nhìn ngang liếc dọc 1 ai, chưa từng làm gì có lỗi với tớ cả. Chỉ có 1 điều có vẻ bạn trai tớ hơi ít tình cảm. Còn tớ thì lại là người luôn muốn được trò chuyện chia sẻ được quan tâm...

    Một số người bạn tớ thường gặp và trò chuyện đã mang đến cho tớ cảm giác rất vui tại tớ có thể chia sẻ mọi chuyện. Để rồi khi có bất kể chuyện vui buồn gì thì người đầu tiên tớ nghĩ đến là người ta chứ ko phải bạn trai của tớ. Để rồi tớ nhớ người ta, mà chẳng có cảm giác nhớ bạn trai...

    Tớ biết tớ sai rồi. Tớ biết như thế là lăng nhăng. Nhưng tình cảm mà, tớ đâu điều khiển nó bằng ý trí. Tớ chỉ tự hỏi, liệu có phải tình yêu của bọn tớ đã quá cũ, để tớ hết biết nhớ và chia sẻ với người yêu? Hay bọn tớ yêu nhau khi đó thì tình cảm chưa đủ lớn. Tại vì hoàn cảnh sinh viên du học, ít bị xô đẩy giành giật nên bọn tớ vẫn song hành đến hôm nay?

    Có thể ít ai hiểu và cảm thông được với tình cảnh của tớ đâu. Có thể chỉ những người cùng hoàn cảnh. Nhưng các bạn nghĩ gì tốt xấu thế nào thì cũng nói cho tớ biết nhé. Tớ không muốn mình như thế này mãi, và rất lo cho tương lai chung của bọn tớ.

    Cảm ơn các bạn đọc và chia sẻ

    Ps: Tớ phải post lần 2 vì lần đầu ko được. Mà viết lại thì thường lủng củng vì mạch cảm xúc bị xáo trộn. Hy vọng ít nhiều các bạn hiểu tình cảnh của tớ. Giúp tớ nhé. Thank you :)
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    mình không có lời khuyên nào dành cho bạn cả . Chỉ là mình thấy có 1 người bạn trai như bạn trai bạn thì tốt chán vạn lần người thích chia sẻ tình cảm cho tất cả mọi người đấy, lúc đó bạn phải chen lấn giành giựt với vô số người đến nỗi không biết tới từ chán người yêu là thế nào đâu. Chắc tại vì mình không ưa mấy tên tình cảm thái quá, thà là hơi khô khan một chút nhưng chỉ có mình thôi còn được . Yêu nhau từng ấy năm không phải ai cũng làm được . Bạn tuy thấy chán nhưng nếu không yêu tiếp nữa có khi bạn lại thấy thiếu vắng, lạc lõng đấy
  3. LazyTurtle

    LazyTurtle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn.
    Nhưng điều tớ lo là nếu cứ như thế này, sẽ có lúc tớ không làm chủ được bản thân mình nữa. Đã có lúc tớ đi lạc nhưng thật may tớ đã biết dừng lại..
    Nhưng bạn có cảm nhận được 1 cuộc sống mà 2 người chỉ đi song hành với nhau, cứ vậy ngày qua ngày, làm những việc cần làm... Tớ đã có lúc nói với bạn, nhiều lúc tớ cảm thấy bạn trai như anh em ruột thịt chứ không phải bạn trai nữa.
    Để rồi bây giờ khi sắp làm đám cưới, tớ có cảm giác đấy là điều phải thế chứ không phải vì mong muốn thế..
    Tớ cũng biết khi người ta đã bên nhau nhiều thì tình cảm sẽ cũ đi như vậy thôi. Thêm nữa còn bao bộn bề của cuộc sống khiến mình đâu phải lúc nào cũng quan tâm và bày tỏ tình cảm yêu thương với nhau đươc. Nhưng... có những người đã khiến cho tớ chợt nghĩ, hình như mình chưa được yêu thật sự, hoặc tình yêu của mình đã ngủ quên từ rất lâu....
  4. MitDac147

    MitDac147 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước 1 quyết định lớn cho tương lai thì ai mà chằng lo nghĩ. Bạn cũng như rất nhiều người con gái khác, muốn có 1 người chồng hoàn hảo, vừa chung thuỷ, biết chăm lo cho mình, vùa phải hiểu tâm lý, lãng mạn và có thể chia sẻ mọi chuyện 1 cách thoải mái. Rất tiếc, thực tế thường không như vậy. Những người hiểu tâm lý con gái và biết cách chia sẻ thường không chung thuỷ và những người chung thuỷ thì lại có vẻ khô khan. Khi không có được tất cả, bạn sẽ phải chọn, điều gì quan trọng hơn? Sự chung thuỷ, chăm lo suốt đời hay điều gì khác. Đúng là tình cảm thì không ai điều khiển được, nhưng người ta khác nhau ở sự chọn được việc mình phải làm và điều gì không nên làm. Mong bạn có sự lựa chọn đúng đắn
  5. MitDac147

    MitDac147 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Sau này lập gia đình bạn sẽ biết rằng sống với nhau không chỉ có tình mà cần cả nghĩa. Bạn đã làm những gì để 2 người gần lại với nhau? Nếu cảm thấy thực sự không phải là gì mình muốn, hãy chấm dứt. Đừng vừa níu lấy nó như cái đệm an toàn, vừa tìm hình bóng người khác để quên đi thực tại. Bạn sẽ hối hận lắm đấy.
  6. LazyTurtle

    LazyTurtle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bạn ơi, cơ sở của 1 hôn nhân bền vững đó là tình cảm. Vậy nên ko mang chỉ lí trí vào đây được.
  7. LazyTurtle

    LazyTurtle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Quả thật tớ ích kỷ và đáng trách khi để tình cảm của tớ như vậy. Nhưng bây giờ dù sao thì bọn tớ cũng chỉ mới là 2 người yêu nhau, chẳng lẽ phải nói đến nghĩa từ bây giờ sao?
    Tớ ko phải níu lấy như đệm an toàn, đã có lúc tớ định chấm dứt đấy. Nhưng tại tớ ko xác định được rõ tình cảm của mình với bạn trai, không muốn sau này phải ân hận vì 1 việc làm nông nổi. Tớ biết cái gì mới cũng khiến người ta choáng ngợp, và những người mang đến cho tớ những điều tớ thiếu thốn thì dễ làm tớ ngộ nhận.
  8. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ ấy làm gì đó để refresh tình yêu chưa mà cứ than nó cũ?
    Có bao giờ ấy nói với người yêu "anh rất tốt nhưng mà ví dụ như này... như này... thì sẽ tốt hơn" chưa
    Tình yêu là của chung 2 người, nên không thể dựa vào cảm giác của 1 mình ấy để phán xét và quyết định vận mệnh cho nó được. Một sự điều chỉnh rất nhỏ có khi lại hiệu quả. Ví dụ như hai người đã đi được một chặng đường rất dài rồi, nhưng từ trước đến giờ chỉ toàn đi bộ, bây giờ nắm tay nhau chạy thử xem có vui không?
  9. MitDac147

    MitDac147 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Dù sao hai bạn cũng sắp tiến tới hôn nhân. Khi người ta lấy vợ lấy chồng, hạnh phúc tìm được thường là ở sự bền chặt, lo lắng cho nhau, tình cảm lãng mạn chỉ là cái thứ hai thôi. Bạn đang rất hoang mang, một điều không phải là hiếm khi người con gái bị thiếu hụt về tình cảm. Hãy chia sẻ với bạn trai bạn, cùng tâm sự để tìm ra hướng giải quyết thay vì thả mình theo cảm xúc, hoặc gồng mình lên tự chống chọi với tất cả
  10. LazyTurtle

    LazyTurtle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ của bạn thật hay và đúng lắm...
    Tớ biết là nên làm gì đó để refresh, nhưng chẳng thấy muốn. Chán tớ nhỉ. Nghĩ đến đây là thấy mình cứ như là vợ chồng lấy nhau cả 5 năm và giờ phải làm mới lại tình yêu ý. Miễn cưỡng ư?
    Các bạn đang chứng minh cho tớ thấy 1 điều: tớ thật tê!

Chia sẻ trang này