1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu đã cũ hay lăng nhăng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LazyTurtle, 13/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ bạn chưa đc yêu 1 cách điên cuồng và cháy bỏng nhỉ.Như bọn tớ ý,nhiều lúc yêu như chưa bao giờ được yêu cơ.... Nhưng nói cho cùng,cái gì cũng có giai đoạn của nó,yêu là 1 chuyện,tiến tới hôn nhân lại là chuyện khác.Bạn cứ thế này thì sao mà cưới đc đây?Lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình????Câu hỏi đó bạn tự trả lời nhưng hãy nhớ là con người ta đc cái này thì mất cái kia nhá.............
  2. MitDac147

    MitDac147 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    @Lazy: Bạn không tệ, nhiều người cũng sẽ làm như bạn thôi. Người con gái không được quan tâm đúng mức sẽ hay tui thân, tình cảm sẽ mất dần đi. Nếu bạn chia tay thì cũng chẳng phải quá sai trái, nhưng giá như những lời bạn tâm sự trên này được chính bạn nói ra với bạn trai bạn nhiều hơn nữa, biết đâu...
    Nếu chia tay thì hãy vì đó không phải là tình yêu đích thức, đừng vì mình là người phản bội. Nếu muốn tiếp tục thì cách duy nhất để nhận được những gì mình muốn là hãy cho người ấy nhiều hơn nữa
  3. LazyTurtle

    LazyTurtle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Oh, nói như đi guốc vào trong bụng tớ vậy
    Đúng là vậy bởi khi bắt đầu yêu thì còn rất trẻ. Và cái thời đó, yêu còn phải giấu bạn chứ ko như bọn trẻ bây giờ hihi
    Và khổ 1 nỗi, tớ lớn tuổi nhưng suy nghĩ chẳng lớn tẹo nào. Vậy nên, muốn được yêu nhiều lắm
  4. LazyTurtle

    LazyTurtle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vì những lời khuyên rất chân thành. Tớ sẽ cố gắng làm theo lời khuyên của bạn. Tớ thấy mình thật trẻ con. Và người có lỗi nhiều hơn là tớ
  5. LazyTurtle

    LazyTurtle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    to MitDac147: Con trai tâm lý vậy, có lăng nhăng ko thế?
  6. pinochiohp

    pinochiohp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    bạn à,ai cũng có lúc xao lòng, dù là con trai hay con gái, nhất là bạn đã yêu lâu rồi, và biết đâu đó, bạn trai bạn cũng có lúc như thế mà bạn không biết.
    Các bạn đã yêu lâu rồi, lại luôn ở bên nhau, tình cảm bị nhàm và có thể là nhạt đi nhiều nữa. Quan trọng hơn là ko có ai trong hai người có ý thức làm mới mình và tình yêu. Và nguy hiểm hơn là bây giờ, bạn đang nghi ngờ chính tình cảm của mình, tại thời điểm này, bạn nghĩ gì nó sẽ đúng là như thế đấy!
    Mình cũng đã yêu lâu lắm rồi, từ khi mới chỉ 18 tuổi thôi. Người yêu mình cũng ko phải tuýp người thể hiện tình cảm nhiều, không chiều, và không lãng mạn, Mình cũng nhiều lúc chạnh lòng so sánh, người yêu mình ko phải là người mình có thể chia sẻ nhiều, thực ra người mà mình có thể chia sẻ nhiều và chịu khó lắng nghe mình lại là cậu bạn thân mình cơ. Nhưng có lẽ mình là tuýp người quá tỉnh táo, mình ko để mình sa đà vào những chuyện lãng mạn như thế. Bởi vì có lẽ, bạn cũng biết, những ai có tình cảm với mình mà chưa có đc mình họ sẽ sẵn sàng dành cho mình tất cả những gì đẹp đẽ và lãng mạn nhất. Mình nói gì họ cũng thích nghe, mình làm gì họ cũng thấy thích. Mình luôn có cảm giác được nâng niu, trân trọng, chứ ko nhàm chán cũ kỹ như khi ở bên một ông người yêu khô khan. thế nên, dính vào những chuyện đó nguy hiểm lắm, chỉ chuyện trò, tâm sự, chia sẻ,sẽ trong sáng, lãng mạn, dễ sinh nhớ nhung và rung rinh lắm bạn ạ! Bạn biết không, mình đã phải ép bản thân mình, chỉ được tâm sự với anh ấy, chỉ được dựa vào anh ấy, khi khó khăn chỉ gọi cho anh ấy. Rồi anh ấy cũng hiểu, cũng quen và bớt làm mình buồn hơn. Mình nghĩ rằng, những khoảng thời gian đó, chỉ cầnmình yếu lòng, cho phép bản thân dựa dẫm, tìm niềm vui, sự chia sẻ, và sự ngưỡng mộ ở một người con trai khác, đang có tình cảm với mình, thì có lẽ, bọn mình ỗa xa nhau lâu rồi. Nhưng mình hiểu, anh ấy ko lãng mạn như người khác, ko chiều mình như người khác, ko biết cách chia sẻ như người khác, nhưng anh ấy là người đàn ông có trách nhiệm, đàng hoàng và đáng tin cậy. Và hơn thế nữa, mình cũng hiểu, những người khác kia rồi sẽ thay đổi, nếu mình yêu họ một thời gian, họ cũng sẽ ko còn như họ ban đầu vì thế, nên tỉnh táo một chút bạn ạ! Không nên sợ thay đổi, nhưng cũng ko nên hồ đồ.
    Bạn có nghĩ rằng, với một người bạn mới quen, khi tất cả mọi thứ còn mới mẻ, còn đẹp đẽ, thì thật dễ dàng nếu muốn khiến cho họ cảm động. Nhưng với một người đã ở bên mình 6,7 năm rồi thì những điều đó là vô cùng khó không? Kể cả là hứng thú chuyện trò và lắng nghe. Vì thế, hãy kiểm soát tình cảm của mình nhé! Hãy phân biẹt tình yêu và sự rung động. Hãy xác định xem bạn cần và mong có một người chồng như thế nào. Và nếu người yêu bạn là một người tốt, có thể đem lại hp cho bạn, thì trc khi phá, hãy thử xây trước đi nhé! Bởi đôi khi con người ta chỉ thực sự nhận ra những gì mình thực sự yêu quý khi nó đã ko còn thuộc về mình đấy.

    Mình cũng đồng ý là chỉ nên lấy khi thực sự yêu, nhưng đôi khi người ta lại chỉ nhận ra là họ yêu một ai đó đến mức nào khi họ đã rời xa tình yêu của họ.
    Mình và người yêu mình cũng thế, có những khoảng thời gian chẳng hề cảm thấy nhớ nhung, ko rung động, mọi thứ nhàm chán và cũ kỹ, nhưng mình ko hay so sánh, và mình luôn có ý thức gìn giữ chứ ko để những cơn say nắng khiến mình làm tổn thương anh ấy. Mình đã thèm cái cảm giác đc nhớ nhung, đc mong đợi, cứ tưởng rồi sẽ chẳng có nữa, nhưng rồi khi mình đi du học, mình và anh ấy nhớ nhau kinh khủng, ko tưởng tượng nổi là nhớ đến mức như thế sau 7 năm yêu nhau.
    Thế nên, có lẽ bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với anh ấy, hoặc là tìm cách tạo cho hai người một khoảng lặng nhé,xem lại tình cảm của mình và cũng để hâm nóng tình yêu. 6,7 năm là cả một khoảng thời gian dài, nó không đơn giản như bạn nghĩ bây giờ đâu, hãy thử xây xem bạn nhé!
  7. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Con người đều như thế cả...Của lạ bằng tạ của quen mà...
    Đánh đổi 1 trái tim để được 1 bờ vai...Rồi sẽ trả giá đắt cả thôi....
  8. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Vợ sắp cưới của anh MitDac là mối tình từ cấp 2 đấy!
    Được Joni229 sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 15/09/2007
  9. say_boom

    say_boom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán là k fải u cần 1 lời ngọt ngào hay nuông hiều hay jì đó đại loại như vậy từ bf mà đơn jản là u thak mak " tôi có hạnh fúc với ng mà trog suốt 7 năm ấy tôi k có cảm jác dc yêu với 1 ng mà tôi & anh ấy như là 2 dthẳng song song (- như lời u nói ) "
    Nó nhàm chán ? Hay djản là u k bik a ấy có yêu u ko ?
    Mình tấhy thật lạ là wa 7 năm - 1 tjan wá dài nấht là nơi xứ ng` hai u lun bên nhau mà u k cảm thấy a ta có yêu u ko ?
    Chẳng lẽ trog 7 năm í k có "sự kiện " nào chứng tỏ tyêu of 2 ng ư?
    Và nếu khi đã cảm thấy a ấy hay bản thân mình k yêu nhau nữa vậy mà cả 2 vẫn tiếp tục kéo dài ? Để giờ thak mak ?
    Nếu k iu nhau vậy cái jì đã gắn bó cả 2 ng đến tận h ?
    Lạ lùng thật trog khi tôi nếu k yêu ai thì over lun ^^ ko yêu mà vẫn cạnh nhau ? sao có ng vẫn có thể dc nhỉ ? (trừ khi vụ lợi hay trách nhiệm hay đối fương khẩn cầu ...)
  10. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    " Muốn ăn phải lăn vào bếp"
    Muốn tình yêu tươi mới chị đụng chân đụng tay đi ..., hihì, anh ấy chẳng nhẽ ko hiểu ng mình yêu à
    Sắp cưới rồi, thích nhỉ, mỗi tội đang tự do lại cưới hơi tiếc tự do 1 tí, song nhớn rồi phải lo chuyện ng nhớn thôi, chị à

Chia sẻ trang này