1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu đã cũ hay lăng nhăng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LazyTurtle, 13/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy0912xxx

    boy0912xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Anh zai nhà em chắc chắn là loại gà công nghiệp
    để bây giờ em nảy sinh ra cái tư tưởng thích ăn thịt gà chọi
    em ơi thịt gà chọi ngon cực nên nếm thử 1 lần
  2. tp3

    tp3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh, bạn đừng nghĩ mình tệ quá... vì có người còn tệ hơn bạn... là mình đây
    Mình cũng là du học sinh và đã quen với bạn trai được 2 năm rùi. Hoàn cảnh cũng tương tự thế thôi, bạn trai mình là người tốt và rất thương yêu chìu chuộng mình, dù mình biết anh ấy ko thực sự hiểu mình nhưng đã làm hết sức có thể để mình được vui. Tuy vậy nhiều lúc mình thấy chán mối quan hệ này kinh khủng, mình sẽ lấy một người như thế sao? sống cuộc sống nhàm chán trong mối quan hệ an toàn này sao? mình làm ko nổi. Ko phải mình ko có tình cảm với anh ấy, chỉ có điều nhiều lúc cảm thấy như hai người bạn thân hơn là người yêu. Hôn nhân đâu phải chỉ là sự ghép đặt của những điều kiện cần và đủ.
    Mình cũng có những rung động với người khác, và mình nghĩ đó là chuyện bình thường. Bạn nghĩ bạn lăng nhăng khi thương nhớ một người có thể chia sẻ với bạn sao? Mình ko nghĩ thế. Sống ở môi trường nước ngoài, khi mà cheating quá dễ dàng và khắp mọi nơi, giữ mình được như bạn là rất đáng quý. Nhưng cách giải quyết của mình khác bạn, nếu mình thấy thích một người, mình sẽ ko cố ép mình dừng lại. Mình đối mặt để khi vượt qua những choáng ngợp ban đầu và hiểu rõ người ta thì mình sẽ biết trân trọng bạn trai mình hơn. Dần dần những người con trai khác đã giúp mình hiểu ra rằng dù bạn trai mình ko phải là người hoàn hảo nhưng là người hoàn hảo dành cho mình.
    Dù nói vậy, cảm giác nhàm chán vẫn gặm nhấm mình. Giải pháp ư? Tìm cơ hội sống xa người đó vài tháng. Khi ấy bạn sẽ hiểu rõ mình đối với người ta như thế nào. Nếu chỉ là tình yêu trở nên cũ kỹ thì sau một thời gian bạn sẽ rất nhớ và muốn gặp lại người đó. Còn nếu chẳng còn cảm xúc gì khi xa nhau thì tình cảm của bạn đã ở mức báo động 3 và khi ấy đừng nên cố gượng ép làm gì.
    Bạn àh, bạn ko hề làm gì sai hay có lỗi cả. Ai cũng có những lúc ngoài vợ ngoài chồng (ấy là đã cưới nhau về rồi đấy). Nhưng nếu thích một người khác hay ko còn tình cảm thì hãy dứt khoát chia tay, đừng cheat và đừng lừa dối nhau thì sau này bạn sẽ ko có gì để ân hận cả. Hôn nhân là hạnh phúc cả một đời người, đừng lấy một người mình ko còn yêu thương chỉ vì ngại bắt đầu lại từ đầu.
  3. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Đúng là hôn nhân bền vững cần có tình cảm, nhưng cần không chỉ tình cảm. Và với người cũ, cũng đâu hẳn là bạn không có tình cảm đúng không?
    Vàng 2: Nếu đã không xét đến lý trí, thì lẽ ra bạn cũng đâu cần quan tâm là tình yêu với ai mới dẫn đến hôn nhân bền vững đúng không?
  4. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hình như nghe loáng thóang ở đâu đó là:"TY là chuyện của con tim,còn hôn nhân là của trách nhiệm và lí trí".
  5. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Bạn hay bị "cảm nắng" thật đấy. Thường thì con ng ta hay tham những cái mình đang thiếu và thấy cái mình có là bình thường. Cẩn thận k lại rơi vào tình trạng: Đến lúc mất đi em mới lại thấy hối tiếc và ân hận. bạn nhé
  6. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn chủ topic cũng là lẽ thường thôi. Bạn không có gì phải lo lắng cả . Có điều bạn thử tìm cách đánh thức sự cuồng nhiệt trong tình yêu của bạn trai xem sao . Ví dụ bạn tặng một cuốn : Tình yêu cuồng nhiệt của Azit Nexin chẳng hạn. Thiếu gì cách để thêm hương vị cho tình yêu của bạn.
    Dù sao cũng nên có trách nhiệm với những việc mình đã từng làm !

Chia sẻ trang này