1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tinh yeu dan dở

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thehatien, 13/12/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thehatien

    thehatien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    toi thich nguoi do nhung nguoi do khong thich toi.mat du toi biet la vay nhung van muon tiep euc deo duoi nguoi do,cung co luc toi da muon bo di y dinh ay nhung toi khong lam duoc ! chang le vi toi ngheo nen toi phai co don sao ? toi phai lam sao day ? xin giup toi voi
  2. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đã biết là k thể có đc thì cố theo đuổi cũng vô ích thôi bạn, giống 1 món hàng xa xỉ thì ng nghèo làm sao mua đc nó, đứng xa ngắm nhìn là mãn nguyện rồi !
  3. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Bạn nghèo thì...hơi khó để không cô đơn ^^...Như mình củng nghèo...và chẳng có ai theo T_T
  4. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Không phải nghèo nên cô đơn. Mà là cô đơn vì cứ muốn người ko phải của mình.

    Sống không nên cố chấp, người ko thích mình thì phải chịu chứ, đừng làm phiền người ta nữa. Mình không ép được người ta thích mình. Cũng như người ta chỉ muốn mình đừng thích người ta thôi, thế mà người ta có làm được đâu.

    Chú thích người khác đi.
  5. WeCan_Immigration

    WeCan_Immigration Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ta không vẹn được câu thề xưa cũ
    Lòng vẫn say một giấc ngủ tình duyên
    Hạ rồi thu bến đợi một dáng thuyền
    Nắng chiều nay vương luyến thương tím biếc

    Nẻo thời gian còn trăm năm biền biệt
    Lỡ đôi mươi hồn biết sẽ còn đi
    Nhưng vỡ tình vỡ một mảnh tim si
    Nên ngập ngừng tìm chút gì sót lại
  6. vanplus

    vanplus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cảm giác yêu đơn phương không được đáp lại thấy mình thư kẻ thừa ấy. Cuộc sống mà ái ỳ tốt đẹp thì người ta hương đến ai cũng thế, bây giờ chỉ biết cô ngắng hơn mà thôi

Chia sẻ trang này