1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu dần nhàm chán

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luluieu87, 13/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luluieu87

    luluieu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tình yêu dần nhàm chán

    các bác yêu đc bao lâu thì bắt đầu thấy nhàm dần.e và jai mới yêu đc có gần nửa năm.6 tháng ah.nhưng mà thấy nhạt.mọi thứ đều ko hào hứng như trc nữa.trc kia.bọn e ngày nào cũng gặp nhau,ngày nt, call tóe loe.nhưng bh thì..tuần gặp khoảng 2 lần,ngày nhắn tin 1 2 cái.chắc chia tay đến nơi .e cũng thấy nản.chán quá rùi.
  2. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tần suất gặp nhau quá nhiều,bảo sao ko chán.
    2 đứa kiếm việc làm đi,bận rộn xa nhau một thời gian sẽ lại nhớ thôi.
    Btw,đọc lại bí kíp bác Quark,tuần nt hoặc gọi điện ít hơn 2 lần.
  3. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Kiếm một việc gì đó để hai người làm chung . tình nguyện , du lịch , phục vụ công đồng , học tập . Hoặc nếu rảnh thì cùng đăng kí một lớp học đàn học vẽ .
    Chứ cứ záp mặt nhau tâm sự đủ thứ , dễ chán lắm .
    bia đê anh em
  4. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    dừng hẳn 1 tuần k liên lạc gì nữa để còn: 1 là chia tay luôn. 2 là lại thấy yêu thương nhớ nhung lại.
    cụng bia với pác caytung
  5. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Phải nói đây là cái điều ai cũng lo ngại trong tình yêu_ sự nhàm chán; cái này mình nhiều khi sợ chính ngay bản thân mình; sợ rằng 1 ngày nào đó mình sẽ không còn yêu em; sẽ chán em; sợ lắm.
    Càng sợ mình càng kiếm thuốc trên mạng để chữa căn bệnh chán này; mình yêu lần đầu; yêu thực sự, lại yêu em đang tuổi teen nên càng lo; nhưng được cái em ấy tính tình cũng ổn; không hay hờn dỗi lung tung; có lẽ đây chính là người mình sẽ yêu suốt đời, sẽ lấy làm vợ
    Trường hợp của bác chủ topic; đó là do gặp nhiều; làm dụng tình yêu nên dẫn đến chán; bác nên nhớ rằng tình yêu là 1 thứ gì đó dễ có nhưng cũng dễ mất; nên phải biết yêu.

    còn nhớ lần em mới cưa em ấy; hôm nay gặp; mai lại không gặp; có lần đánh tiếng là "hôm nay bạn gái anh đến chơi nhà em ạ" . té ra thằng bạn thân nhất đến chơi; mình bảo là "2 thằng anh coi nhau như người yêu" . đại loại là phải như thế; làm cho em ấy lúc khóc lúc cười; khi khóc thì dỗ; khi cười thì cù thêm cho cười;

    xa em ấy 1 thời gian xem sao; biết đâu lại nhớ ***g lộn; nhưng nhớ là khi nhớ em quá thì cố gặp ít thôi; tỉnh thoảng mời em đí ăn; ngám trăng; quân tử không thèm hôn; đi về không; thế em ấy mới nể và yêu mình hơn
  6. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Ngồi cùng ngắm trăng mà không hôn sẽ làm em ấy nể và yêu mình hơn sao??? Mình không nghĩ thế, vị ngọt của tình yêu mà ta có thể nếm được là ở đôi môi...Những lúc lãng mạn như thế gái rất thích được jai âu yếm vuốt ve & 1 nụ hôn sẽ làm gái khó có thể quên mình...
    Cậu ngồi ngắm trăng nói vui vơ mà không làm gì gái sẽ nghĩ bạn quá nhát hoặc "có vấn đề".
    Trước đây, mình cũng đã từng ngộ nhận như bạn là yêu mà không làm gì sẽ làm cho gái thấy nể mình.
    Nhưng từ ngày mình và gf hôn nhau lần đầu xong, mới thấy được em ấy rất thích được mình hôn...Hôn là 1 sự thể hiện tuyệt vời của tình yêu mà, và em ấy đã thấy được tình yêu của mình dành cho em qua nụ hôn đó.
    Trở lại chuyện của chủ topic: Thử xếp lịch tuần gặp 3 buổi thôi xem sao, sẽ có nhiều chuyện để nói và không nhàm chán đấy.
  7. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    mai mốt có vợ rồi lên TVTY pm tớ xem có còn là em ấy ko nhé.
    (hồi xưa mình cũng từng nghĩ thế đó lolz )
  8. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    sao em chả chán bao h nhỉ
    còn chuyện bạn lulu , thế bạn thấy chán hay cả 2 cùng thấy chán ?
    Chắc chỉ ko đc như lúc đầu thôi chứ làm gì đến mức chán ? Giữa 2 ng có mâu thuẫn gì ko ? Có khác biệt nhiều về suy nghĩ ko ?
  9. Connguoidangyeu

    Connguoidangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    cứ thử 1 tuần gặp 2 lần xem có ***g lộn lên không?
  10. luluieu87

    luluieu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tuần gặp 2 lần đã tốt quá ah.hình như jai bh chả muốn gặp e nữa.chắc 1 tháng ko gặp e cũng ko sao ạh.dấu hiệu của sự thiếu quan tâm.e đang đợi khoảng 1 ,2 ngày nữa rùi chia tay.1 tuần ko gặp nhau,ko nt ko call j,thì có khác nào chia tay đâu.khi chán nhau rùi,thì nó thế đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này