1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu dành cho tiếng Anh

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi cuong_vsc, 26/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuong_vsc

    cuong_vsc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu dành cho tiếng Anh

    Trong cuộc sống có rất nhiều thứ tình yêu và đôi khi chúng ta dành tình yêu đó cho tiếng Anh. Nhưng quả thật là không dễ dàng gì để có tình yêu đó. Tôi tiếp xúc với TA cũng khá lâu rồi nhưng thực sự bây giờ tôi mới có được 1 chút cảm giác thú vị khi học tiếng Anh và tôi tin là với điều đó tôi sẽ cải thiện đuợc trình độ TA của mình
    Tôi biết là có rất nhiều bạn giỏi TA và thực sự đã có 1 tình yêu dành cho TA, hãy chia sẻ cho chúng mình những cảm xúc, những giây phút mà bạn cho là thú vị với TA để mỗi người thêm thích và yêu tiếng Anh .... Và quan trọng nó sẽ giúp chúng ta học tiếng Anh 1 cách dễ dàng và hiều quả hơn ...
  2. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, công việc là công việc
    Từ bé xíu tớ đã đi học tiếng Anh rùi (lớp 1 hay 2 zì đó). Lúc ấy,tớ là học sinh bé nhất và học giỏi nhất (hi`, dù sao mình cũng nhớ chính xác như vậy) vì vậy mà càng tích cực học, vì cảm thấy thích được là người giỏi nhất lớp..
    Nhưng càng nhớn thì tớ càng dốt tiếng Anh. Chẳng hỉu vì sao nữa, có lẽ là do ko rèn luyện nhiều. Học một ngoại ngữ, mình thấy buồn cười nhất là tưởng mình biết nhiều mà hoá ra chẳng biết gì cả. Vì vậy mà viết hay nói đều cảm thấy ko... an toàn
    Tuy vậy, tớ thực sự thích học tiếng Anh và đầu tư nhiều cho nó (dù ko giỏi lắm).
    Chia sẻ nèo: tớ thích đọc sách = tiếng Anh và rất ít dùng từ điển. Đọc xong một quyển nhỏ, khoảng 100 trang trong 5 ngày, nhất định sẽ "ngộ" ra được nhiều cấu trúc và từ mới. Tớ cũng ko yêu cầu bản thân fải nhớ ngay ra từ đó, sử dụng thành thục các từ đó ngay. Nhưng một lúc nào đó, khi mình thực sự cần, có một người nhắc lại thì mình sẽ nhớ từ đó suốt đời. Hihi, để làm thế thì tớ rất hay thắc mắc, hay hỏi cho dù ngớ ngẩn. Ví dụ như dịch biển quảng cáo trên đường, học từ mới trong quán ăn...
    Thôi, làm việc thui, từ sáng đến giờ cứ ngồi buôn bán thui...hihi
  3. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Hihi tớ chẳng biết có fải là iu tiếng Anh không, nhưng cách học của tớ hơi giông giống bạn AliAlo trên kia hờ hờ tớ hay đọc sách à không, đọc truyện . Có khi đọc tớ chẳng hiểu lắm về cấu trúc hay ngữ fáp zì đâu nhưng mờ kệ cứ đọc. Lại còn thích đọc to to lên dù nghe khá bùn cười . Tớ cũng nghe nhiều nữa, cứ bật t/Anh lên nghe dù chẳng hiểu zì vẫn nghe.
    Chúc ấy học zỏi môn tiếng Anh!

  4. cuong_vsc

    cuong_vsc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ với tiếng Anh ta chẳng thể có 1 Tình yêu sét đánh. Rất ít người cảm thấy thích thú và yêu tiếng Anh ngay từ " cái nhìn đầu tiên", nhưng càng đọc thì lại càng cảm thấy tiếng Anh có rất nhiều điều thú vị và cần khám phá .... Với rất nhiều người học TA trong đó có tôi, có đôi khi đã rất thích, rất say mê học TA nhưng nó chỉ duy trì được trong 1 thời gian ngắn. Đó chính là 1 vấn đề lớn là: Làm thế nào để giữ được niềm say mê và thích thú trong việc học TA dài lâu và mãi mãi ....
  5. ngducthinh

    ngducthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    bạn co cùng cảm nhận cùng mình rồi thực sự mình rất thích học tiếng anh nhưng không hiểu sao niềm đam mê của mình cũng chỉ duy trì dược vài tháng sau đó lại thôi mặc dù mình rất thích học tiêng anh ,nhiều lúc mình không hiểu được mình đã thực sự đam mê TA không nữa . còn về phương pháp học TA thì mình cũng nghe và đọc nhiều cho nên cũng vì thế nghữ pháp của mình kém quá nhiều lúc cũng thấy buồn vì học tiếng anh vẫn kém qua .
  6. thangbehonconbe

    thangbehonconbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người nha.Em cũng đang rất muốn học TA nhưng mà chưa tìm được phương pháp học hiệu quả cho mình.Em sẽ thử áp dụng những cái đó vào mình xem ^_^
  7. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Híc, riêng tớ thì chẳng có cái gọi là "tình yêu" với tiếng anh. Tớ chỉ thấy nó là công cụ của cuộc sống, nó cần thiết trong nhiều lĩnh vực, kể cả học tập, hay là công việc để "kiếm cơm"! Nói chung tớ chỉ thấy nó cần thiết, nó có ích, nên cố mà học!! Đơn giản thế thôi! Nếu mình có được cái gọi là "tình yêu" như mọi người, chắc đã khá hơn! Nhưng dù sao, sau nhiều gắng dù chẳng có được "tình yêu", mà chỉ thấy nó "có ích" và "cần thiết" thì đến nay tiếng anh của tớ cũng tạm đủ dùng, ít ra là để phục vụ cho công việc, để "kiếm cơm"...hichic...
  8. linhhon2003

    linhhon2003 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Học môn nào cũng vậy thui . Mình phải yêu thích nó thì mới có thể học tốt được nó . he he . Hiện tại chẳng iu thích cái gì nên chăng học được cái gì T_T . Nói như vậy có được ko nhỉ .
  9. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    0
    ............................................
    Với tôi mà nói thì tôi đã từng cực kỳ ghét tiếng Anh,
    thế nhưng vì số phận đưa đẩy, nên phải học... và rồi cái cảm giác đầu tiên khi quyết tâm học tiếng anh đến với tôi khi một lần, có cơ hội tiếp xúc với SV nước ngoài, .. cảm giác lúc đó thật là tức, mình ko nói được cái gì ra hồn,.. đến khi về nhà, tự vấn lại bản thân, thấy giận chính mình... thế là quyết học...
    ... cơ hội một lần lại đến khi đi tham quan một CLB tiếng anh, lúc đó, tự nhiên nói được, giao tiếp được với 1 bạn SV HàLan ( tất nhiên là giao tiếp đơn giản thôi), lúc đó, trong lòng thấy vui vui là lạ... đôi chút tự hào với chính mình nữa... thế là học tiếp thôi....
    ....học rồi lại nghỉ... cũng là vì số phận đưa đẩy thôi... rồi lại học... vì có một lời hứa với một người con gái đáng yêu rằng: anh sẽ vượt em về khoản tiếng Anh trong vòng 6 tháng, em tin anh không?? ( tôi cũng ghét thua kém ai lắm hi hihì)...
    Thế đấy, đó là con đường tôi đi đến với tiếng Anh....
    ............................................................
    Nhưng có một điều rút ra được ( chắc nhiều người cũng biết ) đối với tôi, đó là: làm gì cũng phải có lòng quyết tâm, và hãy yêu lấy công việc đó của mình, chỉ có như thế, thì bạn mới thành công được.
    ............................................................
    Khi ta đến, đất chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi, đất bỗng hoá tâm hồn.
  10. Ken_Hoang

    Ken_Hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Em học tiếng Anh từ hồi còn rất bé..(3,4 tuổi không chừng), nhưng nói thật không có một cái gì là thích cả... Và đến lớp 8,9 được khoảng 7.0 môn Tiếng Anh đã là một cái gì ghê gớm và giỏi giang lắm rồi...Cuối cùng may mắn cũng đã đến, bây giờ trình độ cũng tạm chấp nhận được...
    Em cứ coi quyển ghi từ là quyển truyện, đi đâu cũng mang theo, trước khi đi ngủ cũng lôi ra đọc, cứ rảnh là lôi ra đọc, tự nhiện thấy thích thích (tất nhiên có chút motivation).. That''s help me out a lot!!!
    Mỗi người một cách... em không nghĩ cách này phù hợp với tất cả mọi người ..(just a bit of sharing..)

Chia sẻ trang này