1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu dành cho tiếng Anh

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi cuong_vsc, 26/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lion297

    lion297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Với mình thì không riêng gì English mà tất cả các ngoại ngữ đều rất okay. Đó là kết quả của những ảnh hưởng bởi papa của mình. Nhưng có lẽ Egnglish là sự lựa chọn đầu tiên. Bởi vì nó quá popular rồi. Nhớ có 1 lần tớ ở Quảng Ninh. Có 3 sinh viên Pháp họ gặp rắc rồi về tiền nong khi thanh toán với hàng ăn. Tớ đi qua và cũng đứng lại xem. Trong vài phút đầu không biết phải giúp họ thế nào vì mình không biết French. Nhưng thấy họ quá khổ sở, mình đánh bạo hỏi " Can you speak English?" WOW, 3 bạn đó mừng hơn vớ được vàng. Và mình đã dùng English để giúp họ giải quyết rắc rối. Rõ ràng trong thời đại ngày nay ai cũng nên biết Eglish. Khi con người ta càng giàu thì càng có ham muốn học Tiếng Anh.
    Mình có thể chia sẻ với mọi người 1 chút về grammar. Nhớ hồi lớp 8 là thời kỳ đặt nền móng cho tiếng Anh. Exercises....exercises... Mình nhớ là làm rất nhiều, ngay cả những bài tưởng chừng như không đáng làm. Và kết quả là hiện tại mình cũng thấy yên tâm về Grammar.
    Một kinh nghiệm nữa của papa tớ, người mà nói thành thạo tiếng Bungary chỉ trong có 3 tháng.. Đó là học ở bất cứ đâu. Papa tớ nói," khi con mua bất cứ sản phẩm nào thậm chí nhìn thấy trên đường có English, hãy tìm cách hiểu được chúng... Its the best way for you to learn Vocabulary..." Và tớ nghĩ là papa của tớ đúng.....
  2. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Bạn thích thật, có một "nền tảng gia đình" vững chắc.
    Nói thế cũng không công bằng lắm, thật ra bố mẹ tôi lúc nào cũng ủng hộ tôi học tiếng A nhưng bố mẹ lại học thứ tiếng khác nên nhiều lúc buồn quá vì chả có ai thực hành được
    Tôi cũng học tiếng A từ bé bé lắm, thời nhà nhà học tiếng A ấy, nhưng lởm khởm. Nhớ hồ lớp 3 học English 6 và cứ thế cho đến tận lớp 6... Cũng đôi chú chăm chỉ để được khen ngợi (híc, ưa nịnh mờ) và cũng có thi HSG Anh...
    Cảm thấy khoái nhất là hồi lớp 7, trường bắt đầu đưa tiết dạy giao tiếp với người bản xứ vào chương trình học chính thức; được chơi game, buôn chuyện thoải mái ... sướng ghê...
    Nhưng mà, đúng là niềm vui chả tày gang, lên cấp 3 tôi phải quay lại chương trình học 3 năm; toàn Hello với what''s this ... Tôi đâm chán, cộng thêm bất mãn khoản điểm chác vì hệ thống chấm điểm củ chuối và tập trung ôn khối A nữa nên tiếng A tôi trượt dốc khủng khiếp, hu hu... không thể tưởng tượng được ... tổng kết 6.3 Anh thôi ạ, chẹp chẹp....
    Cơ mà tiếng A với tôi như có 1 cái duyên j đấy! Năm tôi thi khá nh biến động và tôi liều đăng kí thi thêm khối D khoa A Ngoại ngữ vì nghĩ chắc mình sẽ trượt! Ai dè... số phận trớ trêu... đủ điểm đỗ... okie, thế là vào học!
    Vào học rồi, mới thấy thật vất vả, coi như xuất phát điểm của tôi kém xa bạn cùng khoá. Lại bị phân tâm vào những lớp học khác, nhiều lúc tôi tưởng mình phải bỏ cuộc! Nhưng đúng là càng học càng hay, tôi k bít từ lúc nào tôi rất khoái học tiếng A nữa! Nhiều khi bài vở căng thẳng, học tiếng A như để giải trí vậy! Dù đến h, sắp ra trường, nghĩ lại vẫn thấy mình liều! Tiếng A cũng chưa đủ giỏi để đủ tự tin vỗ ngực dân chuyên ngữ nhưng vẫn thấy yêu tiếng Anh nhiều nhiều.......

Chia sẻ trang này