1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu đầu bao giờ cũng đẹp :)

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hiworld, 02/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiworld

    hiworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đầu bao giờ cũng đẹp :)

    Khi anh hát lên bài hát của mình
    Trong nỗi cô đơn khi không có em ở bên
    Khi anh nói những lời tha thiết
    Ước mong rằng mọi người đều có thể nghe
    Anh đã nhìn thấy em mỉm cười với anh
    Đó là thực tại hay chỉ là ảo ảnh
    Em vẫn luôn ở đó...
    Tận cùng, sâu thẳm sau những chấn song...
    Đêm cuối cùng bên em
    Vẫn bài hát khi xưa, chỉ một lần nữa thôi
    Đêm cuối cùng bên nhau
    Có thể sẽ, có thể không...
    Anh phần nào cảm nhận được và yêu
    Tia e lệ trong ánh mắt em nhìn
    Trái tim anh luôn hướng về em
     
    Em yêu, em ở đó
    Với cái nhìn trên gương mặt
    Như thể là em không bao giờ bị tổn thương
    Như thể là em chẳng bao giờ thất vọng
    Anh có fải la người duy nhất cho em
    Mang lại nỗi day dứt nhẹ nhàng mà tha thiết
    Nếu điều đó làm em khó chịu
    Anh biết rằng em la người không thích mộng mơ
    Xin hãy để anh đến bên em
    Gần em hơn như anh từng ước muốn
    Gần em hơn đủ cho anh có thể
    Cảm nhận trái tim em đang xao xuyến
    Và em hãy nghe lời anh thoảng qua trong gió
    Anh yêu sự bình yên trong đôi mắt em
    Đã bao giờ em từng biết
    Trái tim anh luôn hướng về em
     
     
     

    Được hiworld sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 02/05/2004
  2. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    BÁc này viết cái gì thế, người ta không sử dụng font .vntime lâu roài.
  3. hiworld

    hiworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em yêu, hãy chia sẻ cùng anh
    Tình yêu của em nếu em có đủ
    Nước mắt em nếu em đang kìm nén
    Hay nỗi đau trong em
    Dù la gì đi nữa
    Làm thế nào để em biết được
    Hơn cả bề ngoài và những lời nói yêu thương
    Hãy cầm lấy tay anh
    Em sẽ thấy đó không phải là một giấc mơ
    ------------------------------------------------------
    NHớ một người... nhớ một thời...
  4. HaiAuPhiXu

    HaiAuPhiXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu đầu bao giờ cũng đẹp. Yeah! Nhưng mà tình nào cũng đẹp. Tình nào cũng thắm thiết. Hãy yêu như đang yêu lần đầu. Có chi đâu em hay giận hờn....hihihi, có bài hát nào như thế.
    Mà anh chọn ai? Người nào sẽ là tình yêu đích thực của anh?
    Này thì thơ này
    Cho anh
    Anh ơi.
    Khi lời trái tim muốn nói
    Thì trùng điệp non cao, và bốn bể không nhà
    Khi trái tim mở ra, ấm nóng
    Thật hân hoan, thật đâu khổ, thật mặn mà.
    Anh ơi, dễ chi phôi pha phút ân ái.
    Tay liền tay và môi vẫn kề môi
    Dòng thời gian trôi dài câm lặng
    Trong khát khao em trao, trong những khắc câm hoài.
    Anh ơi!
    Than ôi, tình định mệnh.
    Khắc sâu trong em đã là cay đắng trăm bề.
    Khúc nhạc nào đang dạo đứt tơ lòng em.
    Anh ơi, trái tim mềm yếu,
    Thật dễ nát tan, thật dễ mủi lòng.
    Đầy lệ nóng, và nhức nhối tên anh.
    Em vẫn gào tên anh trong tiếng vọng của núi đá.
    Trong day dứt, trong tiếc nuối khôn nguôi.
    Trong mịt mùng đau khổ,
    Mong một ngày anh quay lại, anh ơi.
    HAPX
    Ghen
    Em ghen, anh ạ, em ghen.
    Quanh quanh quẩn quẩn, ngóng nghe xóm giềng.
    Em ghen, anh ạ, em đau.
    Ruột tan, dạ nát, tâm tư tơi bời.
    Anh đi anh có biết ko?
    Một căn nhà trống bỏ hờ đêm khuya.
    Em ngồi, em tưởng, em mơ,
    Rồi
    Râm ran đau nhói em nghe một vùng.
    Ba hồn bảy vía anh yêu.
    Đang đi đâu đấy thì về với em.
    Đêm ngày em đợi em mong,
    Anh tay ôm ấp, một tay gối kề.
    Tính hay tắt mắt loanh quoanh.
    Em tha thứ hết, chỉ mong anh về
    Mình lại nồng ấm tràn trề.
    Cho em ngơ ngác, lạc vào động tiên.
    Sao anh mang dạ vô tình?
    Anh không trở lại, đau buồn là em
    HAPX
    Chẳng may nhìn thấy ở diễn đàn nào đó rùi thì thông cảm hộ em nha các bác.
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Àh, bít roài.
    Cái này là bản dịch sang tiếng Việt của bài Eyes On Me, trong FF8, khà khà...
    Nhưng mà chả liên quan zì đến cái tên topic cả, tự dưng lại Tình đầu tình cuối, chẹp...

  6. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    con giai con nứa thí mà sướt mướt quá , ai chịu nổi, chán....
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Nó chỉ là cái lyric, được dịch ra thôi mà, bản tiếng Anh của nó đọc hay lắm, rất lãng mạn. Bài này là 1 nữ ca sĩ hát. Dịch là anh-em thì nó cũng hơi củ chuối, em-anh thì hay hơn.
    I never sang my songs
    On the stage, on my own
    I never said my words
    Wishing they would be heard
    I saw you smiling at me
    Was it real or just my fantasy?
    You''d always be there in the corner
    Of this tiny little bar
    My last night here for you
    Same old songs, just once more
    My last night here with you?
    Maybe yes, maybe no
    I kind of liked it your way
    How you shyly placed your eyes on me
    Did you ever know
    That I had mine on you?
    Darling, so there you are
    With that look on your face
    As if you''re never hurt
    As if you''re never down
    Shall I be the one for you
    Who pinches you softly but sure
    If frown is shown then
    I will know that you are no dreamer
    So let me come to you
    Close as I want to be
    Close enough for me
    To feel your heart beating fast
    And stay there as I whisper
    How I love your peaceful eyes on me
    Did you ever know
    That I had mine on you?
    Darling, so share with me
    Your love if you have enough
    Your tears if you''re holding back
    Or pain if that''s what it is
    How can I let you know
    I''m more than the dress and the voice
    Just reach me out then
    You will know that you''re not dreaming
    Darling, so there you are
    With that look on your face
    As if you''re never hurt
    As if you''re never down
    Shall I be the one for you
    Who pinches you softly but sure
    If frown is shown then I will know
    that you are no dreamer

  8. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    good đấy, anh thích cái bài hát này từ lâu rồi, nhưng chưa có điều kiện để được đọc nời bài hát từ đàu đến cuối. bé Vê nú lày cuối cùng cũng đã thoả mãn được cái thú tính nhỏ nhoi của anh roài đó. Há há há, thank em
  9. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    nó là " whatever sang my song " chứ khong phải " i never sang my song " ,
  10. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    muốn biết đẹp hay không thì cũng phải yêu ít nhất 2 lần chứ nhỉ?????
    không biết cái bác lập ra topic này yêu đến làn thứ mấy rồi mà khẳng định thế nhỉ??????....
    và không biết bác nói thế bác có thể giải thích được không chứ mà nói suông thì ai chả nói được ....nói cái gì thì cũng fải có chứng minh hay dẫn chứng chứ nhỉ???? Chứ em thấy tên topic thế nhưng vào toàn thấy thơ ca .....
    thôi em nói leo tí thôi chứ em đầu hay cuối nào đã biết zì đâu.......
    Được fallingsnow sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 04/05/2004
    Được fallingsnow sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 04/05/2004

Chia sẻ trang này