1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu đầu có nên quay lại???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinyfly, 15/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NHAM_NGA_HANH_new

    NHAM_NGA_HANH_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ĐÃ LÀM THÌ ĐỪNG HỐI TIẾC ,TIẾC THÌ ĐỪNG LAM
    Cái gì cũng thế cái đã qua thì hãy để cho nó qua,đừng có vương vấn làm gì ,vương vấn chỉ làm khổ thêm cho nhau thôi.Với lại nếu ko quay lại có khi còn chút gì đẹp trong nhau .Nếu quay lại chưa chắc ddã còn gì
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Chia tay nghĩa là chấm dứt !! Lúc mới chia tay với ex, tớ cũng buồn lắm .Nhưng rồi khi biết là him yêu mình hơn mình nghĩ và hoàn toàn có thể quay lại, song bỗng nhiên khi gặp lại anh ta ...cũng hình dáng ấy, cá tính ấy một thời đã yêu nhưng giờ sao ko còn cảm giác gì nữa .....
  3. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
     Ở đây ai cũng khuyên em tinyfly  là không nên quay lại mối tình đầu.
    Tớ thì lại khác,tại sao lại không quay lại với nhau?Trừ khi cả 2 đã hết tình cảm với nhau.Đã từng chứng kiến nhiều cặp quay lại với nhau .
  4. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Chết không cơ chứ . đây là tình huống giả định của em mà, em chỉ muốn nghe quan điểm của mọi người thôi, còn em cũng có suy nghĩ là những cái gì nối lại, hàn gắn lại thì khó mà hoàn hảo như ban đầu.
    Đúng như bác tdna nói đấy, nếu quay lại thì còn mất cả những hoài niệm đẹp nữa cơ. Nếu người ta đã chia tay vì một lý do'' củ chuối'' nào đó, ai mà biết được hàn gắn lại thì hai người đó có chia tay ''tập 2'' cũng vì lý do đó không. Và lần chia tay tập 2 này chắc cái tan vỡ cũng vụn luôn------> không thể hàn gắn.
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nói chung ko nhất thiết phải là tình đầu, cái gì đi rồi thì cho nó đi đi. Nhẹ nhàng, thanh thản. Còn nhiều cái mới mà [​IMG]
  6. bucky_badger

    bucky_badger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nếu đang trong tình trạng lí bí chưa thấy cửa nào sáng sủa mà có thằng (hay con) bồ cũ bảo quay lại thì cũng được. Vấn đề là cái người giả tưởng của em tiny có bí không thôi.
  7. Jen_ero

    Jen_ero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng đang gặp tình huống như Tiny đấy. Nhưng chị nghĩ chẳng cần phải quan trọng hoá lên thế. Nếu trái tim em muốn thì em có làm nghìn cách ngăn trở nó vẫn cứ trái ý.Còn ngược lại, nếu nó cứ trơ ra không thèm rung động trước ếch của em nữa thì .....kekeke.Bỏ qua đi em.Kỷ niệm đẹp thì ta giữ. Hiện tại vẫn là hiện tại muh
  8. barbie_nc

    barbie_nc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Barbie củng đang trong tâm trạng ấy, quen nhau gần 2 năm rồi bổng dưng chia tay (lý do củ chuối như bạn nói vậy), chia tay được hơn 6 tháng rồi lại quay lại, tình cảm của 2 đứa đều vẩn còn nhưng không hiểu sao không được vô tư như ngày xưa nưa, cố gắng lắm nhưng không khí vẩn khá nặng nề khi bên nhau mặc dù cả 2 vẩn rất thương và quan tâm nhau, khó hiểu thất đúng không, vì vậy mà 2 đứa lại tiếp tục chia tay, chia tay lần này cả 2 lại củng không thể quên nhau, ngày nào củng gặp nhau (không phải hẹn hò để gặp mà vì công việc), nhiều khi buồn quá muốn chạy thật nhanh đến ôm người ta thật chặt nhưng chử "chia tay" nó chận lại. Có lẻ cả 2 đền muốn quay lại nhưng ... không biết sau này sẽ thế nào, không biết quay lại có như trước kia nửa không, thôi thì cứ im lặng chuyện tới đâu thì tới .
  9. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mỏng manh như chiếc cốc phalê. Một khi chiếc cốc đã vỡ cũng như tình yêu đã không còn nguyên vẹn, không nên gắn lại một chiếc cốc đã vỡ. Hãy để nó là những mảnh vỡ " duyên dáng", không nên biến chúng thành một chiếc cốc được gắn bởi những vết gắn xấu xí
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Không nên quay lại vì khi quay lại ,2 người phải refresh lại tình yêu mới . Rất dễ nhàm chán và cãi nhau nhiều hơn .

Chia sẻ trang này