1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu đầu tiên (chiện này thật 100%)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MsCloud, 12/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đầu tiên (chiện này thật 100%)

    Em thấy các bác 8 chiện nhiều quá, em hôm nay ko ngủ đc, cũng vào bon chen kể chuyện đời, chia sẻ với mọi người.
    Ai có nhã hứng đọc và comment thì welcome, còn ko thích cũng "xin đừng nói lời cay đắng" <=== tức là đừng bơm vá linh tinh


    Chuyện thì thật rồi, nhưng em hy vọng nhân vật trong truyện có "vô tình" đọc được thì cũng đừng trách em (vì em biết anh cũng là 1 thành viên của ttvn mà)


    Part I --- PUPPY LOVE​
    Espisode 1: Phát hiện 1

    Con bé tuy không xinh lắm, cũng chả ngoan ngoãn lắm, nhưng được cái cũng có 1/3 zai trong lớp để ý (trong đó ko có thằng bé, thằng bé rất vô tư).

    Thật tình cờ (nhưng cũng chả bất ngờ), con bé bị chuyển lên bàn 1 (trước bàn thằng bé) vì cái tội nói chuyện ==> gây ảnh hưởng tới các bạn

    Và lại thật bất ngờ, bạn chung bàn cũ của con bé (cũng là bạn của thằng bé) sau khi xa con bé khoảng 1 tuần, đã chạy lên chỗ thằng bé (đang ngồi gặm bánh mỳ) và phản ánh luôn 1 câu: "Tao chả thấy con nào như cái con bé A, 3/4 cuộc đời nó là để cười với người khác hay sao không biết."

    ==> Thằng bé bắt đầu để ý con bé và PHÁT HIỆN một vài điều ngộ nghĩnh về con bé
  2. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0

    Espisode 2: Những điều ngộ nghĩnh
    - Chưa từng thấy con bé buồn: kể cả khi điểm ko cao, bị cô lườm vì tội mất trật tự, bị bạn bè trêu là suốt ngày nhăn nhở hay ..... khi đang đói meo vì ngồi tiết 5 trong lớp....
    - Bạn bè ai gọi cũng thấy con bé quay lại, không trả lời, chỉ cười (mà cười có đẹp gì cho cam, cười cứ như kiểu "thấy sang....")
    - Trong lớp có bao nhiêu nhân thì bấy nhiêu nhân con bé cũng có thể chạy ra nói chuyện rất hồn nhiên như bạn bè nối khố. (Lớp học mới vào, chưa ai biết ai, nhưng chỉ con bé thì ai cũng biết )
    - Mỗi ngày đến lớp, con bé luôn chào mọi người với nụ cười thường trực.
    - Cực kỳ vụng về, hôm nào cũng để quên cái nọ cái kia, luôn phải tất tả đi mượn bút, thước, giấy kiểm tra...
    - Đại ngốc nhưng lại thích tỏ ra ta ko ngốc (đứa nào nói gì cũng ngó nghiêng, cười ruồi theo, rồi lại quay xuống hỏi thằng bé: thế là thế nào ???)
    - Nhát chết: rất hào hứng với mấy trò nghịch ngợm .... của người khác (chỉ thích cổ vũ mà chả dám làm gì)
    - Chuyên gia ăn quà trong lớp (mặc dù ngồi bàn đầu) nhưng được cái ăn gì cũng chia cho mọi người (thằng bé đã từng nghĩ cái này là do con bé thảo hay do muốn có đồng minh để nếu cô bắt đc thì đc giảm tội, he he he)
    Và còn cực nhiều những cái linh tinh lỉnh kỉnh kỳ cục khác mà thằng bé ĐỂ Ý và phát hiện ra về con bé, nó bắt đầu thấy con bé thật buồn cười & chả giống ai.

  3. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Espisode 3: Cuộc trao đổi
    Nhiều ngày qua, thằng bé vẫn chú ý tới con bé, nhưng chỉ thấy con bé hơi buồn cười, ko có gì khác.
    Một lần, thằng bé cũng đang ngồi gặm bánh mỳ trong giờ ra chơi, thì con bé lon xon chạy ra & đưa ra 1 đề nghị kỳ cục:
    Ê, chia nửa cái bánh mỳ tôi nói cho chuyện này
    Nói thì nói, không thì thôi, sao phải chia cho bà
    Không nghe thật a`, thế ko nghe chuyện thì cũng chia nửa đi
    Chả hỉu ma xui quỷ khiến thế nào mà thằng bé bẻ cho con bé 1/2 thật, he he
    Con bé cầm xong, chạy biến xuống xóm bàn cuối (chỗ ẩn nấp cũ) cùng mấy con vịt thịt luôn nửa cái bánh mỳ không thèm ngoái lại, cũng chả thèm cám ơn thằng bé, chỉ cười tít.
    ức chế, tự trách mình ngốc, mất toi nửa cái bánh mỳ, hôm sau (chính xác là trong tiết thể dục) thằng bé chạy ra hỏi luôn:
    Bà bảo tôi cái gì hôm qua vậy?
    Đổi ý muốn nghe à, thế tý đi mua cái bánh nữa đi rồi tôi nói cho
    Thế thôi, chắc lại chả có chuyện gì, mấy bà nói để dụ tôi chứ gì
    Có chuyện, có thật, thế tôi cứ nói trước rồi tý ông mua bánh nhá

    Hồng sứt nó thích ông đấy, he he
    Thằng bé suýt té xỉu, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi đc câu
    Sao bà biết
    Tôi nhìn là biết, nó ngồi bên cạnh ông mà ông ko biết à
    Thế là tuy bất ngờ pha chút tự hào (của thằng con trai bít đc gái để ý), nhưng thằng bé vẫn li_ver_phun:
    Vớ vẩn, ba cái chuyện buôn dưa của mấy bà. Thế mà cũng bắt tôi mua bánh mỳ á, còn lâu
    Con bé tuy bực mình vì gặp phải tên có "cái mặt giống cái bàn tay" (trở mặt như trở bàn tay), nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, quyết moi bằng đc cái bánh mỳ & ko thể để phí phạm cái điều bí mật mà chỉ mình nó biết đc (ko kể thằng vừa đc nghe)
    Ai bảo tôi buôn dưa, tôi chả nói cho ai đâu nhá, mà ai bảo ông vớ vẩn, tôi để ý từ hôm mới chuyển chỗ rồi, đảm bảo là đúng luôn
    Vớ vẩn !!!!!!
    Sau khi nói 1 câu oai như cóc và tuyên bố xanh rờn là cái bí mật của con bé chả đáng cái bánh mỳ, thằng bé bắt đầu lăn tăn.
    "Nó mà đi buôn với lũ bàn dưới thì coi như ... xong, bọn con gái mà chúng nó trêu thì toi, ặc ặc, ko cho nó ăn, nó đem chuyện đi buôn thật thì...., thôi, tiếc gì 2000 bọ, mua cho nó để nó im."
    Thế là khi con bé đang thất vọng tràn trề vì ko dụ dỗ đc thằng bé, ấm ức hừng hực khi "thằng kia" dám coi thường bí mật mà mình nói và đang đói muốn chít vì qua giờ thể dục thì cái hộp sữa + bánh bao trong căng tin từ sáng đã tan biến thì thằng bé lon mon lại gần, "thậm thụt" (vì sợ chúng nó trông thấy) đút lót cái bánh coi như để "bịt miệng".
    Nhưng lúc con bé và hội phàm ăn của nó đang thịt cái bánh ở cuối lớp thì thằng bé lại nghĩ "nhưng nếu cho nó rồi mà nó vẫn nói thì sao nhở" vừa nghĩ vừa lo, cả buổi học thằng bé chỉ chằm chằm xem con bé có gì "khác thường" ko để mà ...ứng phó. Nhưng rất may là con bé vẫn bt, ít nhất là trong ngày hôm đó (cái ngày đc xơi bánh mỳ)
    Và thế là từ lần đấy, thằng bé lại mất công để ý cả con bé lẫn cái Hồng sứt ngồi cạnh, và phát hiện ra thêm 1 điều là tuy con bé như vậy nhưng lại khá tinh ý trong những việc xung quanh....
    Rồi hàng ngày, thằng bé đều có kẹo/ô mai/bánh ... cho con bé (với lý do "bịt miệng" thời gian đầu nhưng dần hình như do thói quen & sở thích của thằng bé nhiều hơn, thằng bé biết vậy & cảm thấy hơi lạ nhưng cũng ko nghĩ nhiều)

    Được mscloud sửa chữa / chuyển vào 04:35 ngày 12/05/2007
  4. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Trước khi tiếp tục kể, em xin có đôi nhời thế này ạ
    Chuyện này sẽ có khá nhiều kỳ (vì t/y này cũng khá dài)
    Em thì thích chi tiết, tỷ mỷ nên chắc hơi dài dòng, mong các bác thông cảm.
    Như em đã viết PART I là "tình yêu bọ xít" vì 2 nhân vật chính mới bắt đầu lớp 10, nên các tình huống rất trẻ con (nhưng là thật). Các bác đọc có sốt ruột & bực mình thì xin kiên nhẫn.
    EM cũng mong người đọc comment cho em có tinh thần, dù hay dù dở góp ý để em vít típ cho lôi cuốn hơn, nhé
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Quá dở!!! Kể chuyện mà cứ gạch đầu dòng thế thì đọc sao nổi
  6. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kiểu này Nguyễn Nhật Ánh kể mãi roài.
    Nghe sến lắm.
    Cái đọan cuối á, Bí mật nếu là ''Thằng bé thích ai đó bị phát hiện'' thì mới gay cấn chứ ''Thằng bé được đứa khác ai thích'' mà lại là áp lực cho thằng bé hả? Chả có logic gì cả.
    Không hấp dẫn.
    Sozzy vì nhận xét, nhưng tinh thần phục vụ mọi người của bạn là rất đáng qúy.
  7. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi vàng thau lẫn lộn thế này thì truyện bạn đáng để gọi là vàng 14k đấy
    Mình thấy viết khá đó chứ, kiểu gạch đầu dòng thế hóa ra lại dễ nhìn, cứ tiếp tục phát huy nhé, bạn đừng ngại mấy nhà phê bình vì họ viết không được nên mới phải đi phê bình( đó là tớ nghe đồn thế, bác nào là nhà phê bình văn học thật thì đừng nóng nhé)
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lướt qua có vẻ thú vị. Cơ mà để dành để tối đọc.keke
  9. khyetdanh

    khyetdanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu là "truyện" hay "chuyện đấy ???
  10. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    A`, CHUYỆN nằm trong từ KỂ CHUYỆN
    còn TRUYỆN nằm trong từ ĐỌC TRUYỆN
    tớ là tớ đi kể ===> tớ dùng chuyện
    còn các cậu đọc thì cứ coi như là TRUYỆN đi, cũng có sao đâu, hi`


    Em là em chả bít cái vàng vàng là bác khen hay chê em nữa.
    Nhưng mà thui, khen hay chê gì là em cũng cám ơn các bác hết
    Em là chỉ thích cái chữ BÌNH thôi, chứ chả thích chữ PHÊ lắm, hị hị
    <== tặng bác để cảm ơn này

    Thế này bác ạ, em thì ko bít nếu bác là thằng bé thì bác thế nào, chứ cái NGÀY XƯA của tụi em nó ko như NGÀY NAY của tụi nhỏ bây giờ, thích ai hay bị ai đó thích thường ko muốn bị trêu. Mà bác dùng từ ÁP LỰC là hơi quá vì xét cho cùng cái người đi thích người khác thì ko sợ bị "dèm pha" bằng kẻ ĐƯỢC thích (em là em thấy thế)
    Chứ còn "thằng bé thích ai" thì hồi sau sẽ rõ mà.
    Các bác cứ bình tĩnh
    Còn em thì em cứ thanx các bác, vì dù được khen hay chê thì truyện của em cũng đã đc đọc và đc BÌNH, còn hơn những truyện đc đọc mà chả ai thèm PHÊ, các bác nhỉ hihihihi

Chia sẻ trang này